Chương 49
Chương 49
Minato vừa rời đi, Tazuna không hề cho khởi công xây cầu ngay mà lập tức dẫn theo đám dân quân đi khắp nơi rêu rao tin tức: Toàn bộ tay chân của Gato đã bị Ninja đào tẩu “thịt” sạch rồi.
Cư dân Sóng Quốc mừng húm, hàng trăm người vác đủ loại vũ khí từ gậy gộc đến cuốc xẻng, ù ù kéo đến dinh thự của Gato. Kết cục của lão thế nào Naruto cũng không rõ, chỉ biết sau đó Tazuna mặt mày hớn hở, dắt theo lượng nhân công đông gấp mấy lần trước đây tới làm việc.
Trong khi dân tình đang hăng máu hành động, Naruto cùng hai đồng đội và một “con cá mặn” đang ngồi quây quần lại để tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Hai trận đánh với Zabuza đúng là đã lòi ra không ít vấn đề.
Naruto mở lời trước: “Đầu tiên, khả năng cảm quan của tiểu đội mình còn yếu, cứ gặp Vụ Ẩn Chi Thuật là rối hết cả lên. Thế nên trận thứ hai chúng ta mới phải dùng mọi giá để ngăn Zabuza kết ấn.”
Kakashi thực ra có thể triệu hồi tám chú chó ninja, nhưng đa số dùng để truy tìm dấu vết chứ không phải chiến đấu chuyên dụng. Cái chiêu Thổ Độn: Truy Nha Chi Thuật phối hợp với lũ chó cũng chỉ mình anh dùng được.
“Vấn đề này cứ để em lo. Em đang luyện một thuật cảm xạ, thành công thì sẽ có năng lực cực bá đạo.”
Nói xong, Naruto kết ấn phân ra 30 cái phân thân, xua tay một cái bảo tụi nó tự đi mà luyện. Đám phân thân hừng hực khí thế lủi vào rừng. Sau khi tìm được chỗ ưng ý, một đứa không biết móc đâu ra cái thẻ bài dán trước ngực, ghi chữ “Số 001”.
Số 001 dõng dạc: “Năm xưa lão tử phá đảo Contra (Hồn Đấu La) chỉ dùng có 3 mạng, mà lần này bản thể cho hẳn 30 mạng. Nếu còn không luyện xong cái thuật cảm xạ này thì còn mặt mũi nào về nhìn bản thể! Anh em, lên nhạc!”
Số 001 cùng 28 đứa khác bắt đầu luyện tập điên cuồng. Chỉ có duy nhất một đứa lầm bầm: “Đều là ảnh phân thân như nhau, làm màu cái gì không biết.” Nói xong, đứa này tiện tay biến hình thành “Naruko” tóc vàng hai chùm, lúc này mới tươi cười hớn hở nhập cuộc.
Số 001 nhìn Naruko mà cạn lời, chỉ biết vuốt lại cái thẻ bài trước ngực, thầm nghĩ đúng là ở đâu cũng có đứa muốn chiếm sóng (spotlight).
Bên này Naruto không hề biết màn “tấu hài” của đám phân thân, vẫn tiếp tục họp đội. Sakura giơ tay phát biểu: “Tớ thấy bùa nổ dùng sướng thật, nhưng mà đắt quá, liệu có lãng phí không?” Trong lòng Sakura thì gào thét: Sướng vãi! Nổ chính là nghệ thuật! Nhưng ngay sau đó lại xìu xuống: Nhưng mà đốt tiền quá!
Naruto trấn an: “Chúng ta mới là ‘tân binh’ vừa ra trường, dùng vài chục tấm bùa nổ mà cầm chân được một Thượng nhẫn lâu thế là quá hời rồi.”
Kakashi định cà khịa: Ngươi mà còn dám tự nhận là tân binh à? Có nghĩ đến cảm thụ của Zabuza không?
Sasuke gật đầu tán thành, rồi nói: “Chakra và thể lực của tớ cần phải tăng thêm. Cái kiểu chiến thuật tiêu hao như hôm nay tốn sức quá, e là không dùng thường xuyên được.”
“Cỡ Zabuza đâu có dễ gặp, Ninja bình thường thì dùng bộ chiêu mình đánh thầy Kakashi bữa trước là đủ rồi. Nhưng cậu cũng nên luyện thêm đi, mới 10 phút đã ‘hết pin’, yếu quá.”
Sasuke lườm Naruto một cái cháy mặt nhưng không cãi, vì ai mà “quái vật” được như tên này. Cậu tiếp tục: “Chiêu Zabuza biến thành Naruto rồi trộn vào đám phân thân rất hay. Gặp lúc địch đông ta ít, mình có thể đục nước béo cò, xử luôn thủ lĩnh địch.”
Naruto định bảo: Tụi mình cơ bản không gặp cảnh ‘địch đông ta ít’ đâu, vì ít ai đông bằng tớ lắm. Nhưng cậu vẫn rút ra bài học: “Lúc đó đúng là nguy hiểm thật. Lần sau nếu hắn ném bom khói, chúng ta cứ đánh bom bao phủ luôn, xử luôn cả phân thân của tớ cho chắc. Sau này cứ thế mà làm.”
Sakura yếu ớt hỏi: “Cậu không thấy đau à? Nghe nói ảnh phân thân sẽ mang ký ức về cho bản thể, bị nổ tung chắc khó chịu lắm.”
“Chết vài cái phân thân thôi mà, còn hơn là bản thể gặp nguy hiểm. Sau này chỉ cần tớ dùng số lượng lớn phân thân, chúng ta cứ trà trộn vào đó. Dù sao đám phân thân kỳ quặc của tớ lúc chết đứa nào cũng cười tươi lắm.”
Kakashi nhịn không được xen vào: “Nhắc tới mới nhớ, thầy định hỏi lâu rồi. Thường thì ảnh phân thân phải giống bản thể về tư duy chứ, sao đám của em đứa nào đứa nấy ‘tăng động’ thế? Hay là… về làng đi khám bên nhà Yamanaka (khoa tâm thần) tí nhé?”
Naruto trừng mắt nhìn Kakashi: Em coi thầy là anh em, thầy lại bảo em bị điên! Những thứ trong đầu cậu mà để nhà Yamanaka soi thấy thì người điên sẽ là họ chứ không phải cậu.
Naruto giải thích: “Đầu óc em bình thường, nếu có vấn đề thì mẹ em đã xách cổ đi khám lâu rồi. Chắc là do ý tưởng trong đầu em lộn xộn quá, nên khi phân thân ra, tụi nó thỉnh thoảng bị phóng đại một nét tính cách nào đó thôi.”
Bao gồm cả đứa thích mặc đồ nữ nữa hả? Đồng đội không dám hỏi thẳng, chỉ thở phào khi xác nhận Naruto không bị bệnh tâm thần.
Họ thảo luận thêm vài chi tiết rồi ai về việc nấy. Naruto tập trung luyện cảm xạ để mở khóa “Thần Nhạc Tâm Nhãn”. Sasuke tăng cường thể lực và kiểm soát Chakra để nâng cao khả năng chiến đấu bền bỉ. Sakura tiếp tục gặm đống tài liệu y học và thêm môn “sinh tồn”: tập né các đòn tấn công của Naruto và Sasuke. Ninja y thuật là phải biết giữ mạng mình trước tiên.
Kakashi vẫn dựa vào gốc cây, móc “thức ăn tinh thần” ra đọc được hai trang rồi lại cất đi. “Học trò đứa nào cũng liều mạng thế này, mình làm thầy mà lười quá thì cũng kỳ.”
Thực tế Kakashi cũng không hài lòng với màn thể hiện của mình. Chỉ xử lý một thiếu niên mà tốn quá nhiều thời gian, để học trò lâm vào cảnh hiểm nghèo. Có lẽ nên về tập luyện thêm, hay là tìm Guy so găng nhỉ? Nghĩ đến Guy, Kakashi rùng mình một cái, gạt ngay ý tưởng đáng sợ đó ra khỏi đầu.
Một lúc sau, bộ ba Naruto nhìn về phía Kakashi, thấy tia điện thỉnh thoảng lại lóe lên. “Con cá mặn” này định lật mình thật rồi sao? Cả ba nhìn nhau cười rồi luyện tập càng hăng hái hơn.
Ba ngày sau, cây đại cầu của Sóng Quốc chính thức hoàn thành. Đám công nhân reo hò ăn mừng. Gato biến mất, cầu đã xong, tương lai của Sóng Quốc đã mở ra. Tazuna chào tạm biệt nhóm Kakashi, hứa vài ngày nữa sẽ đến Konoha để tường trình và trả thêm thù lao.
Thế là, thầy trò bốn người lên đường trở về làng Lá.
Comments for chapter "Chương 49"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com