Chương 48

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 48
Prev
Next

Chương 48: Minato còn 3 giây nữa là tới chiến trường

“Nhóc con, bên kia bảo ngươi lấy cái kunai đặc chế ra.”

“Kunai đặc chế? Ok luôn!”

Naruto rút cây kunai Phi Lôi Thần luôn mang theo bên người cắm phập xuống đất. Cảnh này làm cậu nhớ lại thời còn chơi LOL, cầm hỗ trợ Lux mà trong người lúc nào cũng thủ sẵn đá tỏa sáng để cắm mắt.

Cái thứ này chính là “điểm truyền tống” của Minato, ra đường cứ mang theo một cái là cảm giác an toàn dâng cao tột độ.

“Này cáo bự, sao lần này không lập phòng chat nữa?”

Cửu Vĩ mất một giây để load thuật ngữ “phòng chat”, rồi lườm cậu một cái, hậm hực đáp: “Định lập rồi, nhưng bên kia ta với con mụ Kushina lại cãi nhau.”

“Hả? Sao thế? Vừa nãy chẳng phải vẫn đang yên lành sao?”

“Về mà tự đi mà hỏi.” Nói rồi nó nhắm tịt mắt lại im lặng. Bảo lão phu nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ bảo vì cái thằng nhóc nhà ngươi làm lộ phương thức giao lưu, khiến Kushina cứ đòi phải thường xuyên “tám chuyện” với con trai, theo cách nói của ngươi là “buôn điện thoại” mỗi ngày?

Đùa à, lão phu là Cửu Vĩ – Vĩ Thú mạnh nhất đấy nhé! Ngươi định bắt lão phu ngày ngày làm dây điện thoại cho hai mẹ con nhà ngươi chắc? Lão phu không cần thể diện à? Thế là hai bên bùng nổ khẩu chiến thôi.

Naruto tuy thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm lắm, dù sao hai người họ ngày nào chẳng cãi nhau, càng cãi tình cảm càng đi lên mà. Cậu chỉ thắc mắc là bảo mình lấy kunai ra, chẳng lẽ ông già định đích thân “bay” qua đây thật?

Một lát sau, Minato xuất hiện. Đầu đeo băng bảo vệ, mình mặc đồng phục ninja xanh, khoác thêm chiếc áo choàng Hokage cực kỳ ngầu lòi.

Naruto hỏi: “Bố ơi, sao bố lại đích thân tới đây?”

“Vì chuyện này tình cờ liên quan đến một kế hoạch hiện tại của bố, nên bố qua đây đưa họ về luôn.”

“Thầy Minato.” Kakashi từ lúc thấy Naruto lấy kunai ra đã đoán được phần nào, nên giờ nhìn thấy Minato cũng không mấy ngạc nhiên.

“Đệ Tứ đại nhân!” Sakura thì kinh ngạc tột độ. Ngài Đệ Tứ vậy mà có thể từ làng Lá phi thẳng tới Sóng Quốc trong chớp mắt. Dù Phi Lôi Thần là chiêu bài của Minato, nhưng không phải ai cũng biết tường tận, đa số vẫn tưởng đó là một loại Thuấn Thân thuật đỉnh cao. Sakura không rõ cũng là chuyện thường.

“Chú Minato.” Sasuke lễ phép chào hỏi. Dù cậu bị Kushina ép gọi là mẹ nuôi, nhưng với Minato thì cậu vẫn giữ chừng mực, chưa đến mức đổi cách xưng hô thân mật hơn.

Minato gật đầu chào từng người, cười nói: “Mọi chuyện mẹ Kushina đã kể sơ qua cho bố rồi, nhiệm vụ lần này các con làm tốt lắm. Chuyện của Zabuza và Haku cứ để bố xử lý là được.”

Được khen ngợi, cả “một già ba trẻ” đều toe toét cười, đồng thời cũng tò mò không biết bố Naruto định làm gì.

Minato nhìn về phía Zabuza và Haku đang bị trói như đòn bánh tét, hỏi: “Quỷ Nhân làng Sương Mù, một trong Thất Kiếm, Momochi Zabuza phải không?”

“Đệ Tứ Hokage, Tia Chớp Vàng của làng Lá, quả nhiên danh bất hư truyền.” Zabuza cũng rất biết điều mà tung hô một câu.

Naruto nhìn trái nhìn phải, cứ thấy cảnh này quen quen, y hệt cái màn “hỏi thăm kinh doanh” giữa Kakashi và Zabuza lúc đầu. Chẳng lẽ đây là cái tập tục “xã giao” gì đó của giới Ninja mà cậu chưa biết sao?

May là Minato không tiếp tục màn nói chuyện nhạt nhẽo đó, ông vào thẳng vấn đề: “Ta nói thẳng luôn, ta cần ngươi giúp một việc. Việc này tuy có chút khó khăn nhưng không vi phạm nguyên tắc Ninja của ngươi, và nếu thành công, nó sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho ngươi.”

Zabuza im lặng một hồi, liếc nhìn Haku bên cạnh rồi đáp: “Có vẻ như tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”

“Vậy thì trước tiên theo ta về làng Lá, chi tiết về bàn sau.”

Sau đó, Minato quay sang nhìn lão Tazuna, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, giọng nói đanh lại: “Ông Tazuna, về việc ông cố ý che giấu thông tin và khai gian cấp độ nhiệm vụ, ta hy vọng sau khi cầu xây xong, ông có thể đích thân đến làng Lá giải trình rõ ràng và phối hợp xử lý hậu quả. Được chứ?”

“Vâng… vâng ạ!” Tazuna run cầm cập. Ông không ngờ vị Hokage trẻ tuổi trông hiền lành, tỏa nắng ban nãy mà lúc nghiêm túc lại có khí thế đáng sợ đến vậy.

Sakura lén kéo áo Naruto, thì thầm: “Này Naruto, tớ nhớ ngài Hokage là người rất ôn hòa mà, sao hôm nay nghiêm khắc thế?”

Naruto thản nhiên đáp: “Vì bố tớ là Hokage mà. Ôn hòa là dành cho người nhà, còn lão già này định hố tụi mình, là người ngoài, nên phải nghiêm khắc tí chứ. Nghe nói mấy năm trước lúc đàm phán với Lôi Quốc, khí thế của bố tớ còn dọa người hơn nhiều.”

Sakura gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thực ra đây mới là phong thái cần có của một Hokage: Với người nhà thì thân thiện như anh hàng xóm, với người ngoài thì cứ đúng lý mà làm, có ân báo ân, có oán báo oán. Chứ không thể giống mấy nhân vật kỳ quặc trong truyện, “khôn nhà dại chợ” được.

“Vậy bố đưa họ về trước đây.”

Naruto ghé sát tai bố hỏi nhỏ: “Bố ơi, khoảng cách xa thế này, Chakra của bố chịu nổi không?”

“Không sao đâu, quãng đường này tiêu hao còn chưa bằng một lần triệu hồi ông Gamabunta đâu. Với lại, đừng có coi thường lượng Chakra của bố nhé.”

“Ồ, vậy bố tiện đường ‘fpt’ tụi con về luôn đi? Dù sao rắc rối ở đây cũng giải quyết xong rồi.” Naruto định đi ké xe.

Minato chưa kịp nói gì, Kakashi đã lên tiếng trước: “Không được đâu Naruto. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, tự đi được thì phải tự về được. Phải làm cho ra ngô ra khoai, đó cũng là một phần tu hành bắt buộc của Ninja.”

“Xì…” Naruto bĩu môi. Thôi được rồi, cái hội Ninja các người lắm chuyện thật. Naruto cũng không ép, tu hành thì tu hành, đợi sau này cậu học được Phi Lôi Thần, cậu tự “bay” về cho lão Kakashi lội bộ một mình.

Minato xoa đầu Naruto một cái, rồi hài lòng nói với Kakashi: “Em cũng dần trở thành một người thầy đủ tư cách rồi đấy, Kakashi.”

“Dạ, cũng không có gì ạ.” Đột nhiên bị tiền bối khen như khen trẻ con ngay trước mặt học sinh, Kakashi thấy hơi ngượng.

Thế là Naruto tranh thủ “cà khịa”: “Nếu thầy không đọc mấy cái cuốn sách bất lương trước mặt học sinh nữa thì trông sẽ giống thầy giáo hơn đấy.”

“Này… này…” Kakashi đứng hình.

“Phụt!” Sasuke không nhịn được cười thành tiếng. Sakura cũng che miệng cười trộm.

Zabuza và Haku chứng kiến cảnh này, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Cái cảnh Hạ nhẫn dám vô tư trêu chọc Thượng nhẫn thế này, ở “Huyết Vụ” làng Sương Mù là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.

Minato thở dài: “Em vẫn còn đọc mấy thứ đó à? Hồi đó thầy giới thiệu sách của thầy Jiraiya cho em là cuốn Huyền thoại Ninja dũng cảm cơ mà… Vì chuyện này mà thầy bị mẹ Kushina càm ràm suốt đấy. Về làng để mẹ dạy dỗ em lại nhé. Vậy thôi, hẹn gặp lại ở làng Lá.”

Minato vẫy tay cực ngầu, mang theo Zabuza và Haku biến mất.

“Đừng mà thầy Minato ơi…”

Sắc mặt Kakashi xám ngoét, tay giơ ra định giữ lại nhưng không kịp. Nghĩ đến màn “dạy dỗ thân thiết” của sư nương Kushina, Kakashi đứng chết trân tại chỗ như một con bù nhìn thực thụ trên cánh đồng.

“Ha ha ha ha…” Naruto, Sasuke và Sakura cười vang. Bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 48"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly