Chương 46
Chương 46: Đợi chút, để tớ gọi điện thoại đã
Mười một con rồng nước đồng loạt lao về phía Zabuza. Hắn chỉ kịp lách người né được vài con, rồi vội vàng kết sáu cái ấn để dựng lên một bức tường nước (Thủy Trận Bích). Cơ mà so với phiên bản “hàng hiệu” của Đệ Nhị mà Naruto vừa dùng, thì bức tường này chẳng khác nào đem vách đất đi chọi với tường bê tông cốt thép cả.
Rồng nước ập xuống, tường nước vỡ tan tành. Sóng dữ nhấn chìm Zabuza, dòng nước tràn ra xung quanh cuốn trôi không ít vật liệu xây dựng trên cầu.
Vài giây sau, bóng dáng Zabuza hiện ra. Hắn cúi đầu, quỳ một gối, một tay chống đất, một tay vịn đao. Mặt cầu dưới đầu gối hắn đã bị áp lực đè lõm một hố nhỏ, vết nứt lan ra li ti.
Mười cái ảnh phân thân dưới sự dẫn dắt của “Số 001” hùng hổ xông lên, đứa nào cũng thủ sẵn một quả cầu xanh (Rasengan) trên tay. Đạo lý “thừa thắng xông lên, dứt điểm mục tiêu” là Naruto học được từ phim ảnh; dù địch có chết thật thì cũng phải bồi thêm chục nhát nữa cho chắc cú, ai biết lão có đang giả chết hay không.
Đám phân thân cũng thấm nhuần tư tưởng đó, chẳng nói chẳng rằng định dỗi thẳng Rasengan vào người Zabuza. Bất chợt, Zabuza ngẩng phắt đầu lên, ném mạnh một quả bom khói xuống đất. Một làn khói dày đặc bao trùm lấy hắn và mười cái phân thân. Ngay lập tức, Naruto cảm nhận được hai phân thân bị chém tan xác, kèm theo vài tiếng nổ chấn động mặt cầu.
Khói tan, Zabuza biến mất. Chín phân thân còn lại ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy dấu vết kẻ địch. Cả đám tản ra: đứa chạy ra xa tìm kiếm, đứa nhìn xuống mặt biển, đứa thì lùi lại bảo vệ bản thể.
Sakura cảnh giác quan sát xung quanh. Naruto nhìn đám phân thân, nhíu mày: Một, hai, ba… sao ban đầu mười đứa, chết hai thì phải còn tám chứ, sao lại là chín? Naruto trợn tròn mắt: Trong đám ảnh phân thân có kẻ phản bội!
Cùng lúc đó, Sasuke bật Sharingan quét qua rồi hét lớn: “Naruto! Cái tên phân thân phía trước kia Chakra không ổn!” Vừa dứt lời, tay cậu đã nặn ra Chidori.
“Phân thân” đó lập tức hiện nguyên hình là Zabuza, hắn vung đại đao bổ xuống: “Nhóc con, đi chết đi!”
Tên cáo già đó đã lợi dụng lúc khói mù để chém bay hai đứa đứng gần nhất, sau đó biến hình thành Naruto để trà trộn vào đội hình!
Sasuke cầm Chidori lao tới, đánh mạnh vào chuôi đao khiến cánh tay Zabuza tê dại, thanh đại đao rời tay văng ra. Ngay sau đó, hai chân hắn bị những sợi xích kim cương vàng óng quấn chặt, vật ngã nhào xuống đất. Sakura bồi thêm hai con kunai cắm phập vào hai tay Zabuza để khóa trụ. Lần này cô không dùng bùa nổ vì khoảng cách quá gần, sợ nổ lây sang Sasuke.
Zabuza rên rỉ đau đớn, nhìn sợi xích trên chân mà kinh hãi: “Cái gì thế này? Chakra của ta… Đây là Phong ấn thuật sao?! Không thể nào, một đứa nhóc mà lại…”
Bộ ba Naruto – Sasuke – Sakura đồng loạt thở phào. Sasuke tắt Sharingan, chống tay lên gối thở hồng hộc. Hôm nay cậu tiêu hao quá nhiều, vừa xả Hỏa độn liên tục vừa bồi thêm phát Chidori cuối, mệt rã rời. Sakura thì vừa thu dọn túi nhẫn cụ vừa bắt đầu thấy “đau ví”: Hôm nay mình ném đi bao nhiêu tiền rồi trời…
Naruto suy nghĩ một chút, rồi điều khiển sợi xích quấn thêm vài vòng quanh người Zabuza cho chắc, bó như bó xác ướp mới chịu thôi.
Lúc này, Kakashi cũng đi tới, tay xách theo Haku đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn tạo hình “xác ướp” của Zabuza, anh chợt nhớ lại vài kỷ niệm đau thương cũ, khóe mắt giật giật. Cơ mà nhìn cái cảnh này vận vào người khác, sao thấy buồn cười thế không biết?
Kakashi hắng giọng trêu chọc: “Ủa, đây chẳng phải là Zabuza tiên sinh – người coi thường đám nhóc nhà tôi sao? Sao mới đó đã nằm đo ván dưới tay chúng nó rồi?”
“Hừ, thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết thì cứ giết đi.” Zabuza rất cứng cỏi. Từ lúc ám sát Mizukage thất bại, hắn đã chuẩn bị tâm lý này rồi. Với ninja, hy sinh khi làm nhiệm vụ cũng là một cái kết đẹp. Hắn không nhịn được mà liếc nhìn Haku một cái.
Naruto cũng nhìn Haku, chủ yếu là nhìn cái cổ. Có hầu kết nhưng không rõ lắm, đúng là con trai thật rồi, ‘nhà tan cửa nát’ (gia thanh kết) thật sự.
“Thầy Kakashi, trường hợp này xử lý hai người họ thế nào ạ?” Naruto hỏi.
Kakashi đáp: “Thường thì có ba cách: Một là giao cho làng Sương Mù xử lý vì họ là Ninja đào tẩu. Hai là giết luôn cho rảnh nợ. Ba là đưa về làng Lá, nhưng cách này dễ bị đội truy sát bám theo, phiền phức lắm.”
“Đợi đã!” Zabuza vùng vẫy, sắc mặt thay đổi liên tục rồi mới mở lời: “Ta là Ninja đào tẩu, sao cũng được. Nhưng Haku chỉ là một đứa trẻ lạc lối đi theo ta thôi. Các người… làm ơn hãy thả nó ra!”
“Ngài Zabuza!” Haku tỉnh lại, mắt nhòe lệ: “Em không hoàn thành được nhiệm vụ, em chỉ là một món công cụ vô dụng, ngài đừng vì em mà làm thế!”
Zabuza gắt lên: “Đã là công cụ thì im miệng lại cho ta!”
“Không ngờ Quỷ Nhân mà cũng nói được những lời tình cảm này đấy.” Kakashi gãi đầu, anh vốn không phải người máu lạnh nên thấy hơi khó xử.
Thực ra Naruto cũng không muốn giết hai người này. Chẳng qua là xung đột nhiệm vụ thôi, coi như tranh chấp làm ăn thôi mà. Kiếp trước cậu khá thích cặp đôi khổ mệnh này. Nếu thả thì bị bảo là “Thánh mẫu”, vì rõ ràng họ vừa định lấy mạng mình. Nhưng nghề Ninja nó oái oăm thế đấy, đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì cái nhiệm vụ cỏn con, xong xuôi thì có khi lại nể nhau. Giống như lời bác Lý Vân Long nói về Sở Vân Phi trong Lôi Báo: “Trên chiến trường chúng ta là đối thủ, nhưng đời tư vẫn có thể là tri kỷ.”
Naruto chính là trân trọng tình cảm của cặp bài trùng này, muốn cho họ một cái kết đẹp hơn. Nhưng làm thế nào thì hơi đau đầu… À, có cách rồi!
Naruto linh cơ nhất động: “Giao cho em!”
Trước ánh mắt ngơ ngác của đồng đội, Naruto dùng “Tứ chi trọng phong ấn” khóa sạch Chakra của cả Haku và Zabuza, sau đó giải trừ Xích Kim Cương và dùng dây thừng bình thường trói họ lại. Đồ xịn thì phải tiết kiệm, khi không đánh nhau thì phải giữ Mana (lam), cái đó gọi là ý thức game thủ.
Trân trọng là một chuyện, nhưng phòng thủ vẫn phải chắc tay. Lỡ phát thiện tâm mà bị “lật kèo” thì đúng là chết oan.
Naruto phủi tay: “Chờ tớ tí, tớ đi gọi điện thoại đã.”
(Lão Tazuna đứng xem từ đầu đến cuối: Còn ai nhớ tới tôi không vậy?)
Comments for chapter "Chương 46"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com