Chương 45

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 45
Prev
Next

Chương 45: Nghèo thì đánh du kích, giàu thì cứ thế mà tạc!

“Nhóc con, có ác ý đang đến gần.” Cửu Vĩ đột ngột lên tiếng nhắc nhở.

Naruto đang chạy bộ khởi động liền dừng hẳn lại, cậu chạm ngón tay xuống đất, nhắm mắt cảm nhận: “Hai người, dường như không hề có ý định che giấu hành tung, chắc chắn là Zabuza và Haku.”

“Thầy Kakashi, có biến!” Naruto nhanh chóng tháo tạ chân, lao về phía ông Tazuna, Sasuke và Sakura bám sát theo sau.

Tốc độ của Kakashi còn nhanh hơn. Khi cả ba đuổi kịp, Kakashi đã dùng kunai chặn đứng những cây kim châm đang nhắm thẳng vào lão Tazuna.

Zabuza đứng trên mặt cầu cách đó khoảng năm mét, buông lời mỉa mai: “Đã lâu không gặp Kakashi, ngươi vẫn dẫn theo đám nhóc đó à? Không sợ vướng chân vướng tay sao?”

Kakashi cũng không phải hạng vừa, lập tức bật lại: “Chẳng phải lần này ngươi cũng mang theo một đứa nhóc đó sao?”

“Hừ hừ hừ.” Zabuza cười lạnh: “Haku khác hẳn đám đó. Từ khi nó còn là một đứa trẻ, ta đã truyền thụ toàn bộ kỹ năng chiến đấu cho nó rồi. Hôm nay, dù thế nào ngươi cũng không ngăn nổi chúng ta đâu!”

Nói đoạn, Zabuza giơ tay định kết ấn sử dụng Vụ Ẩn Chi Thuật.

Đúng lúc Naruto, Sasuke và Sakura vừa tới chiến trường. Thấy Zabuza định kết ấn, Naruto vung tay ném ngay một con kunai, hét lớn: “Sakura-ca! Sasuke!”

“Hiểu rồi!” Sakura cũng ném theo một con kunai khác.

Zabuza nghiêng đầu né tránh hai món ám khí, định buông lời trêu chọc: “Đúng là con nít, mấy cái trò tiểu xảo này… Bùa nổ?!”

Đồng tử Zabuza co rụt lại, hắn nhảy vọt sang bên cạnh. Một tiếng nổ vang dội ngay giữa không trung, bùa nổ không gây được sát thương nhưng đã ép hắn phải ngắt quãng nhịp độ.

Sasuke đã kết xong ấn Phượng Tiên Hỏa, đôi mắt đỏ rực Sharingan quan sát từng chuyển động cơ bắp của Zabuza để dự đoán điểm rơi, rồi phun ra hàng chục quả cầu lửa về phía đó. Zabuza còn chưa đứng vững đã phải rút đại đao, đập tan mấy quả cầu lửa sắp chạm vào người. Cả chuỗi động tác của hắn trông khá là chật vật.

Pha này tuy sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục cực lớn. Zabuza gầm lên: “Thằng nhóc ranh!”

Naruto quay sang bảo Sakura: “Sakura-ca, bùa nổ đừng có tiết kiệm, hôm nay tuyệt đối không để lão kết ấn tử tế được!”

“Được!” Sakura phấn khởi đáp lời, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cô nàng lại ném tiếp ba cái shuriken, tất cả đều có đính kèm bùa nổ.

Naruto gọi lớn: “Thầy Kakashi! Tên kia giao cho thầy, hôm nay mấy đứa em chơi hệ ‘pháp sư tầm xa’, thử xem có dọn dẹp được lão Zabuza này không.”

“Được, giao cho thầy.”

Kakashi nhớ lại màn phối hợp của ba đứa hồi thi tốt nghiệp, cảm thấy tụi này chắc cũng trụ được một lúc, chỉ cần anh nhanh chóng giải quyết thiếu niên đeo mặt nạ kia rồi quay lại hỗ trợ là ổn.

“Ầm! Ầm! Ầm!” Zabuza né tránh ba cái shuriken phát nổ của Sakura, băng đô bị dư chấn thổi bay phấp phới. Hắn quát: “Đừng có đắc ý, lũ nhóc con! Các ngươi tưởng bổn đại gia là ai hả! Haku, cầm chân Kakashi đi, ta xử lý ba đứa này trong nháy mắt!”

Nói rồi, hắn vác đại đao lao thẳng lên.

“Vâng, thưa ngài Zabuza!” Haku cũng nghĩ ba đứa trẻ kia không thể là đối thủ của Zabuza, mình chỉ cần cầm chân Hatake Kakashi là được.

Thế là Kakashi và Haku chủ động dời chiến trường ra xa hơn một chút. Lúc này lão Tazuna đứng ở giữa hai chiến trường, mặt ngơ ngác: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì thế này?

Zabuza chưa chạy được hai bước, Thủy Long Đạn của Naruto đã bay thẳng vào mặt. Ấn thì Naruto đã kết từ lúc Zabuza còn mải buông lời hùng hồn rồi. Đang đánh nhau mà ông anh, ai rảnh ngồi chờ ông nói hết câu?

Trong mắt Naruto, bất cứ lúc nào kẻ địch dừng lại để nói nhảm đều là “khựng kỹ năng”, không tranh thủ tặng cho một phát thì thật có lỗi với thâm niên chơi game bấy lâu nay.

Zabuza né được con rồng nước, vài tia nước bắn vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn tự nhủ không cần vội vàng áp sát, bùa nổ của tụi nó kiểu gì cũng hết, mà Chakra của Hạ nhẫn thì dùng được mấy phát Thủy Long Đạn chứ? Đánh kiểu này sớm muộn gì tụi nó cũng cạn sạch năng lượng.

Dù phải dùng chiến thuật tiêu hao với mấy đứa nhóc khiến Zabuza thấy hơi “mất mặt”, nhưng lý trí bảo hắn đây là cách tốt nhất. Hắn phải thừa nhận, mấy đứa này có tư cách để hắn phải dè chừng.

Tất nhiên, nếu tìm được cơ hội dùng Vụ Ẩn Chi Thuật thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Ngặt nỗi mỗi lần hắn định kết ấn, Sakura đều “ship” bùa nổ đến ngay trước mặt một cách chính xác.

Kể từ khi tốt nghiệp, thể thuật của Sakura không tăng bao nhiêu, nhưng nhờ ngày nào cũng nhìn Sasuke luyện Thuấn Thân và Chidori (những chiêu di chuyển cực nhanh), nhãn lực của cô nàng đã thăng cấp rõ rệt. Cô hoàn toàn nhìn thấu động tác của Zabuza. Nếu không có thị lực động cực tốt, sao có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai của Sasuke khi di động nhanh chứ? Đây chính là sức mạnh của tình yêu (mê trai)!

Zabuza không muốn liều mạng ăn bùa nổ để đổi lấy nhẫn thuật, đành phải né tránh liên tục. Nhưng chân chưa kịp đứng vững thì Thủy độn của Naruto hoặc Hỏa độn của Sasuke đã ập tới. Hai đứa này phối hợp ăn ý đến mức không có kẽ hở, kỹ năng nối tiếp nhau liên tục, quyết cậy đông người để “ngắt chiêu” địch thủ.

Mục đích của Naruto rất rõ: dùng công kích tầm trung và tầm xa để ngăn Zabuza áp sát, hoặc là xử lão luôn, hoặc là kéo dài thời gian chờ Kakashi. Lão Kakashi bình thường có “cá mặn” thật, nhưng dù sao cũng là Thượng nhẫn hàng đầu làng Lá, không lẽ lại để “năm-năm” với Haku lâu thế chứ? Không thể nào, đúng không?

Mười phút sau, Zabuza nỗ lực áp sát không thành, kết ấn cũng không xong, tức đến mức muốn chửi thề.

Hắn cảm thấy mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Cái con bé kia lấy đâu ra lắm bùa nổ thế? Hắn tận mắt thấy cô nàng ném hết sạch shuriken với kunai rồi, sau đó lại nhận thêm túi nhẫn cụ từ thằng nhóc tóc vàng, bùa nổ cứ thế tuôn ra như mưa. Nhà các người in được bùa nổ à? Làm nhiệm vụ chuyến này không sợ lỗ vốn sao? Hay là làng Lá đang thừa năng suất sản xuất nên bị lạm phát bùa nổ?

Còn thằng nhóc tóc vàng kia nữa, Chakra của ngươi là gió thổi đến chắc? Thủy độn uy lực còn mạnh hơn cả ta, lại còn là thi triển giữa đất bằng không cần nguồn nước! Thằng nhóc Uchiha bên cạnh mồ hôi đầm đìa rồi, còn ngươi thì đến một hơi thở dốc cũng không có? Ngươi có phải con người không vậy?

Thằng nhóc Uchiha kia cũng kỳ quặc, sao cùng là Hỏa độn mà quy mô với nhiệt độ đều kinh khủng hơn hẳn những kẻ ta từng gặp?

Nếu trình độ này mà vẫn là Hạ nhẫn, thì hai thằng “thủy hóa” Trung nhẫn nhà Quỷ huynh đệ đúng là rác rưởi mà!

Naruto không biết Zabuza đang gào thét trong lòng, cậu chỉ thấy Sasuke sắp chạm giới hạn nên quyết định tung đại chiêu. Chớp thời gian Zabuza đang bận né bùa nổ, Naruto kết ấn Nhâm:

“Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”

Ngay sau đó, mười phân thân cùng bản thể đồng loạt kết ấn:

“Thủy Độn: Thủy Long Đạn Chi Thuật! x11”

Hôm nay cho lão biết thế nào là: Nghèo thì đánh du kích, giàu thì cứ thế mà tạc cho lão nổ xác!

Zabuza trợn mắt nhìn mười một con rồng nước khóa chặt mọi đường sống của mình, thốt lên một câu y hệt Kakashi:

“Ngươi gọi cái thứ này là Thủy độn hả?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly