Chương 44

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 44
Prev
Next

Chương 44: Lỗi là tại thế giới này

Chạng vạng tối, thầy trò bốn người cùng ông Tazuna tan làm về nhà.

Bản thể Naruto tự hành hạ mình đến mức kiệt sức. Khi ký ức và sự mệt mỏi của 30 phân thân sau một ngày lao động khổ sai cùng lúc dồn về, Naruto lảo đảo một cái rồi đổ ập người về phía trước. May mà Kakashi kịp thời xuất hiện, để Naruto nằm gọn trên lưng mình.

Naruto nở nụ cười mãn nguyện. Cảnh tượng này cậu đã thấy trên manga không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng cảm thấy tấm lưng của thầy Kakashi thật ấm áp. Cứ giữ thái độ phục vụ này nhé lão Kakashi, sau này có cơ hội em sẽ xin chữ ký thầy Jiraiya cho.

Kakashi không biết Naruto đang nghĩ gì, chỉ tận tình khuyên bảo: “Dùng Ảnh Phân Thân tu luyện tuy nhanh thật, nhưng sự mệt mỏi sẽ nhân lên gấp bội. Em làm quá sức rồi đấy Naruto, cứ thế này sẽ hỏng người mất.”

Naruto chẳng mấy bận tâm, người khỏe thì có quyền “làm màu”: “Không sao đâu thầy, về ngủ một giấc là hồi máu ngay ấy mà.”

Nói thì nói thế chứ Naruto cũng biết không thể cứ liều mạng mãi, dù sao đây cũng là bên ngoài chứ không phải ở làng. Zabuza có thể đến “kiếm chuyện” bất cứ lúc nào, ngày mai phải tiết chế số lượng phân thân lại mới được.

Thực ra không phải Naruto muốn liều mạng đến thế, chủ yếu là do con hồ ly trong bụng nhắc nhở làm cậu hoài nghi rằng: liệu mình có thể tiến bộ nhờ cảm ngộ trong sinh tử hay không?

Kiếp trước sống ở đất nước tỷ dân thái bình, bao nhiêu người không quen biết đã che mưa chắn gió cho cậu, 20 năm trời đến một tên trộm còn chẳng gặp thì lấy đâu ra cảm giác nguy hiểm. Trước đây chỉ là một cậu sinh viên bình thường, chơi game thì thích âm thầm “farm” cháy máy, đợi đến khi đủ trang bị trấn phái, lên cấp tối đa mới ra ngoài đấm phát chết luôn. Tiêu chí là: cái gì có thể dùng kỹ năng dứt điểm ngay thì tuyệt đối không biểu diễn khi máu giấy.

Còn kiếp này, bài tẩy bảo mạng của cậu hơi bị nhiều. Trừ khi tổ chức Akatsuki kéo cả đàn đến cướp hồ ly, bằng không thật sự rất khó để cậu thấy sợ hãi.

Kakashi lại quay sang giáo huấn Sasuke: “Sasuke cũng vậy, với cường độ cơ thể hiện tại, một ngày dùng 4-5 lần Chidori là giới hạn rồi. Không phải vì em thiếu Chakra, mà vì Chidori có tác dụng kích thích tế bào, gánh nặng lên cơ thể là cực lớn.”

“Vâng.” Mặt Sasuke tái mét, giờ đi đường phải có Sakura dìu (Sakura: Tuyệt vời ông mặt trời!).

Sasuke không cãi lại, cậu chỉ là thấy Naruto tu luyện điên cuồng quá nên không muốn bị bỏ xa. Dù đã nghiến răng đấu đá với Naruto, nhưng nhìn cái thể lực “trâu bò” của tên kia, Sasuke cảm thấy dù mình có tiến hóa Sharingan đi nữa thì vẫn chưa chắc là đối thủ.

Sakura thì tiêu hao ít thể lực nhất, phần lớn thời gian cô nàng chỉ đọc sách y học, cứ cách một hai tiếng mới tập thể thuật một lần để giữ cảm giác. Cô hiểu rõ mục tiêu hiện tại của mình là sớm trở thành một ninja y thuật thực thụ.

Cũng chính vì vậy, cô nàng đang đầy vẻ hạnh phúc mà “dìu” Sasuke đi trên đường. Naruto bị Kakashi cõng nên không để ý xem Sakura có nhân cơ hội “ăn đậu hũ” của Sasuke hay không, nhưng chắc chắn là không thiếu màn thì thầm to nhỏ rồi.

Về đến nhà Tazuna, Kakashi đặt Naruto xuống ghế cạnh bàn ăn, Sakura cũng luyến tiếc buông tay Sasuke ra.

Inari nhìn thấy Tazuna mệt mỏi, rồi nhìn Naruto và Sasuke đầy bụi bặm, cậu nhóc bỗng nhớ tới người cha quá cố, lập tức khóc rống lên: “Tại sao mọi người phải nỗ lực như thế? Dù có liều mạng đến đâu các người cũng chẳng thắng nổi tay chân của Gato đâu, tại sao chứ…”

Hét xong, cậu nhóc chạy biến về phòng rồi khóa trái cửa lại.

“Inari…” Tsunami lo cho con nên chạy theo sau.

Kakashi, Sakura và Sasuke ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Naruto thì đại khái nhớ được nguyên nhân, cơ mà từ xưa cậu đã không mấy thiện cảm với thằng nhóc này.

Ông từ bỏ kháng cự, nằm im chịu trận làm con cá mặn thì kệ ông, nhưng dựa vào cái gì mà ông coi thường nỗ lực của người khác rồi còn buông lời mỉa mai? Đáng thương thì có quyền nói sảng à?

Định dỗ dành (hoặc dỗi) nó vài câu, nhưng Naruto lại dùng “quy tắc khoan dung” — Nó vẫn còn là một đứa trẻ — để tự thuyết phục mình. Cậu hoàn toàn quên mất mình bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi.

Nếu nói về bất hạnh, lũ trẻ trong cô nhi viện làng Lá còn thảm hơn nhiều, nhìn rộng ra cả giới Ninja thì đếm không xuể. Ngay cả thầy Kakashi cũng mồ côi cha từ nhỏ, nếu muốn so độ thảm thì Inari còn chưa đủ tuổi xếp hàng.

Nhưng những người này có lỗi gì không? Không. Lỗi là ở cái thế giới ninja loạn lạc này. Năm đó nếu để Uchiha Madara dùng bạo lực thống nhất giới Ninja, rồi Senju Hashirama dùng chính sách nhu hòa để trị quốc, khéo khi lại có thuốc chữa.

Tiếc là hai ông nội đó ông nào cũng cứng đầu, lại bị Hắc Tuyệt chọc ngoáy làm loạn cả lên. Vậy lỗi là do Hắc Tuyệt sao? Người ta là Hắc “Trầm Hương” Tuyệt đang nỗ lực xẻ núi cứu mẹ (Kaguya) mà!

Cho nên chuyện này chỉ có thể trách “Sáng Thế Thần” (tác giả), vẽ một bộ truyện nhiệt huyết mà chỗ nào cũng thấy bi kịch.

“Thằng bé trước đây không như thế…” Tazuna kể cho mọi người nghe câu chuyện về cha của Inari. Đại khái là Gato vừa đến Sóng Quốc đã dùng chiêu “sát nhất hành tử” (giết một người răn trăm người) để áp chế dân thường. Cha Inari chính là người dũng cảm nhất dám đứng ra phản kháng, và rồi ông trở thành “con gà” bị giết để dọa cả đám “khỉ” còn lại. Kết quả là cả quốc gia đều mất đi dũng khí.

Điều thú vị là, cha Inari có một vết sẹo hình chữ X dưới cằm. Naruto nhớ kiếp trước xem lại Naruto, cậu từng ác ý tự hỏi liệu cái này có liên quan gì đến lão Danzo không nữa.

Thầy trò bốn người cũng bó tay. Naruto không tin một màn “thông não chi thuật” bằng miệng có thể giải quyết được tâm lý một đứa trẻ. Tụi này là ninja chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu, chẳng lẽ lại tặng nó một phát Kotoamatsukami (Biệt Thiên Thần) để đổi tính?

Thôi kệ, cứ xử lý xong lão Gato là mọi chuyện tự khắc ổn thỏa. Những thành viên của “tập đoàn bạo lực chuyên ngành phẫu thuật sọ não” như tụi này thì tốt nhất là động thủ chứ đừng động khẩu.

Mọi người ăn tối trong im lặng rồi về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Naruto lại sinh long hoạt hổ như chưa từng có cuộc chia ly, cứ như cái người mệt chết đi sống lại hôm qua không phải là cậu. Sasuke thì vẫn còn hơi “đuối”, cậu siết chặt nắm đấm: Đáng ghét, cứ thế này bao giờ mới đuổi kịp nó?

Kakashi nhìn trạng thái của hai đứa học trò. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương, nhìn Sasuke mới thấy giống người bình thường, còn cái thằng nhóc con nhà thầy mình rốt cuộc là cái giống gì không biết?

Buổi tu luyện hôm nay bắt đầu như thường lệ. Naruto quyết định giảm một nửa lượng phân thân, ra ngoài phải giữ sức để ứng phó đột xuất. Sasuke vì chưa hồi phục hẳn nên cũng không hăng như hôm qua. Sakura vẫn giữ nhịp độ cũ: đọc sách và rèn luyện.

Kakashi rất hài lòng, ngỡ là học trò đã thấm nhuần lời mình dạy. Cảm giác thành tựu của một người thầy dâng cao đến mức anh lật trang sách cũng thấy nhẹ nhàng hẳn đi.

Nhờ mấy ngày qua sóng yên biển lặng, số công nhân đến giúp Tazuna xây cầu đã đông hơn, tiến độ nhanh lên trông thấy. Cứ thế ba ngày trôi qua, từ phía mặt biển, một con thuyền nhỏ đang chậm rãi lướt tới.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly