Chương 41

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 41
Prev
Next

Chương 41: Người một nhà là phải chỉnh tề như thế

Cú “bẻ lái” đột ngột của Naruto suýt chút nữa làm Kakashi thoát vị đĩa đệm. Anh cạn lời nhìn cậu học trò: Ủa, thầy đâu có nhớ là em có thiết lập nhân vật “tham tiền” đâu ta?

Lão Tazuna nghe vậy thì lập tức tung chiêu “bán thảm”, than vãn Sóng Quốc nghèo khổ ra sao, bao nhiêu hy vọng đều dồn hết vào cây cầu này, thực sự không đào đâu ra thêm tiền để thuê nhiệm vụ cấp B. Cuối cùng, lão tung ra tuyệt kỹ “đạo đức bắt cóc”:

“Dù các cháu không muốn bảo vệ lão cũng không sao. Nếu lão chết, cùng lắm là con gái lão và đứa cháu ngoại tám tuổi sẽ oán hận làng Lá cả đời, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt thôi. Không sao, lão không trách các cháu đâu, đây không phải lỗi của các cháu mà…”

Đôi mắt Tazuna lóe lên những tia sáng quái dị. Kakashi gãi đầu thấy phiền phức, Sasuke khóe miệng giật giật, Sakura mặt cũng rất khó coi. Chỉ có Naruto là không hề dính bẫy, cậu thản nhiên nói:

“Ra vậy, thế thì hết cách rồi. Hay là tụi mình chịu khó vất vả một chuyến đi Sóng Quốc đi.”

Tazuna đắc ý vì tưởng mưu kế đã thành công, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Nhưng đồng đội của Naruto đều linh cảm cậu nhóc này đang nghẹn một bụng “nước xấu”, Kakashi liền phối hợp diễn kịch: “Em muốn tiếp tục nhiệm vụ sao?”

“Dạ không, ý em là để họ oán hận làng Lá thì không tốt lắm. Cho nên chi bằng chúng ta vất vả một chút, sang Sóng Quốc xử lý nốt cả con gái lẫn cháu ngoại lão luôn đi. Người một nhà là phải chỉnh chỉnh tề tề (đầy đủ) như thế chứ. Đương nhiên, trước đó phải xử luôn cái tên ‘đầu sỏ’ khai gian cấp độ nhiệm vụ này đã.”

Naruto nhìn Tazuna bằng ánh mắt đầy “thiện chí”. Lão già sợ tới mức ngã ngồi xuống đất: “Sao… sao có thể như vậy? Không, các cháu không thể làm thế!”

“Ăn một bát phở phải trả tiền một bát phở, đó là lẽ trời. Đâu thể bắt tụi cháu lo cái tâm nhiệm vụ cao cấp mà nhận thù lao nhiệm vụ cấp thấp được?”

Naruto nói năng hùng hồn, chuyện này mình có lý mà. Khai gian cấp độ nhiệm vụ là chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nói nhỏ thì là tham rẻ, nếu biết điều bù tiền hoặc hủy nhiệm vụ thì bỏ qua. Nói lớn thì đây là cố ý che giấu tình báo, âm mưu hãm hại con trai Hokage Đệ Tứ và thiên tài nhà Uchiha. Với tác phong của Ninja, cho cả nhà lão “đi xa” cùng nhau cũng chẳng sai tí nào.

Đáng ghét nhất là lão này còn chơi trò “bạch phiêu” (ăn không), làm gì có chuyện tốt thế. Giống như các bạn đọc truyện ấy… hiểu thì tự hiểu nhé (không nói đến chuyện donate, ít ra cũng cho xin cái đề cử chứ).

Cuối cùng, Tazuna thành khẩn xin lỗi, cầu xin Đội 7 tiếp tục bảo vệ, chuyện tiền nong và giải trình sẽ làm việc với làng Lá sau. Kakashi thấy đi tiếp cũng chẳng sao, thực lực của anh đủ để cân team, chẳng lẽ Ảnh của làng nào đó lại mù mắt đến mức tự thân đi ám sát một lão thầu xây dựng à? Sasuke muốn rèn luyện thêm, Sakura thì sao cũng được. Còn Naruto, cậu muốn thử xem thực lực hiện tại có thể “khiêu vũ” với Zabuza được mấy hồi.

Thế là cả đoàn lại lên đường. Đi một hồi cũng tới bến tàu để chuyển sang đường thủy. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ có động cơ, Naruto thấy khá lạ lẫm. Rõ ràng trên bờ vẫn toàn xe ngựa mà dưới nước đã có động cơ rồi, cái cây công nghệ của thế giới này đúng là “ảo ma” thật.

“Đã tới đây rồi, ông Tazuna cũng nên nói rõ tình cảnh của mình đi chứ.” Kakashi mở lời.

Ngồi vững xong, Naruto móc từ quyển trục ra một túi hạt dưa, vừa cắn “tách tách” vừa chia cho đồng đội: Nào, mời bác bắt đầu màn trình diễn.

Thế là Tazuna kể về câu chuyện Sóng Quốc bị tên trùm ác độc Gato chi phối để tranh thủ sự đồng tình. Đại ý qua miệng Naruto tóm tắt như sau:

[Gato bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác, dân chúng lầm than. May có thầu xây dựng Tazuna, vì muốn thức tỉnh lòng dũng cảm của muôn dân mà tình nguyện gánh vác trọng trách xây cầu trên vai…]

Nghe xong không khí có vẻ trầm trọng, nhưng Naruto chẳng thấy cảm xúc gì. Họ không tự đứng lên phản kháng thì bị áp bức trách ai được. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, có vị đại sư nào đó đã nói đúng: Hàng nghìn hòa thượng vây quanh thì Trương Tam Phong cũng chưa chắc đã dọn sạch được Thiếu Lâm Tự!

Các ông có bao nhiêu công nhân như thế mà không dám cầm búa với liềm… à nhầm, không dám vây đánh lão Gato sao? Hoặc cùng lắm thì lên thị trường chợ đen đăng cái nhiệm vụ ám sát Gato cấp D, ghi chú thêm là lão này rất giàu. Biết đâu lại có cụ già chín mươi tuổi hảo tâm nào đó nhận nhiệm vụ, bảo rằng: “Lão không quan tâm tiền nong, chỉ tò mò xem Gato giàu cỡ nào thôi”.

Naruto đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì thuyền cũng cập bến. Lần đầu rời hỏa quốc, bước chân lên vùng đất lạ, Naruto bồi hồi cảm xúc… chỉ muốn hét lên: “Cho thuyền cập bến đi anh ơi!”

…

Lên bờ rồi còn phải đi bộ một đoạn mới tới nhà Tazuna, đoạn này rất dễ bị Zabuza tập kích. Naruto móc ra một xấp bùa nổ, lại “mượn” thêm một xấp từ túi của Sasuke rồi đưa cho Sakura: “Sakura-ca, cầm lấy phòng thân.”

Trong đội thì Sakura thiếu sức sát thương nhất. Vạn nhất Zabuza chọn “quả hồng mềm” để nắn thì Sakura sẽ cho lão một bất ngờ nhớ đời. Tay Sakura run rẩy: “Nhiều… nhiều quá cậu ơi.”

Trời ạ, cả trăm tấm bùa nổ chứ ít gì. Tiền làm nhiệm vụ từ lúc tốt nghiệp đến giờ của cô cộng lại chắc cũng không đủ mua chỗ này.

“Cứ dùng đi, không hết thì trả tớ. Với lại nhà Sasuke có kinh doanh món này, sau này sang đó mua tớ bảo cậu ấy giảm giá cho.” Naruto rất phóng khoáng, Sasuke cũng gật đầu đồng ý.

Sakura cẩn thận cất kỹ, vung nắm đấm: “Bà đây chưa bao giờ được đánh trận giàu sang thế này!”

Đang đi, sương mù dần nổi lên. Đột ngột, một tiếng xé gió rít vang. Kakashi lập tức ấn đầu Tazuna xuống, hét lớn: “Nằm xuống!”

Ba nhóc tì phản ứng rất nhanh, lập tức ngồi thụp xuống. Một thanh đại đao rộng chừng 2-3 mét xoay vòng vù vù lướt qua đỉnh đầu cả đám, chém phập vào thân cây. Một bóng người vọt ra từ bụi rậm, đứng hiên ngang trên cán đao, quay lưng về phía mọi người đầy vẻ cao ngạo.

“Không ngờ lại gặp phải ‘Ninja sao chép’ Kakashi ở đây, hèn gì cặp Quỷ huynh đệ lại thất bại.”

Kakashi đã nhận ra Zabuza, ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng. Anh ngăn Sasuke đang định lao lên: “Đó là Quỷ nhân Zabuza của làng Sương Mù, không phải đối thủ các em có thể đối phó. Mau bày trận Vạn Tự, bảo vệ ông Tazuna!”

Nói đoạn, Kakashi kéo băng bảo vệ mắt lên, lộ ra con mắt Sharingan. Cả ba nhanh chóng đứng vào vị trí bảo vệ Tazuna. Naruto nhìn góc độ, thấy mình vừa vặn được Kakashi che chắn, liền bí mật kết ấn, định bụng cho Zabuza một “món quà” bất ngờ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly