Chương 40

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 40
Prev
Next

Chương 40: Chúng ta đang mạo hiểm mạng sống để làm nhiệm vụ đấy

20 phút sau, Naruto nhìn đống hành lý chất cao quá đầu người trong phòng khách mà há hốc mồm.

Kushina đắc ý giới thiệu: “Gói này là quần áo thay rửa đủ cho nửa tháng. Gói này là lương khô và nước uống đủ dùng nửa tháng. Gói này là các loại thuốc trị thương, thuốc thông dụng và binh lương hoàn. Gói này là trái cây, đồ ăn vặt với bánh kẹo. Còn gói này là nhẫn cụ, đá làm mát và bùa nổ. Tất cả đã sẵn sàng!”

“Cái đó… mẹ ơi, tụi con đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi cắm trại đâu. Mẹ chuẩn bị hơi lố rồi đấy…”

Kushina bừng tỉnh đại ngộ: “À đúng rồi! Nhắc mới nhớ, đi dã ngoại thì phải mang theo lều và túi ngủ chứ, còn cả đuốc cứu hộ, thêm ít công cụ và bộ đồ làm bếp nữa.”

Thế là đống hành lý lại phình ra thêm một mớ to tướng. Naruto sắp “cảm động” đến phát khóc: “Nhiều thế này con vác sao nổi? Con chỉ mang ít nhẫn cụ với quần áo thiết yếu thôi.”

Kushina móc ra mấy cái quyển trục, gõ đầu cậu: “Sao lại không mang nổi? Phong ấn thuật mẹ dạy con để làm cảnh à?”

“Phong!” Vừa dứt lời, đống đồ đạc đã được phân loại và hút sạch vào trong các quyển trục. Kushina thu gọn lại rồi đưa cho Naruto. Thôi xong, Naruto còn biết nói gì nữa đây, đúng là “có một loại lạnh mang tên mẹ thấy con đang lạnh”. Nếu mẹ đã chuẩn bị tận răng thế này thì cứ mang theo thôi, cẩn tắc vô ưu mà, đặc biệt là xấp bùa nổ kia, quay đi quay lại đem tặng cho Zabuza cũng tốt.

“Con xuất phát đây!”

“Chờ chút, mang cái này theo.” Kushina đưa cho Naruto thêm hai cái quyển trục viền đỏ, một cái ghi chữ “Nhẫn”, cái kia ghi chữ “Ái”.

“Cái gì đây mẹ?”

“Cái này hả, khi nào gặp nguy hiểm thì mở cả hai cái cùng lúc, nó sẽ giải phóng thuật thông linh để triệu hồi một vị tuyệt thế cường giả đến cứu con. Nhưng nếu chỉ mở một cái đơn lẻ thì nó sẽ phóng ra thuật thôi miên, coi như là biện pháp chống trộm đi.”

Thuật triệu hồi cường giả? Hèn chi, Naruto cất kỹ hai cái quyển trục vào người. Về phần “tuyệt thế cường giả” gì đó, cậu đoán chắc chắn không phải triệu hồi Kushina thì cũng là triệu hồi Minato. Nguyên lý này đại khái giống như quyển trục Thiên – Địa trong kỳ thi Trung nhẫn, mở cả hai là có ngay một thầy giáo trung nhẫn hiện ra giải thích luật chơi.

Có hai món bảo mệnh này trong tay, Naruto cảm thấy chỉ cần mình không tự dẫn xác đến làng Mưa quậy phá thì kiểu gì cũng sống nhăn răng trở về. Chuyến đi Sóng Quốc vốn đầy rẫy hiểm nguy, giờ bỗng chốc thực sự trở thành một chuyến du lịch đúng nghĩa. Chờ chết đi, Zabuza!

Khi Naruto ra đến cổng làng, mọi người đã tập trung đông đủ. Ai nấy đều vác một cái ba lô to đùng, chỉ riêng Naruto hai tay trống trơn, trông có vẻ khá lạc quẻ. Sakura tính tình cẩn thận nên chú ý ngay: “Naruto, cậu không mang hành lý à?”

“Ở đây hết rồi.” Naruto vỗ vỗ mấy cái quyển trục treo lủng lẳng bên hông.

“Oa, loại quyển trục này đắt lắm đúng không?”

“Không đâu, mẹ tớ tự làm đấy. Mẹ bảo hồi mang bầu rảnh rỗi quá nên làm cả đống, đem bán một ít trang trải gia đình thôi.” Naruto móc ra hai cái quyển trục ném cho Sasuke và Sakura: “Nè, cái này tớ làm lúc tập luyện phong ấn thuật, dùng cũng khá ổn, tuy không bằng đồ mẹ tớ làm nhưng hai cậu cứ cầm lấy mà dùng.”

Còn thầy Kakashi á? Thầy tự đi mà làm nhé, đừng có hòng “ăn chực” đồ của học trò.

Sasuke chẳng nói chẳng rằng, tiện tay nhét luôn vào túi nhẫn cụ, anh em với nhau không cần khách sáo. Sakura thì cẩn thận đón lấy, ngắm nghía một hồi mới cất đi. Cái món này dùng thế nào chắc lát nữa phải học cấp tốc rồi.

“Người đông đủ rồi, xuất phát thôi.” Kakashi ra lệnh.

Naruto quay đầu lại nhìn, hai người lính gác cổng hôm nay không phải là cặp bài trùng Izumo và Kotetsu, “kém sang” hẳn. Cả nhóm năm người chính thức lên đường. Naruto và Sasuke dẫn đầu, lão Tazuna đi sau vài mét, còn Kakashi và Sakura hộ tống hai bên lão.

Phải công nhận Kakashi là ninja chuyên nghiệp, vừa ra khỏi làng là thầy cất luôn quyển Thiên Đường Tung Hoành yêu thích, có lẽ là để giữ tinh thần cảnh giác cao độ.

Sakura tò mò hỏi về tình hình Sóng Quốc, Kakashi giải thích: “Sóng Quốc là một đảo quốc rất nhỏ, họ không có làng Ninja riêng nên muốn thuê nhiệm vụ phải chạy sang các quốc gia lục địa. Nhiệm vụ chúng ta nhận là cấp C, bảo vệ ông Tazuna về nhà và hoàn thành việc xây cầu, nên thường sẽ không gặp phải ninja đâu, cùng lắm là mấy tên võ sĩ hay đạo tặc thôi.”

Lão Tazuna nghe xong thì chột dạ, mắt láo liên nhìn quanh. Lão đâu có nói thật với làng Lá về tình hình thực tế.

Đi được một quãng xa, trên đường xuất hiện một vũng nước nhỏ không mấy nổi bật. Kakashi liếc qua một cái nhưng không nói gì, thậm chí còn giả vờ như đang thất thần. Naruto thử vận dụng cái thuật cảm ứng “bán thành phẩm” của mình, phát hiện ra hai khối Chakra nhỏ xíu, cảm giác còn chả bằng một góc của Sasuke.

Naruto thấy thầy Kakashi không động tĩnh gì nên cũng không nhắc, chỉ âm thầm gồng cơ bắp, sẵn sàng để biểu diễn. Sasuke tuy chưa phát hiện ra điều gì bất thường nhưng cậu chú ý thấy sự thay đổi của Naruto, nên cũng lặng lẽ chuẩn bị chiến đấu.

Ngay khi cả năm người vừa đi qua vũng nước khoảng hơn hai mét, mặt nước đột ngột trồi lên, hai gã ninja nhảy vọt ra, vung xiềng xích nhắm thẳng vào lão Tazuna!

Nghe tiếng động, Naruto lập tức khởi động, với tốc độ tay nhanh nhất từ trước đến nay, cậu nặn ngay một quả Rasengan, lao tới ấn thẳng vào gáy một tên. Sasuke chậm hơn một nhịp nhưng kỹ năng Thuấn Thân bấy lâu nay đâu có phí, cậu áp sát tên còn lại trong chớp mắt, tung một cú đá sấm sét vào mạn sườn hắn.

Anh em nhà Quỷ “đo sàn” ngay lập tức.

“Xì, yếu xìu.” Sasuke khinh bỉ buông một câu nhận xét.

Naruto nhìn cái gã bị mình dùng Rasengan “khai nhãn” đang nằm bẹp dưới hố, hiển nhiên là hết đường cứu. Tên bị Sasuke đá thì văng thẳng vào gốc cây, xem bộ cũng lành ít dữ nhiều. Naruto chép miệng: “Yếu thế này mà cũng bày đặt che mặt, tưởng mình là thầy Kakashi chắc? Hay là tác giả lười vẽ mặt cho hai ông?”

Kakashi cảm giác như mình vừa bị “khịa” khéo, anh quan sát trang phục của hai tên kia rồi nói: “Đây là cặp quỷ huynh đệ của làng Sương Mù, nổi tiếng là hoàn thành nhiệm vụ bất chấp thủ đoạn.” Nói rồi anh quay sang nhìn Tazuna: “Mục tiêu của chúng là ông, mà ông lại không hề báo trước là mình bị ninja bám đuôi. Việc này đã vượt quá phạm vi nhiệm vụ cấp C rồi.”

Tazuna mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt chút nữa là lão “đăng xuất” rồi. Kakashi quay lại hỏi bộ ba học trò: “Vì phía khách hàng khai báo sai cấp độ nhiệm vụ, chúng ta có quyền lựa chọn dừng nhiệm vụ ngay tại đây. Ý kiến các em thế nào?”

Sasuke lạnh lùng: “Sao cũng được.” Cậu thấy địch thủ cỡ này dùng để luyện tay cũng tốt. Sakura thì thấy mình không có tiếng nói gì nên quyết định nghe theo đồng đội.

Naruto suy nghĩ một chút rồi nói: “Tụi em vẫn chỉ là Hạ nhẫn, làm nhiệm vụ vượt cấp là trái quy định. Dù em tự tin có thể đi tiếp, nhưng đây dù sao cũng là việc mạo hiểm mạng sống…”

“Các cháu định bỏ rơi lão sao?” Giọng Tazuna run rẩy.

Naruto lắc đầu: “Không, ý cháu là tụi cháu đã đánh sống đánh chết, liều mạng thế này mà chỉ nhận thù lao nhiệm vụ cấp C thì không hợp lý lắm. Cho nên… phải tăng thêm tiền!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly