Chương 42
Chương 42: Cậu lại hack game à!
Naruto lén lút nấp sau lưng Kakashi kết ba cái ấn, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo: Nếu lúc này mình tặng cho thầy Kakashi một phát “Tuyệt kỹ Thể thuật làng Lá” (Nghìn năm đau đớn) thì sao nhỉ?
Không đúng không đúng, đang đánh nhau, nghiêm túc tí đi, lão Kakashi là phe mình. Naruto gạt phắt cái suy nghĩ kỳ quái đó đi rồi phát động nhẫn thuật:
“Thủy Độn: Thủy Long Đạn Chi Thuật!”
Một con rồng nước khổng lồ với đường kính tận 4-5 mét lao vút ra, cắt ngang màn “hỏi thăm kinh doanh” giữa Kakashi và Zabuza.
Zabuza trợn tròn mắt: Ngươi bảo cái thứ này là Thủy Long Đạn à? Quy mô này ngang ngửa Đại Thác Nước Thuật rồi còn gì!
Trong tình thế cấp bách, Zabuza vội vác thanh đại đao lên, đạp mạnh vào thân cây, dùng hai tay cầm đao đập mạnh vào đầu rồng để lấy đà thoát thân, sau đó nhảy xuống hồ nước bên cạnh trong bộ dạng khá chật vật.
Naruto thầm nghĩ, dùng đao để “đập” có khi mới là cách dùng đúng của Thủ Lĩnh Đoạt Đao. Năm đó xem anime, lúc Biwa Juzo (thành viên Akatsuki) cùng Itachi về làng Sương Mù làm nhiệm vụ, để bảo vệ Itachi, Juzo đã dùng thanh đao này đập bay một quả Vĩ Thú Ngọc loại nhỏ.
Lúc đó cậu xem mà bái phục sát đất, đúng là người sắt mà! Nhưng cái “hài” nhất là Juzo không chết vì Vĩ Thú Ngọc, mà lại chết vì mảnh vỡ của chính thanh đao sau khi nó bị nổ gãy. Chỉ có thể nói Juzo đúng là đấng nam nhi đại trượng phu.
Xem ra ở kiếp này, dù Itachi không gia nhập Akatsuki thì Juzo tám phần vẫn sẽ “đăng xuất” ở làng Sương Mù, nếu không thanh đao này cũng chả đến lượt Zabuza cầm. Điều thú vị là cả ba đời chủ nhân của nó: Juzo, Zabuza, Suigetsu đều là Ninja đào tẩu của làng Sương Mù, không biết thanh đao nát này có ám cái buff kỳ quặc nào không.
Quay lại chuyện chính.
Con rồng nước bị đập nát đầu, nhưng cột nước còn lại vẫn mang theo uy thế không giảm tông thẳng vào cái cây Zabuza vừa đứng. Cái cây rung bần bật rồi gãy đôi ngay chỗ vết chém của đại đao. Dòng nước đổ xuống ào ào, tạo thành một màn “tưới tiêu” cực kỳ lãng phí tài nguyên nước cho khu rừng.
Zabuza đứng trên mặt nước, một tay chỉ trời một tay để trước ngực, tạo một tư thế cực kỳ “chuunibyou” (trẻ trâu). Hắn còn tiện thể cảm thán một câu: “Không hổ danh Hatake Kakashi, có thể thi triển Thủy Độn quy mô thế này mà ta không hề hay biết!”
Đây là tư duy bình thường thôi, vì chẳng ai tin được ba cái đứa nhóc “vắt mũi chưa sạch” kia lại dùng được nhẫn thuật cấp độ này.
Kakashi chẳng muốn nói gì. Mắt nào của ông thấy tôi dùng Thủy Độn hả? Nhưng anh cũng không giải thích, vì việc tiết lộ thông tin đồng đội trong chiến đấu là điều tối kỵ.
“Nhẫn pháp: Vụ Ẩn Chi Thuật.”
Giọng nói lạnh lẽo vừa dứt, màn sương mù vốn đã dày nay càng đặc hơn, Zabuza cũng biến mất tăm trên mặt hồ.
“Mọi người cẩn thận, hắn mạnh nhất là chiêu Vô Thanh Ám Sát (Giết người không tiếng động).” Kakashi tranh thủ chia sẻ thông tin. “Zabuza trong kỳ thi tốt nghiệp đã một mình giết sạch hơn 100 học sinh cùng khóa, nên mới được gọi là Quỷ Nhân, tuyệt đối không được lơ là.”
Giọng nói đầy vẻ “làm màu” của Zabuza truyền đến từ tứ phía:
“Yết hầu, cột sống, phổi, gan… Tám điểm yếu trên cơ thể, các ngươi muốn ta chọn chỗ nào đây?”
Naruto thầm cà khịa: Bảo là ám sát không tiếng động mà sao cứ lải nhải không ngừng thế ông già?
Sương mù càng lúc càng đậm, đến mức bóng lưng Kakashi cách đó hai mét cũng mờ mịt.
“Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”
Hai mươi phân thân xuất hiện, vây quanh Naruto, Sasuke, Sakura và lão Tazuna thành một vòng tròn bảo vệ. Đột nhiên, một phân thân rút kunai tự đâm chết mình. Naruto và các phân thân khác bừng tỉnh đại ngộ: À đúng rồi, mình có thuật cảm ứng mà! Cảm ơn số 001 nhé, về nhà thưởng cho cái đùi gà.
Nhưng mà ông không thể tự giải trừ một cách bình thường được à? Cứ phải ăn một đao để cả lũ cùng thấy thốn thì mới chịu sao?
Naruto bắt đầu vận dụng thuật cảm ứng vừa học để tìm vị trí Zabuza. Tuy nhiên tác dụng khá hạn chế, vì nhiều Ninja có cách ẩn nấp hơi thở, mà bậc thầy ám sát như Zabuza thì lại càng giỏi khoản này.
“Ồ, Ảnh Phân Thân à? Số lượng này so với lứa tuổi của ngươi thì khá đấy. Nhóc con, ngươi có tư cách để đích thân bổn đại gia ra tay.” Zabuza lại bắt đầu “thuyết pháp”.
Sasuke và Sakura đã bắt đầu run rẩy. Sasuke cảm thấy kẹt giữa sát khí của hai Thượng nhẫn, cái cảm giác sống chết không do mình quyết định này thật thốn, thà chết phách cho xong. Cậu thậm chí đã giơ kunai lên định tự cho mình một phát.
Một phân thân đứng cạnh Sasuke thấy vậy liền tặng cho cậu một phát tát cháy má: “Tỉnh lại đi con trai! Tin tớ đem cái bộ dạng hèn nhát này kể cho anh Itachi nghe không?”
Sasuke tỉnh táo ngay lập tức. Tuyệt đối không thể làm anh trai thất vọng! Đôi mắt cậu trừng lên, Sharingan mở ra. Sasuke gồng mình chống lại sát khí, nỗ lực tìm kiếm tung tích kẻ thù. Câu ngọc trong mắt xoay tít mù, rồi từ một câu ngọc biến thành hai câu ngọc.
Đám phân thân cạn lời: Gì vậy trời? ‘Itachi’ là mật mã nạp tiền vào tài khoản hack của cậu à? Tớ vừa nhắc tên anh ấy là cậu bật hack luôn vậy?
Còn vì sao Naruto không bị ảnh hưởng bởi sát khí á? Đứa nhỏ này lớn lên dưới sự “giám sát” của Cửu Vĩ mà, sát khí của Zabuza dù mạnh đến đâu thì tuổi gì mà so được với con cáo chín đuôi?
“Thấy rồi!”
Sasuke hung hãn phóng kunai. Naruto thì thầm chửi rủa trong lòng: Cái lão mặt dày này, miệng thì bảo giết mình mà tay thì định chém thầy Kakashi.
Zabuza đang định bổ đao vào Kakashi thì phải thu đao đỡ đòn. Kakashi nghe tiếng động, nhân cơ hội lao lên định cắt cổ đối thủ, nhưng Zabuza đã hóa thành một vũng nước — đó là Thủy Phân Thân.
Thực ra Zabuza cũng ức chế lắm chứ. Hắn muốn xử thằng nhóc tóc vàng hoặc lão Tazuna trước, nhưng cái đám Ảnh Phân Thân kia vây quanh như một cái thùng sắt, hắn không thể lẻn vào mà không bị phát hiện. Đã gọi là ám sát mà để người ta thấy thì còn gọi gì là ám sát?
Nên Zabuza quyết định dọn dẹp “tảng đá cản đường” Kakashi trước, mấy đứa nhỏ kia thì một đao là xong. Không ngờ hai thằng nhóc kia lại phát hiện ra hành tung của Thủy Phân Thân, chẳng lẽ chúng có thuật cảm ứng?
Zabuza nấp trong bóng tối tính toán: Tiếp tục đánh Kakashi thì bị lũ nhóc quấy rối, mà xông vào chỗ Tazuna thì đám phân thân kia đủ cầm chân hắn cho đến khi Kakashi ứng cứu.
Vậy thì quét sạch đám phân thân trong một nốt nhạc là xong!
Zabuza kết xong 44 cái ấn nhanh như rút gân tay. Nếu Naruto nhìn thấy, chắc chắn sẽ vừa nể vừa cười rụng rốn: “Thủy Long Đạn làm gì mà rắc rối thế ông nội!”
Zabuza mượn sức nước dưới hồ thi triển Thủy Long Đạn, uy lực cuối cùng cũng ngang ngửa với phát “vẩy tay” của Naruto lúc nãy. Con rồng nước gầm thét lao ra, định quét sạch cả 23 người (bao gồm phân thân). Hắn tin chắc ba đứa Hạ nhẫn này không đời nào đỡ nổi!
Năm cái phân thân hàng đầu đúng như Zabuza dự đoán, chưa kịp phản ứng đã “bay màu”. Nhưng ngay khoảnh khắc phân thân đầu tiên biến mất, Naruto đã kịp kết xong hai cái ấn:
“Thủy Độn: Thủy Trận Bích (Phiên bản Đệ Nhị Senju Tobirama)!”
Comments for chapter "Chương 42"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com