Chương 38

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 38
Prev
Next

Chương 38: Bản đồ thu nhỏ

Cảm thấy bản thân sắp luyện thành thần công, Naruto vươn tay ra, tưởng tượng trong lòng bàn tay có một quả cầu vô hình, nỗ lực duy trì Chakra ổn định trong phạm vi đó.

Chakra màu xanh lam hiện lên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi tơ li ti, xoay quanh một trung tâm theo đủ loại quỹ đạo khác nhau, nhìn qua giống như một quả cầu bán trong suốt. Đây chính là hình thái ban đầu của Rasengan, dù uy lực vẫn kém xa bản hoàn chỉnh.

Naruto một tay ấn quả cầu đó vào cái cây cổ thụ bên cạnh. “Bùm” một tiếng, vụn gỗ bắn tung tóe, trên thân cây xuất hiện một cái hố to bằng quả bóng rổ.

Naruto đắc ý triệu hồi ra 10 phân thân, bắt mỗi đứa cầm một cái Rasengan “bản dùng thử” đập vào cây. Cả một mảng rừng xung quanh bỗng chốc tan hoang. Cái hành vi phá hoại môi trường này rất đáng bị lên án, các bạn nhỏ đừng có học theo nhé.

Tiếp theo, cậu chỉ cần luyện tập sao cho Rasengan ổn định và uy lực hơn là coi như nắm giữ hoàn toàn.

Hai người đồng đội đã quá quen với mấy trò nghịch ngợm của Naruto nên chẳng buồn để tâm. Kakashi thì khác, anh chú ý tới động tĩnh bên này. Nhìn thiếu niên tóc vàng cầm quả cầu xanh trong tay, anh như thấy lại bóng dáng của thầy Minato năm nào.

Kakashi bất giác tiến lại gần, vò đầu Naruto hỏi: “Em nắm giữ được Rasengan rồi à?”

“Vẫn kém một chút thầy ơi, nhưng luyện thêm tí nữa là xong thôi. Sắp tới em định học Phi Lôi Thần Thuật, thầy có lời khuyên gì không?”

“Phi Lôi Thần á? Em đi hỏi thầy thì thà hỏi mấy ông Genma còn hơn. Mà thôi, hỏi trực tiếp thầy Minato cho nhanh.” Kakashi bất lực. Thầy Minato đâu phải chưa từng dạy anh, chẳng qua là anh không có thiên phú đó. Dù được coi là thiên tài, nhưng không phải cái gì anh cũng giỏi.

“Hì hì, thầy nói thế thì huề vốn. Mấy cái đó em hỏi nát rồi, kiến thức về ấn ký Phi Lôi Thần em cũng thuộc làu làu, nhưng cứ thiếu chút cảm giác không gian ấy.”

“Thế thì thầy chịu rồi.” Kakashi cũng rất mong chờ ngày Naruto học được Phi Lôi Thần. Rasengan cộng với Phi Lôi Thần, đó chính là “Tia chớp vàng” thứ hai của làng Lá rồi còn gì.

“Haiz, thầy đúng là chẳng được tích sự gì! Ơ mà khoan… hình như vẫn còn chút tác dụng.” Naruto quyết định tìm việc cho “con cá mặn” này làm.

“Em định làm gì?” Kakashi linh cảm chẳng lành.

“Thầy thấy Sasuke thế nào?”

“Thế nào là thế nào… Nếu xét về thực lực thì trong đám Hạ nhẫn cậu ta rất mạnh, lại còn thức tỉnh Sharingan sớm, thiên phú cực tốt…” Kakashi dường như lờ mờ hiểu ra gì đó.

“Vậy hay là thầy dạy cái chiêu ‘Sét đánh trong lòng bàn tay’ của thầy cho cậu ấy đi?”

Kakashi cạn lời: “Người ta gọi là Chidori (Thiên Điểu), đừng có tự tiện đổi tên nhẫn thuật của người khác chứ.”

“Em vẫn thấy cái tên ‘Sét đánh lòng bàn tay’ nghe xuôi tai hơn. Nếu thầy không thích thì em còn cái tên khác là: Cửu thiên thập địa Bồ Tát lắc đầu sợ hãi sét đánh kim quang điện chưởng, một chưởng đánh ra, phạm vi mười dặm…”

“Dừng! Dừng lại ngay!” Kakashi ngắt lời cái màn “chém gió” của Naruto, quay lại chính sự: “Sao tự nhiên lại muốn thầy dạy Chidori cho Sasuke?”

Vì tụi em tập hùng hục mà thấy thầy nhàn quá em ngứa mắt, muốn tìm việc cho thầy làm thôi. Đương nhiên Naruto sẽ không nói thật: “Sasuke học một đống nhẫn thuật hoa hòe hoa sói rồi, nhưng vẫn thiếu một chiêu dứt điểm uy lực mạnh. Sharingan với Chidori là cặp bài trùng đấy thầy.”

Kakashi cũng gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng là người trải nghiệm rõ nhất: “Được rồi, để thầy qua xem tình hình Sasuke thế nào.”

Kakashi vừa đi, Naruto lại thả phân thân ra luyện Rasengan, còn bản thân thì thử tìm tòi cái gọi là “cảm giác không gian”. Thực ra cậu cũng muốn học Chidori lắm, nhưng không phải để dùng mà là để… chơi. Lấy Chakra của mình cộng thêm Chakra của con hồ ly trong bụng, biết đâu lại nặn ra được cái “Sét đánh lòng bàn tay” cấp thành phố không chừng.

Nhưng thôi, Phi Lôi Thần vẫn quan trọng hơn. Chơi game mà không mang phép bổ trợ “Tốc biến” thì chơi bời gì nữa.

Một lát sau, Naruto nghe thấy tiếng chim kêu chói tai, chắc là Kakashi đang biểu diễn Chidori rồi. Nhìn dáng vẻ hai người trò chuyện vui vẻ, tâm đầu ý hợp… à không, thầy dạy trò học rất khí thế, Naruto cũng yên tâm tập tiếp.

…

Buổi tối, sau khi về nhà.

Kushina đột nhiên bảo: “Naruto, lại đây, mẹ dạy con chiêu này.”

“Nhẫn thuật ạ?” Naruto ngơ ngác.

“Đúng thế, là một loại thuật cảm ấn.”

“Sao tự nhiên mẹ lại dạy con cái này?”

Kushina chống cằm kể: “Chuyện là thế này, con biết đấy, cái thằng bé Shino sự hiện diện của nó thấp kinh khủng. Để không bỏ quên nó, mẹ đã đặc biệt học một chiêu cảm ấn từ cha con. Thế là mỗi lần nói chuyện quan trọng, mẹ lại bí mật cảm nhận xem xung quanh có mấy người để chắc chắn là mình không quên nó. Không ngờ hôm nay mẹ phát hiện ra, dù không cố ý kết ấn thì mẹ vẫn cảm nhận được Chakra xung quanh. Và thế là…”

“Hả?” Naruto nghe mà ngây người, trong đầu đầy rẫy những lời muốn “cà khịa”.

Ví dụ như: Shino à, sự hiện diện của cậu đã thấp đến mức này rồi sao? Sắp đuổi kịp “Thấu Độn” luôn rồi đấy. Hay là: Mẹ thực sự vì sợ quên học sinh mà đi học cảm ấn luôn à? Đặc biệt là cái chiêu Thần Nhạc Tâm Nhãn, thức tỉnh vì lý do xàm xí này sao? Có thể vô lý hơn được không?

Tóm lại, bây giờ Kushina đã thực sự nắm giữ năng lực đó. Bà giải thích kỹ cho Naruto: Lấy bản thân làm trung tâm, trong bán kính 5km, mọi loại Chakra đều có thể cảm nhận rõ ràng và phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Khi quen dần, phạm vi này còn tăng lên nữa.

Naruto cảm thấy nếu nhớ hết các loại Chakra của mọi người, thì cái này chẳng khác nào chơi game RPG mà mở “Bản đồ thu nhỏ” (mini-map) cả.

Cuối cùng, Kushina dạy Naruto thuật cảm ấn cơ bản mà bà hay dùng. Thuật này tên là Chakra Cảm Ấn, do “nhà phát minh vĩ đại” Senju Tobirama sáng tạo. Không cần kết ấn, chỉ cần chạm tay xuống đất hoặc tường là có thể cảm nhận rõ người ở gần. Nếu chỉ là cảm nhận sơ bộ thì thậm chí chẳng cần động tác gì cũng phát động được, nhưng đòi hỏi thiên phú nhất định.

Hiển nhiên, cả nhà Naruto đều có thiên phú này. Minato hồi xưa dẫn đội Kakashi đi đánh trận cũng đã dùng rồi. Thế là nhiệm vụ tu luyện của Naruto lại tăng thêm một món, nhưng cậu cực kỳ hào hứng. “Bản đồ thu nhỏ” cơ mà, ai mà chẳng thích!

“Mẹ ơi, mẹ cảm nhận xem Chakra của con khoảng bao nhiêu? Nếu lấy ‘đơn vị Kakashi’ làm chuẩn thì con được mấy Kakashi ạ?”

Naruto nhịn không được hỏi một câu mà cậu tò mò bấy lâu nay, mặc dù câu hỏi này mang đầy sự “ác ý” đối với thầy Kakashi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly