Chương 36

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 36
Prev
Next

Chương 36: Đạt Lạp Băng Ba

Tiết học vừa kết thúc, lũ trẻ đã ùa ra vây quanh Naruto và Sasuke.

“Anh ơi, biểu diễn đi! Biểu diễn đi!”

“Nhẫn thuật! Nhẫn thuật!”

Naruto ra hiệu cho Sasuke một cái. Sasuke dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn bước ra giữa sân, biểu diễn một đoạn Thể thuật đặc trưng của tộc Uchiha.

Động tác hoa hòe hoa sói trông chẳng khác gì nhảy Street Dance, thảo nào “Vũ vương” Uchiha Madara ngày nào cũng đòi nhảy múa với người ta. Đám nhóc tì bị vẻ cực ngầu của Sasuke hớp hồn hoàn toàn, đặc biệt là mấy bé gái cứ gọi là hò reo khản cả cổ, mà người cầm đầu hội fan cuồng không ai khác chính là — Sakura.

Naruto vỗ trán thở dài: Sakura-ca, cậu trà trộn vào đó từ bao giờ thế? Văn hóa fandom bắt đầu đầu độc trẻ vị thành niên làng Lá rồi à?

Màn nhảy nhót kết thúc, giữa sân đột nhiên xuất hiện hàng chục ảo ảnh của Sasuke khiến lũ trẻ kinh hô tán thưởng, ngay sau đó ảo ảnh biến mất, Sasuke đã sừng sững đứng cạnh Naruto.

Đây là Thuấn Thân Thuật do chính Shisui truyền dạy, dù Sasuke luyện chưa thạo lắm nhưng đem đi lòe mấy đứa nhỏ thì quá thừa thãi. Sasuke đút tay vào túi quần, hất hàm về phía Naruto ý bảo: “Đến lượt cậu đấy.”

Naruto rất hào phóng, cậu kết ấn quát lớn: “Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”, phân ra hẳn 18 phân thân.

Đám phân thân vừa xuất hiện đã thi triển các kỹ năng nhào lộn, rồi mỗi đứa một tư thế tạo hình, đồng thanh hô vang: “Thập Bát Đồng Nhân Thiếu Lâm Tự!”

Naruto mặt đầy vạch đen: “Nghiêm túc tí đi, đang biểu diễn tiết mục cơ mà!”

Lũ phân thân như chợt bừng tỉnh, đồng thanh: “Gánh xiếc Uzumaki Naruto xin kính chào quý khách!”

Một phân thân trông rất lanh lợi tiến lên phía trước, chắp tay chào mọi người, rồi không biết móc đâu ra cái la (chiêng), gõ một tiếng “Duang” thật kêu rồi hét lớn:

“Loa loa loa loa! Nhìn qua đây nhìn qua đây! Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân lại xem gánh hàng của em! Chỉ cần khán giả vui lòng, tuyệt chiêu gì bọn em cũng diễn tuốt! Quý vị có tiền thì ủng hộ tiền, không có tiền thì cho xin lượt vote (đề cử) nhé!”

Nói xong nó xoay người vẫy tay: “Anh em, lên nhạc!”

Lũ trẻ vỗ tay nhiệt tình. Sasuke tiến tới kéo kéo áo Naruto hỏi: “Cậu định chơi trò gì đây?”

Naruto bực bội đáp: “Tớ chịu, đừng hỏi tớ.”

Sasuke và Sakura: “???”

Phân thân của chính cậu mà cậu lại không biết tụi nó định làm gì à?

Đám phân thân bên kia đã bắt đầu quậy tưng bừng. Những trò như lộn nhào liên tục 20 vòng chỉ là muỗi. Bọn chúng có thể lộn từ đầu sân đến cuối sân mà không thèm thở dốc. Thân thể ở thế giới này đúng là quá bá đạo, mấy trò xiếc ở kiếp trước giờ đều có thể thử nghiệm hết. Nào là nhào lộn, đi dây thừng, chồng tháp người, xếp hình “La Hán”… cái gì cũng chơi tuốt.

Đặc biệt là trò đi dây mạo hiểm, lũ phân thân chơi rất nhiệt, đi cực vững và ổn định. Bởi vì nếu đi không vững mà ngã xuống thì “bay màu” luôn, sau này chưa chắc đã có cơ hội lên sàn diễn nữa. Còn dây thép ở đâu ra á? Trong túi nhẫn cụ có sẵn dây bẫy mà.

“Gánh xiếc Uzumaki” tung ra hết bài này đến bài khác, tiếng hoan hô và vỗ tay của bọn trẻ không ngớt. Cuối cùng, 15 phân thân xếp thành một cái tháp người khổng lồ:

Người

Người Người

Người Người Người

Người Người Người Người

Người Người Người Người Người

Một phân thân lăng xăng chạy đến trước mặt Sakura, cuộn tròn người lại như một quả bóng rồi hỏi: “Sakura-ca, chơi Bowling không?”

Sakura nhìn sang Naruto. Naruto thần sắc phức tạp nói: “Cứ ném nó đi, nhắm vào cái tháp người đằng kia ấy, đổ càng nhiều càng tốt.”

Ánh mắt Sakura lập tức thay đổi, trên mặt hiện lên nụ cười “dữ tợn”. Đây là do chính miệng cậu yêu cầu đấy nhé! Cô nàng khởi động cổ tay rồi xách bổng cái phân thân đang cuộn tròn kia lên.

Phân thân đó giọng bi thống: “Bản thể hãy nhớ kỹ tên tôi, tôi là ‘Hàng dùng một lần Uzumaki Naruto số 001’!”

Naruto sắp nổ đom đóm mắt: “Thế cái thằng gõ la lúc nãy cũng là ông đúng không!”

Số 001 cười: “Chính là tại hạ! Sakura-ca, ra tay đi!”

Cơn giận của Sakura đạt đỉnh điểm: Ngươi lại gọi ta là Sakura-ca! Lại gọi Sakura-ca! Chết đi!

“Shannaro!”

Tiếng hét độc quyền vang lên, số 001 bị ném bay vút đi, tông thẳng vào giữa cái tháp người. 16 phân thân đồng loạt tan biến trong tiếng cười nói hân hoan theo kiểu “đồng quy vu tận”.

Trong không gian phong ấn, Cửu Vĩ xem đến là thích thú. Thằng nhóc này cũng khá đấy chứ, sao bình thường không diễn cho lão phu xem? Từ khi ông già đi mất, lão phu cũng coi như là trẻ mồ côi mà, ừ thì… trẻ mồ côi hơn nghìn tuổi.

Sasuke thì đứng hình luôn. Không phải vì mấy cái trò “thao tác lỗi” của Naruto (thực tế cậu thấy Naruto làm gì cũng là bình thường cả), mà là vì cậu kinh ngạc nhận ra sức mạnh của Sakura có khi còn vượt xa cả cậu lẫn Naruto.

Lũ trẻ lúc đầu vỗ tay hò hét, nhưng sau đó nhìn sang Sakura thì đột nhiên im thin thít như ve sầu mùa đông. May mà lúc nãy trong giờ học không quậy phá, nếu không chắc bị “cô giáo Sakura” đấm cho đăng xuất luôn quá.

Naruto nhìn hai phân thân “may mắn” còn sống sót vì không tham gia xếp tháp, hỏi một cách “thân thiện”: “Hai ông muốn chết kiểu gì?”

Một đứa thuận miệng đáp: “Sướng… sướng đến chết được không?”

Không đợi Naruto ra tay, đứa phân thân còn lại phản ứng cực nhanh, lập tức kết ấn: “Thủy Độn: Thủy Long Đạn Chi Thuật!”

Một con rồng nước khổng lồ mọc lên ngay dưới chân cái đứa phân thân vừa “phát ngôn gây sốc”, đầu rồng hất tung nó lên trời theo hình xoắn ốc.

“A á á á á á á á~!”

Để lại một chuỗi tiếng hét không rõ là sợ hãi hay hưng phấn, con rồng nước lượn một vòng trên không trung. Đứa phân thân ở trên đó hét lớn: “Sasuke! Pháo hoa đi!”

Sasuke ngơ ngác nhìn Naruto. Naruto thở dài: “Phượng Tiên Hỏa.”

Các ông đem nhẫn thuật của tôi ra làm pháo hoa đấy à? Sasuke bực lắm, nhưng nhìn con rồng nước đang làm xiếc kia, cậu lại thôi. Thôi thì, nó vui là được.

“Hỏa Độn: Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật!”

Một chuỗi cầu lửa cỡ quả bóng rổ phun ra từ miệng Sasuke, bay thẳng về phía phân thân trên không trung. Phân thân đó nhảy xuống, lách qua khe hở giữa các cầu lửa rồi hét về phía Sasuke: “You jump, I jump!”

Naruto nghiến răng: “Đập chết nó cho tớ!”

Sasuke rất phối hợp, tung ra một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng cái phân thân đó, cho nó một cái chết cực kỳ rực rỡ.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc phân thân tan biến, khóe miệng Naruto giật giật. Cái phân thân cuối cùng còn lại trên mặt đất đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi bị chính con rồng nước mình điều khiển rơi xuống đè chết.

Bởi vì ý niệm cuối cùng mà cái phân thân bị bắn chết truyền về là: “Sasuke, tớ riên tiên nhân nhà cậu, lão tử thế mà lại bị Hào Hỏa Cầu bắn chết!”

…

Trải qua một buổi sáng vui vẻ, bộ bốn Đội 7 ăn trưa cùng lũ trẻ. Sau đó là giai đoạn cuối cùng: dỗ bọn nhỏ ngủ trưa. Chiều nay mẹ con viện trưởng sẽ về.

Vụ này thì cả đám đều mù tịt. Dù Kakashi từng chăm Naruto nhưng hồi đó Naruto đâu có cần dỗ. Cuối cùng, lũ trẻ cứ nhặng xị đòi nghe kể chuyện mới chịu ngủ.

Nghe đến kể chuyện, Naruto vốn đang đau đầu bỗng thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Vụ này cậu rành lắm, trong nhà có con hồ ly nghìn năm ngày nào cũng phải nghe cậu kể chuyện mà.

Thế là Naruto bắt đầu: “Ngày xửa ngày xưa, một con rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nó mang đến tai ương, bắt đi nàng công chúa rồi biến mất tăm. Vương quốc lâm nguy, thế gian ai là người dũng cảm nhất? Một vị dũng sĩ đứng ra hét lớn: Tôi sẽ mang theo thanh kiếm tốt nhất, vượt qua ngọn núi cao nhất, xông vào khu rừng sâu nhất, mang công chúa trở về…”

Câu chuyện chưa được một nửa, đám nhóc tì đã lăn ra ngủ sạch. Thậm chí chúng còn chưa kịp nhớ tên nhân vật chính là gì…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly