Chương 34

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 34
Prev
Next

Chương 34: Nỗi ưu sầu của Đại Hồ Ly

Sau khi về nhà, Naruto lại lao vào tập luyện thể thuật thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa với ý định vắt kiệt sức lực của mình. Thế nhưng vô ích, cậu giờ đã không còn là đứa trẻ lên ba mới hít đất vài cái đã mệt đến không bò dậy nổi nữa rồi.

Naruto đang cân nhắc việc đeo thêm tạ lên người. Nếu chơi lớn theo tiêu chuẩn của Rock Lee ngay thì chắc là “đăng xuất” sớm, nên cậu tính bắt đầu từ khoảng 5kg rồi tăng dần để cơ thể thích nghi. Chuyện này chắc phải hỏi Kimimaro. Anh chàng ngày nào cũng luyện tập đến liều mạng với ba đồng đội “đầu dưa hấu” kia, chắc chắn là rất rành khoản này.

Đến giờ cơm tối, cả nhà bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, Kakashi cũng có mặt đúng giờ để “báo danh” chực cơm. Naruto cứ nhìn chằm chằm vào túi nhẫn cụ của Kakashi làm anh chàng cảm thấy không tự nhiên chút nào.

Cho dù có mượn thêm mười cái gan thì Kakashi cũng chẳng dám lôi mấy quyển sách “kỳ quái” kia ra đọc trong nhà Naruto. Anh chàng chỉ giống như một “con nghiện điện thoại” bị bắt cai máy, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ sờ vào túi nhẫn cụ, chỉ khi cảm nhận được “món ăn tinh thần” vẫn còn đó thì mới giảm bớt chút lo âu.

Kushina hào hứng kể về những chuyện thú vị ở đội của mình. Chẳng hạn như lúc kiểm tra, Kiba và Akamaru đã hùng hục xông lên và bị bà một đấm đo ván xuống đất. Hay như đám côn trùng của Shino làm bà thấy “ghê ghê” nên không nhịn được đã đấm thẳng vào mặt cậu nhóc, làm vỡ luôn cả kính râm. Rồi thì cô bé Hinata rõ ràng có thể thuật rất tốt nhưng ra tay lại thiếu quyết đoán, sau này phải dạy dỗ nghiêm chỉnh mới được, đệ tử của Kushina bà sao có thể cứ khép nép, rụt rè mãi thế được…

Naruto hỏi thăm xem Akamaru có bị thương không, tò mò không biết mắt của Shino có phải là “mắt đậu nành” không vì cậu chưa bao giờ thấy Shino tháo kính. Sau đó, cậu khẽ lo lắng một chút xem Hinata liệu có bị dạy dỗ đến mức “đi lệch hướng”, trở thành chị đại bất lương như trong bản điện ảnh Road to Ninja hay không…

Minato cũng không quên hỏi Kakashi về biểu hiện của Naruto hôm nay. Kakashi dành không ít lời khen cho bộ ba Naruto – Sasuke – Sakura. Naruto nhân cơ hội này “mách lẻo” rằng thầy Kakashi bắt nạt trẻ con, đánh ba đứa nhỏ mà dùng cả Sharingan, rồi đoạn cuối còn quật cậu với Sasuke xuống đất đau điếng, làm Sasuke suýt thì khóc nhè…

Kakashi lập tức cảm nhận được luồng điện lạnh thấu xương từ ánh mắt sắc lẹm của Kushina đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

【Trong khi đó, tại nhà Uchiha, Sasuke đang mải mê khoe đôi Sharingan mới thức tỉnh của mình thì bỗng hắt xì một cái rõ to. Cậu dụi dụi mũi rồi lại tiếp tục nở nụ cười sung sướng khi nghe anh trai khen ngợi.】

Bàn ăn thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười vui vẻ. Kimimaro vốn luôn mỉm cười lắng nghe, dường như động tác ăn cơm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Kimimaro cảm thấy mình thực sự quá yêu gia đình hiện tại, có cha, có mẹ, có em trai, và cả một người anh lớn như thầy Kakashi nữa.

Bữa tối kết thúc sau khi Minato và Kushina một lần nữa dặn dò Kimimaro đừng tu luyện quá sức, mọi người rồi cũng giải tán.

…

Đến đêm, Naruto lại vào không gian tinh thần để “hẹn hò” với con hồ ly tinh.

“Này Đại Hồ Ly, hôm nay cảnh tớ bắn mười phát Thủy Long Đạn cùng lúc trông ngầu không?”

“Xì, mấy cái bọt nước đó à? Lão Tam hắt xì một cái còn mạnh hơn ngươi.”

“Làm gì mà chênh lệch dữ vậy? Tớ thấy quy mô đó cũng đủ cho Shukaku uống no nước rồi đấy.”

“Ngươi muốn đánh Shukaku?”

“Chẳng phải ông với nó có thù sao?”

“Có chí khí!” Nghe đến chuyện đánh Shukaku là lão phu hết buồn ngủ ngay. Cửu Vĩ hiếm khi đứng dậy trò chuyện hẳn hoi với Naruto:

“Cái Thủy Độn đó của ngươi cứ luyện thêm đi, đạt đến trình độ của người phụ nữ kia là ổn đấy. Đến lúc đó dùng Chakra của lão phu mà đánh, chúng ta sẽ cho Shukaku ‘tắm rửa’ một trận ra trò!”

Cửu Vĩ tưởng tượng đến cảnh Shukaku bị ăn hành mà suýt bật cười thành tiếng: “Đúng thế, còn cả cái chiêu xích quỷ quái của ngươi nữa, cũng tặng cho Shukaku một bộ, đến lúc đó…”

Đang nói, Cửu Vĩ bỗng khựng lại rồi nằm bẹp xuống. Cái đuôi khổng lồ đang lắc lư vui vẻ cũng buông thõng trên mặt đất, biểu cảm đột ngột trở nên ưu thương.

Naruto cảm giác chắc là do nhắc đến Kim Cương Phong Tỏa nên lão ta lại nhớ về những ký ức kinh hoàng nào đó trong quá khứ, khiến cậu nhất thời chẳng biết an ủi thế nào.

Cũng may tâm lý con hồ ly này cũng khá vững, nó nắm chặt cái móng vuốt khổng lồ, đấm mạnh xuống đất hét lên: “Cứ thế mà làm đi tiểu tử! Mau mạnh lên, đến lúc đó đánh cho tám đứa kia một trận, rồi dùng cái xích rách đó trói nghiến tất cả lại cho ta!”

Thế giới có chín Vĩ Thú, không thể để mình lão phu chịu khổ một mình được, các ngươi cứ chờ đấy mà cảm nhận nỗi đau đi!

Con hồ ly này lại chập mạch dây thần kinh nào rồi? Naruto không biết, cũng chẳng dám hỏi. Cậu thầm nghĩ mình không nên khơi mào chuyện đánh Shukaku, nếu không sẽ lại kích thích ý chí chiến đấu điên cuồng của nó. Thôi thì kể chuyện “nhân loại và Vĩ Thú sống hòa bình” để xoa dịu nó vậy.

Naruto suy nghĩ một chút rồi bảo: “Hôm nay tớ sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện mới tên là Thần Binh Tiểu Tướng. Câu chuyện bắt đầu từ vị đại thần thời thượng cổ tên là Nữ Oa…”

Cửu Vĩ vừa nghe Naruto kể chuyện mới liền ngoan ngoãn im lặng lắng nghe.

“Đại thần Nữ Oa đã sáng tạo ra các loại Thần Binh Thú, hy vọng chúng có thể dùng năng lực của mình để giúp đỡ thế gian, chung sống hòa bình với con người. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma đầy dã tâm lại muốn lợi dụng chúng để thống trị thế giới. Và thế là nhân vật chính của chúng ta, Nam Cung Vấn Thiên, cùng người bạn tốt Thiên Tinh Thú đã bắt đầu hành trình đánh bại Thiên Ma…”

Cửu Vĩ càng nghe càng thấy quen. Cái mục đích sáng tạo Thần Binh Thú của Nữ Oa này sao mà giống hệt lão già Lục Đạo sáng tạo ra Vĩ Thú vậy nè…

Thằng nhóc này có phải đang bịa chuyện để lừa lão phu không? Nhưng nghe kỹ thì chi tiết lại không giống lắm, hơn nữa lần trước kể về Na Tra cũng có nhắc đến bà đại thần Nữ Oa này.

Công cuộc giáo dục tư tưởng đạo đức cho Cửu Vĩ xem ra vẫn còn gian nan lắm.

…

Sáng sớm hôm sau, bộ ba Đội 7 tập trung trước cửa sảnh nhận nhiệm vụ. Thầy Kakashi lần này thế mà chỉ đi trễ có nửa tiếng đồng hồ.

Nhiệm vụ đầu tiên của Đội 7 không phải là đi tìm mèo như thường lệ, mà là một nhiệm vụ cấp D khẩn cấp: Đến cô nhi viện trông trẻ.

Naruto tò mò hỏi: “Cô nhi viện thiếu người đến vậy sao ạ? Đáng lẽ phải thuê người giúp việc chứ, thuê ninja thì tốn kém quá.”

Kakashi có vẻ khá am hiểu về cô nhi viện đó, vừa đi vừa giải thích: “Loại nhiệm vụ này thường được làng trợ cấp. Những năm qua thầy Minato cũng hỗ trợ cô nhi viện rất nhiều. Thực ra bình thường ở đó có viện trưởng, con trai nuôi của bà và hai giáo viên khác, nhân lực vốn rất đủ.”

“Nhưng một giáo viên đột nhiên ngã bệnh, mà viện trưởng và con trai nuôi của bà lại có hẹn đi hỗ trợ phẫu thuật ở bệnh viện Konoha từ hôm qua, nên mới tạm thời thiếu người như vậy.”

Naruto cứ thấy có gì đó lấn cấn.

Sakura giơ tay thắc mắc: “Tại sao viện trưởng cô nhi viện và con trai lại phải đến bệnh viện giúp phẫu thuật ạ? Bác sĩ ở đó thiếu người ạ?”

“Không, bác sĩ ở đó vẫn đủ, nhưng ca phẫu thuật này rất phức tạp, mà trình độ Y thuật của hai mẹ con họ lại vượt xa các bác sĩ ở bệnh viện, nên người ta mới đặc biệt mời họ đến giúp.”

Naruto càng thấy kỳ quặc hơn. Trình độ Y thuật còn cao hơn cả bác sĩ bệnh viện Konoha? Ở đâu ra hai nhân vật bá đạo thế này? Hay là cô Tsunade bí mật nhận con nuôi rồi chạy đến cô nhi viện làm viện trưởng?

Nghĩ không ra, cậu liền hỏi thẳng: “Hai người đó tên là gì ạ?”

Kakashi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hình như tên là Yakushi Nonou và Yakushi Kabuto.”

Naruto nghe xong cái tên quen thuộc thì đứng hình luôn: “Hả?!”

Kakashi tiếp tục: “Yakushi Nonou hình như từng lập nhiều công trạng khi còn ở Ám Bộ. Nhưng sau một nhiệm vụ, bà ấy đã tìm gặp thầy Minato và nói rằng mình quá chán ghét cuộc sống đó, muốn về Konoha mở cô nhi viện. Thầy Minato đã tôn trọng ý nguyện của bà. Bây giờ mỗi khi cô nhi viện thiếu kinh phí, bà ấy lại đến bệnh viện hỗ trợ để kiếm thêm, dù hiện tại đã có ngân sách của làng cấp nhưng bà ấy vẫn thường xuyên qua đó giúp đỡ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly