Chương 28

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 28
Prev
Next

Chương 28: Phân đội

Ngày hôm sau sau khi nhận băng bảo vệ trán, đám tân binh ninja háo hức quay lại phòng học để chờ đợi thông báo phân chia tổ đội.

Cả đám hạ nhẫn mới nhậm chức đều phấn khởi bàn tán xem ai sẽ về đội với ai. Đám con gái, dẫn đầu là Sakura và Ino, đã bắt đầu chí choé tranh giành xem ai sẽ được chung đội với Sasuke.

Hinata dường như cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đó, cô bé khẽ hỏi: “Naruto-kun hy vọng được cùng đội với ai?”

Naruto nghe vậy thì biết ngay thời cơ để “thể hiện” đã tới. Cậu hắng giọng một cái rồi nói: “Tớ nghĩ thế nào không quan trọng, chủ yếu là có vài người gần như đã có thể xác định chắc chắn rồi.”

Vâng, một câu trả lời đậm chất “trai thẳng”, mọi người đừng học theo nhé. Hinata thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục chăm chú nghe Naruto nói:

“Ví dụ như Ino, Shikamaru và Choji, bọn họ chắc chắn sẽ tạo thành tổ hợp Ino-Shika-Cho, chung một đội là cái chắc.”

Hinata gật đầu, tổ hợp Ino-Shika-Cho nổi tiếng của làng Lá thì cô cũng đã nghe qua.

Naruto tiếp tục: “Còn Hinata này, cậu chắc là sẽ cùng đội với Kiba và Shino để tạo thành một đội chuyên về trinh sát. Riêng tớ, đại khái là sẽ cùng Sasuke tạo thành một đội chuyên tấn công chủ lực.”

“Naruto-kun thật lợi hại.” Hinata dù có chút buồn vì không được chung đội, nhưng vẫn không quên khen ngợi Naruto.

Ngồi ở hàng ghế phía trước, Shikamaru đang gục đầu xuống bàn thầm nghĩ: Dù Naruto phân tích rất có lý, nhưng mình cứ có cảm giác là ngài Hokage Đệ Tứ đã phím trước cho cậu ta rồi.

Sasuke nãy giờ vẫn dựng tai lên nghe lén thì sướng thầm trong lòng. Chung đội với Naruto là quá tốt rồi, dù thành viên thứ ba là ai cũng không quan trọng. Hắn cảm giác với thực lực của mình và Naruto, đi làm nhiệm vụ mà có dắt theo một con chó thì vẫn thắng như thường.

Chẳng bao lâu sau, thầy Iruka bước vào phòng và bắt đầu phát biểu: “Kể từ hôm nay, các em chính là những ninja thực thụ. Nhưng các em mới chỉ là hạ nhẫn mà thôi, con đường phía trước còn rất nhiều gian nan chờ đón…”

Iruka nói rất nghiêm túc và đầy cảm xúc. Những đứa trẻ này do chính tay thầy dạy dỗ từ bé, giờ đây chúng đã toại nguyện bước lên con đường ninja, chuẩn bị đối mặt với đủ loại nguy hiểm và thử thách. Nhìn những gương mặt non nớt bên dưới, thầy vừa thấy tự hào lại vừa chạnh lòng.

Cuối cùng, Iruka bắt đầu đọc danh sách phân đội. Sau một loạt những cái tên “quần chúng” không quan trọng:

“Đội 7: Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke.”

“Tuyệt vời!” Sakura mừng rỡ nhảy dựng lên, quay sang giơ tay chữ V trêu tức làm Ino tức đến nổ mắt.

“Đội 8: Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino.”

Dù đã được Naruto “spoil” trước, Hinata vẫn không nén nổi sự mất mát.

…

“Đội 10: Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Choji.”

Ino nhìn Shikamaru đang nằm bò ra bàn và cái máy nghiền đồ ăn vặt Choji mà muốn sụp đổ: Tại sao lại đối xử với tôi như thế này!

Phân đội xong, các thầy cô Thượng nhẫn (Jonin) lần lượt vào nhận đội viên của mình.

Cho đến khi trong lớp chỉ còn lại chín đứa, thầy Asuma đẩy cửa bước vào, miệng ngậm điếu thuốc, trông cực ngầu: “Đội 10, đi theo thầy.”

Ino nhìn Asuma, rồi lại nhìn Shikamaru và Choji, hoàn toàn tuyệt vọng: Một ông thầy nghiện thuốc, một tên lười chảy thây, một tên hám ăn… bất hạnh quá mà! Cô nàng như thể đang đeo lên một “chiếc mặt nạ đau khổ”.

Đám Ino đi được vài phút thì một người không ai ngờ tới đẩy cửa bước vào.

“Mẹ?!” Naruto giật mình nhảy dựng lên. Chuyện gì đây? Kịch bản gì thế này? Sao không ai nói trước với mình hết vậy?

“Mẹ nuôi?” Sasuke sợ tới mức “ngả người chiến thuật” ra sau. Kể từ khi nhận Kushina làm mẹ nuôi, cậu không thiếu lần bị “ăn hành”. Không lẽ bà ấy định dẫn dắt đội mình?

Các bạn khác cũng kinh ngạc không kém: Mẹ của Naruto? Đó chẳng phải là phu nhân của ngài Đệ Tứ sao? Bà ấy còn là mẹ nuôi của Sasuke nữa?

“Yo, Naruto, Sasuke!” Người bước vào chính là Kushina.

Naruto vất vả lắm mới lấy lại bình tĩnh: “Mẹ làm Thượng nhẫn hướng dẫn đội con ạ?”

“Mẹ vốn định thế, nhưng Minato không đồng ý.” Kushina có chút không vui, “Anh ấy bảo đã quyết định xong người dẫn dắt các con rồi.”

Phù… Sasuke thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức đã bị Kushina vòng tay kẹp cổ.

“Tiểu Sasuke hình như không muốn mẹ làm Thượng nhẫn hướng dẫn lắm nhỉ…” Kushina vừa nói vừa dùng tay kia siết mạnh vào đầu Sasuke.

“Không… không có, vừa nãy con chỉ… chỉ thở dài vì thất vọng thôi.” Sasuke lập tức “hèn” đi trông thấy, đây là người phụ nữ mà cậu tuyệt đối không thể đắc tội.

Kushina buông Sasuke ra, rồi khí phách phẩy tay: “Đội 8, đi theo tôi!”

Ba người Đội 8 ngoan ngoãn đi theo sau. Akamaru có chút sợ sệt khẽ rên rỉ, Kiba dù đang dỗ dành nó nhưng trên đầu cũng chảy một giọt mồ hôi lạnh, cảm giác ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng gì. Shino thì vẫn giữ vẻ mặt không đổi sau lớp kính râm.

Riêng Hinata thì trong đầu chỉ toàn là: “Mẹ của Naruto-kun, mình đang đi theo mẹ của cậu ấy… ra mắt phụ huynh sao…” Mặt cô bé đỏ lựng còn hơn cả màu tóc của Kushina.

Naruto đại khái đã hiểu ra ngọn nguồn. Theo nguyên tác, Đội 8 đáng lẽ do Yuhi Kurenai dẫn dắt, nhưng hiện tại Kurenai vẫn chỉ là “Thượng nhẫn mới thăng cấp”, chưa đủ thâm niên để dẫn dắt những người thừa kế của ba gia tộc Hyuga, Inuzuka và Aburame.

Asuma là con trai ngài Đệ Tam thì có đủ tư cách, nhưng thầy ấy bắt buộc phải dẫn dắt tổ hợp Ino-Shika-Cho, vì tộc Sarutobi chính là người làm chứng cho tình bạn giữa ba gia tộc này. Do đó, số Thượng nhẫn đủ tư cách dẫn dắt đội Hinata chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Kushina là một trong số đó.

Còn việc Kushina là Jinchuriki có khó ra ngoài làm nhiệm vụ không? Thật ra làng Lá đối xử với Jinchuriki rất thoáng, Naruto trong nguyên tác chẳng phải vẫn làm nhiệm vụ xuyên quốc gia đó sao. Vì vậy, việc Kushina dẫn dắt Đội 8 cũng là điều hợp tình hợp lý.

Trong lớp giờ chỉ còn lại Naruto, Sasuke và Sakura. Sakura rụt rè phá vỡ sự im lặng: “Này… Naruto, Sasuke, chuyện vừa rồi là sao thế?”

Sakura “nội tâm” thì đang múa may quay cuồng: Người phụ nữ tóc đỏ đó ngầu quá đi mất!

Naruto đáp: “Đó là mẹ tớ, chắc là nữ ninja mạnh nhất làng Lá hiện nay đấy.”

Sasuke gật đầu, thầm bổ sung một câu: Ít nhất thì bà ấy là người đáng sợ nhất.

“Hả? Vậy sao vừa nãy cậu trông có vẻ kinh ngạc thế?” Sakura hỏi.

“Vì trước đó không ai nói cho tớ biết mẹ sẽ làm Thượng nhẫn hướng dẫn cả, làm tớ hú hồn.”

Sasuke lại gật đầu, ra vẻ: Tôi cũng thế.

“Ra là vậy, thế Thượng nhẫn hướng dẫn đội mình sẽ là ai đây?”

“Đại khái là thầy Kakashi rồi.”

“Kakashi?” Sakura nghe tên có vẻ lạ.

“Kakashi?” Sasuke thì đã gặp qua, cậu biết đó là một người ngoại tộc sở hữu Sharingan, mà còn dùng nó điêu luyện hơn khối người nhà Uchiha.

Trong lúc chờ đợi, Naruto tiện thể “phổ cập kiến thức” luôn: “Hatake Kakashi, học trò của ba tớ. Mới 12 tuổi đã lên Thượng nhẫn, một thiên tài thực thụ, người ta gọi thầy ấy là ‘Ninja sao chép’ hay ‘Kỹ sư của làng Lá’, thực lực rất mạnh.”

“Tuy nhiên, thầy ấy có sở thích đọc sách ‘người lớn’, hay đi trễ, trông lúc nào cũng lờ đờ. Nếu phải dùng một từ để mô tả, thì thầy ấy giống như một con cá mặn vậy…”

“Nói xấu sau lưng người khác không phải là thói quen tốt đâu nhé, Naruto.” Giọng của Kakashi bất ngờ vang lên từ phía sau ba người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly