Chương 29

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 29
Prev
Next

Chương 29: Đội 7

“Từ bao giờ thế??” Sasuke và Sakura kinh hãi xoay người lại. Cả hai hoàn toàn không nhận ra phía sau mình có người từ lúc nào!

Chỉ thấy một nam tử đang đứng đó, dáng người thon dài, mái tóc bạc trắng vuốt ngược, băng bảo vệ trán che nghiêng một bên mắt. Miệng và mũi anh ta đều bị lớp mặt nạ che kín, chỉ lộ ra duy nhất một con mắt. Trên tay anh ta cầm một quyển sách, tranh thủ từng giây từng phút để đọc, ngay cả khi nói chuyện tầm mắt cũng không rời trang giấy.

Naruto thì lại rất bình tĩnh, chủ yếu là vì cậu đã quá nhẵn mặt Kakashi rồi: “Chẳng lẽ nghe lén người khác nói chuyện là thói quen tốt sao? Hơn nữa, những gì em nói đều là sự thật mà.”

“Ừm… thì phần lớn là sự thật.”

“Mà này, sao hôm nay thầy không đi trễ?” Naruto tò mò, sau đó trêu chọc: “Không phải là bị mẹ em xách tai lôi đến đấy chứ?”

“Khụ…” Kakashi ‘bộp’ một cái khép quyển sách lại, gõ nhẹ lên đầu Naruto một cái rồi bảo: “Chuyện phiếm để sau đi, ba đứa đi theo thầy.”

Sân thượng trường học — nơi mà Naruto chưa bao giờ đặt chân lên, chủ yếu là vì cậu luôn giữ một lòng kính sợ với nơi này. Dù sao đây cũng là địa điểm “huyền thoại” mà các bậc đàn anh hay chọn để quyết chiến.

Ba nhóc tì Naruto – Sasuke – Sakura ngồi thành một hàng. Naruto thầm mỉa mai khi thấy Sasuke rất nhanh nhảu chiếm ngay vị trí trung tâm (C vị).

Kakashi tựa lưng vào lan can đối diện, mở lời: “Như Naruto vừa giới thiệu, thầy là Hatake Kakashi, từ nay sẽ là Thượng nhẫn hướng dẫn của các em. Giờ thì các em tự giới thiệu về mình đi, bắt đầu từ Naruto.”

Naruto nhìn trân trân vào Kakashi không nói lời nào. Cái tên này ngày nào chẳng sang nhà mình ăn chực, thân thiết đến mức này rồi còn bày đặt giới thiệu làm gì cho mệt?

Kakashi cũng dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Naruto, ra hiệu: Dù thầy hay sang nhà mẹ em ăn chực thật, nhưng quy trình thì vẫn phải đi cho đúng, em tự liệu mà làm đi.

Naruto thở dài, thôi thì nể mặt ông thầy “Copy” này một chút: “Em là Uzumaki Naruto. Thích tu hành để mạnh hơn, ghét những kẻ hay đi trễ. Ước mơ là… vượt qua các đời Hokage và bảo vệ những người mình trân quý.”

Cứ có cảm giác em đang ‘cà khịa’ việc thầy hay đi trễ ấy nhỉ, Kakashi nghĩ bụng rồi dời tầm mắt sang Sasuke.

Sasuke đan tay vào nhau, đặt cằm lên mu bàn tay, lạnh lùng lên tiếng: “Uchiha Sasuke. Thích cùng anh trai tu luyện, ghét bị Naruto đánh bại. Ước mơ là vượt qua anh trai mình.”

Em trai của Itachi à… Kakashi nhớ lại vị thiên tài đã gia nhập Ám Bộ năm 11 tuổi đó.

“Em là Haruno Sakura. Thích là… ước mơ là… ghét Ino!” Ánh mắt Sakura cứ chốc chốc lại liếc về phía Sasuke.

Naruto và Kakashi nhìn là hiểu ngay vấn đề, chỉ có Sasuke là thấy cô bạn đồng đội này thật kỳ quặc, nói năng chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng thôi không sao, có cậu và Naruto ở đây là cân team được rồi.

Kakashi quan sát ba người: Một đứa là con trai thầy giáo mình, một đứa là em trai của cấp dưới cũ kiêm tộc nhân của người bạn thân quá cố, còn một đứa là thiếu nữ đầu óc chỉ toàn yêu đương. Dù vậy, bài kiểm tra cần thiết thì vẫn không thể thiếu. Chắc hẳn thầy Minato sẽ không “phím đề” cho Naruto đâu.

“Vậy thì từ ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: Diễn tập sinh tồn.”

Sakura thắc mắc: “Chẳng phải là làm nhiệm vụ sao ạ? Sao lại là diễn tập? Ở trường chúng em đã làm diễn tập nhiều lần rồi mà.”

“Đây không phải là diễn tập bình thường. Trong số 27 học sinh tốt nghiệp, chỉ có 9 người được công nhận là Hạ nhẫn chính thức, 18 người còn lại sẽ bị trả về trường học. Nói cách khác, đây là một bài kiểm tra siêu khó với tỉ lệ loại lên đến 66%. Thầy sẽ không nương tay đâu nhé Naruto.”

“Thế nhé, 5 giờ sáng mai tập trung tại sân tập, nhớ mang theo dụng cụ ninja.”

Dứt lời, Kakashi dùng Thuấn Thân Thuật biến mất. Anh cố tình không nhắc đến chuyện “đừng ăn sáng”, vì anh cảm giác nếu để Naruto nhịn đói, sư nương Kushina có khi sẽ lột da anh mất.

“Naruto, cậu thấy sao?” Sasuke nhìn về phía Naruto, Sakura cũng mong đợi nhìn theo. Naruto là con trai Đệ Tứ, biết đâu cậu ấy biết thông tin nội bộ gì đó.

Naruto nhìn Sasuke với vẻ mặt khó tin: Này, cậu giành lời thoại của tôi đấy à? Cậu bực mình đáp: “Tớ thấy thầy ấy chạy nhanh quá, vừa định bắt thầy ấy mời đi ăn cơm mà.”

Ai hỏi cậu chuyện đó đâu! Sasuke bất lực: “Ý tớ là buổi diễn tập ngày mai cơ.”

“Đúng đó, nếu thất bại thì có bị trả về trường thật không?” Sakura truy vấn.

“Kakashi là một ninja chuyên nghiệp, nếu thầy ấy đã nói vậy thì chắc chắn là nghiêm túc đấy. Còn nội dung cụ thể thì tớ không biết, nhưng nếu gọi là ‘diễn tập sinh tồn’ mà chỉ như ở trường thì quá đơn giản, chắc chắn có uẩn khúc.” Naruto bắt đầu dùng kết quả để suy luận ngược lại quá trình.

Sasuke và Sakura gật đầu đồng ý, diễn tập bình thường không thể có tỉ lệ loại cao như thế.

Naruto tiếp tục: “Việc thầy ấy dặn mang theo dụng cụ ninja chứng tỏ sẽ có chiến đấu. Có khả năng chúng ta phải đối đầu với chính thầy Kakashi.”

“Đấu với Thượng nhẫn sao? Sao không phải là ba đứa mình đấu đá lẫn nhau?” Sakura giơ tay hỏi.

Naruto quay sang nhìn cô, Sasuke cũng quay sang nhìn cô. Sakura bị nhìn đến chột dạ, cúi đầu: “Được rồi, tớ biết rồi.”

Thảo luận chuyện nội chiến chẳng có ý nghĩa gì cả, vì hai cái tên này mạnh như quái vật, đấu nội bộ thì cô chắc chắn là người bị loại đầu tiên.

Naruto thực ra cũng đang chột dạ: Sao mình không nghĩ tới trường hợp đấu nội bộ nhỉ! Nhưng may là hai đứa kia đã tự não bổ xong xuôi. Vấn đề không lớn, cậu nói tiếp: “Nếu là Thượng nhẫn bình thường, chúng ta nỗ lực một chút có lẽ còn có hy vọng. Nhưng với cấp bậc của thầy Kakashi thì… khó đấy.”

“Tại sao?” Sasuke không phục, Kakashi mạnh đến vậy sao?

Naruto tung ra “vũ khí tối thượng” dành riêng cho Sasuke: “Thầy Kakashi ít nhất cũng phải ‘ngang cơ’ (50/50) với anh Itachi đấy. Cậu nghĩ ba đứa mình phối hợp có đánh thắng nổi anh Itachi không?”

Itachi năm nay 17 tuổi, đã là đội trưởng Ám Bộ từ lâu, sở hữu kỹ năng kết hợp Ảo thuật, Nhẫn thuật và Shuriken đến mức xuất quỷ nhập thần. Tuy chưa có Mangekyou Sharingan (trong mắt Naruto lúc này) nhưng anh cũng không bị bệnh tật hành hạ, thực lực gần như không có điểm yếu. Nếu thực sự đấu với Kakashi, thắng bại đúng là khó đoán.

Sasuke lập tức bị thuyết phục. Nếu là trình độ như anh trai mình thì đúng là không có cửa thắng thật.

“Cho nên thầy Kakashi chắc chắn sẽ không lấy tiêu chuẩn ‘đánh thắng thầy ấy’ làm đích. Chỉ cần chúng ta thể hiện được hết khả năng của mình thì chắc sẽ ổn thôi.”

Sasuke gật đầu. Sakura thì có chút lo lắng, vì nếu có ai bị trả về trường, người đó chắc chắn là cô.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa mừng cả đội hội ngộ. Tiện thể bàn bạc chiến thuật ngày mai luôn, tớ không muốn thua thảm hại quá đâu.”

Và tốt nhất là có thể ‘chơi khăm’ Kakashi một vố, để trả thù cái vụ thầy ấy dám véo má mình lúc còn quấn tã! Đúng vậy, cái thù bị Kakashi véo má đau hồi nhỏ, Naruto vẫn còn ghi hận đến giờ đấy!

“Được.” Sasuke đồng ý. Cậu cũng đã quen với việc đi ăn cùng hội bạn rồi.

“Ừm!” Sakura vứt hết lo lắng ra sau đầu. Nhân cách bên trong của cô đang điên cuồng tung hoa: ‘Vạn tuế! Được đi ăn cùng Sasuke rồi! Cảm ơn Naruto đã tạo cơ hội! Đúng là đồng đội tốt nhất làng Lá!’

Ba đứa trẻ cùng nhau rời khỏi sân thượng.

Ở một góc tối, Kakashi đang bí mật quan sát và tỏ ra rất hài lòng. Có vẻ bầu không khí đồng đội khá ổn, đây mới là điều anh coi trọng nhất, thực lực chỉ là thứ yếu.

“Đúng là con trai của thầy Minato có khác.” Kakashi không khỏi nhớ về nụ cười tỏa nắng của thầy mình, cùng hai người đồng đội đã khuất từ lâu. Anh khẽ nhấc chân, hướng về phía Bia Tưởng Niệm mà bước đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly