Chương 27
Chương 27: Ba năm ròng rã
Đêm nay, lượng thông tin mà Kimimaro tiếp nhận có chút quá tải khiến tâm trí cậu khó lòng bình tĩnh nổi. Cậu không ngờ rằng bên trong cơ thể Naruto lại phong ấn một con quái vật hùng mạnh đến thế.
Kimimaro siết chặt nắm tay, tự nhủ từ ngày mai phải tăng cường luyện tập. Cậu quyết định lấy cường độ huấn luyện của “bộ ba tóc úp bát” làm tiêu chuẩn. Bản thân phải mạnh lên thật nhanh, bất kể là Cửu Vĩ hay bất cứ quái vật nào khác, cậu tuyệt đối không cho phép chúng làm tổn thương những người thân yêu của mình.
Ngày hôm sau, cuộc sống trở lại quỹ đạo thường nhật. Bản thể Naruto đi học, còn một phân thân được giao cho Cửu Vĩ điều khiển để ra ngoài hóng gió.
Cửu Vĩ tỏ ra khá thích thú, lão đi len lỏi khắp các ngõ ngách trong làng. Tất nhiên, hình dáng đã được ngụy trang bằng Biến Thân Thuật, dù sao ở làng Lá này Naruto cũng là một “người nổi tiếng”.
Buổi chiều, Naruto nảy ra sáng kiến, bảo phân thân Cửu Vĩ cầm theo ít tiền đi ăn thử vài món. Ban đầu, lão hồ ly khinh khỉnh bảo đồ ăn nhân loại có gì ngon, nhưng sau khi bị Naruto thuyết phục bằng lý do “thử một tí cũng chẳng mất cái đuôi nào”, lão liền rơi vào cảnh… “nghiện mà còn ngại”.
Hóa ra lão hồ ly này lại là một tâm hồn ăn uống tiềm ẩn. Từ trái cây, bánh dango cho đến thịt nướng… món gì lão cũng xơi tái, cứ như vừa mở ra cánh cửa đến thế giới mới vậy. Món lão khoái nhất là thịt nướng và nho, đặc biệt là ăn nho không thèm nhả vỏ.
Cả một buổi chiều ăn uống cho đến khi hết sạch tiền tiêu vặt, Cửu Vĩ mới luyến tiếc để Naruto giải trừ phân thân để về không gian phong ấn ngủ khò. Trước khi ngủ, lão còn đặt ra một mục tiêu nhỏ: Ăn sập cả làng Lá.
Naruto không hề biết rằng, trong lòng Cửu Vĩ đang thầm tự kiểm điểm: Năm đó lão phu rốt cuộc là lên cơn gì mà lại muốn hủy diệt một nơi tốt đẹp thế này nhỉ? Ừm, chắc chắn đều là tại tên Uchiha Madara đáng chết kia!
…
“Hoa rơi hoa nở mấy mùa, thiếu niên rồi cũng đến ngày trưởng thành” — Câu này nghe qua là biết tác giả đi mượn ý thơ rồi, vả lại dùng ở đây cũng chẳng mấy hợp cảnh. Thấm thoát ba năm đã trôi qua, Naruto giờ đã đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp.
Theo lời Kimimaro kể, thầy Guy đã rời đội 4 từ năm ngoái. Cảnh tượng lúc chia tay… Naruto chỉ cần tưởng tượng ra bốn cái “đầu nấm” mặc đồ xanh bó sát ôm nhau khóc róc mướt, còn Kimimaro đứng một bên mặt lạnh như tiền nhìn họ hô vang khẩu hiệu “tuổi trẻ nhiệt huyết”… Chậc, hình ảnh đó thật sự quá “mãn nhãn”.
Cuối cùng, Kimimaro nghiễm nhiên trở thành “bộ não” của đội 4. Tất nhiên thực lực của cậu cũng không hề yếu. Dường như kể từ sau “sự cố Tiểu Cửu Vĩ”, Kimimaro đã điên cuồng tu luyện, thậm chí còn học thêm vài chiêu Bát Môn Độn Giáp từ thầy Guy.
Hiện tại, thực lực thành viên đội 4 có thể coi là nhóm đứng đầu làng Lá: Kimimaro với Thí Cốt Mạch cộng thêm Bát Môn Độn Giáp (không rõ mở được đến môn thứ mấy), cùng với bộ ba Uchiha sở hữu ba đôi Sharingan và cũng rành rọt Bát Môn Độn Giáp không kém.
Ba cái tên “dị biệt” nhà Uchiha này không biết dây thần kinh nào bị chập, bỏ bê Hỏa Độn truyền thống của gia tộc để đâm đầu vào luyện thể thuật. Nghe đâu Fugaku sầu đến mức đường chân tóc bị tụt ra sau vài milimet rồi.
Thầy Guy sau khi rời đi đã dẫn dắt một đội mới gồm: Neji, Tenten và Lee. Naruto khá tò mò không biết khi ông bố Neji còn sống thì tính cách của cậu ta có thay đổi gì không.
Hinata mấy năm nay dường như đã bớt rụt rè hơn, ít nhất là khi nói chuyện với Naruto không còn lắp bắp nữa. Hơn nữa, biểu hiện của cô trong tiết thể thuật cực kỳ ấn tượng, thực lực mạnh nhất trong đám con gái.
Sakura và Ino vẫn là đôi bạn thân “vừa yêu vừa hận”. Sau khi Naruto tung tin đồn thất thiệt rằng “Sasuke thích những cô gái mạnh mẽ hơn mình”, đám nữ sinh trong lớp đã dấy lên một làn sóng tu luyện điên cuồng.
Điều khiến Naruto thắc mắc nhất là dù không có thầy giỏi chỉ dạy, làm sao một cô bé xuất thân bình dân như Sakura lại có thể theo kịp đại tiểu thư nhà Yamanaka như Ino? Chẳng lẽ thiên phú của Sakura tốt đến thế sao?
Cậu bạn Kiba dạo gần đây hay khoe khoang thuật Nghĩ Thú Nhẫn Pháp của mình rất mạnh, chú chó Akamaru ngồi trên đầu cũng sủa “gâu gâu” tán thành. Chẳng biết trình độ thực sự thế nào, nhưng Naruto cảm thấy không đáng kỳ vọng lắm, dù sao cứ hễ gặp chuyện là Kiba lại dùng “Nha Thông Nha” cho đến tận cuối truyện mà thôi.
Shikamaru và Choji mấy năm nay học tập bí thuật gia tộc rất nghiêm túc. Mỗi lần thấy Naruto và Sasuke phô diễn thể thuật, họ đều cảm thấy áp lực đè nặng. Dù lười biếng như Shikamaru cũng không muốn bị bạn bè bỏ lại quá xa.
Sasuke tiến bộ vượt bậc, thuật ném Shuriken ngày càng biến hóa hoa mỹ, Hỏa Độn cũng học được một mớ. Nghe nói gần đây cậu ta còn theo chân anh Itachi và anh Shisui để học Ảo thuật và Thuấn Thân thuật.
Riêng Naruto thì càng lợi hại hơn: Phong Ấn Thuật tiến bộ thần tốc, lượng kiến thức tích lũy đã đủ để chạm tới ngưỡng cửa học Phi Lôi Thần. Hiện tại cậu đang đau đầu suy nghĩ xem nên thiết kế hoa văn ấn ký Phi Lôi Thần thế nào cho ngầu.
Cùng với sự phát triển của cơ thể, lượng Chakra của Naruto cũng tăng vọt. Gần đây cậu vừa học được Đa Trọng Ảnh Phân Thân, giấc mơ “một mình chấp hết” không còn xa. Cũng nhờ Chakra dồi dào mà Kim Cương Phong Tỏa cuối cùng đã có thể dùng trong thực chiến. Việc điều khiển hai ba sợi xích đối với Naruto giờ không còn là áp lực, khiến Cửu Vĩ nhìn thấy mà cũng phải ê cả da đầu.
Đáng mừng nhất là Cửu Vĩ cảm thấy mình đường đường là Vĩ Thú mạnh nhất, không thể cứ ăn không uống không tiền của thằng nhóc này mãi. Thế là lão quyết định ghi nợ, sau này sẽ dùng Chakra để trả dần. Những năm qua, lão đã tiêu tốn không ít tiền tiêu vặt của Naruto rồi.
Về Thủy Độn, Naruto vẫn theo học mẹ Kushina. Nhưng lạ ở chỗ, cùng một nhẫn thuật nhưng quy mô và uy lực của Naruto luôn nhỏ hơn mẹ một chút. Kushina đắc ý bảo: “Mẹ là mẹ mà, nhẫn thuật mạnh hơn con là chuyện bình thường.”
Còn Minato thì phân tích rằng do cơ thể Naruto vẫn đang phát triển, độ bền của kinh mạch hạn chế uy lực tối đa của nhẫn thuật, vài năm nữa sẽ đuổi kịp thôi. Hơn nữa, Thủy Độn hiện tại của Naruto đã mạnh hơn ninja bình thường rất nhiều rồi.
Nhưng trong lòng Naruto vẫn hơi nghi ngờ, cứ cảm thấy ba Minato đang an ủi mình. Dù sao ở kiếp trước xem anime, chính miệng Kushina nói bà không giỏi nhẫn thuật mà. Một người không giỏi nhẫn thuật mà còn mạnh thế này, thì những bậc thầy Thủy Độn thực sự còn khủng khiếp đến mức nào?
Còn chuyện mỗi lần Naruto đều áp chế được Hỏa Độn của Sasuke, cậu cho rằng đó là do thuộc tính khắc chế và theo trí nhớ từ anime, Hỏa Độn lúc nhỏ của Sasuke khá “cùi bắp”, kém xa anh Itachi. Vì vậy, thắng được Sasuke không chứng minh được Thủy Độn của cậu mạnh.
Chỉ là cái thằng nhóc này không chịu nghĩ lại, Sasuke ở thế giới này có anh trai, anh họ và cả bố đẻ chỉ dạy tận tình, thực ra là một phiên bản Sasuke “nâng cấp” xịn hơn nguyên tác nhiều rồi.
Ba năm thay đổi đại khái là như thế. Và sự kiện lớn nhất trước mắt Naruto lúc này chính là: Kỳ thi tốt nghiệp.
Vào ngày thi, nội dung không chỉ đơn giản là Phân Thân Thuật mà bao gồm nhiều môn: Biến Thân, Phân Thân, Thế Thân và Ném Shuriken.
Tiêu chuẩn này do chính Minato đặt ra với lý do “phải có trách nhiệm với học sinh”. Naruto thấy rất hợp lý, vì nếu chỉ dựa vào một môn trong Tam Thân Thuật mà cho tốt nghiệp thì đúng là quá trò đùa.
Naruto thuận lợi vượt qua kỳ thi. Khi cầm trên tay băng bảo vệ trán (hộ ngạch), cậu cúi đầu chào Iruka: “Cảm ơn thầy Iruka ạ!”
Iruka bất ngờ đến mức luống cuống xua tay: “Không, không có gì đâu, ha ha.”
Iruka không phải một cao thủ, nếu bàn về thực lực thì Naruto hay Sasuke có thể đánh cho thầy nghi ngờ nhân sinh luôn. Thế nhưng thầy là một giáo viên mẫu mực, luôn hết lòng vì học trò. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Naruto vẫn luôn dành sự kính trọng cho những người thầy tận tâm như vậy.
Điều khiến Naruto thắc mắc là mấy năm qua cậu không hề thấy Mizuki xuất hiện trong trường — gã phản diện đầu tiên trong Naruto, kẻ đã xúi giục cậu đi trộm Cuộn sách Phong Ấn.
…
“Mizuki sao?” Sắc mặt Minato trở nên nghiêm nghị, “Hắn ta trong lúc làm nhiệm vụ trở về đã có ý định sát hại đồng đội bị thương để rảnh tay chạy trốn khỏi kẻ thù. May mà đội 4 phụ trách tiếp ứng đã ngăn chặn kịp thời. Hành vi của Mizuki cực kỳ nghiêm trọng, hiện đã bị tống giam vào ngục rồi.”
Naruto thầm chia buồn với gã một giây. Đụng phải tổ đội “đầu nấm” thì coi như gã xui tận mạng rồi. Tên đồng đội xấu số lẽ ra phải chết dưới tay Mizuki giờ chắc là vẫn sống khỏe mạnh nhỉ? Tốt, tốt lắm.
Sự nghiệp Ninja của Naruto chính thức bắt đầu từ đây!
Comments for chapter "Chương 27"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com