Chương 26

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 26
Prev
Next

Chương 26: Trải nghiệm làm “Naruto bản dùng một lần”

“Khi giải trừ Ảnh Phân Thân, ký ức và kinh nghiệm của phân thân sẽ truyền ngược lại bản thể. Dùng nó để tu luyện thì hiệu quả tăng gấp bội thật, nhưng đồng thời nó cũng mang theo sự mệt mỏi rã rời trở về. Con tuyệt đối không được lạm dụng!” Minato nghiêm túc nhắc nhở Naruto về tác dụng phụ của nhẫn thuật này.

“Còn Đa Trọng Ảnh Phân Thân lại là cấm thuật, nó tiêu hao lượng lớn Chakra, nếu cưỡng ép sử dụng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể.”

Cuối cùng Naruto cũng lấy được phương pháp tu luyện Ảnh Phân Thân Chi Thuật, chỉ có điều Minato và Kushina cứ dặn đi dặn lại về sự nguy hiểm của nó, bắt cậu hứa không được dùng bừa bãi.

Thật ra mấy thứ này Naruto đều biết rõ, nhưng nó chẳng hề làm giảm đi sức hút của môn thuật này. Hồi nhỏ xem Tôn Ngộ Không cậu đã mê mẩn thuật phân thân, sau này xem Naruto lại càng muốn học Ảnh Phân Thân để có thể… một đứa chơi game, một đứa làm bài tập.

Naruto hào hứng đọc xong tài liệu, rồi thử kết ấn ngay trước mặt ba mẹ:

“Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Naruto gãi đầu, có lẽ do hưng phấn quá nên Chakra hơi rối loạn. Cậu bình tĩnh lại rồi kết ấn lần nữa:

“Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”

Bùm! Một người giống hệt Naruto xuất hiện bên cạnh. Phân thân này vừa lộ diện đã đứng nghiêm chào một cái, dõng dạc nói:

“Uzumaki Naruto bản dùng một lần số hiệu 001, đến báo danh!”

Naruto: “Hả?”

Kushina và mọi người: “Cái gì cơ?”

Chỉ có Minato là trầm tư suy nghĩ: Cái tên này nghe cũng hợp lý đấy chứ, Ảnh Phân Thân đúng là hàng dùng một lần mà. Khá lắm, đúng là con trai mình.

Naruto tò mò đi vòng quanh ngắm nghía phân thân, cảm giác giống như lần đầu đi vườn bách thú xem khỉ vậy. Cậu đưa tay chọc chọc, sờ sờ khắp người phân thân: Ừm, có thực thể, cảm giác rất thật, hoàn toàn không phân biệt được giả luôn.

Phân thân lúc đầu cũng tò mò, dù sao thì não bộ cũng chung một nhịp điệu với bản thể nên nó cũng sờ soạng khắp người mình để xác nhận sự tồn tại.

Nhưng khi thấy bản thể cứ chọc tới chọc lui, phân thân bắt đầu khó chịu: “Này, đủ rồi đấy! Sờ chính mình mà thấy hay ho lắm à? Coi chừng tôi la lên là có người sàm sỡ đấy nhé!”

Tay Naruto cứng đờ. Bao nhiêu người đang nhìn, bộ không biết giữ thể diện cho nhau hả? Cậu hậm hực giải trừ phân thân.

Trong nháy mắt, ký ức ùa về làm Naruto nổi hết da gà, cảm giác xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào luôn cái hố dưới sàn nhà. Trong ký ức đó, cậu được nhìn chính mình dưới góc nhìn của phân thân: Thấy một “đứa khác” cứ đi vòng quanh ngắm nghía rồi chọc ngoáy lung tung trên người mình. Cảm giác sở hữu hai tầm nhìn cùng lúc khiến cậu thấy mình như bị tâm thần phân liệt vậy. Chiêu này đúng là cần phải luyện tập nhiều để thích nghi.

Buổi tối, khi đã về phòng mình, Naruto nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu phân ra một phân thân, cả hai nhìn nhau rồi cùng thử kết nối với không gian phong ấn:

“Đại hồ ly!” (nhân hai)

Cửu Vĩ ngẩng đầu lên quát: “Ngươi lại lên cơn gì đấy?”

“Ta chỉ muốn thử xem phân thân có liên lạc được với ngươi không thôi.”

“Được thì sao?”

“Ngươi có thể điều khiển cái phân thân này không?”

“Nếu ngươi không kháng cự thì được. Ngươi định làm gì?”

“Hì hì, làm gì à?” Naruto nháy mắt với phân thân.

Phân thân hiểu ý ngay lập tức, dù sao đây cũng là ý định từ trước khi tách ra mà. Nó nhanh nhẹn kết ấn: “Biến hóa!”

Bùm! Phân thân biến thành một con Cửu Vĩ nhỏ, cao chỉ tầm nửa mét.

Naruto xoa đầu tiểu hồ ly, bảo: “Ra ngoài đi dạo chút không? Cái phân thân này cho ngươi mượn chơi đấy.”

Cửu Vĩ nhìn chằm chằm Naruto một hồi, bất giác nhớ lại giọng nói non nớt của mấy năm trước: “Đại hồ ly, ta chấp nhận ngươi.”

Cái thằng nhóc này ngay từ đầu đã không hề tỏ ra sợ hãi hay ghét bỏ Vĩ Thú. Nó chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế, kể cho lão nghe đủ thứ chuyện trên đời, lo lắng xem không gian phong ấn có thoải mái hay không, giờ học được phân thân thuật lại còn tìm cách đưa lão ra ngoài chơi…

“Được.” Cửu Vĩ cũng không nhận ra giọng mình đã mềm mỏng hơn hẳn. Lão men theo khe hở mà Minato cố ý để lại trong phong ấn, thử điều khiển phân thân đã biến thành hồ ly kia.

Oong… Một luồng khí thế vô hình tỏa ra từ con hồ ly nhỏ vốn dĩ bình thường, khiến nó phút chốc trở nên đầy uy nghiêm.

Cửu Vĩ thử vẫy đuôi: “Cảm giác này…”

ẦM!

Bức tường bỗng chốc vỡ tan, Kushina lao thẳng từ phòng bên cạnh sang như một cơn lốc. Mái tóc đỏ tung bay, dù đang mặc đồ ngủ nhưng trông bà không khác gì một nữ chiến thần.

Thấy con hồ ly nhỏ trong phòng, bà gầm lên: “Cửu Vĩ! Ngươi định làm gì con trai ta?”

Naruto cuống cuồng: “Mẹ ơi đừng…”

Một sợi xích màu vàng kim lao ra với tốc độ nhanh như chớp đâm trúng Cửu Vĩ. Phân thân nổ tung thành làn khói trắng biến mất ngay lập tức.

“…ra tay.” Naruto lúc này mới đưa được tay ra can ngăn, nhưng mọi chuyện đã xong xuôi. Con hồ ly nhỏ của cậu đã “bay màu”.

“Ôi, đau quá… À không, không đau.” Naruto ôm bụng. Ký ức đau đớn từ phân thân truyền về khiến não bộ của cậu mặc định là phải đau, trong khi cơ thể thật chẳng bị sao cả, tạo thành một cảm giác cực kỳ khó tả.

Lúc này, Minato cũng vội vã chạy vào: “Có chuyện gì thế?”

Một lát sau, Kimimaro cũng đẩy cửa vào, nhìn bức tường nát bét với vẻ mặt đầy hoang mang.

Năm phút sau, Naruto mới dỗ dành được lão hồ ly đang phát hỏa vì bị đánh vô cớ trong không gian phong ấn. Cậu giải thích đầu đuôi sự việc cho ba mẹ, đồng thời cũng hiểu lý do tại sao Kushina lại mất bình tĩnh như vậy.

Kushina cảm nhận được Chakra Cửu Vĩ dao động ở phòng bên nên tưởng phong ấn bị vỡ, theo bản năng xông vào ứng cứu. Ai ngờ lại là một hiểu lầm tai hại.

Chuyện này chẳng thể đổ lỗi cho Danzo hay “tại thiên thời” được, Naruto đành ngậm ngùi tự gánh hết.

Kushina cũng không trách mắng gì, bà chỉ ôm lấy Naruto một cái rồi lẳng lặng đi dọn dẹp đống đổ nát mình vừa gây ra. Nhìn bóng lưng của mẹ, Naruto định nói gì đó nhưng lại thôi. Với người thân, nói ra ba chữ “con xin lỗi” quả thực không dễ dàng chút nào.

Minato nhận ra sự bối rối của con trai, ông đặt bàn tay lớn lên đầu cậu xoa nhẹ: “Không sao đâu Naruto, mẹ chỉ vì quá lo cho con thôi. Lần này con làm hơi lỗ mãng thật.”

“Vâng.” Naruto gật đầu. Chuyện liên quan đến Cửu Vĩ đúng là nên báo trước một tiếng.

“Con và Cửu Vĩ… quan hệ tốt lắm sao?”

Trong không gian phong ấn, tai Cửu Vĩ khẽ động đậy.

Naruto suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là có thể coi là bạn bè ạ.”

Trong tâm thức, Naruto vỗ vỗ vào cái vuốt của lão hồ ly: “Ngươi thấy sao, đại hồ ly?”

Cửu Vĩ nhắm mắt làm ngơ. Naruto thấy cái điệu bộ “ngạo kiều” này thì coi như lão đã ngầm thừa nhận.

“Sau này con còn có thể cho ông ấy mượn phân thân để ra ngoài không ạ?”

Minato cân nhắc một hồi rồi dặn: “Được thì được, nhưng con phải bảo ông ấy không được làm hại ai, phải giữ hình dáng người để tránh gây náo loạn. Với lại con còn nhỏ, đừng duy trì Ảnh Phân Thân quá lâu.”

“Rõ ạ!” Naruto sảng khoái đồng ý. Cậu tin lão hồ ly sẽ hiểu cho mình thôi.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả nhà ai về phòng nấy, cái lỗ hổng trên tường đành để mai mới sửa được. Naruto nằm trên giường, chào Cửu Vĩ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi ý thức của Naruto biến mất khỏi không gian phong ấn, Cửu Vĩ mới mở mắt, khẽ lẩm bẩm một câu: “Coi như là vậy đi…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly