Chương 25

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 25
Prev
Next

Chương 25: Thành viên mới

Naruto vừa bước vào phòng học đã thấy Thường Uy đang đánh Phương Phục… khụ, là thấy Kiba đang giới thiệu Akamaru với mọi người.

Kiba dùng hai tay nâng một chú chó nhỏ chỉ bằng bàn tay người lớn. Chú chó toàn thân trắng muốt, chỉ có phần rìa tai là màu đen, nhìn phối màu y hệt chú chó Snoopy, cực kỳ đáng yêu.

Naruto sán lại gần, cảm thấy bàn tay phải của mình bắt đầu “ngứa ngáy”. Việc vuốt ve con cáo già nhà mình tạm thời chưa có hy vọng, nhưng sang “nựng” ké chó nhà người ta thì cũng ổn áp đấy chứ!

“Kiba này, tớ sờ thử Akamaru một chút được không?” Naruto tự thấy mình là người rất hiểu lễ nghĩa, động vào đồ của người khác là phải xin phép đàng hoàng.

“Naruto cũng thích chó à?” Kiba rất vui vẻ. Tính cậu ta vốn thẳng thắn, chỉ cần cậu thích chó, chúng ta là bạn tốt.

Naruto gật đầu cái rụp.

“Tớ thì không ngại đâu.” Kiba tùy tiện nói: “Nhưng phải xem Akamaru có chịu hay không đã.”

Chỉ thấy Akamaru kêu lên một tiếng “nãi manh” (giọng sữa non nớt), vui sướng ngoáy tít cái đuôi.

Không cần Kiba phiên dịch, Naruto cũng biết Akamaru đã đồng ý. Thế là Naruto đưa bàn tay tội ác ra, nở một nụ cười “biến thái” — đúng chuẩn kiểu cười “xoa đầu chó”.

Sasuke đứng quan sát từ xa rùng mình một cái. Cậu cứ thấy nụ cười này của Naruto quen quen, nhưng mãi không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cậu không nhớ ra là phải thôi. Năm đó khi Naruto búng “chim” Sasuke cũng chính là nụ cười này, có điều khi đó Sasuke còn quá nhỏ, chưa biết ghi nhớ sự đời.

Ngược lại, Kiba thấy Akamaru vui vẻ thì rất ngạc nhiên: “Không ngờ Akamaru lại thích cậu thế, rõ ràng là lần đầu gặp mặt.”

Naruto thầm nghĩ: Khả năng thu hút động vật của mình chắc không mạnh đến thế đâu, chắc là do sức mạnh từ “nội tại” của diễn viên lồng tiếng (Takeuchi Junko) chăng?

Thời gian nựng chó luôn ngắn ngủi, các bạn nhỏ lớp bốn đều đã về vị trí. Akamaru được Kiba đặt ngồi chễm chệ trên đầu.

Một số học sinh rất ngạc nhiên khi thấy mang thú cưng đi học mà không bị phê bình — bởi không phải ai cũng hiểu rõ nhẫn thuật của các đại gia tộc. Ví dụ như trong nguyên tác, lúc thi Trung nhẫn, Naruto vẫn còn ngơ ngác hỏi tại sao Kiba lại mang chó lên sân khấu, thậm chí còn mắt chữ O mồm chữ A trước thuật của Shino hay Ino.

Cho nên việc nhiều người không hiểu ý nghĩa của nhẫn khuyển đối với tộc Inuzuka cũng là chuyện thường. Naruto hiện giờ tất nhiên không nằm trong số đó, cậu chỉ đang nảy ra ý nghĩ ác ôn: Không biết bao giờ Akamaru nhịn không được, bậy một bãi lên đầu Kiba thì vui phải biết.

Tại văn phòng Hokage, Minato đang xử lý văn kiện bỗng dưng hắt hơi một cái, cảm thấy sau gáy lạnh toát.

Vì có Akamaru, Naruto ngày nào cũng tranh thủ sang “nựng” chó, dần dần cũng thân thiết với Kiba. Kiba theo đó mà gia nhập nhóm nhỏ của Naruto, hội ăn uống từ bốn người giờ có thêm một người một chó.

Kiba thỉnh thoảng còn dắt theo một cậu bạn có sự hiện diện cực thấp — một kẻ luôn đội mũ trùm, đeo kính râm, rảnh rỗi là lại chơi với sâu, nói chuyện thì toàn bị Kiba ngắt lời. Cậu ta dường như chỉ biết nói mỗi câu: “Nếu muốn hỏi tại sao thì…”. Câu thoại này đơn điệu đến mức chỉ có Sa Ngộ Tĩnh (trong Tây Du Ký) mới có thể tranh phong.

Đứa nhỏ này chắc tên là Aburame Shino, nói chung là không phải tên “Mã Đông Mai” là được…

Từ khi chơi thân với Kiba, Naruto thường xuyên cảm thán: Bộ tứ bùng học trong nguyên tác đã tụ hội đông đủ, vậy mà mình chưa bao giờ được bùng học lần nào, thật là một thiếu sót lớn trong đời.

Sực tỉnh lại, thầy Iruka trên bục giảng đang giảng bài rất nhiệt huyết. Naruto nghe loáng thoáng thấy cũng hay hay. Hôm nay là tiết về Ngụy trang thuật, nội dung tổng kết lại đại khái có thể đặt tên là: 《Kỹ năng tự tu dưỡng của một diễn viên》.

Điều này rất hợp lý, làm Ninja thì phải có kỹ thuật diễn xuất, nếu không dùng Biến thân thuật lẻn vào mà vừa mở mồm đã lộ thì hỏng. Đâu phải lúc nào cũng “khai vô song” xông vào băm vằn cả đám được? Trò chơi này là Ninja Online chứ không phải Assassin’s Creed (Hội sát thủ nhưng thực chất là chiến thần).

Dù sao thì tiết học kỹ năng diễn xuất này Naruto nghe rất nghiêm túc, thậm chí cảm thấy trình độ diễn của mình chắc cũng ngang ngửa Châu Nhuận Phát rồi.

Buổi chiều lại là tiết Thể thuật kinh điển. Naruto dùng ba đấm hai đá giải quyết xong mấy đối thủ làm nền, cuối cùng vẫn đối đầu với Sasuke.

Một trận quyết đấu thể thuật xuất sắc, chủ yếu là vì Thủy độn của Naruto và Hỏa độn của Sasuke đã bị thầy Iruka cấm tiệt. Uy lực nhẫn thuật của hai đứa này quá lớn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì Iruka tự thấy mình cứu không kịp, mà còn dễ gây thương tích cho đội cổ động hai bên.

Đúng thế, có cả đội cổ động nữa. Có điều đám con gái hầu hết ủng hộ Sasuke vì cậu ta đẹp trai; còn đám con trai đa phần ủng hộ Naruto vì ghét cái thói làm màu của Sasuke. Thực tế phũ phàng là thế.

Naruto bị ức chế không chịu được: Mình thừa hưởng khuôn mặt “vạn người mê” của ông già, kiểu tóc và quần áo cũng y hệt, sao lại chẳng có mấy fan nữ nào vậy nè?

Theo thói quen, Naruto lại để tâm hồn treo ngược cành cây, lơ đãng kết ấn Đối Lập với Sasuke.

Sasuke thấy Naruto mất tập trung cũng chẳng thèm nhắc, gã này tính thế rồi, chẳng biết khi nào hồn mới về xác. Sasuke ra tay luôn, phóng liền ba thanh Kunai rồi lao lên.

Naruto bừng tỉnh, nghiêng người tránh Kunai, đang định nghênh chiến thì nghe thấy sau lưng có hai tiếng “keng keng” lanh lảnh.

“A!” Trong tiếng kinh hô của đám loli, ba thanh Kunai vừa rồi va chạm vào nhau một cách quỷ dị, sau đó theo một nguyên lý mà Naruto nghĩ mãi không ra, một chiếc bay ngược lại nhắm thẳng vào lưng cậu.

Nhị trụ tử đã học được chiêu này rồi sao? Naruto giật mình, may mà kịp lướt sang phải một bước. Nhưng Sasuke đã đoán trước hướng né, bồi thêm một đấm trúng ngực Naruto.

Naruto trúng đòn, lùi lại vài bước rồi xoa ngực: “Lợi hại đấy, xem ra dạo này anh Itachi khá rảnh nhỉ.”

Sasuke biết Naruto nhận ra chiêu này là học từ Itachi nên không giải thích gì thêm, hiếm khi mới đánh lừa được Naruto một vố, cậu định thừa thắng xông lên.

Nhưng rồi… kết quả vẫn là bị Naruto “dạy dỗ” lại. Tốc độ, sức mạnh, sức bền và phản xạ đều kém hơn người ta thì đánh đấm gì.

Sasuke cũng không quá thất vọng, có phải lần đầu thua đâu. Lần này ít nhất cũng tẩn được hắn một đấm, đợi đến khi mình mở được Sharingan nhất định sẽ thắng.

Naruto rất khâm phục ý chí bất khuất của Sasuke, kiểu như Sói Xám, Plankton hay Đội Hỏa Tiễn vậy — dù thua thảm cỡ nào vẫn tin rằng lần sau mình sẽ thắng.

Có điều, màn biểu diễn ném Shuriken hôm nay của Sasuke khiến Naruto sực nhớ ra: mình có nên học chiêu này không nhỉ? Sau này kết hợp với Phi Lôi Thần thì chẳng phải là “múa” siêu đỉnh sao?

Nếu học không được thì có thể cân nhắc học Shuriken Ảnh Phân Thân. Hãy tưởng tượng một thanh Kunai Phi Lôi Thần biến thành hàng vạn chiếc, độ chính xác không đủ thì lấy số lượng bù vào.

Trong truyện, Minato trước khi dùng Phi Lôi Thần thường phối hợp với chiêu “Shuriken ném loạn xạ” của thầy Jiraiya để tạo lợi thế sân nhà, lẽ ra ông cũng phải biết Shuriken Ảnh Phân Thân mới đúng…

Nhắc đến Ảnh Phân Thân, cũng đã đến lúc mình nên học nhẫn thuật này rồi, dù sao đây cũng là thuật xuất hiện nhiều nhất cả bộ truyện. Ừm, tối về hỏi bố luôn.

“Ảnh Phân Thân?” Trên bàn ăn, Minato kinh ngạc nhìn Naruto: “Sao tự nhiên con lại muốn học cái đó?”

“Chiêu này dùng để điều tra, nghi binh hay phối hợp nhẫn thuật đều rất thực dụng mà bố. Hơn nữa còn dùng để học tập và tu luyện nữa.”

“Nếu là Đa Trọng Ảnh Phân Thân, con còn có thể chơi chiến thuật biển người…”

Naruto mơ tưởng đến cảnh sau này nhổ một sợi lông vàng rồi thổi một phát ra nghìn phân thân, cảnh tượng đó mới hoành tráng làm sao.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 25"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly