Chương 24

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 24
Prev
Next

Chương 24: Vội vã

Tộc Uchiha bỗng dưng lòi ra ba cái thiên tài mở Sharingan lúc mới 12 tuổi, thế nhưng Fugaku chẳng tài nào cười nổi. Cái này khác xa với kịch bản ta nghĩ nha! Ba cái thực thể đó rốt cuộc là lớn lên kiểu gì vậy? Ta biết mở Sharingan cần phải bị kích thích, nhưng đến mức kích thích ra cái loại hình thù này sao?

Fugaku day day thái dương, cảm giác đôi Mangekyō Sharingan của mình sắp mất kiểm soát đến nơi. Bây giờ thanh lý môn hộ liệu còn kịp không nhỉ?

Đúng lúc đang đau đầu, một đôi tay mềm mại ấn nhẹ lên huyệt thái dương của ông, xoa bóp dịu dàng.

“Gặp chuyện gì khó khăn sao anh?” Mikoto khẽ hỏi.

“À, là chuyện của ba đứa Cam, Văn, Thôi ấy mà. Đang là mấy đứa trẻ ngoan, sao tự dưng lại…”

“Ha ha.” Mikoto khẽ cười thành tiếng, “Chẳng phải rất tốt sao? Trông chúng đầy sức sống hơn hẳn trước đây.”

Đó mà là vấn đề sức sống à? Fugaku thở dài: “Thôi thì, chắc cũng là chuyện tốt đi.”


“Tất nhiên là chuyện tốt rồi!” Minato cười vô cùng rạng rỡ.

Dạo gần đây, Guy dắt theo ba nhóc Cam, Văn, Thôi nhận hàng tá nhiệm vụ cấp D, từ bắt mèo tìm chó, nhổ cỏ làm ruộng cho đến bốc vác dỡ hàng.

Chủ thuê ai nấy đều khen nức nở bốn cái “đầu bát úp” áo xanh này. Đặc biệt là mấy việc chân tay, mấy thanh niên này cứ gào lên một tiếng “Thanh xuân!” là một đứa làm bằng ba đứa khác, thuê Ninja kiểu này đúng là hời to còn gì.

Quan trọng hơn, việc thực hiện những nhiệm vụ này đã giúp ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho rất nhiều cư dân. Khi biết cả ba nhóc đều là người nhà Uchiha, cái nhìn của dân làng đối với tộc này dần trở nên thiện cảm hơn. Giờ đây mọi người nhìn thấy Đội Cảnh sát cũng không còn quá sợ hãi nữa.

Dưới sự uốn nắn của Fugaku, thái độ hành pháp của Đội Cảnh sát cũng đang thay đổi. Hiện tại nội bộ Uchiha chỉ còn lại vài lão già bảo thủ cùng vài thanh niên bị tiêm nhiễm đang cố gào thét đòi làm loạn, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, không gây nổi sóng gió gì.

Minato hào hứng chia sẻ những chuyện thú vị về bộ ba Cam-Văn-Thôi trên bàn ăn. Naruto lúc này mới biết mấy cái “vỏ dưa” lạc quẻ kia hóa ra là sản phẩm “trời hành” từ màn hợp tác giữa bố mình và bố Sasuke. Cậu chẳng biết nên đánh giá thế nào, chỉ biết là cả nhà Sasuke đại khái là đã được bảo toàn.

Buổi tối, Naruto nằm trên giường, vào không gian phong ấn kể nốt chương cuối Tam Quốc Diễn Nghĩa cho con cáo già nghe. Cảm thấy hơi trống trải, cậu cất giọng hát: “Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông…”

Hiện tại quan hệ giữa người và cáo đã tốt lên nhiều, ít nhất Naruto có thể đi vào trong cánh cổng, ngồi đối diện với nó mà nói chuyện, lúc cao hứng vỗ vỗ vào móng vuốt nó cũng không sao. Mỗi lần Naruto hát, con cáo đều đưa ra lời nhận xét đầy tinh tế:

“Cút!”

“Vâng ạ.” Naruto lanh lẹ chuồn ra khỏi cổng.

Cửu Vĩ lườm Naruto một cái. Cái thằng nhóc này kể chuyện thì cũng được… cũng tạm đi, miễn cưỡng dùng để giải khuây, mỗi tội đang kể lại thích hát hò, lại còn dùng cái ngôn ngữ kỳ quái nghe chẳng hiểu mô tê gì, phiền chết đi được.

Naruto cũng đã quá quen với kiểu hành xử này. Lúc kể chuyện thì như dỗ trẻ con, lúc hát hò thì như đang trêu con mèo tâm thần nhà mình.

“Cáo già này, cái ‘nửa kia’ của ông vẫn ngày ngày cãi lộn với mẹ tôi đấy à?” Naruto biết con cáo này và con cáo bên phía mẹ cậu có chung ký hý, thậm chí còn có thể “gọi điện thoại” cho nhau.

“Thì đã sao? Cái mụ đàn bà đáng ghét đó!”

“Đừng có nói xấu mẹ tôi! Cũng giống như ông đang nói chuyện với tôi thôi mà, giao tiếp tử tế với mẹ khó thế sao?”

“Hừ! Ngươi cũng muốn gây sự đúng không!”

“Không, cãi nhau chán chết. Đợi bao giờ tôi mạnh ngang ngài Đệ Nhất, tôi sẽ bồi ông đánh nhau một trận cho ra trò.”

Cửu Vĩ hậm hực nằm bẹp xuống đất. Thế thì đánh đấm gì nữa.

Naruto cũng lười khuyên. Có lẽ cãi lộn là cách thức giao lưu tình cảm đặc biệt của họ, “cáo tinh” với “nữ chủ nhân” nhìn nhau không thuận mắt cũng là chuyện thường tình.

Lâm hoa tạ xuân hồng, thái vội vàng. (Hoa rụng xuân tàn, trôi qua quá nhanh). Thấm thoát hai năm đã theo gió mà đi.

Nhớ năm xưa Kimimaro còn là một thiếu niên sầu đời, suốt ngày ngồi suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh. Nay 5 năm đã trôi qua, anh đã trở thành một “soái ca” ấm áp, ngoài lạnh trong nóng với thực lực đáng nể.

Địa vị của anh trong lớp còn “khủng” hơn cả Sasuke. Nếu phải dùng một câu để hình dung thì chính là “Ngoảnh đầu cười một cái, vạn ‘muội’ ngẩn ngơ”. Đúng thế, cảnh Kimimaro mỉm cười chính là hiện trường của các fan nữ nhìn thấy thần tượng làm màu.

Tiếc là nụ cười ấy đa số chỉ dành cho “em trai” Naruto. Chẳng biết có phải ở Konoha lâu ngày nên lây luôn cái thuộc tính “cuồng em trai” hay không.

Vì thế, Naruto không biết đã thu hoạch được bao nhiêu quà vặt, bánh kẹo từ các chị gái. Tất nhiên, đa phần sẽ kèm theo một phong thư màu hồng viết gửi Kimimaro.

Naruto tiêu chí “ai tặng cũng nhận hết”. Dù Kimimaro chẳng hứng thú gì nhưng đống đồ ăn vặt thì có tội tình gì đâu. Naruto ăn không hết thì có ông bạn “vô đáy” Choji xử lý hộ. Choji ngưỡng mộ phát khóc, cứ than vãn sao mình không có người anh như thế.

Nhưng những ngày tháng đó sắp kết thúc, vì Kimimaro đã đến kỳ tốt nghiệp.

Năm Konoha thứ 57, Kimimaro 12 tuổi, tốt nghiệp đúng độ tuổi bình thường. Thực tế nếu luận về thực lực, giờ Kimimaro chấp ba năm ông thầy Iruka cũng không thành vấn đề, cái anh thiếu chỉ là kinh nghiệm.

Minato kiên trì để Kimimaro tốt nghiệp theo đúng quy trình như học sinh bình thường. Thực tế đã chứng minh Minato đúng, 5 năm qua, Kimimaro từ một vũ khí chiến tranh lạc lối đã trở thành một “nam thần” ấm áp vạn người mê.


“Phân đội á? Anh định cho Kimimaro gia nhập Đội 4.”

Trên bàn ăn, Minato mỉm cười trả lời câu hỏi của Naruto.

“Đội 4?” Naruto thấy cái tên này quen quen.

“Là đội hiện tại gồm Guy và bộ ba Cam-Văn-Thôi đấy.”

“À ~ hóa ra là Đội Vỏ Dưa.” Naruto bừng tỉnh đại ngộ, rồi hỏi tiếp: “Nhưng đội đó chẳng phải đã đủ bốn người rồi sao?”

Kushina và Kimimaro cũng nhìn Minato đầy thắc mắc, chỉ có Kakashi là vẫn thản nhiên cắm cúi ăn.

Đúng thế, Kakashi tuy đã trưởng thành từ lâu nhưng cứ hễ không đi nhiệm vụ là lại sang nhà Naruto ăn chực. Dù thỉnh thoảng bị Kushina giục lấy vợ, nhưng thanh niên này rõ ràng là vẫn chưa có tiến triển gì.

Naruto thỉnh thoảng cũng nghĩ hay là bảo mẹ mai mối Kakashi với cô Yuhi Kurenai, nhưng mẹ bảo dạo này Asuma đã về làng, hay lấy danh nghĩa Thượng nhẫn để chỉ điểm cho cô Kurenai (vẫn đang là Trung nhẫn).

Thế là Naruto lại bắt đầu “vắt óc” suy nghĩ: Uzuki Yūgao cũng được, dù cô ấy có thanh mai trúc mã là Gekkō Hayate nhưng gã đó khả năng không sống nổi đến phần Shippuden, cứ ghi chú lại đã; Mitarashi Anko cũng ổn, nhưng nghe nói sau này cô ấy sẽ biến thành “khoai lang đỏ” (béo ú)? Để xem xét; hay là bảo thầy đi dụ dỗ Terumi Mei bên làng Sương Mù nhỉ? Một ngự tỷ đang khao khát lấy chồng trông rất hợp với Kakashi; phương án cuối cùng là bảo thầy Jiraiya dắt Kakashi đến làng Nadeshiko – cái làng nữ nhi hay làng góa phụ nổi tiếng giới Ninja ấy…

Quay lại chuyện chính, Minato giải thích lý do đưa Kimimaro vào Đội 4: Hai năm nữa anh muốn Guy dẫn dắt một đội khác. Đội 4 hiện tại tuy thực lực khá nhưng thiếu một đội trưởng bình tĩnh và cơ trí. Kimimaro vào đó rèn luyện hai năm là có thể đảm đương vị trí này.

Naruto cảm thấy bố mình nói quá uyển chuyển. Cách nói thẳng tuột ra là: Hiện tại bốn cái ông ở đội đó đều là “mãng phu” (kẻ hữu dũng vô mưu), họ cần một cái đầu…

Ngày hôm sau, Naruto đi học như thường lệ, bất ngờ phát hiện trong lớp có một thành viên mới…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly