Chương 21

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 21
Prev
Next

Chương 21: Bồi đọc thuận tiện thi luôn cái “Cao học”

Hôm sau, Naruto mang theo một quyển tài liệu về phong ấn thuật, cùng Kimimaro sóng đôi đến trường. Vào lớp, cậu chào Hinata một tiếng rồi bắt đầu vùi đầu vào đống sách vở. Một hành động đậm chất “trai thẳng”, nhưng Hinata lại cho rằng Naruto quá nỗ lực, bảo sao thực lực lại mạnh đến vậy.

Hiện tại, trình độ phong ấn thuật của Naruto đã đạt đến mức sử dụng thành thạo quyển trục chứa đồ. Sau này ra đường cậu chẳng cần phải đeo ba lô làm gì cho vướng víu.

Nghe nói quyển trục chứa đồ giá cả rất đắt đỏ, nhưng Naruto cứ gọi là dùng xả láng. Không phải vì nhà cậu thừa tiền, mà là vì mẹ Kushina tự làm được! Đã thế hàng còn là loại xịn, phần lớn quyển trục cao cấp trong các cửa hàng nhẫn cụ đều từ tay Kushina mà ra.

Đặc biệt là mấy năm trước trong lúc chăm con, vì quá rảnh rỗi nên cô đã chế ra một đống lớn, mang đi bán kiếm tiền chẳng kém gì làm nhiệm vụ.

Có điều món này nhu cầu không quá cao, thị trường dễ bão hòa, bởi vì không phải Ninja nào cũng như Tenten – coi quyển trục và nhẫn cụ như đồ dùng một lần. Naruto thầm ghi nhớ: Sau này có thể mang đống quyển trục thừa ở nhà đi giao dịch với “tiểu phú bà” Tenten.

Buổi trưa, Naruto giữ lời mời Sasuke, Choji và Shikamaru đi ăn mì Ichiraku. Bốn nhóc tì ngồi xếp hàng ngang, thực đơn gọi món như sau:

Naruto: Một bát mì xương hầm.

Choji: Một bát mì xương hầm.

Sasuke: Một bát mì xá xíu.

Choji: Một bát mì xá xíu.

Shikamaru: Một bát mì rau củ.

Choji: Một bát mì rau củ.

Choji: Một bát mì vị tương.

Choji: Thêm một bát mì vị tương nữa!

Cảnh tượng này cực kỳ giống cái truyện cười Lục Đạo Tiên Nhân chia Chakra cho các Vĩ Thú. Shikamaru và Naruto đã đoán trước được, còn Sasuke thì trợn mắt há hốc mồm. Cậu biết cái gã mập này ăn khỏe, nhưng không ngờ lại “vô đáy” đến mức này.

Cũng may tiền tiêu vặt của Naruto đủ dày. Thêm nữa, hôm qua lúc xin “ngân sách liên hoan”, Kushina nghe nói có nhóc nhà Akimichi đi cùng nên đã hào phóng kẹp thêm một tờ tiền mệnh giá lớn.

Sau khi “chén” sạch cả nước lẫn cái, Choji xoa xoa cái bụng mỡ, thỏa mãn nói: “Ngon quá đi mất! Naruto, cảm ơn cậu đã mời khách nhé. Lần sau tớ sẽ mời các cậu đi ăn thịt nướng, tớ biết một quán cực phẩm… hít hà.”

“Ok luôn!” Naruto vui vẻ đồng ý.

Bốn người bạn trở lại trường rồi giải tán. Naruto còn chưa kịp mở sách ra thì đã thấy một tiểu loli tóc vàng nhạt “rón rén” tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi:

“Cái đó… Naruto, cậu có rảnh không?”

Naruto buông sách xuống: “Ino hả? Có chuyện gì thế?”

“Cho tớ hỏi… cậu với Sasuke thân nhau lắm đúng không?”

“Cũng tạm.” Naruto gật đầu. Chắc Sasuke cũng không nhớ đâu, hồi nhỏ Naruto từng búng “chim” cậu ta, rồi lớn lên cùng nhau, quan hệ thế chắc là thân rồi. Cậu hoàn toàn không tính đến chuyện nếu sau này Sasuke biết chuyện cũ, liệu có vì hổ thẹn mà phóng một phát Chidori đâm chết mình không.

“Vậy cậu có biết Sasuke thích kiểu con gái như thế nào không?”

Hóa ra là vì chuyện này. Cứ làm như bí mật quân sự, Naruto suýt thì tưởng mình bị thu hút bởi vẻ ngoài “nắng sớm” giống Đệ Tứ cơ đấy. Naruto rơi vào trầm tư, cái gã Sasuke đó thực sự thích con gái sao?

Người cậu ta thích nhất chắc chắn là anh trai, không phải bàn cãi. Sau đó đến bố mẹ, tiếp đến chắc là Naruto, rồi đến Shikamaru và Choji vừa mới quen, cuối cùng có thể gọi chung là “những người khác”.

Mà một cô bé 6 tuổi quan tâm chuyện này có bình thường không nhỉ?

Naruto quyết định nói thật: “Sasuke chắc chỉ có hứng thú với người mạnh hơn cậu ấy thôi. Nếu thực lực không bằng thì ít nhất cũng phải có sở trường gì đó đặc biệt.”

Ino thất vọng tràn trề, uể oải nói: “Nhưng… Sasuke mạnh thế, vượt qua cậu ấy là chuyện không tưởng rồi…”

“Thế không còn khía cạnh nào khác sao? Kiểu như tóc tai, tính cách chẳng hạn?”

“Nếu bắt buộc phải nói thì… chắc là mẫu người nội trợ toàn năng, tóc dài xõa vai, cười lên trông rất dịu dàng…” Naruto bê nguyên hình mẫu của cô Mikoto ra mô tả. Đây là người phụ nữ duy nhất có thể coi là “người trong mộng” của Sasuke.

“Hóa ra là vậy! Cảm ơn cậu nhé Naruto!” Ino mừng rỡ. Biết được gu của Sasuke rồi, bắt thóp cậu ta chẳng phải dễ như ăn kẹo sao? Sau này nhất định phải khao Naruto một bữa!

“Cảm ơn cậu nhé Naruto!” – Tiếng đồng thanh của n người vang lên.

Nụ cười của Ino cứng đờ trên mặt. Cô máy móc quay đầu lại, phát hiện từ bao giờ một đám nữ sinh đã vây quanh chỗ ngồi của mình và Naruto. Nói cách khác, thông tin đã bị rò rỉ!

“Tại sao lại như vậy chứ?! Cái lũ này!”

Một đám tiểu nữ sinh bắt đầu đấu khẩu, lườm nguýt lẫn nhau. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Naruto, cậu vốn chẳng mặn mà với những kẻ chỉ biết nhìn mặt, chỉ là thấy họ ồn ào quá nên hơi phiền. Vẫn là Hinata ngồi cùng bàn yên tĩnh, ngoan ngoãn hơn.

Naruto tĩnh tâm lại tiếp tục nghiên cứu phong ấn thuật. Cậu không biết rằng, vào ngày này, một tin vỉa hè về “hình mẫu lý tưởng của Sasuke” đã lan truyền khắp nơi; một đôi bạn thân đã “nghỉ chơi” vì cùng thích Sasuke; và hầu như tất cả nữ sinh trong lớp đều bắt đầu nuôi tóc dài…

Xuân đi thu đến, khi tóc của đám con gái dài thêm hơn mười centimet cũng là lúc một năm trôi qua.

Trong năm nay, Sasuke đã học được Hào Hỏa Cầu Chi Thuật. Cậu tự tin đầy mình phun ra một quả cầu lửa cao bằng người về phía Naruto, ai ngờ Naruto đã âm thầm học lỏm từ Kushina chiêu Thủy Loạn Ba…

Thật là một câu chuyện buồn. Hôm đó là một ngày mùa đông, trái tim Sasuke cũng giống như bộ quần áo trên người – bị Naruto phun một ngụm nước làm lạnh thấu xương. “Thanh niên nắng” lại một lần nữa ngậm trái đắng, phải mất mấy ngày mới hồi phục để đi cầu cứu anh trai dạy nhẫn thuật mới.

Naruto trong năm nay cũng đã “gặm” xong cuốn 《Phong ấn thuật nhập môn》. Kushina đánh giá trình độ của Naruto giờ có thể đi thực tập ở Đội Phong Ấn được rồi, thế là cô quăng cho cậu cuốn 《Phong ấn thuật tinh thông》…

Về nhẫn thuật Thủy độn, đó là lúc Sasuke bắt đầu học Hỏa độn nên Naruto đã hỏi Kushina. Khi kiểm tra thuộc tính Chakra, Naruto phát hiện mình mang song thuộc tính Thủy và Phong.

Thuộc tính Phong rõ ràng là di truyền từ Minato, còn Thủy hoặc là do Naruto mang theo khi xuyên không, hoặc là kế thừa từ Kushina.

Naruto quyết định học Thủy độn trước, lấy hình mẫu là Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama. Để sau này gặp Kisame, gã hét lên: “Đại Phá Sát Hải!” thì Naruto sẽ đáp trả bằng: “Nước dâng ngập nhà!” – nghe có vẻ khá ngầu.

Không phải Naruto không muốn học Rasengan, mà thực sự là khả năng kiểm tra Chakra hiện tại chưa đủ tầm. Leo cây hay đi trên nước thì có thể luyện trước, còn Phi Lôi Thần thì Minato bảo ít nhất phải đợi cậu tốt nghiệp trường Ninja mới dạy.

Còn chiêu cuối Kim Cương Phong Tỏa, giờ cậu chỉ có thể vung vẩy được một sợi xích, mà cũng chỉ dừng ở mức vung vẩy cho vui thôi. Naruto 7 tuổi vẫn còn quá nhỏ.

Thế nên cậu đành học Thủy độn để phòng thân. Không chỉ dùng để “bắt nạt” Sasuke, mà còn dùng để “hành” Sasuke, và quan trọng nhất là để “vùi dập” Sasuke…

Chỉ có một điểm kỳ quái là: Sau khi dạy Naruto chiêu Thủy Loạn Ba, phải gần một tháng sau Kushina mới dạy chiêu tiếp theo là Thủy Trận Bích. Cô bảo Naruto phải luyện kỹ chiêu trước, đừng có tham nhiều, nhưng Naruto cứ cảm thấy mẹ mình đang chột dạ…

Mà ở nơi Naruto không biết, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện như thế này:

Tại nhà Sarutobi.

“Chiêu này rốt cuộc là sao ạ?” Kushina vẻ mặt bực bội.

Đệ Tam giải thích tỉ mỉ: “Thủy Trận Bích thực ra có hai loại. Một loại phổ biến là tạo ra một bức tường nước phòng ngự trước mặt. Loại kia là kiểu thầy Tobirama hay dùng, có thể phòng ngự hoàn toàn cả bốn phía lẫn trên đỉnh đầu… Cụ thể thì phải blah blah.”

“À ~ ra là vậy!”

“Kushina này, sao tự nhiên cháu lại muốn học Thủy độn? Cháu vốn không giỏi nhẫn thuật mà.”

“Vì Naruto đòi cháu dạy ạ. Thằng bé đó ngoài phong ấn thuật ra thì hiếm khi hỏi cháu cái gì, mà giờ đến phong ấn thuật nó cũng ít hỏi dần. Khó khăn lắm nó mới muốn học Thủy độn, cháu tất nhiên phải tìm cách mà dạy nó chứ!”

“Cháu cứ bảo Naruto đến tìm ta trực tiếp là được mà.”

“Không được ạ! Chuyện này liên quan đến lòng tự trọng của người làm mẹ! Xin ngài hãy tiếp tục dạy cháu đi ạ!”

Dáng vẻ của Kushina lúc này cực kỳ giống những phụ huynh vì kèm con học mà vô tình thi đỗ luôn bằng thạc sĩ.

“Được rồi.” Đệ Tam cười khà khà đồng ý. Dù sao mỗi ngày ngoài việc cùng Biwako dỗ dành Konohamaru ra ông cũng chẳng có việc gì làm. “Tiến sĩ nhẫn thuật” như ông thực ra rất thích dạy bảo người khác.

“Vậy thì chiêu tiếp theo, chúng ta học Thủy Long Đạn Chi Thuật!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly