Chương 2

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2: Lớp học thai giáo của Kushina

Thời gian từng ngày trôi qua, bụng của Kushina cũng ngày một lớn dần. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Minh đại khái đã hiểu rõ tình trạng của bản thân. Theo cách nói trong các bộ tiểu thuyết, cậu đã xuyên không đến thế giới Ninja, trở thành Naruto trước khi chào đời. Hay nói cách khác, đây chính là đầu thai trực tiếp?

Nhậm Minh chấp nhận sự thật này khá bình thản. Dù sao ở kiếp trước cậu cũng xuất thân từ cô nhi viện, nếu được đầu thai làm Naruto thì cũng không tệ. Không biết mấy thằng bạn “cùng hội cùng thuyền” ở kiếp trước giờ ra sao, liệu có thỉnh thoảng nhớ đến việc thắp nhang cho cậu không. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa kịp mua cơm hộ bọn nó, chưa kịp để mấy “đứa con trai” ấy cảm nhận được tình phụ tử ấm áp.

Tuy cơ thể chưa thể nói, cũng chưa thể động đậy, nhưng trí não của Naruto lại vô cùng linh hoạt. Điều cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là vào lúc mình sinh ra, Uchiha Obito sẽ đến gây chuyện, khiến cha mẹ cậu phải hy sinh.

Bởi vì khi Jinchuriki sinh con, phong ấn lên Vĩ thú sẽ yếu nhất. Obito muốn nhân cơ hội đó giải phóng Cửu Vĩ để tấn công làng Lá. Mục đích là để trút giận hay trả thù gì đó, dù sao cho đến lúc xem hết bộ truyện ở kiếp trước, Nhậm Minh vẫn không hiểu nổi việc Obito thả Cửu Vĩ ra lúc đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Naruto biết rằng trong thảm họa này, vô số Ninja làng Lá sẽ ngã xuống, trong đó có cả cha mẹ cậu — Namikaze Minato và Uzumaki Kushina!

Thế nhưng lúc này cậu chẳng thể làm được gì, dù sao hiện tại cậu cũng chỉ là một bào thai, không thể thực hiện cái gọi là “tu luyện ngay từ trong bụng mẹ” được.

Việc duy nhất Naruto có thể làm là hấp thụ chất dinh dưỡng từ mẹ, và… nghe Kushina tâm sự.

Đúng vậy, kể từ lần đầu tiên gặp Naruto trong không gian ý thức, ngày nào Kushina cũng vào thăm và trò chuyện với cậu. Đại loại là những lời thủ thỉ:

“Naruto mau lớn nhé, cha và mẹ đều mong sớm được gặp con.”

“Cha con là một Ninja siêu ~ lợi hại đấy, là Hokage Đệ Tứ cơ mà.”

“Mẹ cũng rất giỏi nhé, con thấy con hồ ly lớn hung dữ đằng kia không? Mẹ chỉ cần phẩy tay là nó im thin thít ngay.” (Đoạn này có tiếng gầm gừ giận dữ của một con hồ ly nào đó làm nền).

“Naruto à, con là báu vật của mẹ, sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời nhé.”

“Naruto này, để mẹ kể cho con nghe chuyện cha con làm hôm nay…”

Cứ thế, cô nói mãi không biết chán. Chẳng cần biết đứa trẻ có hiểu hay không, cô cứ muốn kể cho con nghe tất cả.

Điều kỳ lạ là Naruto cơ bản đều hiểu hết. Rõ ràng là một ngôn ngữ hoàn toàn khác, nhưng sau vài tháng, Naruto đã nắm bắt được khá nhiều thông tin:

Ví dụ như nhà cậu ở căn số 101 trên đường trục chính làng Lá.

Ví dụ như bạn thân của mẹ là Mikoto sắp sinh một cậu con trai tên là Sasuke.

Hay như học trò của cha là một anh chàng tóc trắng hay bịt mặt, mắt cá chết.

Cùng vô số kiến thức thường thức về thế giới Ninja khác.

Ôi, mẹ yêu quý của con ơi, con còn chưa ra đời mà đã phải học tập cường độ cao thế này sao? Hay là thiên bẩm “học bá” từ kiếp trước của con bị mẹ phát hiện rồi?

Naruto suýt chút nữa đã tưởng rằng cả quãng đời trước khi sinh của mình sẽ phải trôi qua trong “Lớp thai giáo của Kushina”. Cho đến một ngày vài tháng sau đó…

Oa, soái ca nào đây?

Naruto vừa mở mắt ra đã thấy một chàng trai cực kỳ đẹp trai đứng trước mặt mình.

Mái tóc vàng kim, đôi mắt có vệt màu cam đặc trưng của Tiên nhân thuật, trên mặt nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời — chính là Hokage Đệ Tứ, cha của Naruto, “Tia chớp vàng” Namikaze Minato! Hơn nữa, đây còn là Minato trong trạng thái hoàn chỉnh!

Mình là ai? Đây là đâu? Mình đang làm gì thế này? Chẳng lẽ ngủ một giấc là “tua nhanh” đến Đại chiến Ninja lần thứ tư luôn rồi sao? – Naruto ngơ ngác nghĩ.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Minato đã lên tiếng trước:

“Chào con, Naruto. Lần đầu gặp mặt, cha là Namikaze Minato, là cha của con đây. Cái đó… thật ra thì…” Nói đến đây, Minato hơi ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.

“Đây cũng là lần đầu cha làm cha nên chưa có kinh nghiệm. Tuy đã hỏi tiền bối Fugaku và tiền bối Hizashi về cách ‘giao tiếp với con trai’ cũng như ‘nên nói gì trong lần đầu gặp mặt’, nhưng cha thấy phong cách của họ không hợp với cha lắm. Ha ha ha, tóm lại là, cha sẽ cố gắng học cách làm một người cha tốt, sau này mong con giúp đỡ nhé!”

Nói xong, anh còn đưa tay phải ra, có vẻ như muốn bắt tay với Naruto…

“Phụt… ha ha ha…” Kushina đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Nhìn dáng vẻ vụng về của Minato, cô lại nhớ đến mấy ngày trước, anh đã ở nhà luyện tập “Lời chào hỏi lần đầu gặp Naruto” nhiệt tình thế nào.

Minato đã chuẩn bị hẳn một kịch bản [Bất ngờ: Cuộc chiến tình thân trong lần đầu gặp mặt cha con]:

Lựa chọn A: (Tay trái chống nạnh, tay phải đưa ra) “Naruto, lần đầu gặp mặt, ta chính là người cha vĩ đại của con!”

Lựa chọn B: (Khoanh tay trước ngực) “Ha ha ha, không hổ là con trai ta! Trông khí phách đấy!”

Lựa chọn C: (Che lấy mắt phải theo phong cách Chuunibyou) “Ta là Hokage Đệ Tứ, Tia chớp vàng của làng Lá, và là phụ thân của ngươi — Namikaze Minato!”

Lựa chọn D: (Đôi tay chống nạnh, cười ngây ngô) “Nếu con đã thành tâm muốn biết, thì cha sẵn lòng trả lời…”

Rõ ràng là đã lên kế hoạch rất nhiều, nhưng cuối cùng nói ra lại thành một mớ hỗn độn.

“Minato, Naruto còn nhỏ thế này, làm sao mà biết bắt tay với anh chứ.”

“Ha ha, em nói đúng.” Minato gãi đầu cười khổ.

Naruto lúc này mới định thần lại. Hóa ra Minato đã dùng cách nào đó để tiến vào không gian phong ấn nhằm gặp mặt cậu trước.

Người cha này… xem ra cũng khá tuyệt đấy chứ? Naruto thử giơ cái tay nhỏ xíu của mình lên, khẽ chạm vào bàn tay mà Minato định thu về.

“Ô…” Minato xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, “Naruto đang đáp lại anh sao? Thằng bé chấp nhận anh rồi!”

“Đúng thế!” Kushina cũng vui lây, nhưng ngay sau đó lại phồng má dỗi: “Thật là, mẹ nói chuyện với con bao nhiêu lâu mà chẳng thấy con phản ứng, cha vừa mới đến cái là con đồng ý ngay. Thật không công bằng, không công bằng chút nào…” Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng nựng mặt Naruto.

“A ba ba.” Naruto vừa phát ra những âm thanh vô nghĩa, vừa khua tay múa chân cố gắng ngăn cản bà mẹ “vô lương tâm” này.

“Ha ha ha.” Minato cười lớn, ôm chầm lấy hai mẹ con đang đùa nghịch.

Một nhà ba người thật hòa thuận… nếu như bỏ qua con hồ ly khổng lồ đang làm nền đằng sau.

“Hừ, lũ nhân loại ngu xuẩn.”

Dù hừ lạnh nhưng trong lòng nó cũng có chút hâm mộ. Nếu lão gia tử còn ở đây… Đợi đã! Đệ Tứ?

“Namikaze Minato! Làm sao ngươi vào đây được?” Cửu Vĩ phát hiện ra điều bất thường.

“Ta sao? Để sớm được gặp Naruto, ta đã khai phá ra [Tiên pháp: Phụ tử liên kết – Bản cộng hưởng Chakra].”

“Hả?” Tuy Cửu Vĩ biết Minato là thiên tài nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ: Tên này trong đầu chứa cái gì vậy?

“Đơn giản là thông qua Tiên thuật để tăng cường cảm giác, dựa theo dao động Chakra của Kushina để điều chỉnh Chakra của mình về cùng một tần số, sau đó khống chế lượng tinh thần lực là có thể đi qua phong ấn vào đây rồi. Vì chuyện này mà mấy tháng qua ta đã phải tu hành Tiên thuật rất chăm chỉ đấy.”

Cửu Vĩ: “…” Chỉ để vào thăm con trong bụng mà anh sáng tạo hẳn một bí thuật mới?

Kushina trong lòng cũng giơ ngón tay cái tán thưởng. Cha của Naruto đúng là lợi hại, tu luyện vài tháng đã kết hợp được Tiên thuật để tạo ra phương pháp này, cảm giác hơi giống nguyên lý chia sẻ Chakra cho liên minh Ninja của Naruto trong Đại chiến lần thứ tư.

Nghĩ lại thì, cha mình đã luyện thành Tiên thuật, vài tháng nữa nếu tên Obito kia đến gây chuyện, liệu có bị cha đấm cho không trượt phát nào không nhỉ?

Cảm giác an toàn của Naruto lập tức tăng vọt! Ổn rồi, trận này chắc chắn thắng! Lúc này Naruto nhìn Minato với ánh mắt lấp lánh, như muốn nói: “Đại lão, xin hãy bảo kê con!”

Kể từ hôm nay, Naruto tràn đầy hy vọng vào cuộc sống mới.

Cũng kể từ hôm nay, “Lớp thai giáo của Kushina” chính thức đổi tên thành “Lớp thai giáo của Minato và Kushina”. Ừm… Hy vọng gì đó, có lẽ chỉ là ảo giác thôi!

Naruto bắt đầu thấy “sang chấn”, cậu không kìm được mà nghĩ tới cái anh chàng “Thần chết học sinh tiểu học” Conan:

“Cha tớ đã dạy tớ ở Hawaii…”

Còn đến lượt Naruto: “Cha tớ đã dạy tớ trong lúc thai giáo…” Ha ha ha…

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua thật nhanh.

Dưới sự chăm sóc ấm áp của gia đình, ngày mười tháng mười năm Konoha thứ 48 cuối cùng cũng đã đến.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly