Chương 1

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 1
Next

Chương 1: Naruto

“Ngày xửa ngày xưa, có một con yêu hồ chín đuôi.

Hễ nó vẫy cái đuôi là núi lở, sóng thần dâng cao.

Dân làng chịu không thấu cảnh lầm than, bèn triệu tập Ninja đến trị tội.

Có một vị Ninja đã liều mình phong ấn con yêu hồ đó, nhưng cũng vì kiệt sức mà hy sinh.

Vị anh hùng ấy chính là… Hokage Đệ Tứ!”

…

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, thứ Tư, tại một ký túc xá sinh viên ở Giang Thành.

Nhậm Minh tắt ứng dụng video trong cơn đói bụng cồn cào, bò xuống giường đánh răng rửa mặt.

“Đi ăn cơm thôi mấy ‘con trai’ ơi!” – Nhậm Minh cố gắng gọi đám bạn cùng phòng dậy.

“Mua hộ tao với!”

“Mua hộ tao với!”

“Mua hộ tao với!”

“Mẹ kiếp, dậy mau, đi cùng nhau đi chứ!” – Nhậm Minh lười biếng đáp lại ba cái thây ma đang nằm ườn.

“Bố ơi!” x3

“… Được rồi, tao chịu thua.” – Trước sự “vô liêm sỉ” của ba thằng bạn, Nhậm Minh đành bất lực nhận thua, một mình bước ra khỏi cửa.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chân trái vừa bước qua cửa nhà ăn, cậu đột ngột mất đi ý thức.

Tháng 4 năm Konoha thứ 48.

Khi Nhậm Minh lần đầu tỉnh lại, cậu cảm thấy cơ thể mềm nhũn, loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện. Cậu cố gắng mở mắt nhưng không tài nào làm được, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong lúc linh hồn đang lơ lửng, cậu vô tình tiến vào một không gian kỳ lạ…

Lúc này, một người phụ nữ tóc đỏ đang trừng mắt nhìn một con hồ ly khổng lồ.

Uzumaki Kushina nhìn cái thực thể bé nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, chớp mắt hỏi con đại hồ ly: “Cửu Vĩ, đây là con riêng của ngươi đấy à? Hóa ra ngươi cũng có con cơ đấy, ttebane!”

Cửu Vĩ vốn dĩ đang ngơ ngác nhìn cái đứa trẻ đột ngột xuất hiện này, nghe thấy câu đó thì gầm lên: “Lão phu làm sao mà có con được!”

Kushina nghiêng đầu: “Cũng đúng, quái vật bị phong ấn bao nhiêu năm như ngươi…”

Không đợi Cửu Vĩ phản ứng, cô đập hai tay vào nhau, lộ ra vẻ mặt “ta đã thấu hiểu tất cả”: “Chắc là ngươi mang thai trước khi bị phong ấn chứ gì? Thân hình ngươi to thế kia, thời gian mang thai chắc chắn là lâu lắm nhỉ. Nhìn cái vết râu mèo trên mặt nó kìa, giống hệt ngươi luôn, ttebane!”

Cửu Vĩ tức đến mức run cả người, tay chân lạnh toát. Nếu không vì bị xích lại, nó chắc chắn sẽ nhảy xuống đấm cho cô một phát. Đầu óc người phụ nữ này rốt cuộc chứa cái gì vậy?

Cửu Vĩ thở hồng hộc nói: “Lão phu không biết mang thai! Cái thằng nhóc đó nhìn kiểu gì cũng là con của ngươi với cái gã đàn ông tóc vàng bên ngoài kia thôi!”

“Hả? Thật sao? Nhưng ta mới mang thai được hơn ba tháng mà…”

Dứt lời, Kushina thoát khỏi không gian phong ấn. Cô quay sang hỏi người đàn ông tóc vàng đang lo lắng nhìn mình: “Minato, thai nhi ba tháng tuổi thì trông như thế nào?”

Namikaze Minato sững người: “Thai nhi? Theo tài liệu của bệnh viện Konoha, thai nhi ba tháng cao khoảng 9cm, ngũ quan dần hình thành, tứ chi đã phân rõ, ngón tay ngón chân và tóc móng cũng bắt đầu mọc.”

Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?”

Từ ngày biết Kushina mang thai, Minato đã chuyên tâm tìm hiểu kiến thức này. Với tư cách là một thiên tài, sau vài tháng tự học, kiến thức của anh gần như đã ngang ngửa bác sĩ sản khoa.

Kushina cúi đầu, đặt tay lên bụng, hồi tưởng lại đứa trẻ trong không gian phong ấn, khẽ nói: “Em vừa mới… nhìn thấy con của chúng ta.”

“Con? Chuyện là thế nào?” Minato quan tâm hỏi. “Vừa nãy lượng Chakra của em đột ngột biến động, anh cứ ngỡ Cửu Vĩ có hành động gì, hay là thai nhi có vấn đề?”

Kushina kể lại sự việc một lượt rồi nói: “Đó chắc chắn là ý thức thể của con. Em đã kiểm tra phong ấn, tuy có hơi suy yếu một chút nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Em chỉ lo không biết vì sao ý thức của con lại vào được không gian phong ấn.”

Minato nhíu mày: “Đúng là kỳ lạ. Để anh đi mời phu nhân Biwako đến kiểm tra cho em.”

“Vâng.”

Sau khi Minato biến mất trong nháy mắt bằng Phi Lôi Thần, ý thức của Kushina lại trở về không gian bên trong.

“Đây là con của mình và Minato sao.” Kushina cẩn thận nâng hai tay, che chở cho cái bào thai nhỏ bé đang lơ lửng. Một tình mẫu tử thiêng liêng tràn ngập không gian.

Cửu Vĩ ngẩn người nhìn cô. Đây có còn là “Ớt đỏ cay nồng” hung dữ ngày nào không? Sức mạnh của tình yêu và sinh mệnh mới lại có thể thay đổi một người đến thế sao? Ánh mắt đó… thật giống ánh mắt của Lục Đạo lão gia khi nhìn chúng ta ngày xưa…

“Này, Cửu Vĩ!” Kushina đột nhiên gọi lớn, từng chữ đanh thép:

“Ta tuyệt đối sẽ áp chế ngươi thật tốt. Trước đây là vì Minato, vì làng Lá. Còn sau này… là vì đứa trẻ này!”

“Hừ, loài người các ngươi!” Cửu Vĩ tức giận. Quả nhiên là ảo giác, cô ta làm sao so được với lão gia tử. “Lão phu nhất định sẽ giết sạch các ngươi!”

Kushina chẳng thèm chấp nó, cô chuyên chú nhìn sinh mệnh nhỏ bé trong lòng bàn tay, cho đến khi Minato cùng Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen và phu nhân Biwako xuất hiện.

“Thế nào rồi Kushina? Không sao chứ?” Minato lo lắng hỏi trước tiên.

“Em không sao.” Kushina lắc đầu, rồi nhìn vợ chồng Đệ Tam: “Muộn thế này còn làm phiền hai người, thật ngại quá. Trăm sự nhờ phu nhân Biwako.”

Sau khi nghe Kushina thuật lại và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, bà Biwako kết luận: “Thai nhi rất khỏe mạnh, không có gì bất thường cả.”

Đệ Tam định rút tẩu thuốc ra hút nhưng bị bà Biwako giật mất. Ông gãi đầu ái ngại nói:

“Thời phu nhân Mito mang thai cũng chưa từng gặp trường hợp này. Có nghĩa là không có tiền lệ để tham khảo. Biwako, Minato, thời gian tới hai đứa phải để ý sát sao đến cơ thể Kushina, chuyện này không thể lơ là.”

Tiễn vợ chồng Đệ Tam xong, Minato quay lại ôm nhẹ Kushina, trấn an: “Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Hơn nữa, có thể nhìn thấy con sớm thế này, em chắc chắn là bà mẹ may mắn nhất thế giới rồi.”

Kushina chợt nhớ lại lời bà Mito từng nói: “Trở thành vật chứa của Vĩ thú là số mệnh của chúng ta, nhưng trước khi trở thành vật chứa, chúng ta phải lấp đầy nó bằng tình yêu.”

“Em đã gặp được người đó từ lâu rồi, một người ấm áp như ánh mặt trời vậy.” Nhìn nụ cười của Minato, Kushina hạnh phúc kể lại hình dáng của con: “Dù chưa rõ giới tính, nhưng em cảm giác đó là một bé trai. Sau này nhất định nó sẽ là một người rất cừ khôi!”

“Vậy à, vậy đặt tên con là Naruto nhé?”

“Naruto?”

“Đúng vậy, đó là tên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Huyền thoại Ninja nghị lực của thầy Jiraiya. Anh hy vọng Naruto của chúng ta sẽ có ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất như nhân vật đó.”

“Vâng, một cái tên thật hay. Naruto… Naruto…”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly