Chương 3
Chương 3: Biến loạn Cửu Vĩ
Đó là một đêm bình lặng, trăng thanh gió mát. Dân làng Konoha người thì dạo phố thong dong, người đã chìm vào giấc mộng đẹp, lại có người mặc bộ đồ bó sát màu xanh lá đang mải mê luyện tập thêm… Khụ, đối với đại đa số mọi người, đêm nay chẳng có gì khác biệt với mọi ngày.
Thế nhưng ở một hang động bí mật ngoại vi làng, vài Ninja Ám Bộ đang căng thẳng đứng gác ở cửa.
Trong hang, phu nhân Sarutobi Biwako cùng nữ Ninja trợ thủ Taji đang đứng bên giường, gấp rút chỉ dẫn và cổ vũ Kushina. Minato thì tập trung cao độ, quan sát kỹ lưỡng phong ấn Cửu Vĩ trên người vợ mình.
Khi tiếng thét đau đớn của Kushina vừa dứt, một bé trai kháu khỉnh đã thuận lợi chào đời.
“Đứa bé này sao không khóc nhỉ?”
Naruto vừa mở mắt ra đã thấy mình bị một bà lão bế trên tay. Chưa kịp định thần, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như có ai đó xách chân mình lên, rồi một cơn đau điếng truyền đến từ phía mông…
“Oa…!” Naruto rất không tiền đồ mà òa khóc nấc lên.
Nhưng tiếng khóc ấy lại khiến những người lớn xung quanh bật cười hạnh phúc.
“Từ hôm nay, mình chính thức làm cha rồi!” Minato rơi những giọt nước mắt vui sướng.
“Là một cậu nhóc rất gan dạ đấy.” Bà Biwako cười, bế Naruto tiến về phía Kushina.
“Naruto.” Minato gọi khẽ, định vươn tay ra đón con.
Nhưng bà Biwako đã né sang một bên: “Đừng chạm vào linh tinh, phải để thằng bé gặp mẹ trước đã chứ.”
“Ơ dạ…” Minato ngượng ngùng rụt tay lại.
“Naruto…” Kushina nghiêng đầu nhìn con. Tuy ngày nào cũng thấy trong không gian phong ấn, nhưng đây mới là lần gặp mặt thực sự ở thế giới bên ngoài.
Naruto đã ngừng khóc, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm người mẹ ở kiếp này của mình. Obito chắc cũng sắp đến rồi, phải tìm cách cảnh báo họ thôi!
Naruto mấp máy môi: “Oa a…” Chịu chết, không thể nói được, lời ra đến miệng đều thành tiếng khóc, hỏng bét rồi.
“Được rồi, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Naruto ngoan nào, ngoan nào.” Bà Biwako vừa dỗ dành vừa bế Naruto cùng Taji đi ra một góc. Bà biết tiếp theo Đệ Tứ cần gia cố lại phong ấn, không nên làm phiền anh.
Lúc này, Minato đã tiến vào trạng thái Tiên Nhân, anh nắm lấy tay Kushina: “Kushina, vừa sinh con xong em rất mệt, nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Tiếp theo anh phải gia cố phong ấn Cửu…”
Lời chưa dứt, Minato đột ngột biến mất tại chỗ, chặn đứng một thanh Kunai đang đâm về phía bà Biwako từ phía sau.
“Ngươi là ai?” Minato siết chặt cổ tay của kẻ bí ẩn mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ xoắn ốc màu cam. Nếu không nhờ cảm quan Tiên Nhân nhạy bén, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
“Thuấn Thân Thuật nhanh thật đấy, không hổ danh Tia Chớp Vàng.” Kẻ bí ẩn — Uchiha Obito — lên tiếng với chất giọng pha chút tán thưởng, chút bình thản, chút hận thù và một phần tiếc nuối… À không, Obito không diễn sâu đến thế, hắn ta chỉ có hai thái cực: hoặc là cực kỳ nghiêm túc, hoặc là kẻ dở hơi.
Bà Biwako nhân cơ hội ôm Naruto nấp sau lưng Minato. Taji tung một cú đá vòng ra sau nhưng hụt, bàn tay Minato đang giữ kẻ địch cũng bỗng nhiên trống rỗng. Kẻ bí ẩn biến mất, chỉ để lại một thanh Kunai có gắn mấy lá bùa nổ.
Không thể để bùa nổ nổ ở đây! Minato lập tức mang theo thanh Kunai biến mất, xuất hiện tại căn nhà gỗ nhỏ ngoại ô làng. Tiếng nổ vang lên, căn nhà sụp đổ, Minato kịp thời thoát ra ngoài.
“Tình hình sao rồi?” Khi Minato quay lại hang động, Kushina đã biến mất. Bà Biwako ôm Naruto đứng bên giường, còn Taji đang ôm bụng lảo đảo đứng dậy.
“Đệ Tứ, Kushina bị kẻ đó mang đi rồi. Hắn biết ngài sẽ quay lại ngay nên không dây dưa với chúng tôi.” Bà Biwako tóm tắt nhanh.
“Tôi hiểu rồi. Hắn nhắm vào Kushina và chọn đúng ngày hôm nay, mục tiêu là Cửu Vĩ. Thông tin đã bị rò rỉ. Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.” Minato nghiêm mặt. Kushina là Jinchuriki, mất Vĩ thú đồng nghĩa với cái chết! Hơn nữa, nếu Cửu Vĩ mất kiểm soát, Konoha sẽ bị hủy diệt.
Minato đặt tay lên vai bà Biwako và Taji, thi triển Phi Lôi Thần mang cả bốn người về văn phòng Hokage. Đệ Tam Sarutobi Hiruzen đang xử lý công vụ tại đó, giật mình nhìn bốn người đột ngột xuất hiện.
Minato nói thẳng: “Thời gian gấp rút, phu nhân Biwako sẽ giải thích tình hình với ngài. Taji, mang theo Naruto đi theo tôi!”
“Rõ!”
Taji bế Naruto từ tay bà Biwako, Minato lập tức đưa hai người biến mất.
“Chuyện gì thế này?” Đệ Tam hỏi gấp, “Chẳng lẽ Kushina gặp chuyện?”
Bà Biwako kể lại sự việc. Sắc mặt Đệ Tam trở nên cực kỳ nghiêm trọng, ông vẫy tay gọi bốn Ám Bộ: “Ra lệnh: Konoha tiến vào trạng thái chiến tranh! Thông báo tất cả Thượng nhẫn sẵn sàng chiến đấu, Trung nhẫn trở xuống lập tức sơ tán dân thường vào nơi trú ẩn! Giải tán!”
“Rõ!”
Tiếng chuông cảnh báo vang dội, toàn bộ Konoha chuyển động với tốc độ cao. Các Ninja lao về vị trí của mình. Lúc này, lực lượng Cảnh sát Uchiha nhận được lệnh: Bảo vệ và sơ tán dân thường.
Uchiha Fugaku lập tức triển khai nhiệm vụ, nén lại những ý kiến đòi ra trận của các tộc nhân. Ngay cả Uchiha Mikoto đang dỗ con cũng phải giao Sasuke lại cho cậu bé Itachi mới 5 tuổi rồi vội vã rời đi.
Phía bên kia, Minato đưa Taji về đến nhà, đặt Naruto lên giường và ôm nhẹ cậu nhóc: “Cha đi đón mẹ về nhà đây, sẽ về ngay thôi!”
Anh quay sang dặn Taji: “Tôi đã kích hoạt kết giới phòng ngự, nhờ cô trông chừng Naruto.”
Minato cảm ứng dấu ấn Phi Lôi Thần trên người Kushina, lập tức xuất hiện bên cạnh cô khi cô đang ngã gục vì kiệt sức.
“Kushina!”
“Minato!”
Không kịp nói nhiều, Obito đã điều khiển Cửu Vĩ vung móng vuốt khổng lồ xuống. Minato bế Kushina biến mất, xuất hiện trên một tán cây xa hơn.
“Ồ? Phi Lôi Thần Thuật sao? Tiếc là muộn rồi, Tia Chớp Vàng…”
Nhưng hai vợ chồng chẳng buồn để tâm đến kẻ đang nói nhảm phía đối diện. Trái tim Minato thắt lại vì đau đớn và phẫn nộ. Cửu Vĩ đã bị rút ra, nghĩa là thời gian của Kushina không còn nhiều…
“Na… Naruto không sao chứ?”
“Thằng bé ổn, đang ở nơi an toàn.”
“Vậy thì… tốt rồi…”
“Đừng nghĩ nhiều, anh đưa em về với Naruto.”
Minato liếc nhìn kẻ bí ẩn từ xa rồi dùng Phi Lôi Thần đưa Kushina về nhà, đặt cô nằm cạnh Naruto.
“Naruto…” Nước mắt Kushina tuôn rơi, cô nằm nghiêng, nhẹ nhàng áp mặt vào làn da mềm mại của con. Cô hiểu rõ tình trạng của mình, có lẽ chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ phải bỏ lại hai cha con. Kushina trân trọng từng giây phút cuối cùng được ôm lấy đứa con bé bỏng.
Naruto chỉ biết lo lắng suông, cậu không thể làm gì ngoài việc khóc. Mình xuyên không về đây mà không có “bàn tay vàng” (hack) nào sao?
Minato nhìn cảnh tượng ấy, siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên sắc lạnh: “Taji, nhờ cô trông nom họ. Tôi đi giải quyết chuyện bên ngoài.”
Anh bước ra khỏi phòng, đeo túi nhẫn cụ, khoác lên mình chiếc áo choàng Hokage Đệ Tứ, thắt chặt băng bảo vệ trán và cầm lấy thanh Kunai Phi Lôi Thần đặc chế. Tà áo choàng bay phấp phới trong gió. Anh là Hokage của làng Lá, và anh sẽ chiến đấu để bảo vệ ngôi làng này!
Taji nhìn năm chữ “Hokage Đệ Tứ” trên lưng anh, nhìn bóng lưng kiên định ấy, cô thầm tin rằng người đàn ông này nhất định sẽ không thua!
Vài giây sau, đôi mắt Minato hiện lên vệt màu cam của trạng thái Tiên Nhân, anh trầm giọng: “Tôi sẽ về ngay!”
“Đệ Tứ sắp tới rồi!”
“Kiên trì lên! Đẩy Cửu Vĩ ra khỏi làng!”
Lúc này, Konoha rực sáng ánh lửa. Dân làng đang sơ tán theo lệnh của các Ninja, trong đó có cả Kakashi, Guy, Kurenai… Thế hệ đi trước ngăn họ lại: “Chưa đến lúc thế hệ các cháu phải hy sinh.”
Cuộc chiến với Cửu Vĩ chắc chắn sẽ rất thảm khốc, họ phải bảo vệ tương lai của làng — đó chính là Hỏa Chí mà Đệ Tam luôn nhắc đến.
Cửu Vĩ dưới sự khống chế của Sharingan đang tiến về trung tâm làng, vung đuôi tàn phá khắp nơi. Các Thượng nhẫn chia thành từng nhóm dùng Hỏa Độn, Phong Độn… nỗ lực kìm chân nó.
Con quái vật gầm lên kinh thiên động địa, nó ngẩng cao đầu, há miệng tụ tập Chakra thành một quả cầu màu tím đen đậm đặc — Bom Vĩ Thú! Quả cầu ấy lao thẳng về phía vách đá Hokage với sức mạnh hủy diệt!
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com