Chương 19

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 19
Prev
Next

Chương 19: Sasuke, ngươi thấy thế nào?

“Á, cái đó… xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu!” Naruto co giò chạy mất hút.

Rắc! Sasuke bóp gãy đôi đũa trong tay, nghiến răng gầm lên: “U! Zu! Ma! Ki! Na! Ru! To!”

Naruto chuồn cực nhanh. Đánh thắng hay không tính sau, chủ yếu là vụ này mình đuối lý, hơn nữa Naruto nhận ra hình như mình càng ngày càng trẻ con, cư nhiên lại đi cãi nhau chí chóe với một đứa nhóc 6 tuổi?

Buổi chiều là tiết Thể thuật. Theo lời thầy Iruka, sau này các em đều là Ninja, vậy hãy dùng thực lực để thấu hiểu lẫn nhau đi.

“Cặp đối luyện đầu tiên: Uchiha Sasuke đấu với Uzumaki Naruto!”

Sasuke bước ra sân, nắm đấm siết chặt, trừng mắt nhìn Naruto đầy căm giận.

Naruto cười xòa: “Thôi mà, tớ chẳng phải đã xin lỗi rồi sao.”

Sasuke nghiến răng nghiến lợi: “Bớt lảm nhảm đi! Hôm nay ta nhất định phải hạ gục ngươi!”

“Trận đấu bắt đầu, hai bên kết Đối Lập Chi Ấn!” Iruka tranh thủ thể hiện sự hiện diện của mình. Thực tế Naruto thấy thầy nên nói thêm mấy câu kiểu như:

Thứ nhất, tuyệt đối không hành động cảm tính!

Thứ hai, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ hành vi xấu nào!

Thứ ba, tuyệt đối phân xử công bằng và đẹp mắt!

Naruto và Sasuke phản xạ có điều kiện kết ấn Đối Lập, quy trình này họ đã làm cả nghìn lần, thuộc làu làu.

Vừa nhìn trạng thái của Naruto, Sasuke đã biết tên này lại đang “hồn treo cột điện”. Cậu cũng không hiểu nổi tại sao cái đầu tên này lại chứa nhiều suy nghĩ vẩn vơ, không đâu vào đâu đến thế. Chính cái thái độ vừa bắt đầu đấu đã mất tập trung này khiến người ta cực kỳ khó chịu, dù đã quen nhưng vẫn thấy “ngứa mắt”.

Sasuke lướt đi, vung một quyền thẳng vào mặt Naruto. Cậu đã muốn đấm vào cái mặt này từ lâu lắm rồi.

Naruto dựng cánh tay đỡ gạt cú đấm, tay kia vung lên nhắm thẳng mặt Sasuke. Naruto cũng “ngứa mắt” cái bản mặt đẹp trai này từ lâu lắm rồi.

Sasuke nhảy lùi lại né tránh. Ừm, không có kiếm khí, chắc không phải Kiếm Hồn đâu.

Hiệp đầu coi như màn chào hỏi, để xem sau một thời gian không giao thủ, lực lượng và tốc độ của đối phương có tiến bộ không. Kết quả đúng như dự đoán, cả hai đều thăng tiến, không ai lười biếng cả.

Hai người lại lao vào nhau, quyền chưởng va chạm khó phân cao thấp. Nhưng Sasuke biết cứ đà này mình sẽ chịu thiệt. Tên này da dày thịt béo, sức bền trâu bò như quái vật, đợi đến lúc mình đuối sức chắc chắn sẽ bị hắn đè ra tẩn.

Vì quá hiểu nhau, Sasuke thậm chí đoán được chiêu tiếp theo của Naruto là “Hắc Hổ Đào Tâm”, liền cúi thấp người tránh cú vồ, thuận thế tung một cú quét trụ.

Naruto nhảy lên né tránh. Sasuke nhân cơ hội đứng dậy đá tạt sườn, nhưng lại bị Naruto bắt bài chộp lấy cổ chân, sau khi tiếp đất liền quăng cậu ta đi một vòng.

Naruto đoán chiêu này không xi nhê gì, vả lại tên này tám phần là sắp “khiêu vũ” rồi. Quả nhiên, Sasuke chống một tay xuống đất giữa không trung, thực hiện một cú xoay người kiểu Thomas cực đẹp mắt, khiến đám loli đứng xem hét lên chói tai.

Đúng là cái đồ màu mè, Naruto xông lên, nhảy vọt lên xoay người đá quét:

“Bí truyền của Mãnh thú xanh kiêu hãnh… Konoha Gió Xoáy (Konoha Senpuu)!”

Sasuke vừa đứng vững liền cúi người né cú đá nhắm vào đầu, nhưng không ngờ sau cú đá hụt, Naruto tiếp tục xoay thêm một vòng nữa quét thẳng vào hạ bàn.

“Oa!” Sasuke bị đá mất trọng tâm ngã chổng vó. Naruto cực kỳ thành thục cưỡi lên người Sasuke, giơ tay làm bộ định đấm.

“Người thắng: Uzumaki Naruto! Hai em kết Giải Hòa Chi Ấn đi!” Iruka kịp thời tuyên bố kết quả, giải cứu cho cái mặt đẹp trai của Sasuke.

Iruka thầm kinh ngạc. Hai đứa nhỏ này, nếu chỉ xét về thể thuật thì trình độ ngang ngửa Hạ nhẫn rồi. Không hổ danh là con trai Đệ Tứ và thiên tài nhà Uchiha.

Naruto vẫn còn thòm thèm đứng dậy, cúi người chìa hai ngón tay ra.

“Hừ!” Sasuke không tình nguyện ngoắc tay vào ngón tay Naruto hoàn thành kết ấn, rồi để cậu kéo dậy.

Đám loli bên cạnh bắt đầu “đẩy thuyền” cho thần tượng:

“Tiếc quá, Sasuke-kun lại thua rồi!”

“Nhưng vừa nãy chiêu thể thuật của Sasuke ngầu thật ấy!”

“Naruto cũng ngầu mà.”

“Rõ ràng là Sasuke ngầu hơn!”

“Hì hì, các bà có thấy lúc Naruto kéo Sasuke dậy trông hai người họ cực kỳ đẹp đôi không?”

Chỉ có Hinata là khác biệt, cô bé cúi đầu chọc hai ngón tay vào nhau, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Naruto-kun… đúng là giỏi thật đấy…”

Naruto nghe lén được mà khóe miệng giật giật. Trong hội fan của Sasuke hình như có lẫn thành phần “hủ nữ” thì phải?

“Này… cái đó… chiêu vừa rồi rốt cuộc là gì?” Sasuke mặt mũi hầm hầm hỏi, trên mặt như hiện dòng chữ: Ta cứ ngỡ đã hiểu hết về ngươi, hóa ra ngươi vẫn còn giấu bài.

Naruto lắc đầu xua tan ý nghĩ kỳ quặc, giải thích: “Chiêu đó gọi là Konoha Gió Xoáy. Cú đá tầm cao để khóa đường lui, nhưng đòn tấn công thực sự là cú quét tầm thấp. Một vị cao nhân đã dạy tớ, chú ấy tự xưng là Mãnh thú xanh kiêu hãnh của Konoha — Maito Gai.”

Sasuke nghe tên chiêu thức thì gật đầu tán thưởng, nhưng nghe đến tên người dạy thì nghệt mặt ra. Cái quái gì vậy? Bạn của Naruto cũng kỳ quặc y như hắn ta sao?

“Lần sau ta nhất định sẽ thắng!”

“Ờ.” Câu này Naruto nghe đến mòn tai rồi.

“Đáng ghét, đừng có coi thường ta! Ta sẽ đi học nhẫn thuật từ anh trai, chắc chắn sẽ đánh bại ngươi!” Sasuke giậm chân tức tối.

Naruto thản nhiên: “Anh Itachi bận như thế, lấy đâu ra thời gian dạy cậu.”

Sasuke bỗng xịu mặt. Đúng thật, từ khi anh trai vào Ám Bộ, thời gian dành cho cậu ngày càng ít. Thôi kệ, không được thì xin ba dạy vậy. Tất cả là để đánh bại Naruto, chứng minh bản thân, vượt qua anh trai và để ba nói ra câu nói đó!

Naruto nhìn biểu cảm của Sasuke thay đổi xoành xoạch như diễn kịch, thấy vui phết.

Các trận đấu tiếp theo nhạt như nước ốc, chẳng khác nào “gà chọi nhau”, trẻ con mà, vung vẩy mấy chiêu “vương bát quyền” là cùng. Chỉ có Kiba và cái cậu gì gì đó (Shino) trông còn ra dáng một tí, nhưng Naruto cảm giác Sasuke chỉ cần ba chiêu là dọn sạch.

Vốn định mong chờ màn đối đầu giữa Choji và Shikamaru, ai dè cuối cùng lại chẳng đánh đấm gì.

Cậu béo Choji ngây ngô bảo: “Shikamaru là bạn tốt của tớ, sao tớ có thể vung nắm đấm vào bạn mình được.”

Iruka khuyên: “Đây là đối luyện, không phải chiến đấu, không sao đâu.”

“Nhưng… lỡ tớ làm bạn ấy bị thương thì sao.” Choji nhất quyết không chịu.

“Muốn làm Ninja thì phải chấp nhận bị thương chứ, có thầy ở đây rồi mà.”

“Nhưng mà… không đâu, em không muốn đánh Shikamaru.” Choji bướng bỉnh.

Shikamaru thì lười chảy thây, đối với cậu ta đấu đá không bằng nằm mái nhà ngắm mây: “Phiền phức quá, thầy ơi, em nhận thua.”

“Hai cái đứa này…” Iruka đau đầu nhức óc. Thầy dạy bao nhiêu khóa rồi, gặp đứa sợ bị đánh không dám lên thì nhiều, chứ chưa thấy đứa nào vì sợ làm người khác đau mà không dám đánh, nhà em là Ninja chiến đấu chứ có phải Ninja y thuật đâu! Còn cái trò Shikamaru nữa, nhỏ tí tuổi đầu mà lười hơn cả ông già…

Iruka bó tay, người ta đã nhận thua thì đành chịu. Thôi thì lần sau đổi đối thủ, hoặc tìm cách khác vậy. Vấn đề tính cách trẻ con là khó giải quyết nhất.

Naruto hích khuỷu tay vào Sasuke: “Sasuke, ngươi thấy thế nào?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly