Chương 186

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 186
Prev
Next

Chương 186: Địch tập

Trên đường đi ngang qua các thị trấn và danh lam thắng cảnh độc đáo của Hỏa Quốc, Kakashi đóng vai trò làm hướng dẫn viên du lịch “bất đắc dĩ”, phổ cập cho đoàn làng Sương Mù một vài kiến thức thường thức không mấy quan trọng.

Tuy nhiên, trình độ làm hướng dẫn viên của Kakashi hiển nhiên không thể so được với Temari. Suốt dọc đường đi, đám Ninja làng Sương Mù chẳng thèm tốn lấy một xu lẻ nào để mua sắm hay tham quan.

Khi đoàn người tiến vào Konoha, họ cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý cho dân chúng. Có nhóm Kakashi dẫn đường, dân làng cùng lắm chỉ tò mò liếc nhìn những người lạ mặt này một chút rồi thôi.

Nếu không phải thấy họ đang làm nhiệm vụ chính sự, có lẽ đã có khối người xán lại gần chào hỏi Naruto rồi. Bởi vì gạt đi cái mác “con trai Hokage”, thì vụ việc một mình cậu di dời toàn bộ khán giả khỏi trường thi một năm trước đã đủ để danh tiếng Naruto nổi như cồn.

“Dân thường Konoha không hề có chút kính sợ nào đối với Ninja sao?” Cái kiểu ánh mắt tò mò đầy thân thiện này của dân làng đối với Yagura là một điều cực kỳ lạ lẫm.

Kakashi trả lời không chút do dự: “Dù là Ninja hay dân thường thì đều là đồng đội trong cùng một làng, tại sao phải kính sợ nhau chứ?”

Câu trả lời của Kakashi rất hay, trưng ra hoàn hảo hình ảnh Ninja Konoha thân thiện gần gũi. Thế nhưng Naruto chỉ muốn thầm cảm thán: Đúng là mấy người ngoại quốc ngây thơ, các người căn bản chẳng hiểu gì về hình tượng Ninja trong mắt dân làng đâu.

Cái đám mặc đồ thun xanh bó sát, chạy nhảy huỳnh huỵch khắp hang cùng ngõ hẻm như mấy con “trân thú”, mồm loe mép giải kêu gào om sòm chính là Ninja.

Cái lão tóc trắng mắt cá chết, đứng giữa bàn dân thiên hạ mà mặt không đổi sắc thản nhiên đọc mấy cuốn sách “người lớn” độc hại kia, cũng là Ninja.

Cái ông đi mua bát mì Ramen mà còn phải xếp hàng ngay ngắn, dùng mấy cái thuật ngụy trang nhìn một phát là thấu để lừa mình dối người, chính là thủ lĩnh đám Ninja (Hokage).

Cái bà hằng ngày đi chợ mua thức ăn, gào mồm mặc cả từng đồng, lúc nổi giận tóc tai bay dựng ngược lên, chính là vợ của thủ lĩnh đám Ninja…

Ninja kiểu đó thì yêu quý thì có yêu đấy, chứ bảo kính sợ thì… kính kiểu gì cho nổi?

Cuối cùng, địa điểm gặp mặt không phải ở văn phòng Hokage mà là tại một phòng họp chuyên dụng.

“Hokage Đệ Tứ, Namikaze Minato.”

“Mizukage Đệ Tứ, Karatachi Yagura.”

Minato và Yagura liếc nhìn nhau, giới thiệu ngắn gọn rồi ngồi xuống hai bên chiếc bàn dài theo lời mời của Minato.

Phía làng Sương Mù có tám người. Yagura, Zabuza cùng hai ông chú trung niên ngồi xuống, bốn người còn lại đứng sau lưng làm hộ vệ. Bên phía Konoha, Minato, Jiraiya, Shikaku và Kakashi ngồi đối diện. Naruto, Sasuke, Sakura và Shisui đứng phía sau. Đội hình này có thể nói là cực kỳ nể mặt làng Sương Mù.

Nhìn cái kiểu mắt Sasuke cứ liếc ngang liếc dọc, Naruto đoán chắc mấy gã đeo mặt nạ ám bộ đứng ngoài cửa kia kiểu gì cũng có mặt Itachi cho xem.

Thực ra khi vừa thấy Yagura, Minato đã phải kềm chế lắm mới không lộ ra ánh mắt “hiền từ” như nhìn trẻ con, vì Naruto đã nhắc trước là vị Mizukage này cực ghét bị coi là con nít. Minato cảm thấy nên tôn trọng ông ta.

Còn Yagura khi nhìn thấy vị Hokage điển trai, tỏa nắng này cũng vô tình nảy sinh hảo cảm. Tiện thể ông cũng thầm may mắn vì lần này không dắt theo con bé Terumi Mei qua đây, nếu không chắc con bé đòi mang cả làng Sương Mù đi làm “của hồi môn” mất.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Minato đi thẳng vào vấn đề: “Vậy, xin hỏi nguyên nhân Mizukage đích thân tới đây lần này là gì?”

“Lão phu tới đây là vì…”

Uỳnh! Uỳnh!

Liên tiếp những tiếng nổ vang trời truyền đến, cắt ngang lời Yagura và phá nát bầu không khí hòa đàm thân thiện. Tất cả những người ngồi quanh bàn lập tức đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn chừng đối phương.

Một Ám bộ dùng Thuấn thân thuật xuất hiện báo cáo: “Báo cáo Hokage đại nhân, có địch tập! Kẻ địch lai lịch bất minh, tiếp cận từ trên không và thả nhẫn cụ kèm thuốc nổ xuống làng. Hiện tại số lượng gần một trăm, chưa rõ có tiếp viện hay bộ đội mặt đất không.

Tổn thất chưa thống kê được, kết giới phòng ngự đã mở, phần lớn kẻ địch bị chặn bên ngoài, nhưng vẫn còn hơn mười tên đang tàn sát trên không trung!”

Lời Ám bộ vừa dứt, ánh mắt của phe Konoha gần như đồng loạt nhìn về phía đoàn người làng Sương Mù đầy sát khí. Mấy người tộc Uchiha có mặt ở đó thậm chí đã bật luôn Sharingan.

Việc này quá trùng hợp! Đám người này vừa chân ướt chân ráo tới Konoha thì làng bị tấn công ngay. Trời mới biết họ tới đây có phải để thu hút sự chú ý của cấp cao Konoha, tạo điều kiện cho bộ đội tập kích hay không!

Phe làng Sương Mù cũng thấy mình đen như tiền đình chị Dậu. Mông còn chưa kịp nóng chỗ đã xảy ra chuyện này. Bảo không liên quan thì đến chính họ còn chẳng tin nổi, nên theo bản năng cả đám đứng thành trận hình phòng ngự, sợ Konoha đột nhiên ra tay.

Minato nhìn sâu vào mắt đám Ninja Sương Mù một cái, vẫy tay cho Ám bộ lui ra rồi ra lệnh: “Shisui, tập hợp đội ảnh vệ, giải quyết lũ địch bên trong kết giới!”

“Rõ!” Shisui đáp lời rồi lao thẳng ra cửa sổ.

“Naruto, phân thân ra hỗ trợ cứu hộ người bị thương, đưa Sakura đến bệnh viện giúp một tay!” Minato biết “dịch vụ vận chuyển” của con trai mình là xịn nhất làng.

“Rõ!” Naruto dẫn Sakura đi ngay lập tức.

Sau khi phân công xong việc khẩn cấp, Minato mới nói với Yagura: “Xin lỗi, sự việc đột ngột, e rằng phải mời Mizukage ngồi lại đây một lát.”

“Lão phu xin khẳng định việc này không liên quan đến làng Sương Mù. Nhưng vì hiện tại chúng tôi đang mang hiềm nghi, nên chờ ở đây cũng không sao.” Yagura thấy Hokage xử lý rất khách sáo. Đổi lại là ông, gặp tình cảnh này có khi đã chẳng thèm phân biệt trắng đen mà khống chế đối phương trước rồi tính sau.

Minato quay sang Jiraiya: “Thầy Jiraiya, phiền thầy ở đây ‘tâm sự’ với Mizukage một lát nhé.”

“Cứ giao cho ta.” Jiraiya gật đầu. Việc canh chừng đám này với ông không phải vấn đề, ông còn cung cấp thêm thông tin: “Minato, ta nhớ hồi Đại chiến lần 2 có một cái làng tên là Không Nhẫn. Chúng dựa vào kỹ thuật bay để đối đầu ngũ đại quốc và cuối cùng bị Konoha đánh bại. Lần này có lẽ là chúng quay lại báo thù.”

“Con biết rồi. Kakashi, Sasuke, và Itachi, các cậu nghe theo sắp xếp của thầy Jiraiya. Shikaku, đi theo tôi.” Minato gật đầu, lúc này Hokage cần ra mặt để trấn an lòng dân.

“Rõ!” Cả ba đáp lời. Shikaku theo chân Minato rời phòng họp.

Tại bệnh viện, thương binh bắt đầu được đưa tới tấp nập. Nhân viên y tế hối hả đưa những người trọng thương vào phòng phẫu thuật. Một số Ninja bị thương nhẹ tự giác đứng chờ ở chỗ trống, tránh làm phiền bác sĩ.

Naruto đưa Sakura đến nơi, lập tức chạy lên sân thượng, phân ra 500 ảnh phân thân đi khắp nơi tìm người bị thương. Lúc này cậu mới có thời gian quan sát kỹ tình hình.

Cả Konoha đang được bao phủ bởi một kết giới màu xanh hình bán cầu trông như tổ ong. Đám Không Nhẫn bên ngoài ném bom xuống kết giới chỉ tạo ra những gợn sóng Chakra li ti. Đây chắc chắn là đại kết giới phòng ngự do mẹ Kushina và đội phong ấn cải tiến, trông hiệu quả ra phết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 186"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly