Chương 187
Chương 187: Xà thúc bán tình báo không nói võ đức
Số lượng Không Nhẫn bị kẹt bên trong kết giới tổng cộng có mười lăm tên. Sau lưng chúng đeo một loại trang bị đặc chế, chỉ cần rót vào một lượng Chakra nhất định là có thể bay lên không trung.
Sau khi phát hiện Konoha đã mở kết giới, chúng cũng thử phối hợp với đồng bọn bên ngoài để công kích, nhưng dù là nhẫn thuật hay nhẫn cụ đều không thể xuyên thủng lớp phòng ngự này. Thế là cả bọn đành vừa bay vòng quanh tìm lối ra, vừa tiện tay ném bom xuống dưới.
Lúc này, Shisui cùng đội Ảnh vệ đã có mặt trên sân thượng tòa nhà Hokage. Đội Ảnh vệ hiện tại có sáu người, gồm: Uchiha Shisui, Shiranui Genma, Tatami Iwashi, Gekko Hayate và Uzuki Yugao.
Trong lúc Naruto còn đang phân vân xem có nên ra tay giúp một tay không, thì sáu người họ đồng loạt rút ra một cuộn trục. Sau khi giải phong ấn, họ khoác lên mình một bộ trang bị kỳ lạ.
Naruto trợn tròn mắt: Cái quái gì thế kia, cánh máy à?!
Đó chính là trang bị mà Konoha nhập khẩu từ Tuyết Quốc. Bởi vì một bộ Giáp Chakra hoàn chỉnh có chi phí chế tạo quá đắt đỏ lại cồng kềnh, nên sau khi cân nhắc, Minato đã đặt hàng phiên bản rút gọn: loại bỏ hầu hết chức năng phòng ngự và tăng phúc Chakra, chỉ giữ lại khả năng bay lượn.
Dù số lượng có hạn, nhưng trang bị cho đội Ảnh vệ lúc này lại đúng là “gãi đúng chỗ ngứa”.
Sáu người bật nhảy lên cao, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, đưa họ bay vút lên không trung truy kích kẻ địch. Đám Không Nhẫn thấy Ninja Konoha cũng biết bay thì nhất thời hoảng loạn. Khi kịp phản ứng, chúng vội vàng dùng loại nhẫn cụ giống như súng, bắn Kunai liên tiếp về phía nhóm Shisui.
Shisui chẳng chút hoang mang, anh vừa duy trì tốc độ bay vừa bật Sharingan. Đôi tay thoăn thoắt ném Shuriken đánh lệch quỹ đạo Kunai của đối phương, thậm chí có những góc độ hiểm hóc còn bị Shisui phản đòn, khiến Kunai bay ngược lại găm thẳng vào đám Không Nhẫn.
Chơi Kunai và Shuriken trước mặt Shisui thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Itachi mới là “đệ đệ”, còn lũ này đến tư cách làm “đệ của đệ” chắc cũng không đủ!
Nhóm Genma cũng không nhàn rỗi, Senbon, Kunai, Shuriken thi nhau “hỏi thăm” kẻ địch. Chẳng mấy chốc, ba tên Không Nhẫn đã bị trúng đòn, mất kiểm soát Chakra và rơi tự do.
Shisui tinh mắt thấy bên dưới có một đám “đầu vàng” quen thuộc nên mặc kệ ba tên đen đủi đó, tiếp tục dẫn đội truy đuổi những tên còn lại.
Đám “đầu vàng” bên dưới thuộc Đội cứu hộ Uzumaki phân đội 1, do phân thân số 001 dẫn đầu, đang bận rộn khuân vác thương binh. Tuy kết giới mở khá nhanh nhưng đợt oanh tạc đầu tiên vẫn gây ra không ít thương vong và sập đổ công trình.
Các phân thân vừa đưa người bị thương đến bệnh viện, vừa tìm kiếm những người bị kẹt trong đống đổ nát. Nhìn những người dân vô tội đang rên rỉ vì đau đớn, các phân thân cực kỳ nóng máu, chỉ muốn tặng cho lũ khốn trên trời kia mỗi đứa một quả Rasengan khổng lồ.
Bộp! Bộp! Bộp! Ba tên Không Nhẫn rơi ngay trước mặt phân thân số 001. Hai tên chạm đất bằng mặt nên đi luôn không kịp trối, tên còn lại tiếp đất bằng lưng nhưng xem chừng cũng “thở ra thì nhiều hít vào thì ít”.
Số 001 theo bản năng đá cho một phát, sực nhớ ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ này là gã tên Shinnō. Cái tên “Thần Nông” cao quý bị gã này bôi bác không còn gì để nói. Số 001 áp giải ba tên đó đến bộ phận tra tấn, sau đó tự giải trừ để báo tin cho bản thể tìm cách định vị tên Shinnō kia.
Naruto bản thể nhận được thông tin, đứng trên sân thượng bệnh viện mở bản đồ mini quét sạch một lượt, nhưng đáng tiếc không tìm thấy luồng Chakra nào khả nghi.
Lúc này, tên đội trưởng Không Nhẫn bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã ra lệnh cho cả bọn rút ra loại nhẫn cụ giống súng máy, bóp cò khiến Kunai tuôn ra như mưa đạn. Độ chính xác không bằng thì lấy số lượng bù vào!
Đối mặt với cơn mưa Kunai dày đặc, sáu người đội Ảnh vệ nhanh chóng xoay người, khép cánh lại làm khiên chắn. Những chiếc cánh máy va chạm với Kunai tạo ra những tiếng “keng keng” chói tai. Xem ra chiêu này đã được tập luyện từ trước, không biết thầy Minato có đặt cho nó cái tên nào kêu kêu tí không.
Khi đội Ảnh vệ áp sát được, trận chiến coi như đã ngã ngũ. Về tốc độ và sự linh hoạt, bộ thiết bị cố định của Không Nhẫn không có cửa so với cánh máy. Về thực lực cá nhân, lũ này cùng lắm chỉ ngang Trung nhẫn bình thường, sao đấu lại được sáu cao thủ do đích thân Minato chỉ dạy.
Trận chiến này, ngoại trừ việc diễn ra trên không, thì đúng chất là một trận đấu Ninja kiểu mẫu: gặp mặt là ném nhẫn cụ, áp sát thì dùng thể thuật, thỉnh thoảng mới có nhẫn thuật kết thúc. Chứ không phải kiểu “to là đẹp, nhiều là tốt” như cái lối đánh tà đạo của Naruto.
Sau khi mười lăm tên bị dọn sạch, đám Không Nhẫn bên ngoài thấy kết giới không thể công phá, cộng thêm việc Chakra sắp cạn nên đành rút lui. Shisui xách theo một tên còn sống, nhìn theo quân địch bỏ chạy: “Mang mấy đứa này về trước đã, Hokage đại nhân thấy chúng rút quân chắc chắn sẽ phái người truy kích.”
Tại bộ phận cảm giới Konoha.
Minato và Shikaku đang đối chiếu bản đồ theo mô tả của Yamanaka Inoichi. Họ đánh dấu lộ trình và các điểm bị oanh tạc, nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.
Shikaku trầm ngâm: “Bình thường mà nói, một cuộc tập kích quy mô thế này phải có kế hoạch hoàn chỉnh. Dù chúng tự tin vào khả năng bay, ít nhất cũng phải né tránh các trạm gác của ta để đạt hiệu quả bất ngờ lớn nhất. Nhưng nhìn lộ trình này, chúng cứ như chẳng thèm quan tâm đến việc bị phát hiện, các điểm bị tấn công cũng rất kỳ quặc, không hề có quy luật.”
Inoichi lại phản bác: “Không, tôi nghĩ ngược lại. Chúng chắc chắn có kế hoạch cực kỳ chi tiết.”
“Tại sao?” Shikaku hỏi.
Inoichi giải thích: “Theo quan sát của bộ phận cảm giới, khi bay chúng rất quyết đoán, mỗi tiểu đội đều có lộ trình và mục tiêu rõ ràng, không giống như đang ném bom bừa bãi.”
“Ta nghĩ ta biết nguyên nhân rồi.” Minato nhìn những đường kẻ trên bản đồ, nói: “Là tình báo của chúng có vấn đề.”
“Tình báo?”
Minato chỉ tay vào bản đồ: “Chính xác. Lộ trình của chúng hoàn toàn khớp với sơ đồ bố phòng của làng ta trong kỳ thi Trung nhẫn năm ngoái. Hồi đó vì Danzo tiết lộ bí mật nên sau sự việc, ta đã cho thay đổi toàn bộ vị trí các trạm gác. Rõ ràng lũ này chưa cập nhật tình báo mới.”
Shikaku xuôi theo hướng đó phân tích: “Danzo sao… Tôi nhớ ông ta từng đưa tình báo cho Orochimaru. Mà Orochimaru đã chết, vậy có khả năng là tàn dư của hắn tiết lộ ra ngoài để trả thù? Dù sao hắn cũng có không ít thuộc hạ trung thành.”
Inoichi bổ sung: “Cũng có khả năng đó. Theo tin tức từ nhóm Tứ Nhân Bang âm nhẫn, có một nhân vật quan trọng tên là Guren đã mất tích sau khi được Orochimaru cử đi thực hiện nhiệm vụ mật.”
“Guren à?” Minato cảm thấy giả thuyết này hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao, anh bỗng nhớ tới lời nói đùa bâng quơ của Naruto trước đây: Biết đâu lão rắn Orochimaru vẫn còn sống.
Comments for chapter "Chương 187"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com