Chương 185

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 185
Prev
Next

Chương 185: Yagura thấy nhói lòng

“Ồ? Bị phát hiện rồi sao?” Yagura không trả lời thẳng vào vấn đề mà nhìn về phía Naruto: “Vậy ra đây chính là người được mệnh danh là ‘Tia chớp vàng đệ nhị’ Uzumaki Naruto nhỉ? Lại còn là Jinchuriki của Cửu Vĩ nữa.”

“Là tôi đây. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của thầy Kakashi. Với tư cách là Mizukage kiêm Jinchuriki, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?”

Naruto cũng chẳng thèm che giấu thân phận. Chút thông tin này của cậu, kể từ khi Raikage biết chuyện thì cơ bản là những nhân vật có máu mặt trong giới đều đã tường tận, chẳng thể trông mong gì việc lão ca nóng tính đó giữ bí mật giúp mình. Với phong cách của ông anh bặm trợn ấy, nếu không có cô thư ký ngăn cản, chắc lão đã đem tình báo làng Lá rao bán cho cả thiên hạ để nhờ mọi người… cùng nhau giữ bí mật hộ rồi.

Lúc này, Zabuza nghe cuộc đối thoại giữa Mizukage và Naruto mà lòng đầy tạp cảm. Hồi ở Sóng Quốc, gã còn tưởng chỉ cần nỗ lực tí là thịt được thằng nhóc tóc vàng này. Giờ nghĩ lại, may mà lúc đó bị ba đứa nó đè ra tẩn cho một trận, chứ nếu lỡ tay chém cho nó một đao thì tám phần là chém ra một con quái vật, lúc đó có giữ được toàn thây hay không còn chưa biết.

Huống hồ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, mới không gặp có một năm mà danh tiếng thằng nhỏ đã vang dội khắp Nhẫn giới. Nghe đồn ở chợ đen, cái đầu của nhóc này được treo giá tới 20 triệu Ryō, đấy là vì nhiều người vẫn chưa tin một thằng nhóc 13 tuổi lại mạnh đến thế.

Nói chung, Zabuza hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Sống sót thật là tốt quá đi…

Trước sự truy vấn của Kakashi và Naruto, Yagura tỏ ra khá thấu hiểu. Việc một vị “Ảnh” tùy tiện sang làng khác đúng là không ổn, ông thẳng thắn nói: “Về lý do lão phu có mặt ở đây, thực ra là có vài chuyện muốn đích thân xác nhận với Hokage Đệ Tứ, tuyệt đối không có ác ý. Nếu các cậu không yên tâm, cứ xin chỉ thị của làng trước, lão phu đợi ở đây một lát cũng không sao.”

Một Ninja làng Sương Mù đứng sau không hiểu sao Mizukage lại hạ mình như vậy, liền bước ra khuyên: “Mizukage đại nhân, ngài làm thế này…”

Yagura giơ tay ngắt lời: “Ta có lý do của mình, không cần nói nhiều.”

“Rõ.” Có lẽ uy quyền từ thời thống trị khủng bố vẫn còn đó, tên Ninja kia lập tức lui lại.

Kakashi nhìn chằm chằm Yagura vài giây rồi nói: “Chúng tôi sẽ liên lạc với làng sớm nhất, xin ngài đợi cho.”

Bốn người đi vào rừng cây phía sau, tránh khỏi tầm mắt đoàn người làng Sương Mù. Naruto lập tức phân ra một ảnh phân thân chạy thẳng về văn phòng Hokage. Tuy thông tin đã bị đối phương nắm được, nhưng việc nghe báo cáo gián tiếp và nhìn tận mắt là hai chuyện khác nhau, nên tránh mặt vẫn là tốt nhất.

Lúc đầu Naruto định gọi điện thoại cho nhanh, nhưng hôm nay Kushina không có ở làng nên đành dùng ảnh phân thân truyền tin.

Tranh thủ lúc rảnh, Naruto tán gẫu với Cửu Vĩ: “Ông với Tam Vĩ Isobu quan hệ thế nào?”

Cửu Vĩ chống cằm hồi tưởng: “Bình thường, cái mai của nó cứng quá, đánh nhau cảm giác không sướng tay.”

Naruto cạn lời, tôi hỏi quan hệ chứ có hỏi cảm giác đấm đá đâu: “Bộ ngoài đánh nhau ra các ông không còn cách giao lưu nào khác à?”

Cửu Vĩ ngoáy đuôi đầy chán nản: “Chứ giao lưu kiểu gì? Giống ngươi với con bé tộc Hyuga kia, suốt ngày đút đồ ăn cho nhau chắc?”

Cái con cáo già này, đang nói chuyện tử tế sao lại lôi ‘nóc nhà’ của ta vào hả? Naruto lầm bầm: “Thì cũng không thể lúc nào cũng đánh nhau chứ?”

Cửu Vĩ nhìn Naruto bằng ánh mắt khinh bỉ: “Ngươi có tư cách gì mà nói câu đó?”

“Sao lại không? Ông xem bạn bè tôi đông thế này, bộ là nhờ đánh nhau mà có chắc?” Naruto càng nghĩ càng thấy mình nhân phẩm tốt, quan hệ rộng.

Cửu Vĩ vặn lại: “Thế ngươi với thằng nhóc Sasuke chẳng phải đánh nhau từ nhỏ đến lớn à?”

“…” Naruto đứng hình, hồi nhỏ đúng là có đánh nhau thật.

“Hơn nữa lão phu tận mắt chứng kiến ngươi và thằng nhóc đó từng…”

“Dừng! Dừng ngay lập tức!” Naruto vội vàng ngắt lời trước khi con cáo nói ra điều gì đó kinh thiên động địa. Cậu chợt nhận ra, có một “thằng bạn thân” biết rõ mọi lịch sử đen tối của mình đúng là một điều bất hạnh.

Naruto quyết đoán đổi chủ đề: “Nói mấy chuyện đó chán bỏ xừ. Hay là bàn xem làm sao túm đuôi con Isobu rồi quăng nó lên, dùng cái mai rùa của nó đập vỡ sọ con Shukaku nhỉ?”

Cửu Vĩ nghe xong thấy chủ đề này có giá trị nghiên cứu hẳn, trước đây sao mình không nghĩ ra chuyện dùng Isobu làm vũ khí nhỉ?

Một lát sau, Naruto nhận được ký ức từ ảnh phân thân, liền nói với Kakashi: “Ông bô bảo chúng ta cứ tiếp tục nhiệm vụ, dẫn họ về thẳng Konoha. Ông ấy cũng muốn ‘tâm sự’ kỹ với Mizukage. Đường về mất khoảng một ngày, ông ấy sẽ chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón.”

Minato thực sự muốn gặp các “Ảnh” làng khác để nắm tình hình Thủy Quốc, phục vụ cho các kế hoạch sau này. Nếu đối phương đến vì hòa bình thì tốt, còn nếu định giở trò âm mưu, làng Lá cũng chẳng ngán. Thủy Độn của Mizukage chưa chắc đã mạnh hơn hai cha con nhà Naruto, còn nếu Tam Vĩ dám bạo động ngay giữa Konoha thì xác định là… khỏi về luôn.

Có lời khẳng định này, Kakashi tự tin hẳn. Anh bước tới trước mặt Mizukage: “Để ngài đợi lâu, Hokage đại nhân cũng rất muốn diện kiến ngài.”

“Vậy thì tốt quá.” Yagura mỉm cười đáp lễ, nhưng trong lòng thầm kinh ngạc: Mới đợi có vài phút mà bên kia đã phản hồi, hiệu suất truyền tin này là Phi Lôi Thần Thuật sao? Konoha đúng là sản sinh ra một thiên tài đáng gờm.

Nào là “Ninja copy” Kakashi, rồi “Tia chớp vàng đệ nhị” phía sau, còn có “Thuấn thân Shisui” từng làm làng Sương Mù khiếp vía mấy năm trước, cộng thêm vợ chồng Hokage Đệ Tứ có thể dễ dàng phong ấn Cửu Vĩ, lại thêm cả Sannin huyền thoại Jiraiya và Tsunade đã trở về…

Yagura càng đếm càng thấy hãi. Một người ngoại quốc như ông mà đã gọi tên được bao nhiêu đó cường giả, vậy chắc chắn còn những nhân tài ẩn dật khác nữa. Nhìn lại làng Sương Mù hiện tại chỉ còn vài mống “mèo khen mèo dài đuôi”, Yagura vừa tự trách vừa đau lòng. Nếu không phải do ông đại ý bị kẻ khác khống chế thì…

“Chúng ta xuất phát thôi.” Giọng Kakashi cắt đứt dòng suy nghĩ của Yagura. Ông vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới đi theo.

Thấy việc chính đã xong, Zabuza mới hỏi câu mà gã quan tâm nhất: “Haku… thằng bé sống có tốt không?”

Đợi câu này của ông mãi, cứ tưởng về làng cái là quên luôn Haku rồi chứ. Naruto đáp: “Haku sống ổn lắm nhé. Hiện tại đã có những đồng đội tuyệt vời, vừa rồi họ còn cùng nhau đỗ kỳ thi Trung nhẫn nữa, ngày nào cũng vui vẻ lắm.”

“Vậy sao… thế thì tốt.” Nghe câu trả lời, vẻ lo lắng trên mặt Zabuza biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm, nhưng giọng điệu sao nghe cứ thấy… chua xót thế nào ấy?

Đám Ninja làng Sương Mù đi sau suýt rớt hàm: Đây là vị “Quỷ nhân” lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết đây sao?

Chỉ có Yagura là lòng đau như cắt. Ông nghe Zabuza kể về Haku rồi, một thiên tài Băng Độn hiếm có như vậy mà lại “dâng không” cho làng Lá? Đã thế thằng bé còn có sự gắn kết sâu đậm ở đó nữa. Nhìn cái điệu bộ của Zabuza là biết gã chẳng định dùng “đòn tâm lý” để gọi Haku về làng rồi.

Lòng lão phu đau quá man! Mà nghĩ lại tình cảnh này cũng do chính mình gây ra nên cũng chẳng thể trách Zabuza được, thế là lòng lại càng đau hơn…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 185"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly