Chương 184

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 184
Prev
Next

Chương 184: Mượn gió bẻ măng

“Thầy Kakashi, nhiệm vụ lần này là gì thế ạ?” Naruto tò mò nhìn cuộn trục trên tay Kakashi.

Sasuke và Sakura cũng đổ dồn ánh mắt về phía ông thầy. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cả ba sau khi thăng cấp Đặc biệt Thượng nhẫn, nên ai nấy đều cực kỳ để tâm.

Kakashi xem xong nội dung, đưa cuộn trục cho Naruto: “Lần này chúng ta đi đón một người quen, sau đó hộ tống ông ta về làng.”

“Người quen?” Naruto nhận lấy, mở ra xem rồi kinh ngạc thốt lên: “Zabuza?”

“Zabuza á?” Sasuke và Sakura cũng ngạc nhiên không kém. Họ biết rõ lai lịch của Haku, nhưng từ hồi Zabuza bị áp giải về Konoha đến giờ, họ chưa từng gặp lại ông ta lần nào.

“Đúng, chính là Zabuza.” Kakashi khẳng định. “Lần này ông ta tới với tư cách sứ giả của làng Sương Mù thuộc Thủy Quốc. Mục đích là thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Konoha, nếu thuận lợi thì hai làng sẽ trở thành đồng minh.”

“Sao ông ta lại thành sứ giả của làng Sương Mù được hay vậy? Hồi đó ông bô nhà em rốt cuộc đã ‘tâm sự’ gì với ông ta thế nhỉ?” Thật lòng mà nói, nếu hôm nay không nhận nhiệm vụ này, Naruto cũng quên béng mất sự tồn tại của Zabuza rồi.

Dù sao thì thanh Thủ Trận Đại Đao cũng chẳng đáng để nhớ nhung lắm. Nếu là thanh Samehada (Giao Cơ) thì còn có thể đem về làm “cục sạc dự phòng” cho thầy Kakashi, chứ cái chức năng hút máu để tái tạo của thanh đại đao kia thì hơi bị “phế”.

Thực ra Kakashi cũng thấy chuyện này ảo ma vãi chưởng. Một kẻ từng ám sát Mizukage, khi quay về làng không bị chém đầu tại chỗ đã là phúc đức tám đời rồi, thế mà gã này chẳng những không sao, còn lấy lại được lòng tin của Mizukage, xoay người cái thành sứ giả ngay được. Chẳng biết gã đã làm cách nào.

“Thầy Minato đã hỗ trợ một chút để ông ta quay về Thủy Quốc thành công. Cụ thể thế nào thì phải đợi Zabuza tới mới rõ. Tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là chờ ở bờ biển, hộ tống đoàn người của Zabuza về Konoha, sau đó kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ hội nghị. Tất nhiên, trên đường đi phải quan sát kỹ xem họ thực lòng muốn hợp tác hay là đang ủ mưu gì.”

“Nghe phức tạp quá nhỉ.” Sakura cảm thán. Trước đây làm nhiệm vụ thường là “đánh đâu thắng đó”, mục tiêu rõ ràng, đâu có kiểu lằng nhằng rắc rối, vừa làm vừa phải đề phòng đủ thứ thế này.

“Đây chính là công việc của Thượng nhẫn đấy. Nhiều khi độ khó của nhiệm vụ không nằm ở kẻ địch mạnh hay yếu, mà ở chỗ tình huống xử lý cực kỳ lắt léo, đòi hỏi mình phải có phán đoán riêng.”

Chẳng biết có phải vì quên mang cuốn Thiên Đường Tung Tăng hay không mà hôm nay Kakashi ra dáng một người thầy đích thực. Suốt dọc đường, anh không ngừng giảng giải kinh nghiệm, từ cách xử lý nhiệm vụ đến những điều cần lưu ý khi tiếp xúc với Ninja ngoại quốc.

Dọc đường đi, vẫn là “đầu bếp” Kakashi xuống bếp. Vừa hay lại có một con dê “vô tình” ngất xỉu ngay trước mặt Naruto. Naruto thấy nó tội nghiệp, chắc là bị “say nắng” nên nảy sinh lòng tốt, tiện tay “mượn gió bẻ măng” xách nó về định làm xét nghiệm PCR xem có bị gì không.

Cuối cùng, vì Naruto nhìn ra kết quả xét nghiệm là “Dương tính” (với gia vị) chứ không phải âm tính, nên cả bốn người đành ngậm ngùi cắt nó ra từng miếng nhỏ, đem đi xử lý nhiệt độ cao rồi dùng sức người để “phân hủy”…

Naruto ợ một cái rõ to, cảm giác mình vừa đóng góp một phần công sức vĩ đại cho việc bảo vệ môi trường Nhẫn giới.

Sáng hôm sau, cả nhóm có mặt tại bến cảng phía Đông Hỏa Quốc.

Theo dự kiến, đoàn của Zabuza sẽ tới vào buổi trưa, nhưng thực tế cả bọn phải chờ đến tận chiều mới thấy một con tàu lớn tiến vào bờ. Đi đường biển đúng là lúc nào cũng có sự cố ngoài ý muốn.

Naruto đã mở bản đồ mini từ lâu. Trong cảm nhận của cậu, người tới lần này không hề đơn giản. Cậu gọi thầm trong không gian phong ấn: “Này Cáo lớn?”

“Là Isobu (Tam Vĩ), không sai vào đâu được.” Cửu Vĩ xác nhận phán đoán của Naruto, đồng thời cũng hơi bực mình: Dạo này bị cái quái gì không biết, mấy cái thằng này cứ thích bâu quanh nhóc con này thế nhỉ? Trước kia có khi cả trăm năm chẳng thấy mặt nhau.

“Mọi người lưu ý, Jinchuriki Tam Vĩ đang ở trên thuyền.” Naruto nhắc nhở. Jinchuriki Tam Vĩ chính là Mizukage Đệ Tứ Yagura, một người đàn ông trung niên với chiều cao chưa đến 1m50.

Theo đúng dòng thời gian gốc, lẽ ra lúc này ông ta đang bị Obito dùng Mangekyō Sharingan khống chế, hoặc đã bị “xử lý” rồi. Không rõ hiện tại ông ta xuất hiện ở đây là tình huống gì.

“Lại là Jinchuriki à?” Sasuke và Sakura bắt đầu thấy chai sạn cảm xúc. Trong thời gian ngắn, họ đã diện kiến đủ bộ Nhất Vĩ, Nhị Vĩ, Thất Vĩ rồi Cửu Vĩ, thậm chí còn xem hai con quái vật khổng lồ đấm nhau trực tiếp. Giờ thêm một ông Tam Vĩ nữa thì cũng chỉ là “chuyện thường ở huyện”.

“Jinchuriki Tam Vĩ sao lại xuất hiện ở đây?” Kakashi nhíu mày. Chưa đàm phán mà đã đem “vũ khí hạt nhân” đặt lên bàn thế này, không phải là khiêu khích thì là gì?

Suy nghĩ một lát, Kakashi hỏi: “Bên đó có bao nhiêu người?”

Naruto đếm: “32 người, nhưng dựa vào Chakra thì chỉ có 12 người là Ninja, còn lại chắc là thủy thủ đoàn.”

Khi con tàu cập bến, Kakashi chỉ kịp dặn: “Giữ cảnh giác.”

Naruto chợt nhớ ra điều gì, nhắc khẽ: “Sasuke, cất hai thanh Lôi Đao của cậu đi.”

Dù đó là chiến lợi phẩm lấy từ tay Ninja đào tẩu, dùng rất đúng lý hợp tình, nhưng trước khi “lật bài ngửa” thì tốt nhất đừng để khổ chủ nhìn thấy kẻo lại rách việc. Sasuke dù thấy không cần thiết nhưng vẫn nể mặt Naruto, thu cặp song đao vào cuộn trục.

Rốt cuộc, tàu cập bến. Tám người bước xuống, Zabuza dẫn đầu, phía sau là một người mặc áo choàng, đội mũ sụp che kín mặt, vóc dáng khá thấp bé.

“Chào mừng tới Hỏa Quốc.” Kakashi bước tới, nói một câu xã giao bài bản.

“Không ngờ lại là các cậu ra đón, lâu rồi không gặp, Kakashi.” Zabuza vẫn vác thanh Thủ Trận Đại Đao trên vai, nhưng trông ông ta không còn vẻ u ám như trước nữa.

“Ơ, sao lại có trẻ con ở đây?” Sakura nhanh mồm nói ra thắc mắc trong lòng cả Sasuke và Kakashi.

Người thấp bé kia hất mũ choàng ra, lộ ra mái tóc xám và đôi mắt màu hồng nhạt, dưới mắt trái có một vết sẹo dài xuống tận cằm. Sau lưng ông ta vác một cây gậy đen to hơn cả người.

Ông ta khoanh tay trước ngực, mang khuôn mặt của một cậu nhóc (Shota) nhưng giọng nói lại cực kỳ già dặn: “Lão phu không phải trẻ con!”

Yagura cực kỳ ghét bị coi là con nít, ông nghiêm túc chỉnh lại: “Lão phu là Mizukage Đệ Tứ của làng Sương Mù!”

“Hả?!” Sakura đơ người, Kakashi và Sasuke cũng quay sang nhìn Zabuza đầy nghi hoặc.

Zabuza gật đầu xác nhận đó là sự thật.

“Em xin lỗi!” Sakura vội vàng tạ lỗi, không ngờ Mizukage lại có ngoại hình… “đặc sắc” đến vậy.

Kakashi cũng lập tức tiếp lời: “Thất lễ quá, chúng tôi không có ý mạo phạm. Nhưng có một chuyện tôi buộc phải hỏi rõ.”

Yagura không chấp nhặt, đáp: “Mời nói.”

Kakashi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nghiêm túc hỏi: “Thư thông báo của làng Sương Mù gửi cho Konoha ghi rõ sứ giả dẫn đầu là Zabuza. Vậy tại sao Mizukage, đồng thời là Jinchuriki Tam Vĩ, lại đích thân xuất hiện ở đây?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 184"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly