Chương 183
Chương 183: Đội Kakashi
“Thổ Độn: Thổ Lưu Vách!” Kakashi không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình dựng tường đất nữa, mệt đến thở hồng hộc.
Rốt cuộc mình tới Diệu Mộc Sơn làm cái quái gì không biết? Giúp hai con cóc “nhỏ” xây bếp lò à! Đã thế còn phải dùng Thổ Lưu Vách để xây cái bếp siêu to khổng lồ! Chưa hết, còn bị bắt đổi hình đầu chó thương hiệu thành hình đầu cóc nữa chứ!
Chứng kiến cảnh Cóc Cát và Cóc Long dùng cái khiên to như cái chảo để chiên sâu bọ; chứng kiến cảnh “thằng nhóc tóc vàng” bay nhảy loạn xạ trên trời lâu lâu lại rơi xuống “ngỏm” mất một phân thân; chứng kiến cảnh lão Văn Thái lôi hai đứa con ra “tẩn” cho một trận…
Mọi sự khát khao và sùng kính của Kakashi dành cho vùng thánh địa huyền thoại này đã tan thành mây khói. Cái phong cách “vô tri” này nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai. Mạch não của Naruto không chỉ làm hư chính phân thân của cậu ta, mà giờ đến lũ cóc ở Diệu Mộc Sơn cũng không thoát khỏi “vận đen” này sao?
Kakashi rơi vào trầm tư.
Mãi đến khi được Naruto đưa về nhà, anh vẫn còn đang suy ngẫm về nhân sinh, hồi tưởng xem dạo này mình có làm gì đắc tội với ai không. Nghĩ mãi đến nửa đêm mới bừng tỉnh đại ngộ: Mẹ kiếp, mình có suy nghĩ đó thôi là bản thân mình đã không bình thường rồi!
Ngày hôm sau, Naruto khoác lên mình chiếc áo Jonin (áo khoác xanh quân sự) mới tinh, tạo vài dáng trước gương. Đừng nói nha, trông cũng soái ca ra phết.
Naruto đã thèm thuồng cái áo này từ lâu. Tuy trước kia có mặc thử áo của ông bô, nhưng đâu có được diện ra đường. Thứ này cũng giống như băng bảo vệ trán, là biểu tượng của địa vị, có thể chọn không mặc chứ tuyệt đối không được mặc bừa.
Giờ thì cuối cùng cũng có chiếc áo chính chủ, Naruto chỉnh đốn trang phục, hớn hở ra khỏi cửa.
Đến sân tập, quả nhiên Sasuke và Sakura cũng đã mặc áo mới. Cả ba đều có nhan sắc “không phải dạng vừa”, khi đứng cùng một hàng với trang phục thống nhất, toát ra một thứ khí thế khó tả. Naruto chợt hối hận, biết thế hồi trước mình nên làm “đồng phục lớp” sớm hơn.
Kakashi xuất hiện, thấy ba học trò đứng song hàng thì hơi khựng lại. Anh cảm thán, dường như tụi nhỏ đã trưởng thành chỉ sau một đêm.
Naruto thấy thầy đứng hình, định hỏi: “Mặc áo mới cái thầy không nhận ra tụi em luôn hả?” nhưng nghĩ lại thấy không hợp cảnh lắm nên thôi.
Sakura thì quan tâm hỏi: “Thầy Kakashi, trông thầy có vẻ xuống sắc quá, hay để em kiểm tra sức khỏe cho thầy nhé?”
“Không cần đâu, thầy chỉ là mất ngủ thôi.” Kakashi liếc Naruto một cái đầy oán hận.
Naruto ngơ ngác: Ủa gì vậy? Hôm qua đưa thầy về rõ sớm mà, mất ngủ thì mắc mớ gì lườm em?
Kakashi không nói thêm gì: “Đi thôi, đến văn phòng Hokage một chuyến, bàn chuyện tương lai.”
Minato nhìn bốn người trước mặt, dõng dạc tuyên bố: “Kể từ hôm nay, Đội 7 chính thức giải tán.”
“Cái gì?!” Vẻ mặt lạnh lùng của Sasuke lập tức vỡ vụn.
“Đùa à thầy?” Sakura nhìn sang Kakashi, không thể tin nổi.
Naruto thì hơi hoảng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua hố thầy Kakashi một vố làm thầy giận thật rồi? Cậu vội hỏi: “Thầy Kakashi ơi, dù hôm qua em có hơi ‘troll’ thầy tí tẹo nhưng đâu đến mức đoạn tuyệt thế này thầy?”
Kakashi bình tĩnh khuyên: “Bình tĩnh, đừng có kích động, nghe thầy Minato nói hết đã.”
Bộ ba Đội 7 dán mắt vào Minato không rời.
Minato thong thả giải thích: “Naruto, Sasuke, Sakura. Khi Đội 7 mới thành lập, các em chỉ là Hạ nhẫn. Kakashi với tư cách Thượng nhẫn hướng dẫn, có nhiệm vụ giúp các em làm quen với quy trình nhiệm vụ, truyền đạt kinh nghiệm và bảo vệ các em trước khi đủ lông đủ cánh.
Thực tế là cậu ấy đã làm rất tốt, các em trưởng thành quá nhanh, giờ thậm chí đã là Đặc biệt Thượng nhẫn rồi. Các em biết đấy, Trung nhẫn đã có tư cách làm đội trưởng dẫn dắt đội viên, nên tiếp theo đây, tương lai thế nào là do các em lựa chọn.”
“Lựa chọn?” Sakura lẩm bẩm.
Kakashi tiếp lời: “Đúng vậy, lựa chọn. Các tân Đặc biệt Thượng nhẫn Naruto, Sasuke và Sakura. Lựa chọn của các em là: Liệu có nguyện ý để tôi làm đội trưởng, cùng nhau thành lập ‘Đội Kakashi’ không?”
Sasuke vẫn rất để tâm đến cái tên Đội 7, hỏi: “Vậy Đội Kakashi này khác gì với Đội 7 trước đây?”
Kakashi kiên nhẫn giải thích: “Đội Kakashi mới sẽ không còn là mối quan hệ thầy trò, hay Thượng nhẫn và cấp dưới nữa. Mà là mối quan hệ Đội trưởng và Đội viên bình đẳng. Có nghĩa là về sau khi thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ không tự mình quyết định tất cả mà sẽ cân nhắc kỹ ý kiến của các em.”
Nghe cứ như sinh viên thực tập được ký hợp đồng chính thức vậy nhỉ? Naruto lầm bầm: “Nghe thì có vẻ to tát, nhưng với tụi em chắc cũng chẳng khác gì. Dù sao thì cái lão ‘cá mặn’ nhà thầy có bao giờ thèm quyết định đâu, toàn hận không thể quăng hết việc cho tụi em làm để thầy có thời gian đọc sách thôi.”
Sasuke và Sakura nghĩ lại phong cách làm việc của Kakashi, đồng loạt gật đầu tán thành.
Kakashi nhận ra từ hồi nhiệm vụ ở Sóng Quốc, mình đã luôn tôn trọng ý kiến của tụi nhỏ rồi. Anh hỏi lại: “Vậy lựa chọn của các em là gì?”
“Cái này hả…” Naruto không trả lời ngay. Cậu thò tay vào túi nhẫn cụ, móc ra nửa cái chuông đặt vào lòng bàn tay.
Sasuke hiểu ý, cũng lấy nửa cái chuông của mình ra. Sakura thì kéo sợi dây đỏ trên cổ, dốc từ cái túi vải nhỏ ra nửa cái chuông còn lại.
“Cái này à…” Kakashi thò tay vào túi nhẫn cụ, rồi bỗng biến sắc: “Thôi xong!”
Cả ba đồng thanh nhìn Kakashi với ánh mắt “không được thiện cảm cho lắm”.
“Ha ha, đùa tí thôi.” Kakashi cũng lôi ra nửa cái chuông của mình, mắt nheo lại thành hình trăng khuyết: “Xem ra không cần trả lời rồi.”
Naruto cười: “Vậy là đủ bộ nhé.”
Sau đó cả ba đồng thanh: “Thầy Kakashi, sau này xin tiếp tục chỉ giáo nhiều hơn ạ!”
Đến lời thoại cũng y hệt ngày hôm đó sao? Kakashi đáp: “Ừ, mong được giúp đỡ.”
Naruto cười gian: “Vậy để ăn mừng thành lập Đội Kakashi…”
Kakashi ngắt lời ngay lập tức: “Này! Naruto! Hôm qua thầy vừa mới khao cả hội rồi nhé!”
Bốn người đứng thành một hàng trước mặt Minato, cùng nắm chặt nửa cái chuông trong tay, lần lượt dõng dạc:
“Đội trưởng Đội Kakashi: Hatake Kakashi!”
“Đội viên: Uzumaki Naruto!”
“Uchiha Sasuke!”
“Haruno Sakura!”
“Bốn người có mặt đầy đủ, xin Hokage đại nhân chỉ thị!”
“Vậy thì Đội Kakashi chính thức thành lập!” Minato lấy ra một cuộn trục: “Đây là nhiệm vụ đầu tiên của các em. Xuất phát ngay lập tức!”
“Rõ!”
Bốn người quay lưng rời khỏi văn phòng, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.
Sakura tò mò hỏi: “Thầy Kakashi, lúc nãy cái biểu cảm ‘thôi xong’ của thầy trông thật lắm, không giống đóng kịch tí nào?”
“Cái đó hả…” Kakashi gãi má: “Thật ra là thầy quên mang đồ thật.”
“Đồ gì ạ?” Sakura truy hỏi, dù trong lòng đã đoán ra tám chín phần.
“… Cuốn Thiên Đường Tung Tăng.”
Minato nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng ngoài cửa, mỉm cười: “Cuốn sách gối đầu giường thì quên được, vậy mà vẫn nhớ mang theo nửa cái chuông đó… Kakashi à…”
Cậu lại có thêm những đồng đội mới thực sự rồi.
Comments for chapter "Chương 183"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com