Chương 182

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 182
Prev
Next

Chương 182: Không còn là Hạ nhẫn, liệu tôi có đủ tư cách cứu thế giới?

Bốn ngày sau, tại văn phòng Hokage. Các đội 3, 7, 8, 10, 11 tụ tập đông đủ. Tính cả giáo viên hướng dẫn là hai mươi con người cộng thêm một chú chó đứng chen chúc, khiến căn phòng vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội lạ thường.

Các thầy cô vì đã biết trước nội dung nên cố ý để đám học trò đứng lên phía trước nghe Minato nói chuyện.

“Báo cáo từ làng Cát gửi tới ta đã xem kỹ. Gọi các em đến đây hôm nay là để công bố kết quả.” Minato nghiêm nghị nhìn mười lăm thiếu niên thiếu nữ đang người thì căng thẳng, kẻ thì bình thản trước mặt:

“Xét thấy biểu hiện xuất sắc của các em trong kỳ thi Trung nhẫn vừa qua, ta lấy danh nghĩa Hokage Đệ Tứ, chính thức chấp thuận cho: Neji, Tenten, Lee, Hinata, Kiba, Shino, Shikamaru, Choji, Ino, Haku, Karin và Yakumo — tổng cộng 12 người thăng cấp Trung nhẫn.”

Nói đoạn, Minato nở nụ cười rạng rỡ: “Chúc mừng các em!”

“Húuuuu!!!” Cả đám vui sướng reo hò ầm ĩ. Trong đó tiếng của Lee và Kiba là vang dội nhất, ngay cả những người điềm tĩnh như Shikamaru hay Neji cũng không giấu nổi nụ cười.

Naruto tự nhận là mình rất hiểu tâm trạng của Shikamaru lúc này. Bởi vì trước khi rời làng Cát, cậu đã “vô tình” nghe lỏm được Temari nói với Shikamaru rằng cô ấy sắp lên Thượng nhẫn rồi, bảo cậu đừng để bị bỏ lại quá xa…

Hinata lo lắng nhìn về phía Naruto, lấy hết can đảm hỏi khẽ: “Dạ… Naruto-kun… và các bạn thì sao ạ?”

Đám bạn nhỏ cũng im lặng theo, họ rất quan tâm đến tình hình Đội 7, vì rõ ràng biểu hiện của bộ ba Naruto – Sasuke – Sakura còn bá đạo hơn cả họ.

“Đây cũng là điều ta sắp nói tiếp đây.” Ánh mắt Minato dừng lại trên người Naruto, Sasuke và Sakura vài giây, dõng dạc:

“Naruto, Sasuke và Sakura. Đích thân Kazekage Đệ Ngũ đã bày tỏ sự tán thưởng đặc biệt đối với hành động của các em, ngay cả làng Thác Nước cũng gửi thư cảm ơn. Ngoài ra theo ta đánh giá, thực lực của các em đã hoàn toàn vượt mức.

Vì vậy, ta sẽ ghi nhận thêm một nhiệm vụ cấp S vào hồ sơ của các em, đồng thời phá lệ thăng cấp thẳng ba đứa lên Đặc biệt Thượng nhẫn. Hãy tiếp tục cố gắng nhé!”

“Rõ!” Cả ba đồng thanh.

Sakura nắm chặt tay, lòng đầy kinh hỷ. Cô vốn chỉ định đi theo “phụ họa” cho Naruto một chút, ai ngờ nhảy vọt qua cấp Trung nhẫn luôn, đúng là không thể tin nổi.

Sasuke nhếch mép cười, ngay cả chú Minato cũng đã công nhận thực lực của mình. Đặc biệt Thượng nhẫn sao? Về nhà phải thách đấu anh trai ngay mới được!

Riêng Naruto thì hơi bất ngờ, vụ này chẳng ai phím trước cho cậu cả. Nhưng mà tăng lương là tốt rồi, thù lao của Thượng nhẫn so với Hạ nhẫn đúng là khác biệt một trời một vực. Điều duy nhất khiến cậu hơi lo lắng là: Mất đi cái danh “Hạ nhẫn huyền thoại” rồi, liệu mình còn đủ tư cách để cứu vớt thế giới không đây?

Minato nhìn mười lăm mầm non trước mặt, mỉm cười mãn nguyện: Những đứa trẻ này chắc chắn sẽ là trụ cột tương lai của Konoha.

Đám bạn vẫn chưa hết sốc, Kiba gào lên: “Thăng thẳng lên Đặc biệt Thượng nhẫn luôn á! Gian lận quá, ai đời đi thi mà còn tranh thủ làm luôn cả nhiệm vụ cấp S!”

“Không hổ là họ!” Sau lưng Lee như có ngọn lửa bùng cháy, phấn khích hét: “Neji, Tenten, chúng ta cũng đi thách thức nhiệm vụ cấp S đi!”

“Tớ từ chối.” Neji và Tenten đồng thanh với vẻ mặt kỳ thị không thèm giấu giếm.

Hinata còn vui hơn cả lúc mình được thăng cấp: “Naruto-kun, chúc mừng cậu!”

“Ừm, các cậu cũng sẽ sớm đạt được thôi. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là…” Naruto quay ngoắt lại, vẫy tay gọi Kakashi: “Thầy Kakashi ơi, khao một bữa ăn mừng đi thầy!”

Đôi mắt Kakashi đang híp lại cười bỗng trở thành “mắt cá chết”, thở dài bất lực: “Thôi được rồi, đi quán thịt nướng các em thích nhất nhé, coi như quà chúc mừng!”

Choji như được khai sáng, lạch bạch chạy ra phía sau ôm chầm lấy Asuma, ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn thầy: “Thầy Asuma ơi…!”

“Rồi rồi, thầy biết rồi, buông ra đi, tay em toàn mỡ không hà…” Asuma vừa đáp vừa gỡ tay Choji ra, ông thầy này vẫn là chiều học trò nhất.

“Cô Kurenai?” Karin cũng mong chờ nhìn cô giáo. Cô không tham ăn, nhưng cô cực kỳ thích không khí cả đám tụ tập thế này. Kurenai mỉm cười: “Không thành vấn đề.”

“Đúng thế! Cô Kushina… ơi…” Kiba đang hăng máu định “đục nước béo cò”, nhưng nói được nửa câu thì giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chết tiệt, mình có đang quá trớn với phu nhân Hokage không nhỉ…

Kushina đặt tay lên đầu Kiba, cười nói: “Biết rồi, cô sẽ khao, chúc mừng các em thành Trung nhẫn!”

“Chuyện này sao thiếu tôi được! Để chúc mừng những học trò đáng yêu của tôi, khao khách là lẽ đương nhiên!” Guy nhảy xổ ra, giơ ngón tay cái, hàm răng lóe sáng “tinh tinh”.

Kushina vỗ tay: “Nếu vậy thì đi chung cho vui đi. Minato đi không?”

Minato chỉ tay vào xấp tài liệu cao ngất trên bàn, nhún vai: “Anh còn đống việc này, mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”

Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều trân trọng khoảnh khắc này. Bởi vì từ giờ họ không còn là Hạ nhẫn nữa, công việc sẽ bận rộn hơn rất nhiều, muốn tụ tập đông đủ thế này sẽ rất khó.

Sự cố nhỏ duy nhất là Lee suýt cầm nhầm chén rượu, may mà Naruto nhanh tay chặn lại, làm Neji và Tenten được một phen hú vía, mồ hôi hột chảy ròng ròng.

Ngoài ra, chẳng biết vì sao lúc tính tiền, Asuma nhìn cái hóa đơn dài dằng dặc mà chết lặng một hồi, mãi mới hạ quyết tâm… đòi trả thêm một phần tiền nữa.

“Thầy Kakashi, lát nữa thầy rảnh không?” Naruto gọi giật Kakashi lại khi ông thầy đang định chuồn.

“Hửm?” Kakashi nghĩ ngợi, hôm nay ngoài đọc sách ra thì cũng chẳng có lịch trình gì: “Cũng không có việc gì đặc biệt.”

“Vậy thì tốt, em có việc cực kỳ quan trọng muốn nhờ thầy giúp.” Sợ thầy lười, Naruto bồi thêm một câu: “Em cảm thấy việc này chỉ có thầy mới làm tốt được thôi.”

“Được thôi.” Thấy Naruto trịnh trọng vậy, Kakashi đồng ý: “Việc gì thế?”

“Đi thôi!” Naruto túm lấy tay Kakashi: “Đến nơi rồi thầy sẽ biết!”

Tại Diệu Mộc Sơn.

Kakashi tò mò quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến một trong ba vùng thánh địa huyền thoại, và cũng thắc mắc không biết Naruto định nhờ vả gì.

“Cóc Cát! Tớ đưa người tới rồi đây!” Naruto gọi lớn.

Bùm! Chú cóc cao 2 mét xuất hiện trước mặt Kakashi: “Đây là thầy Kakashi mà cậu nói à?”

Naruto đáp: “Đúng vậy! Chuyện này không có thầy ấy là không xong đâu!”

Kakashi hoang mang: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Xin mời đi theo tôi, ngài nhìn là hiểu ngay.” Cóc Cát rất lễ phép, dùng cả kính ngữ với Kakashi.

Kakashi nhìn sang Naruto, Naruto gật đầu: “Yên tâm đi thầy, không có nguy hiểm đâu. Em đi tu hành trước đây, chừng nào xong việc thì Cóc Cát sẽ dẫn thầy tới tìm em.”

Sau khi một người một cóc rời đi, Naruto đi tìm đại lão Fukasaku để chuẩn bị tu hành, lẩm bẩm: “Từ hồi thi Trung nhẫn đến giờ cũng tám chín ngày chưa tới Diệu Mộc Sơn rồi. Lười biếng như vậy thì bao giờ mới thành tiên được đây!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 182"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly