Chương 180

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 180
Prev
Next

Chương 180: Sasuke lần này là “được” thật rồi!

“Dông dài!” Sasuke lầm bầm một câu rồi hô lớn: “Hỗ trợ phun tí nước coi!”

Sasuke cảm thấy khó lắm mới gặp được đối thủ có giáp dày thế này, tiện thể đem chiêu nhẫn thuật mới ra “test” hàng luôn.

“Ok luôn! Để Long Vương ta phun nước cho bàn dân thiên hạ xem!” Phân thân số 001 cực kỳ phối hợp. Cậu đoán ngay được Sasuke định làm gì, còn cố ý trộn thêm tí Chakra Cửu Vĩ để tăng uy lực: “Thủy Độn: Thủy Loạn Ba!”

Thế là số 001 hóa thân thành vòi phun nước nhân tạo, dòng nước cuồn cuộn tuôn ra như thác đổ lên trời xanh. May mà cậu không học theo mấy cái tượng điêu khắc ở công viên, phun nước từ mấy chỗ nhạy cảm.

Đôi mắt Sasuke xoay chuyển Sharingan liên tục, tính toán lượng nước và Chakra vừa đủ, bắt đầu kết ấn: “Hỏa Độn: Hào Long Hỏa Chi Thuật!”

Ba con hỏa long khổng lồ liên tiếp lao ra, nung nóng dòng nước của số 001 khiến chúng bốc hơi nghi ngút. Pháp Nhất ngơ ngác nhìn hai tên nhóc này “diễn xiếc”, không hiểu tụi nó định giở trò gì.

Lượng hơi nước khổng lồ gặp nhiệt bốc lên cao, tạo thành một vùng mây mưa nhỏ, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Trong tầng mây ẩn hiện những tia sét chớp nhoáng. Khoa học hay không thì không biết, nhưng thế này thì cực kỳ “Ninja”.

Sasuke nở nụ cười tự tin, giơ cao song đao. Lôi quang trên đao lấp lánh, cộng hưởng với đám mây sấm sét trên trời. Ngay sau đó, cậu vung đao xuống, tiếng sấm rền trời át cả tiếng “gáy” của cậu:

“Hãy tan biến trong tiếng sấm đi! Lôi Độn: Kỳ Lân!”

Naruto vừa tới hiện trường đã thấy cảnh Sasuke đang tạo dáng “chỉ tay lên trời, chửi đời vô đối” như sắp bị sét đánh tới nơi, liền cảm thán: “Thật sự luyện thành chiêu này rồi sao.”

“Thế mà có thể thao túng được cả sấm sét tự nhiên!” Pháp Nhất khiếp sợ nhìn lên không trung, theo bản năng dồn hết sức gia cố kết giới phòng ngự.

Từ trong đám mây đen, một con mãnh thú bằng lôi điện thò đầu ra, nanh vuốt dữ tợn. Chỉ trong chớp mắt, nó gầm thét lao thẳng xuống kết giới của Pháp Nhất. Ánh sáng chói lòa bao phủ mọi thứ, bên trong thế nào chẳng ai nhìn rõ.

Nhưng những sợi xích tím đang đuổi theo đám phân thân bỗng chốc mất sạch sức mạnh, rơi rụng xuống đất rồi tan biến. Đám phân thân thấy hết trò vui, liền tranh nhau lao thẳng vào vùng lôi quang đó để “về chầu trời” cho nhanh.

Naruto bản thể nhận lại ký ức từ đám phân thân mà rùng mình một cái, cảm giác như đời này sẽ không bao giờ muốn đi cai nghiện Internet (bằng điện giật) nữa.

Bên kia, Gaara và Fū cũng thoát khỏi trói buộc. Cả hai lặng người nhìn cảnh tượng như Lôi Thần giáng thế trước mắt. Khi ánh sáng tắt lịm, Pháp Nhất nằm đo ván trên đất không biết sống chết ra sao, kết giới cũng bay màu từ đời nào.

“Đỉnh quá đi~” Fū hồn nhiên cảm thán.

“Cái này không chỉ dùng từ ‘đỉnh’ mà mô tả được đâu…” Ánh mắt Gaara cũng hiện lên sự tán thưởng rõ rệt.

Sasuke thở hồng hộc, rõ ràng combo này bào mòn thể lực không ít, nhưng nụ cười trên môi thì không giấu vào đâu được. Với sức mạnh cỡ này, chắc cậu đã đủ tư cách “solo” một trận ra trò với Naruto rồi nhỉ?

“Mạnh đấy người anh em!” Lời khen chân thành của Naruto khiến Sasuke càng thêm đắc thắng.

“Sasuke, cậu ổn chứ?” Sakura chạy lại, lo lắng xem chiêu thức uy lực thế này có tác dụng phụ gì không.

“Không sao.” Sau cơn hưng phấn, Sasuke bình tĩnh giải thích: “Thực ra là nhờ có Lôi Đao hỗ trợ mới làm được vậy, chứ sức tớ hiện tại vẫn chưa đủ đâu.”

“Này mèo mướp, nhục chưa con? Cảm giác bị xích cổ không dễ chịu đúng không?” Cửu Vĩ “nương” phân thân của Naruto thấy Nhất Vĩ suýt bị lôi cổ ra ngoài, giờ rảnh rỗi liền tranh thủ vào cà khịa.

Shukaku không chịu nổi giọng điệu đó, gào lên: “Cáo thối, bớt đắc ý đi!”

Cửu Vĩ không giận, cười hì hì: “Ngươi nói chuyện với ân nhân cứu mạng kiểu đó đấy à?”

Shukaku tức muốn hộc máu, cãi bướng: “Bổn đại gia có bị rút ra cũng không chết được, chỉ là thằng nhóc Jinchuriki của ngươi muốn cứu tên kia thôi! Với lại là do con Thất Vĩ cầu cứu, liên quan gì đến ta?”

Thất Vĩ Chōmei nghe thấy tên mình liền xen vào: “Kurama, cảm ơn anh, cảm ơn cả Jinchuriki của anh nữa.” Nó vốn không hiếu chiến, sức mạnh kém hơn thì nhận, được cứu thì cảm ơn, chẳng mất miếng thịt nào.

“Chuyện nhỏ.” Cửu Vĩ ngạo kiều. Hôm nay nó nở mày nở mặt quá rồi. Naruto làm tốt lắm, còn tên Sasuke kia, dù nó ghét nhà Uchiha thật nhưng đồng đội của Naruto xem ra cũng khá khẩm đấy.

“À mà, rảnh không? Làm ván giao lưu tí nhỉ?” Cửu Vĩ ngứa tay ngứa chân.

“Thôi đi.” Thất Vĩ từ chối.

“Hừ!” Shukaku cũng không đồng ý. Dù miệng cứng nhưng lần này “cáo thối” giúp thật, nó không nỡ lật mặt ngay được.

“Chán thật.” Cửu Vĩ mất hứng, rồi đảo mắt: “Vậy mình tám chuyện khác đi…”

“Gaara đại nhân!”

“Kazekage đại nhân!”

Cú “Kỳ Lân” lúc nãy gây tiếng động quá lớn, đám Ninja làng Cát phụ trách cứu hộ gần đó liền lao tới. Gaara gật đầu, ra lệnh cho họ giải Pháp Nhất đi điều tra, rồi quay sang nhóm Naruto: “Cảm ơn các cậu đã ra tay giúp đỡ. Tôi sẽ gửi thư cảm ơn chính thức đến làng Lá với tư cách Kazekage.”

Fū nhảy chân sáo tới: “Vậy chúng mình làm bạn được không?”

“Bạn?” Gaara ngẩn người.

“Ừ ừ!” Fū mong chờ.

“Được.” Gaara mỉm cười, không làm cô bé thất vọng.

“Tuyệt cú mèo!” Fū sướng phát điên, mọc cánh bay vù vù trên không trung.

Gaara cũng quen với tính cách của cô nàng nên không chấp: “Tôi còn nhiều việc phải xử lý, các cậu về nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi.”

Cậu phải giải quyết hậu quả kỳ thi, cứu hộ thí sinh, và đặc biệt là xử đẹp đám người dám ám toán mình.

Fū tự nhiên như ruồi, bay quanh Naruto: “Naruto ơi, cái chiêu ‘vù’ một phát biến ra của cậu là gì thế? Tiện lợi thật đấy!”

“Cái đó hả…”

Chưa kịp để Naruto giải thích, Fū đã lượn sang Sasuke: “Sasuke ca ca, chiêu Lôi Độn vừa nãy của anh ngầu bá cháy luôn!”

Sasuke nhếch mép không nói gì, nhưng lời khen từ một đứa ngốc thường là lời thật lòng nhất.

“Chị Sakura, cú đấm của chị cũng oách xà lách lắm! Để em nhớ xem… Sayanaro! Là hô thế đúng không?” Fū bắt chước điệu bộ của Sakura, còn đấm đấm vào không khí.

“Đừng có học theo nữa!” Sakura đỏ mặt nắm lấy tay Fū. Bình thường lúc đánh nhau hô to thì thấy sướng, sao giờ bị người ta nhại lại thấy “quê” thế không biết? Còn Naruto nữa, đừng có đứng đó mà sửa phát âm cho con bé, đừng để nó lôi kéo đi vào con đường ngốc nghếch chứ!

Tóm lại là cô nàng Fū này chẳng thấy sợ chết là gì, cứ quấn lấy nhóm Naruto hỏi đông hỏi tây, mồm mép liến thoắng không ngừng. Cảm giác như chỉ cần dựng một cái cột gỗ hình người ở đó, cô nàng cũng có thể buôn chuyện đến tối mịt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 180"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly