Chương 179
Chương 179: Gảy lên chiếc tỳ bà đất yêu dấu
Phong ấn thuật của Pháp Nhất rất quái đản. Chỉ cần hắn trưng ra thuật thức vẽ trên ngực, rồi gảy lên chiếc tỳ bà đất yêu dấu của mình, trên người hắn sẽ tuôn ra những sợi xích màu tím.
Loại xích này có khả năng đâm xuyên qua phong ấn của Jinchuriki, trói chặt Vĩ thú bên trong, sau đó rút sạch Chakra và kéo dần Vĩ thú ra ngoài. Hiệu quả của nó rất giống xích của Ngoại Đạo Ma Tượng, tốc độ rút Vĩ thú chỉ mất vài giờ — một con số đáng nể nếu biết rằng tổ chức Akatsuki phải huy động cả hội làm phép mất ba ngày mới xong. Với trình độ “phong ấn phái” thế này, Konan mà không bắt hắn về thì đúng là tổn thất lớn cho Akatsuki.
Ban đầu, Pháp Nhất chỉ định rút Nhất Vĩ Shukaku để thủ tiêu Gaara. Nhưng khi Fū lao đến cứu viện, sợi xích thứ hai lại tự động thò ra. Hắn lập tức nhận ra cô nàng tóc xanh này cũng là Jinchuriki. Hắn không dừng tay, phần vì thuật này một khi triển khai sẽ tự động truy tìm Chakra Vĩ thú, phần vì hắn muốn lập “thành tích” — làm điều mà tiền bối Phân Phúc năm xưa cũng chưa làm được: Phong ấn cùng lúc hai Vĩ thú.
Fū đã dồn hết sức tạo ra một cái kén tơ để bảo vệ mình và Gaara, làm chậm quá trình xói mòn Chakra. Cả hai bên rơi vào thế giằng co.
Shukaku biết cứ đà này mình sớm muộn cũng bị lôi ra rồi tống vào cái xó xỉnh nào đó. Nó thấy “ở chung” với Gaara hiện tại cũng khá ổn, chưa muốn đổi nhà. Biết Naruto đang ở gần đây, nhưng bảo Nhất Vĩ đi cầu cứu “con cáo thối” đó thì đúng là nhục mặt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định phím tin này cho Thất Vĩ Chōmei. Chōmei thì không sĩ diện như thế, nó chẳng muốn đổi chủ tí nào nên quyết đoán phát tín hiệu cầu cứu ngay.
Thế là, nhờ thanh Kunai Gaara luôn mang theo, một “chỏm tóc vàng” xuất hiện ngay trong kén.
Cô nàng lạc quan Fū cười hì hì: “Thấy chưa, tớ đã bảo kiểu gì chẳng có viện binh!”
Gaara thì không lạc quan nổi. Kẻ ngoài kia rõ ràng là khắc tinh của Jinchuriki, Naruto đến chẳng phải là “nộp mạng” sao? “Naruto, chạy mau!”
Trong ánh mắt kinh hoàng của Gaara, một sợi xích đâm xuyên vào kén, cắm phập vào người Naruto.
Naruto ôm ngực, vẻ mặt không thể tin nổi: “Chỉ Nhược… nàng thực sự muốn giết ta sao…”
Bùm! Naruto hóa thành làn khói biến mất. Gaara thở phào, may mà là Ảnh phân thân. Nhưng mà “Chỉ Nhược” là ai? Là tên hòa thượng ngoài kia à?
Bên ngoài, Pháp Nhất cũng hoang mang nhìn sợi xích thứ ba mọc ra từ ngực mình. Lại thêm một Jinchuriki nữa? Các người định tụ tập lại để đánh bài tiến lên đấy à?
Tại phòng nghỉ, Naruto bản thể hơi đau đầu. Dùng Phi Lôi Thần đến thẳng cái kén thì không gian quá hẹp, xích vừa thò vào là “oẳng” ngay. Cậu cũng biết chơi xích đấy, nhưng không chắc xích của mình có chịu nổi nhiệt không, lỡ không được thì đúng là tặng cho hắn cú “Triple Kill”.
Phải cử phân thân sang tìm cách phá cái kén trước đã. Fū giờ đến Chakra cũng không dùng nổi, đừng hy vọng cô nàng tự giải trừ.
Khi Phân thân số 001 cầm Rasengan xuất hiện, sợi xích tím như đã đợi từ lâu, lơ lửng ngay trước mặt.
“A đù…” Bị xích đâm trúng, quả cầu trong tay số 001 tan biến. Cậu thở dài một tiếng: “Đa tình tự cổ nan di hận, hận này dằng dặc…”
Fū nhìn phân thân Naruto bằng ánh mắt sùng bái: “Cậu ấy đỉnh thật! Từ nhẫn thuật đến lời thoại đều chất phát ngất!”
Gaara: Miễn bình luận với đứa ngốc.
Naruto xoa xoa thái dương. Cái tên hòa thượng kia chơi game hệ “thủ xác” (đợi hồi sinh để giết tiếp) à? Được, ông chơi bẩn thì tôi gọi hội. Cậu quay sang: “Sasuke, Sakura-ca, giúp một tay…”
“Chuyện gì?” Sasuke hỏi. Cậu thấy Naruto loay hoay nãy giờ cũng tò mò lắm rồi.
“Cứu người. Cần hai người đâm thủng một cái kén bện bằng Chakra…” Naruto giải thích ngắn gọn tình hình của Gaara.
Sakura vỗ vỗ bộ ngực (phẳng lì), ra hiệu không thành vấn đề. Sasuke cũng tỏ vẻ hứng thú. Naruto cử phân thân đưa hai người qua đó. Cậu tính rồi, Sasuke mà đâm không thủng thì còn có “sức trâu” của Sakura-ca lo liệu.
Lần này, số 001 chưa kịp đọc thoại sân khấu đã “về trời”. Ở đầu bên kia, Naruto nhận lại ký ức, buột miệng: “Ta nhất định sẽ trở lạiii…”
Cậu vội vàng im bặt. Dở hơi thật, hét câu này ra không khéo bị phụ huynh báo cáo vi phạm bản quyền phim hoạt hình mất!
Tại chiến trường, Sasuke mở Sharingan, tìm ra điểm yếu của cái kén rồi dùng Thiên Điểu đâm thủng, rạch ra một lỗ lớn. Thấy Pháp Nhất, cậu không nói hai lời, rút Lôi Đao ném luôn một quả cầu điện qua.
“Húuuu~ Lại có viện binh nữa kìa!” Fū phấn khích reo hò.
“Cái gì?!” Pháp Nhất kinh ngạc vì đột nhiên lòi ra thêm hai đứa nữa, nhưng tay vẫn không ngừng gảy tỳ bà, nhịp điệu trở nên dồn dập: “Pháp Lực Kết Giới: Thiên Thỉ Trụ!”
Bốn cột trụ xanh lục hiện ra quanh hắn, tạo thành một lớp kết giới trong suốt chặn đứng quả cầu điện.
Lúc này, số 001 lại bay tới, ngoắc ngoắc ngón tay với sợi xích tím, dùng tuyệt kỹ Sư Tử Hống cộng Nhất Dương Chỉ: “Mày ngon thì nhào vô đây!!!”
Sợi xích như bị khiêu khích, lao thẳng về phía số 001. Cậu ta vắt chân lên cổ chạy. Có không gian né tránh rồi thì đừng hòng bắt nạt ta nhé!
“Dù ngươi có giết một ta, vẫn còn hàng ngàn hàng vạn ta khác! Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!” Số 001 đã vòng ra sau lưng Pháp Nhất, gào lên lời thoại vừa “mượn” được ở đâu đó, triệu hồi ra mười phân thân nữa.
Sợi xích khựng lại vì không biết đuổi đứa nào. Trên người Pháp Nhất lại mọc thêm ba sợi xích nữa, mỗi sợi chọn một mục tiêu để truy sát.
Vì ở góc khuất, Pháp Nhất lại càng hoang mang: Lại thêm ba Jinchuriki nữa? Bộ tụi này bán sỉ hay gì? Nhưng hắn không rảnh để tâm, xích một khi phóng ra là hắn không còn kiểm soát được nữa, trừ khi rút được Vĩ thú.
Hắn lo lắng hơn là cô bé tóc hồng kia vừa đấm một phát vào kết giới khiến nó nứt toác như mạng nhện! Dù cô bé bị hất văng ra và kết giới đang tự phục hồi, nhưng hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột. Phải nhanh chóng rút Vĩ thú rồi chuồn thôi! Nhịp đàn tỳ bà của Pháp Nhất ngày càng nhanh.
Sasuke cắm song đao xuống đất: “Lôi Độn: Lôi Chi Yến!”
Hai luồng điện như mãng xà bò dọc mặt đất lao đến, nhưng bị kết giới đánh bật sang hai bên.
Số 001 thấy vậy, nhân lúc sợi xích đang bận đuổi phân thân khác, liền chạy lại đỡ Sakura dậy và gào lên với Sasuke:
“Cái cột! Đánh vào cái cột ấy! Cậu đánh lệch rồi kìa!”
Comments for chapter "Chương 179"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com