Chương 173
Chương 173: Uzumaki Naruto… Ảnh phân thân
Quy tắc bài thi viết lần này chỉ cấm đánh nhau và không được rời khỏi phòng. Thí sinh phải tự nghĩ cách liên lạc với đồng đội bằng nhẫn thuật, ám hiệu hoặc bất cứ chiêu trò gì. Giống hệt kỳ thi trước, đây là màn thử thách khả năng gian lận như một Ninja thực thụ.
Đồng hồ trên bục giảng bắt đầu nhảy số, cả căn phòng nháo nhào như cái chợ vỡ. Nhiều thanh niên gào thét tên đồng đội ầm ĩ để phân chia câu hỏi, nhưng vô ích. Tường và cửa sổ đã được cách âm đặc biệt, tiếng người nọ át tiếng kia, chẳng ai nghe rõ ai đang nói gì.
Naruto lôi ra hai cuộn trục trống, viết nguệch ngoạc: “Hai người chọn câu 50 điểm đi”. Sau đó, cậu dùng kết giới thời không “ship” thẳng vào túi nhẫn cụ của Sasuke và Sakura. Đột nhiên thấy túi nặng trĩu, chắc chắn hai người kia sẽ nhận ra.
Naruto chống cằm hỏi: “Hinata cần giúp không?”
Hinata lắc đầu: “Không đâu Naruto-kun, đây là kỳ thi của tớ. Tớ phải tự tìm cách, Shino và Kiba chắc chắn cũng đang nỗ lực hết mình.”
“Được rồi, cố lên!” Naruto tôn trọng quyết định của cô, rồi quay sang: “Shikamaru với Haku thì sao?”
Shikamaru uể oải xua tay: “Khỏi đi, bí thuật nhà Ino có thể kết nối tâm trí tớ với Choji rồi.”
“Cảm ơn Naruto, nhưng tớ có cách riêng.” Haku bước tới cửa sổ, một tay kết ấn. Hai dòng chữ bằng băng bay thẳng đến cửa sổ hai phòng bên cạnh, giúp Karin và Yakumo đọc được rõ ràng.
Naruto định hỏi Lee, thì đột nhiên cậu ta đứng phắt dậy gào lên: “Tớ biết rồi!”
Matsuri ngơ ngác hỏi: “Anh biết cách liên lạc với đồng đội rồi ạ?”
“Không! Tớ biết làm câu 50 điểm rồi!”
Hội “Ngọa Long, Phượng Sồ” lại một phen đứng hình: “Vấn đề không phải là câu đó!”
Lee ôm khư khư bài thi: “Tớ sẽ không chỉ cho các cậu đâu!”
Ngọa Long, Phượng Sồ gào lên: “Ai thèm biết cái thứ đó chứ!”
Matsuri mếu máo: “Ơ… sao lại thế, cả ba câu đều khó mà…”
Hội biết tuốt cạn lời: “Hai người thôi đi giùm cái!”
Sau đó, các Ninja có thực lực đều trổ tài: kẻ dùng cát viết chữ, người dùng đàn côn trùng, kẻ lại dựa vào sự thấu hiểu đồng đội.
Ví dụ như đồng đội của Matsuri, họ biết thừa cô nàng là “hố đen kiến thức” nên không chút do dự mà chọn luôn câu 50 điểm. Đáng chú ý là trong đó có một cô bé tên Ittetsu, chính là đệ tử của Gaara.
Trong lúc buồn chán, Naruto lôi hạt dưa, bánh kẹo và cả bộ bài Poker ra rủ mấy đứa làm xong đề chơi cùng. Đám thí sinh làng khác nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A. Naruto cũng không quên “ship” cho Sasuke và Sakura mỗi người một phần quà vặt kèm bộ bài, còn hai người đó có tâm trạng chơi hay không thì cậu không rõ.
30 phút trôi qua, giọng Shikaku lại vang lên:
“Hết giờ. Câu hỏi thứ hai: Nếu tiểu đội đang làm nhiệm vụ mà bị lộ, để cắt đuôi truy binh, bắt buộc phải để lại một người làm mồi nhử. Vậy các bạn chọn ai? Giả thiết mồi nhử chắc chắn sẽ chết. Viết đáp án vào mặt sau bài thi. Đội nào có 3 đáp án trùng khớp sẽ đậu. Nhưng lưu ý: người bị chọn làm mồi nhử sẽ bị loại.”
Một câu hỏi cực kỳ thử thách nhân tâm. Naruto thừa biết với phong cách làng Lá, đáp án đúng hoặc là để trống, hoặc là viết chữ “Tôi”.
Sakura và Sasuke cũng nghĩ vậy. Họ định đặt bút viết luôn: Uzumaki Naruto… Ảnh phân thân.
Nhưng rồi cả hai lại lặng lẽ xóa đi. Thật sự là vì cái tính “thích tìm đường chết” của phân thân Naruto làm họ ngứa tay muốn troll một tí, nhưng thấy đề bài nghiêm túc quá nên thôi.
“Hết giờ. Mời các thí sinh đợi giám khảo thu bài, người được gọi tên sẽ tập hợp tại sân vận động.”
Thế là Naruto lại lập chiến tích: Nộp giấy trắng mà vẫn đậu kỳ thi viết.
Trên sân vận động, đúng như dự đoán, hội “người quen” đều đủ mặt.
Tuy nhiên, có vài tiểu đội không khí rất căng thẳng vì họ đã chọn hy sinh một đồng đội để hai người kia được đậu. Kẻ bị hy sinh đứng tách biệt, lạc quẻ hoàn toàn.
Chưa kịp để họ hiểu chuyện gì, Temari bước ra, dõng dạc:
“Tôi là giám khảo vòng hai, Temari của làng Cát. Vì số người đậu vòng một quá đông, giờ tôi sẽ tiến hành lọc bớt.”
“Thứ nhất: Vòng hai là chiến đấu đồng đội, đội nào không đủ ba người => Loại ngay tại chỗ.”
“Cái gì?! Sao lại thế!” Những đội vừa chọn hy sinh đồng đội gần như sụp đổ. Vừa sứt mẻ tình cảm, vừa bị loại, đúng là “mất cả chì lẫn chài”.
Temari lạnh lùng nói tiếp: “Thứ hai: Vòng hai tổ chức tại làng Cát, địa điểm tập hợp là trạm quan sát Sa mạc Ma thuật. Theo thứ tự đến nơi, 30 người đến cuối cùng sẽ bị loại. Cấm đánh nhau trên đường đi. Hết!”
Neji phản ứng đầu tiên: “Lee, Tenten! Chạy!”
Sasuke cũng không chậm: “Naruto, Sakura! Đi!”
Sáu người quay đầu chạy biến. Đám tiểu cường khác phản ứng chậm hơn một nhịp nhưng cũng hiểu ra vấn đề, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Temari nhìn đám còn lại đang ngơ ngác, chống cây quạt xuống đất nói:
“Còn đứng đấy làm gì? Tôi vừa bảo ‘Hết’ rồi cơ mà.”
Hội Ngọa Long, Phượng Sồ lúc này mới ngớ người: “Chết tiệt! Vòng loại bắt đầu rồi!” Cả đám mới nháo nhào gọi đồng đội đuổi theo.
Temari gãi đầu: “Thật là, toàn Ninja mà kỹ năng phán đoán kém thế, bộ còn đợi tôi hô ‘Chuẩn bị… Bắt đầu’ à?”
Ra khỏi làng, Sasuke hỏi: “Naruto, mình đang đứng thứ mấy?”
Naruto mở bản đồ: “Thứ ba. Thứ hai là đội Neji, dẫn đầu là cô nàng tóc xanh lúc nãy.”
“Ồ? Cô ta mạnh thật đấy.” Sasuke lộ vẻ hiếu chiến.
“Tớ khuyên cậu nên ‘tém tém’ lại. Cô nàng đó cũng giống cái ‘con mèo lớn’ lần trước mình gặp đấy (Nhị Vĩ), lại còn biết bay nữa.”
“Lại là Jinchuriki à?” Sakura cảm giác dạo này Jinchuriki mọc lên như nấm.
“Đúng vậy. Đánh thì cũng được thôi nhưng không cần thiết.” Naruto không muốn gây hấn vô cớ, vả lại cậu nhớ tính cách của Fū cũng khá tốt.
“Xì.” Sasuke không vui.
Chạy được một đoạn, Naruto chợt nhớ ra: “Mà thực ra mình đâu cần chạy hì hục thế này, tớ ‘bay’ hoặc dùng Phi Lôi Thần đưa hai người tới làng Cát luôn cho nhanh?”
Sakura ngập ngừng: “Thế có gian lận quá không?”
Sasuke cũng không tán thành: “Đây là kỳ thi, không thể cái gì cũng dựa vào cậu được.”
“Được rồi.” Naruto nhún vai. Dù sao chạy đến cuối cùng thì người mệt nhất chắc chắn không phải cậu. “Cứ coi như chạy bền dã ngoại đi, hai cậu cũng nên luyện tập thể lực và sức bền thêm chút nữa.”
Comments for chapter "Chương 173"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com