Chương 164

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 164
Prev
Next

Chương 164: Lốc xoáy Culi Cường

Nadeshiko Shizuka khoác trên mình bộ đồ chiến đấu ninja màu đen, mái tóc dài buộc cao kiểu đuôi ngựa. Khi cô bày ra tư thế chiến đấu, trông cực kỳ anh tư sảng khoái.

Kimimaro thì mặc một bộ đồ rộng thùng thình tương tự như Neji, mái tóc trắng xám buộc gọn sau đầu. Một tay anh chắp sau lưng, một tay đưa ra phía trước, vạt áo bay phất phơ trong gió. Thật khó tin là ở cạnh “đội quân vỏ dưa” nhiều năm như vậy mà anh vẫn chưa bị đồng hóa, phong cách vẫn giữ được vẻ bình thường, thanh lịch.

Hai người gật đầu chào nhau, cuộc so tài chính thức bắt đầu.

“Nadeshiko Lưu: Oanh Ba Liệt Phong Quyền!”

Shizuka tiên phong công kích, bốn ngón tay khép lại như lưỡi dao, bao phủ bởi Chakra rồi đâm mạnh về phía Kimimaro. Tốc độ không quá nhanh, Kimimaro nhẹ nhàng lách người né tránh. Chiêu thức hụt mục tiêu khiến mặt đất nứt toác, tạo thành một cái hố nông dài gần hai mét. Naruto thầm đánh giá: lực đạo này xem ra vẫn chưa bằng “một cú đấm bình thường” của bà cô Sakura.

“Nadeshiko Lưu: Oanh Ba Toàn Chuyển Cước!”

Shizuka nhảy lên cao, tung ra một cú đá từ trên không, nhưng lại một lần nữa bị Kimimaro tránh thoát. Mặt đất lại bị cày thêm một cái hố nữa. Naruto càng xem càng thấy mấy chiêu “Oanh Ba” này cứ như phiên bản “shopee” của Quái Lực Quyền và Thiên Thủ Chân vậy.

“Là Ninja hệ nhanh nhẹn sao?” Nhận thấy khó có thể đánh trúng đích, Shizuka bỏ qua các chiêu đánh thẳng, chuyển sang tấn công diện rộng:

“Nadeshiko Lưu: Chân Không Diễn Võ!”

Tên chiêu thức thì kêu đấy, nhưng thực chất là ném Kunai liên tạch tạch ra ngoài. Nhìn cách ném có vài phần phong thái của Tenten, xem ra cái làng Nadeshiko này cũng giàu có ra phết.

Tuy nhiên, chiêu này chẳng thấm tháp gì với Kimimaro. Anh đã nhìn thấu đối phương: lực lượng ổn, tốc độ trung bình. Để cô ra ba chiêu đầu đã là nể mặt lắm rồi. Kimimaro không dây dưa nữa, anh chạy theo hình chữ “Z”, linh hoạt né tránh cơn mưa Kunai, thi thoảng gạt phăng vài chiếc. Trong nháy mắt, anh đã áp sát Shizuka và tung cú đấm.

Shizuka kinh ngạc trước tốc độ của anh, vội đưa tay phòng ngự. Một luồng lực cực lớn truyền đến khiến cô không trụ vững, phải lùi lại mấy bước, thầm cảm thán: “Cú đấm nặng thật!”

Shizuka không cam lòng, cầm Kunai đâm tới nhưng bị Kimimaro bắt bài tóm chặt cổ tay. Cô vùng vẫy không ra, liền lên gối định thúc vào bụng anh. Kimimaro thuận thế buông tay, né cú húc rồi nhân lúc Shizuka đang đứng một chân, anh xoay người quét trụ khiến cô ngã nhào, sau đó bồi thêm một cú đấm thẳng mặt.

Biết không tránh kịp, Shizuka nhắm mắt chấp nhận số phận. Luồng kình phong từ nắm đấm thổi tung tóc mái của cô, nhưng cảm giác đau đớn mãi không thấy tới. Shizuka mở mắt ra, thấy nắm đấm của Kimimaro dừng lại ngay chóp mũi mình. Anh lật tay lại, mỉm cười và đưa tay ra ý muốn kéo cô dậy.

Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh và nụ cười dịu dàng của Kimimaro, Shizuka đưa tay nắm lấy, quay mặt đi chỗ khác lý nhí: “Tôi thua rồi.”

Kimimaro kéo cô dậy, chân thành nói: “Cô rất mạnh.” Anh cũng giống như hội vỏ dưa, luôn tôn trọng đối thủ đã dốc hết sức mình. Shizuka cảm nhận được sự thật tâm của anh, khẽ “ừ” một tiếng, lòng rối bời.


Nhóm ba người quan chiến bước tới, Tokiwa vỗ tay tán thưởng: “Không hổ là con trai Đệ Tứ, thực lực rất mạnh. Vậy về chuyện…”

“Dì Tokiwa ơi!” Naruto thấy bà định “lật bài ngửa” về vụ kết hôn liền cắt ngang, “Để hai người họ nói chuyện riêng đi ạ. Dì mới đến Konoha, để… để ngài Jiraiya dẫn dì đi tham quan nhé?”

“Đúng đấy, hôm qua bận quá chưa tiếp đãi dì chu đáo, chuyện giới trẻ cứ để chúng tự giải quyết.” Jiraiya nhanh chóng phụ họa.

Tokiwa nhìn Kimimaro đang điềm tĩnh và Shizuka đang thẹn thùng, gật đầu: “Cũng được.”

Naruto khoác vai Kimimaro thì thầm: “Em biết một quán này hay lắm, anh dẫn chị ấy qua đó tâm sự đi. Cố lên nhé!” Kimimaro gật đầu, anh vẫn nhớ lời Naruto nhờ khuyên bảo cô gái này bước ra khỏi bóng tối quá khứ.

“Muốn đi dạo một chút không?” Kimimaro nhẹ nhàng hỏi. Shizuka nhìn chàng trai vừa soái, vừa mạnh lại vừa ôn nhu trước mặt, khẽ gật đầu. Bại dưới tay người như thế này, chắc cũng không sao đâu nhỉ…


Khi về đến cửa nhà, Naruto thấy ba cái “đầu vỏ dưa” (Lee, Guy bản nhí và cộng sự) đang nằm bò dưới đất, trên đầu mỗi đứa mọc một cái “bánh bao” đỏ chót. Kushina đang chống nạnh đứng bên cạnh.

“Mẹ? Chuyện gì thế này?” Naruto ngơ ngác.

“Mấy đứa này đòi tìm Kimimaro đi tập tành, nghe nói nó đi tỷ thí là cứ sấn sổ đòi đi xem. Mẹ đành ‘tập luyện’ cho chúng một tí!” Kushina hầm hầm nói. Naruto cạn lời, thôi thì cứ mặc kệ bọn “da dày thịt béo” ấy đi.

Kushina hỏi: “Bên kia sao rồi?”

“Thuận lợi lắm mẹ, chị kia có vẻ ‘đổ’ anh Kimimaro rồi.”

“Tốt!” Kushina quàng cổ Naruto, “Làm tốt lắm, muốn thưởng gì không? Tối nay nhớ mời Hinata đi chơi nhé. Có lễ hội pháo hoa đấy. Mẹ sẽ đuổi Kimimaro đi với cô bé kia, rồi mẹ với bố con sẽ có… thế giới hai người.”

“Bố mẹ tranh thủ thật đấy!” Naruto trêu chọc rồi bị mẹ gõ đầu.

Kushina chỉ tay vào đám vỏ dưa dưới đất: “Giao mấy đứa này cho con, đừng để tụi nó phá đám Kimimaro.”

Naruto gật đầu, quyết định khiêng ba cái “bao thịt” này trả về cho thầy Guy. Cậu học theo tư thế của Culi Cường (trong hoạt hình), một vai gánh ba, vứt lên vai rồi điên điên vài cái cho vững rồi đi thẳng đến sân tập.

Tại sân tập, cậu thấy Tenten đang ngồi bực bội một mình.

“Tenten?”

“Naruto?” Tenten ngẩng lên, nhìn thấy Naruto đang khiêng ba cái xác, cô thốt lên: “Bọn nó bị đánh nữa à? Haizz, tôi với Neji cân hai đứa (Lee và Guy) đã mệt lắm rồi, anh trai cậu một mình cân cả ba đứa này, đúng là vất vả cho anh ấy thật!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 164"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly