Chương 163

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 163
Prev
Next

Chương 163: Naruto không bao giờ hố người nhà

Tsunade vốn chỉ lấy cớ đi lấy văn kiện để lượn lờ hóng hớt, ai dè vớ ngay được tin sốt dẻo. Lão Jiraiya này cũng khá đấy chứ, dám cả gan “đột kích đêm” làng toàn góa phụ cơ à?

Dĩ nhiên, cuối cùng Jiraiya không bị Tsunade đấm chết, mà lão chỉ lo sốt vó cùng Naruto ra cổng làng tiếp khách. Sau vài câu chào hỏi xã giao, cả bọn kéo nhau vào một phòng riêng trong quán ăn, chuyện này mà nói ngoài đường thì mặt mũi đâu cho hết.

Nhấp ngụm trà, bà Tokiwa vào thẳng vấn đề: “Ngài Jiraiya, lời hứa năm xưa ngài đích thân thốt ra chắc vẫn còn hiệu lực chứ?”

“Chuyện này… dĩ nhiên là tính rồi.” Jiraiya ngập ngừng. Lão đường đường là Tiên nhân Cóc, không thể lật lọng được.

Tokiwa tiếp lời: “Vậy mời đệ tử của ngài ra so tài với tiểu thư Shizuka một trận đi!”

Jiraiya liếc nhìn Shizuka, thấy tuổi tác cũng trạc Naruto, lão bỗng nảy ra tối kiến, quay sang bảo: “Naruto này, việc này con thấy sao…”

“Con? Con thấy cái gì mà thấy? Con có phải đệ tử của ông đâu, đệ tử của ông đang ngồi lù lù ở văn phòng Hokage kìa.”

Naruto giả ngu, còn tiện mồm xúi bẩy: “Hay là lát nữa ông dẫn hai người họ về nhà con đi, để xem mẹ con sẽ đánh chết ông trước, hay là đánh chết hai người họ trước.”

Mồ hôi lạnh của Jiraiya chảy ròng ròng. Năm đó lập giao ước, lão quên khuấy mất Minato đã sớm “yêu sớm” với Kushina. Lúc đó mình bị ma xui quỷ khiến gì không biết, sao gan to thế nhỉ?

“Đừng đùa nữa Naruto, con định tìm mẹ kế cho mình đấy à?”

“Ai đùa? Là ông âm thầm tìm mẹ kế cho con đấy chứ! Nếu xác nhận chuyện này là do ông gây ra, thì con nên đại diện cho mẹ để tiêu diệt ông ngay tại chỗ.”

“Con…!” Jiraiya cứng họng vì tức.

Tokiwa cũng nhận ra có gì đó sai sai: “Xem chừng, đệ tử của ngài đang gặp ‘biến’ à?”

Jiraiya bất lực đáp: “Phải, đệ tử của ta giờ là Hokage Đệ Tứ, đã yên bề gia thất rồi. Nhìn đi, thằng nhóc này chính là con trai nó.”

“Ồ? Tuổi tác nó cũng xấp xỉ tiểu thư Shizuka, hay là để nó tiếp nhận vụ đánh cược này cũng được.” Tokiwa và Jiraiya cùng chung ý tưởng, dù sao họ cũng không muốn đi phá hoại gia đình người khác.

Naruto quyết đoán từ chối: “Không hứng thú, tôi có bạn gái rồi.”

Hồi trước trên mạng hay gào thét “Vợ tôi đây rồi”, “Yêu em mãi mãi” cho vui mồm thôi, chứ ngoài đời cậu thanh niên nghiêm túc lắm.

Shizuka nãy giờ im lặng mới cất lời mỉa mai: “Ninja làng Lá hèn nhát đến mức không dám nhận lời thách đấu sao?”

“Xùy…” Naruto khịt mũi coi thường. Cái trò khích tướng rẻ tiền này chỉ có mấy tên đầu nóng như Sasuke mới mắc mưu thôi.

Jiraiya vẻ mặt khổ sở: “Thế này đi, trời cũng muộn rồi, hai người cứ nghỉ lại đây. Ngày mai tôi nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng, được chứ?”

Tokiwa nhìn chằm chằm lão: “Mong là ngài không định dây dưa thêm vài chục năm nữa.”

Jiraiya vỗ ngực bảo đảm: “Tuyệt đối không có chuyện đó!”


“Thầy Jiraiya…” Kushina đặt mạnh chén trà xuống trước mặt lão, cười mà như không cười: “Thầy giỏi thật đấy nha.”

“Cái đó… Kushina nghe thầy giải thích, lúc đó thầy tính toán không kỹ…” Jiraiya cười khổ. Xem chừng Tsunade đã “mách lẻo” hết sạch rồi. Lão liếc nhìn chén trà, thầm nghĩ không biết có bị hạ độc không đây.

“Vậy thầy tính sao?” Nụ cười của Kushina vẫn rất “hiền hậu”.

“Thì thầy đang định bàn bạc với mọi người đây. Minato, con nói gì đi chứ?” Jiraiya chịu không nổi ánh mắt của cô học trò, định chuyển hỏa lực sang đệ tử.

Nhưng Minato đang dán mắt vào tờ báo đã đọc nát từ 30 phút trước, như thể nó chứa đựng bí mật hạt nhân vậy. Jiraiya cay đắng: Đúng là đệ tử ruột, chẳng nhờ vả được gì!

Naruto cười hô hố, kết quả là bị mẹ cốc cho một phát vào đầu.

“Còn cười à? Con có muốn thay bố tiếp nhận thách đấu không? Nghe nói cô bé đó xinh lắm, tội nghiệp Hinata, yêu phải thằng con đào hoa nhà mình…”

“Con không có! Mẹ đừng nói bừa!” Naruto thanh minh, rồi gợi ý: “Bố đâu chỉ có mình con là con trai.”

“Con nói Kimimaro và Haku?” Kushina vỗ tay cái bộp. “Haku và Karin đang đi làm nhiệm vụ mấy ngày nữa mới về, vậy quyết định là Kimimaro!”

Jiraiya thở phào nhẹ nhõm. Minato cuối cùng cũng bỏ tờ báo xuống: “Cũng phải hỏi ý kiến Kimimaro đã chứ.”

“Lát anh ấy về con sẽ ‘thuyết phục’ anh ấy.” Naruto giơ tay xung phong. Giúp anh trai tìm đối tượng thì sao gọi là hố người nhà được?

Minato nhắc nhở: “Naruto, người nhà với nhau sao lại dùng chiêu trò thuyết phục?”

Naruto tự tin: “Đảm bảo không nói dối nửa lời, cùng lắm là giấu bớt một phần sự thật thôi.”

Kushina chớp lấy kẽ hở: “Hửm? Thế bình thường con giấu bố mẹ bao nhiêu phần sự thật rồi?”

“Tuyệt đối không có! Ngay cả việc Tiên nhân háo sắc vừa tìm được chỗ rình mò mới, con cũng đang định báo cáo đây này!”

“Phụt!” Jiraiya phun sạch ngụm trà: “Naruto! Đừng có nói bừa!”

Kushina chống nạnh, mặt hầm hầm: “Thầy Jiraiya!!!”


Tối muộn, Kimimaro về nhà. Naruto sáp lại hỏi: “Mai anh có nhiệm vụ gì không?”

“Không có, sao vậy?”

“Mai em muốn giới thiệu cho anh một người bạn. Cô ấy vừa mất đi người thân nên suy sụp lắm, giờ chỉ biết lao vào tu luyện như máy móc. Nếu không đánh thắng được, cô ấy sẽ không chịu nghe ai khuyên bảo cả.”

Kimimaro nhìn Naruto: “Em không đánh thắng được à?”

Naruto giải thích: “Không phải, chủ yếu là em kém tuổi người ta, thắng thì sợ cô ấy bị sốc tâm lý nặng hơn. Anh ra tay là hợp lý nhất.”

“Ừ.” Kimimaro gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, Naruto, Kimimaro và Jiraiya cùng đến sân tập. Vợ chồng Minato không đi theo vì sợ… ngại.

Khi nhóm Shizuka đến, Naruto giới thiệu: “Đây là anh trai tôi, Kimimaro. Đẹp trai, học giỏi, đánh hay. Để anh ấy đấu với cô thấy sao?”

Kimimaro thấy có gì đó sai sai, nhưng vốn quen tính nói năng huyên thuyên của Naruto nên cũng chỉ im lặng gật đầu.

Tokiwa đánh giá Kimimaro: Ngoại hình ổn, tuổi tác vừa tầm. Bà hỏi: “Ngài Jiraiya, đây là ý của ngài sao?”

Jiraiya gật đầu: “Đúng vậy, nó là con trai đệ tử ta, để nó hoàn thành giao ước là hợp lý nhất rồi.”

“Sao cũng được, miễn là có đấu!” Shizuka lột phăng áo choàng, lộ ra bộ đồ chiến đấu bó sát.

Naruto thầm đánh giá: Dáng người này đúng là một chín một mười với Hinata hai năm sau, thuộc diện khiến Sakura phải ‘khóc thét’. Mà không hiểu sao áo cô nàng lại khoét một lỗ to tướng ở ngực làm gì nhỉ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 163"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly