Chương 162
Chương 162: “Nữ Nhi Quốc” của giới Nhẫn giả
“Học trò của Jiraiya á? Tớ thân lắm luôn!” Naruto cười hì hì, “Nhưng tớ không thể tùy tiện tiết lộ cho người lạ được đâu nha.”
Đồng đội xung quanh đồng loạt trợn mắt trắng dã. Cậu mà gọi là “thân” thôi á? Phải gọi là “thân quá mức quy định” mới đúng!
Người phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi lên tiếng: “Thất lễ quá, tôi là Tokiwa, còn đây là tiểu thư Shizuka. Chúng tôi đến từ làng Nadeshiko.”
Làng Nadeshiko được mệnh danh là “Nữ Nhi Quốc” của giới Nhẫn giả, cả làng từ trên xuống dưới chỉ toàn phụ nữ. Để duy trì nòi giống, những cô gái đến tuổi sẽ ra ngoài thách đấu với các bậc cường giả. Nếu đánh bại được đối phương, họ sẽ “bế” người đó về làng để sinh con đẻ cái, còn chuyện người đàn ông đó ở lại làm rể hay rời đi thì họ không quan tâm.
Mấy chục năm trước, lúc Jiraiya đang đi du ngoạn khắp thế giới để “lấy tư liệu” thì đi ngang qua làng này, và dĩ nhiên là bị phát hiện khi đang nhìn trộm. Khi đó, Jiraiya vẫn là một thanh niên cao lớn, phong độ. Kết quả là bà trưởng làng lúc bấy giờ — cũng chính là sư phụ của Shizuka — vừa nhìn đã ưng cái bụng, đòi quyết đấu sinh tử với ông cho bằng được.
Theo luật làng Nadeshiko, chỉ cần Jiraiya thắng là muốn làm gì thì làm. Nhưng “Thầy dê xổng chuồng” nhà ta tuy thân ở bụi hoa nhưng tâm lại hướng về một người duy nhất. Dù bà trưởng làng khi đó rất xinh đẹp, Jiraiya vẫn chọn cách “thả xích”, đánh hòa rồi dùng kế hoãn binh, đẩy trận đấu duyên nợ này sang đời sau — chính là học trò của hai người.
Nhìn cái tính phong lưu của lão mà có thể vì một “cái cây già” Tsunade mà từ bỏ cả cánh rừng đại ngàn, đủ hiểu tình cảm lão sâu đậm đến mức nào. Thế là mấy chục năm sau, khi bà trưởng làng đã qua đời, Shizuka với tư cách người kế vị đã tìm đến tận nơi để hoàn thành ước nguyện năm xưa.
Sau khi nghe Tokiwa kể hết ngọn ngành, Naruto huých khuỷu tay vào Kakashi, hỏi nhỏ: “Thầy thấy sao?”
Kakashi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Làng Nadeshiko à, thầy có nghe danh qua, nhưng vụ ước định này chắc phải hỏi ngài Jiraiya mới rõ.”
Naruto thở dài thườn thượt. Ý em không phải hỏi về cái ước định, mà hỏi thầy có muốn giúp gia tộc Hatake ‘khai chi tán diệp’ không kìa! Đúng là thánh ế bằng thực lực!
Sakura và Temari thì cảm thán: “Không ngờ trên đời lại có cái làng kỳ lạ như vậy…”
Bà Tokiwa chẳng hề khách sáo: “Xem chừng các vị đang trên đường về Konoha, chúng tôi đi cùng được chứ?”
Kakashi không phản đối, dù sao họ cũng cùng đường. Sau một đêm nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục khởi hành, chỉ là đội hình có thêm hai gương mặt mới. Tokiwa khá hoạt ngôn, Kakashi cũng tranh thủ hỏi han thêm chút tình báo.
Ngược lại, Shizuka suốt dọc đường chẳng nói quá ba câu, gương mặt lạnh lùng như đã nhìn thấu hồng trần. Ngay cả vẻ ngoài soái ca của Sasuke cũng bị cô nàng bơ đẹp, khiến Sakura thở phào nhẹ nhõm. Tối qua ở lữ quán, Sakura thấy Shizuka cởi áo choàng ra, dáng người “đẫy đà” hơn cả Hinata hiện tại khiến cô nàng lập tức nâng cao cảnh giác, sợ nữ nhân này nghĩ quẩn mà đi thách đấu Sasuke thì hỏng bét.
Về đến cổng làng, Kamizuki Izumo nhiệt tình chào hỏi: “Uầy, Kakashi về rồi à?”
Anh chàng còn ghé tai Kakashi nháy mắt, thì thầm: “Sao đi nhiệm vụ mà dắt về toàn mỹ nữ thế này?”
Tokiwa và Shizuka nghe thấy cái tên “Kakashi” thì ngẩn người. Chẳng phải tên là Sakata Gintoki sao? Ánh mắt hai người nhìn cả nhóm trở nên cực kỳ quái dị. Hóa ra nãy giờ toàn dùng danh tính giả à?
Sasuke mặt dày không đổi sắc, coi như không nghe thấy gì. Naruto và Sakura thì lảng tránh ánh mắt, không dám đáp lời. Temari đứng ngoài xem kịch hay.
Kakashi cười gượng: “Ninja đi ra ngoài dùng bí danh là chuyện bình thường mà đúng không?”
Tokiwa tạm chấp nhận lời giải thích này, không ngờ anh chàng này lại là “Ninja sao chép” lừng lẫy. Kakashi bảo hai người đợi ở cổng để anh đi bàn giao nhiệm vụ và tìm Jiraiya xác nhận.
“Em đi tìm Tiên nhân háo sắc đây, nhiệm vụ thầy cứ bàn giao nhé!” Naruto co giò chạy biến. Cậu cảm giác lần này mình sắp “hố” được ông thầy rồi.
Naruto hiếm hoi tóm được Jiraiya ngay tại văn phòng khi lão đang… nghiêm túc làm việc? Cậu đóng sầm cửa lại, khoanh tay làm bộ hình cảnh: “Tiên nhân háo sắc! Chuyện của ông bại lộ rồi, mau theo tôi về đồn!”
“Vô lý!” Jiraiya đập bàn cái rầm, “Cái chỗ mới tôi vừa tìm thấy cực kỳ kín đáo…”
Giọng lão nhỏ dần rồi tắt ngấm. Naruto chớp mắt, nhận ra mình vừa “thả câu” được bí mật động trời: “Ông nói tiếp đi, chỗ mới đó làm sao?”
Jiraiya nhận ra mình hố hàng, ho khan để che giấu sự chột dạ: “Khụ… ý tôi là chỗ đó rất thích hợp để làm trạm gác ngầm, kể cả là con tôi cũng không tiết lộ được.”
Naruto nhìn lão bằng nửa con mắt. Lừa trẻ con à? Trạm gác ngầm của ông chắc chắn là ở cạnh phòng tắm nữ chứ gì.
“Thôi, nói đi, có chuyện gì? Ta bận lắm.” Jiraiya lảng chuyện.
Naruto thong thả thả bom: “Nợ phong lưu ngày xưa ông gây ra, giờ người ta tìm đến tận cửa đòi nợ rồi kìa.”
Jiraiya hùng hồn: “Đừng có ngậm máu phun người, ta làm gì có nợ phong lưu nào!”
“Người từ làng Nadeshiko đang đợi ông ở cổng làng đấy.” Naruto xem lão có nhớ ra không.
“Làng Nadeshiko à…” Jiraiya lộ vẻ hoài niệm.
Đúng lúc này, cửa văn phòng “RẦM” một tiếng bị đẩy ra. Tsunade tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, “tâm hồn” đồ sộ rung nhẹ, cô dịu dàng hỏi: “Nói tiếp đi, làng Nadeshiko thì làm sao?”
Jiraiya: (⊙_⊙)
“Tsunade! Em nghe anh giải thích đã!”
Ô hô! Cái giọng điệu chột dạ kinh điển này thì không có chuyện cũng thành có chuyện. Naruto chọn cách ngồi ngoài hóng hớt. Jiraiya nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện năm xưa để minh oan.
Tsunade dịu giọng lại, nhìn sang Naruto: “Đúng như lão nói chứ?”
“Dạ, trừ mấy đoạn lão tự bốc phét là mình anh tuấn tiêu sái, mê hoặc vạn nữ thì còn lại là thật ạ. Và người thách đấu với lão năm xưa cũng đã qua đời rồi.”
Naruto không hố lão nữa, vì cậu cảm thấy dạo này tình cảm giữa Tsunade và Jiraiya đang có tiến triển tốt. Tai qua nạn khỏi, Jiraiya lại bắt đầu “nhây”: “Này Naruto! Cái gì mà trừ đoạn đó ra hả? Ta đẹp trai thật mà!”
Naruto: “Hế hế.”
Tsunade: “Hế hế.”
Comments for chapter "Chương 162"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com