Chương 161

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 161
Prev
Next

Chương 161: Anh muốn lấy vợ không?

Temari rời đi với tâm trạng nặng trĩu. Công tác phòng thủ của làng Cát lại do một kẻ có nguy cơ là gián điệp phụ trách, nếu không điều tra rõ vụ này, cô sợ mình ngủ không ngon giấc mất.

Quả nhiên, sáng hôm sau khi đến văn phòng Kazekage, Naruto chạm mặt ba bộ “thâm quầng mắt”. Hai cái của Gaara là kinh niên rồi không tính, còn của Temari và Baki là mới “luyện” thành sau một đêm thức trắng.

“Cảm ơn cậu đã cung cấp tin tức.” Baki mở lời. Dù mệt phờ râu nhưng ông vẫn phải cảm ơn Naruto, nếu không sau này chẳng biết sẽ xảy ra biến cố gì.

Qua một đêm điều tra, họ phát hiện Yura đã bị trúng thuật “Tiềm Não Thao Sa”. Theo giám định của bà Chiyo, thủ pháp này rất có thể là bút tích của Sasori – Xích Sa. Tin này khiến Baki đổ mồ hôi hột. Đó là kẻ phản nhẫn cấp S, người có thể diệt cả một quốc gia. Nếu thông tin phòng thủ lọt vào tay hắn thì hậu quả không dám tưởng tượng.

May mà phát hiện sớm, chẳng những trừ được họa ngầm mà còn có thể tính kế “gậy ông đập lưng ông” với tên gián điệp này.

“Không khách khí, đồng minh cả mà.” Naruto cười hì hì. Được chọc gậy bánh xe tổ chức Akatsuki là cậu vui rồi.

Gaara đưa cuộn thư cho Temari rồi dặn: “Thư hồi âm tôi đã viết xong. Sau đây Temari sẽ cùng các cậu về Konoha bàn bạc chuyện thi cử. Chị gái tôi đành nhờ vả mọi người vậy.”

Temari nghe mà mát lòng mát dạ, nhưng vì phải giữ uy nghiêm cho Kazekage nên cô mới nhịn được cơn ngứa tay muốn xoa đầu Gaara.

Chỉ có Naruto là nghe thấy hơi sai sai. Sao nghe như kiểu muốn “gả” Temari cho nhà mình thế này? Naruto chỉ muốn nhắn nhủ một câu: Shikamaru ơi, anh muốn lấy vợ không? Chỉ cần anh gật đầu một cái là có ngay…

Kakashi dĩ nhiên không nghĩ nhiều như Naruto, anh bình thản nhận việc rồi chào tạm biệt.

“Xin đợi một chút.” Gaara tháo mũ Kazekage đặt lên bàn, lôi từ dưới gầm ra một cái rương lớn: “Naruto, đây là quà tôi tặng riêng cho cậu.”

Naruto hiểu ý ngay, về nhà chia quà cho mọi người là nhất. Cậu vỗ ngực đôm đốp: “Yên tâm đi, dù là quà hay là chị gái cậu, tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa hết!”

Gaara gật đầu, đích thân tiễn họ rời làng.


Trên đường đi, Naruto nhìn Temari cứ ngáp ngắn ngáp dài, hỏi: “Cậu ổn không đấy? Có cần nghỉ tí không?”

Temari ra vẻ cứng cỏi: “Không sao, tí là hết thôi. Đừng coi thường Ninja làng Cát… Oáp…!”

“Nhìn cái mặt cậu chẳng có tí thuyết phục nào cả.” Naruto cà khịa, “Mà sao không thấy Kankuro đâu nhỉ?”

Nhắc tới Kankuro, Temari thở dài bất lực: “Nó á? Suốt ngày rú rú trong nhà nghiên cứu rối, không có nhiệm vụ là không thèm bước chân ra cửa.”

“Hóa ra là một ‘con mọn’ kỹ thuật à?”

“Không hẳn. Từ hồi đi di tích về nó mới thế. Nó bảo phải chế ra con rối thép vĩnh viễn không mọc mầm (ám chỉ vụ trước đó). Thật tình, nếu dễ thế thì làng Cát đã đổi hết rối sang kim loại từ lâu rồi.”

Naruto thầm nghĩ: Không đâu chị ơi, thế giới của dân kỹ thuật chị không hiểu được đâu. Biết đâu sau này Kankuro lại chế ra Iron Man hay Gundam thì sao? Lúc đó đối mặt với Kaguya, nó búng tay một cái ‘I am Iron Man’ thì ngầu bá cháy!

Sau một hồi tán dóc, Temari cũng tỉnh táo hơn. Cô bắt đầu quay sang “tám” chuyện dưỡng da với Sakura. Một bên có kiến thức y khoa, một bên có bí kíp của con gái vùng sa mạc, chưa đầy nửa tiếng hai bà cô đã thân thiết như chị em ruột. Naruto và Sasuke đứng hình toàn tập, đúng là tình bạn của con gái thật khó hiểu.


Cả nhóm không vội vã, đi được một ngày thì nghỉ lại giữa sa mạc. Lúc này Temari mới được diện kiến “ban hậu cần di động” là như thế nào.

Naruto mở cuộn trục ra, lôi đủ thứ từ lều trại, dụng cụ bếp núc, nguyên liệu tươi ngon đến cả gia vị và củi khô. Temari đờ người nhìn Sasuke — anh chàng siêu cấp đẹp trai — đang phun lửa nhóm củi, còn Naruto và Sakura thì dựng lều nhanh thoăn thoắt.

Kakashi thì múa dao thái thịt điêu luyện rồi cho vào nồi. Sau khi dựng lều xong, ba đứa nhóc xách ghế nhỏ, bưng bát ngồi xếp hàng chờ thầy chia canh. Động tác thuần thục như đã tập dượt nghìn lần.

“Húp… Hàaaa! Ngon quá!” x3

Ba đứa cùng một động tác, cùng một âm thanh và cùng một vẻ mặt phê pha. Kakashi cười híp mắt đưa cho Temari một bát: “Thử đi, tay nghề thầy không tồi đâu.”

Temari cầm bát canh mà muốn phát điên: Các người có nhầm lẫn gì không thế? Ninja đi làm nhiệm vụ chẳng phải nên dầm mưa dãi nắng, ăn lương khô sống qua ngày sao? Sao các người làm như đi dã ngoại thế này? Băng bảo vệ đầu của các người là mua ở chợ Đồng Xuân à?

Ba giây sau…

“Húp… Hàaaa! Ngon thật sự luôn!”

Thôi dẹp đi cái thứ Ninja khổ hạnh! Có bát canh nóng vào bụng, Temari mới thấy thế nào là hưởng thụ cuộc sống. Ninja làng Lá đúng là số một!


Cứ thế đi thong thả đến chiều tối ngày thứ ba, cả nhóm tới một thị trấn nhỏ ở biên giới Xuyên Quốc. Đang lúc Temari tiếc hùi hụi vì hôm nay vào trấn chắc không được ăn canh thầy Kakashi nấu, thì có hai người mặc áo choàng trắng chặn đường.

Một người lên tiếng: “Xin dừng bước. Nhìn băng bảo vệ thì các vị là Ninja làng Lá nhỉ? Có thể cho biết quý danh không?”

Naruto mồm nhanh hơn não: “Tôi là Goku.” (Kakarot)

Sasuke mặt không đổi sắc phối hợp: “Tôi là Vegeta.”

“Còn tôi là Bulma.” Sakura hớn hở, Naruto từng bảo Bulma là vợ Vegeta mà.

Kakashi bất lực thở dài: “Tôi là Sakata Gintoki.”

Temari cạn lời, cảm thấy não mình lại không theo kịp mạch suy nghĩ của đám người làng Lá này rồi. Naruto không đợi cô nói, giới thiệu luôn: “Còn chị đây là Tiểu Kiều làng Cát. Có việc gì không?”

Hai người kia thấy tên tuổi quái dị nhưng cũng không bắt bẻ, tháo mũ trùm đầu ra: “Thực ra chúng tôi muốn hỏi thăm về tung tích học trò của Tiền bối Jiraiya trong truyền thuyết…”

Naruto vừa nhìn thấy mặt hai người đó, ký ức ùa về. Cậu chỉ muốn chạy ngay về nhà hỏi một câu:

“Bố ơi, bố có muốn lấy vợ không…?” (Ám chỉ người phụ nữ trước mặt có liên quan đến Minato).

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 161"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly