Chương 160

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 160
Prev
Next

Chương 160: Giữa đường nhảy ra một bà lão

Sau vài vòng dạo phố, Naruto thu quân về trong thắng lợi, có điều cái ví tiền hình con ếch xanh đã hoàn toàn “sạch túi”, tiện tay còn nợ thêm của Sasuke một ít tiền.

Phải nói rằng, dù thiên hạ luôn chê làng Cát nghèo nàn, nhưng dù sao cũng là một trong Ngũ Đại Nhẫn Thôn, tài nguyên có thiếu thốn thì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hơn nữa, không ngờ Temari lại có năng khiếu làm hướng dẫn viên du lịch đến thế, chiêu thức “dụ dỗ” khách mua sắm của cô nàng đúng là kiểu “mưa dầm thấm lâu”, vừa chiêu đãi được khách làng Lá, vừa đóng góp chút GDP cho làng Cát.

“Nanh Trắng làng Lá, chịu chết đi!”

Giữa lúc mọi người đang vui vẻ hòa thuận, bỗng đâu từ bên đường nhảy ra một bà lão, vung nắm đấm định nện thẳng vào mặt Kakashi.

Kakashi trợn tròn mắt, không biết có phải vì nghe thấy danh xưng của cha mình hay không mà anh không hề né tránh ngay lập tức. Ba đứa Naruto, Sasuke, Sakura tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ nên cũng không ra tay, vì tốc độ của bà lão này chẳng nhanh lắm, họ không nghĩ bà ta có thể làm khó được Kakashi.

Temari tuy kinh ngạc nhưng phản ứng cực nhanh, cô rút chiếc quạt khổng lồ chắn ngang giữa hai người: “Bà Chiyo, bà làm cái gì thế?”

“Tránh ra!” Bà lão Chiyo vẫn muốn động thủ. Con trai và con dâu bà đều chết dưới tay cha của Kakashi, gián tiếp khiến đứa cháu nội của bà bị vặn vẹo tâm lý, bà Chiyo có thể nói là hận thấu xương tủy.

Temari đương nhiên không thể để bà hành động, đây có thể coi là hành vi tấn công sứ giả làng Lá. Cô vội giải thích: “Bà nhận nhầm người rồi, đây là Hatake Kakashi, không phải Nanh Trắng!”

Bà Chiyo ngẩn người, nhìn kỹ Kakashi một hồi rồi tỏ vẻ bừng tỉnh: “À đúng rồi, Nanh Trắng chết lâu rồi mà.”

Temari thở phào, thu quạt lại: “Phiền bà lần sau nhìn cho kỹ hộ cháu với.”

“Xin lỗi nhé, xin lỗi, già rồi nên mắt mũi kèm nhèm.” Bà Chiyo cười hối lỗi rồi quay người bỏ đi.

“Thất lễ quá, chắc là bà Chiyo bị kích động thôi.” Temari ngại ngùng xin lỗi Kakashi.

“Không sao đâu.” Kakashi xua tay, ra vẻ không để tâm.

Naruto thì thầm nghĩ bà lão này chắc chẳng tốt lành gì, khéo bà ta giả vờ để tranh thủ tẩn Kakashi một trận cho bõ ghét ấy chứ. Sakumo đã qua đời bao nhiêu năm, bà ta làm sao mà không biết được. Còn vụ mắt kém á? Trong phim bà đánh nhau với Sasori mắt tinh như cú vọ, tám phần là bà nghĩ nếu không đấm được Kakashi thì cũng phải “đâm” vào tim anh một nhát cho đau.

Nếu đúng là vậy thì bà Chiyo thất vọng rồi. Từ khi Minato giải oan cho Sakumo, câu chuyện về Nanh Trắng vĩ đại lại một lần nữa lưu truyền khắp làng Lá, Kakashi đã sớm bước ra khỏi bóng tối năm xưa.

Sau màn náo loạn của bà Chiyo, cả nhóm cũng chẳng còn tâm trạng shopping, lẳng lặng đi theo Temari về chỗ nghỉ. Trên đường, Naruto hỏi: “Này, sao tự nhiên Gaara lại muốn tổ chức thi Trung nhẫn thế?”

Temari im lặng một chút rồi nói: “Nói cho các cậu cũng không sao. Thực ra dù Gaara đã lên chức Kazekage Đệ Ngũ, nhưng tình cảnh hiện tại không lạc quan lắm.”

Chuyện này phải trách Kazekage Đệ Tứ Rasa (cha Gaara) đã có những pha xử lý “đi vào lòng đất”, khiến vợ mất mạng, em vợ hy sinh và không biết bao nhiêu Ninja Ám Bộ phải nằm xuống. Chẳng những không giúp Gaara kiểm soát được Nhất Vĩ, lão còn ép một cậu bé đáng yêu thành một “quái vật” khiến trẻ con nghe tên là ngừng khóc đêm.

Sau kế hoạch hủy diệt làng Lá, Gaara lại trở về với thân phận tù binh, khiến danh tiếng của cậu ở làng Cát gần như bằng không. Để leo lên ghế Kazekage với xuất phát điểm như vậy, khó khăn là điều dễ hiểu.

Thế là Gaara phải làm việc điên cuồng để lấy lại uy tín. Trước đây có Nhất Vĩ quấy phá nên cậu đã quen với việc không ngủ, nay vì ước mơ cậu lại càng liều mạng hơn, mức độ chăm chỉ còn kinh khủng hơn cả mấy lão già nghiện việc.

Đến khi Gaara dùng lượng nhiệm vụ khổng lồ để đè bẹp mọi nghi ngờ, Temari và Kankuro phải thay phiên nhau đi theo hỗ trợ mà còn không theo kịp thể lực của cậu. Đại lý Kazekage là Baki cũng mừng rỡ thoái vị, ông cảm thấy mình không đủ tầm để ngồi vào cái ghế nóng đó.

Nhưng không phải ai cũng dễ tính như Baki. Luôn có những kẻ ngứa mắt với Gaara vì lợi ích bị đụng chạm, hoặc vì ấn tượng xấu trước đây, hay đơn giản là vì… hôm nay Gaara bước chân phải ra khỏi cửa trước. Một khi đã ghét thì thở thôi cũng thấy ghét, đám người này bắt đầu tìm cách đâm chọc, thậm chí là muốn “khử” luôn Gaara.

Đám ra mặt thì đã bị “xử” rồi, nhưng đám nấp trong bóng tối thì Gaara không chắc là những ai. Vì vậy, cậu quyết định tạo ra một sân chơi — kỳ thi Trung nhẫn này chính là cái bẫy. Các người muốn phá hoại chứ gì? Ta bày tiệc ra cho các người phá, đợi các người lộ mặt rồi ta tóm gọn một mẻ, sau đó mới yên tâm xây dựng một làng Cát giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Quy mô sự kiện càng lớn, kẻ địch càng dễ nhảy ra. Gaara quyết định mời đồng minh thân thiết nhất là làng Lá tham gia đầu tiên để lấy tiếng tăm cho kỳ thi.


Vừa đi vừa chuyện trò, cả nhóm đã đến lữ quán. Naruto nhìn qua điều kiện phòng ốc thấy cũng khá ổn, ít nhất là không dùng giường bằng bìa các tông như cái “Thế vận hội âm phủ” nào đó.

“Chờ chút.” Naruto gọi Temari lại khi cô định rời đi.

Naruto không nói ngay mà thiết lập một kết giới cách âm. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, ngay cả Kakashi cũng tò mò không biết Naruto định nói gì.

“Tên Yura dẫn đường cho bọn tớ lúc nãy, cậu có thân thiết với hắn không?” Naruto hỏi.

Temari suy nghĩ rồi đáp: “Yura hiện là Đội trưởng đội thủ vệ, làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận, thầy Baki cực kỳ tín nhiệm anh ta. Có chuyện gì sao?”

Naruto nói: “Tớ cảm nhận được Chakra trong não bộ của hắn có gì đó không bình thường, hình như đã bị ai đó can thiệp. Nếu hắn phụ trách phòng vệ, các cậu phải cực kỳ cẩn thận.”

“Cậu nghiêm túc chứ?” Temari lập tức cảnh giác. Não bộ bị can thiệp thường chỉ có gián điệp mới bị như vậy.

Naruto gật đầu. Cậu chỉ nhắc nhở thế thôi, còn lại làng Cát xử lý thế nào không phải việc của cậu. Còn vì sao cậu không trực tiếp báo cho Gaara? Đơn giản vì Naruto thấy tiếng của con chồn Nhất Vĩ Shukaku trong đầu Gaara ồn ào và khó nghe quá, cậu lười “nối máy” thôi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 160"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly