Chương 158

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 158
Prev
Next

Chương 158: Hát, nhảy, rap và…

“Xin lỗi, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể lắm.” Aoda nói, “Có điều, nghe nói đại nhân Manda thường xuyên cằn nhằn vì Orochimaru không chịu dâng tế phẩm cho ông ta.”

Kakashi gấp quyển sách lại, hỏi: “Naruto, em vẫn tin là Orochimaru chưa chết sao?”

Naruto bất đắc dĩ đáp: “Vâng, nhưng có vẻ hiện tại chúng ta chưa có thông tin gì hữu ích.”

Sau khi xin chỉ thị của Sasuke, Aoda giải trừ thuật triệu hồi và biến mất. Tiếp đó, Sasuke móc ra một cuộn giấy đưa cho Naruto: “Thứ cậu muốn đây.”

“Ồ, thuật Hóa Cánh Chakra!” Naruto mở cuộn giấy ra, bên trong ghi chép tỉ mỉ cách kết ấn và vận hành Chakra của Khổng Tước Diệu Pháp. Cái món nhẫn thuật hay ho này chắc chắn đám Ảnh phân thân của cậu sẽ tranh nhau học cho xem.

Sasuke chỉ vào mấy dòng cuối: “Đừng mừng vội, bí thuật này có vấn đề đấy. Nó đòi hỏi chất lượng Chakra cực cao, tớ e là đại đa số Ninja đều không đạt chuẩn đâu.”

“Không sao.” Naruto chẳng mấy bận tâm. Chất lượng Chakra á? Chakra của cậu không đủ thì chẳng lẽ của Cửu Vĩ cũng không xong? Sức mạnh từ mảnh thiên thạch tí hon kia làm sao so được với Vĩ Thú cơ chứ.

Tuy nhiên, Naruto quyết định không học ngay mà sẽ mang về nhờ ông già Minato và Tiên nhân Jiraiya chỉnh sửa lại chút đỉnh. Chứ đàn ông con trai mà vác đôi cánh bướm tím lịm tìm sim ra đường thì nhìn “ba chấm” lắm.

Kakashi vỗ tay tập hợp đội: “Được rồi, chuẩn bị đồ đạc đi, tiếp theo chúng ta sẽ sang Phong Quốc.”

“Nhiệm vụ gì thế thầy?” Sakura hỏi, rồi bắt đầu cằn nhằn: “Đi sa mạc hại da lắm đấy biết không.”

“Chuyển phát tin tức kiêm hộ vệ.” Kakashi lờ đi lời than của Sakura, giơ cuộn thư ra: “Chúng ta cần đưa cái này đến làng Cát, sau đó hộ tống nhân viên liên lạc của họ cùng quay về.”

“Làng Cát có chuyện gì sao thầy?” Naruto thắc mắc.

“Tin mới nhận, Gaara đã chính thức kế nhiệm chức Kazekage Đệ Ngũ. Cậu ấy dự định tổ chức một kỳ thi Trung nhẫn liên hợp, thời gian dự kiến là hai tháng tới.”

“Kazekage?!” Cả nhóm Naruto, Sasuke, Sakura đều kinh ngạc. Lần cuối gặp Gaara là từ dạo… Khụ, cảm giác chưa bao lâu mà cậu ta đã lên làm Ảnh rồi cơ à?

“Phải.” Kakashi giải thích, “Vị trí Kazekage đã bỏ trống gần một năm. Nghe nói thời gian qua Gaara đã làm việc không quản ngày đêm, cứu viện đồng đội không biết bao nhiêu lần, uy tín tích lũy cực cao. Lại thêm thân phận con trai Kazekage đời trước, việc cậu ấy lên ngôi cũng là danh chính ngôn thuận.”

Trong lúc nhóm Naruto chuẩn bị lên đường, tại làng Mây, Raikage Đệ Tứ Ay đang gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi thẳng tay ném luôn cái bàn làm việc qua cửa sổ.

“Cái lũ đáng ghét đó!”

Theo tiếng gầm của Raikage, một Ninja đi ngang qua dưới lầu nhanh nhẹn hứng trọn cái bàn, né mống thủy tinh vỡ rồi thuần thục khênh ngược lên để trước cửa văn phòng.

Anh chàng Ninja nọ còn thở phào: “May quá, tôi cứ tưởng ngài Raikage gặp chuyện gì, cả tháng nay không thấy ngài ném bàn, giờ ném lại là yên tâm rồi.”

Trong phòng, Yugito và Samui vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có Omoi và Karui là hơi run vì độ cục súc của sếp. Cô thư ký Mabui thở dài, đang cân nhắc xem sau này có nên lắp kính cửa sổ nữa không.

“Ngài Raikage, nếu viên ‘Tinh’ đó có hại cho cơ thể thì mất cũng không tiếc. Điều chúng ta cần để tâm là tại sao Konoha lại có tận hai Nhân trụ lực Cửu Vĩ.”

“Đúng vậy.” Raikage gật đầu, ” không rõ là bí thuật của Konoha hay là năng lực đặc thù của con cáo đó.”

Mabui hỏi: “Yugito, cô có manh mối gì không?”

Yugito lắc đầu: “Không ạ, Matatabi cũng chưa từng nghe nói Cửu Vĩ làm được vậy. Hay là hỏi thử anh Bee xem?”

Raikage vẫy tay gọi một Ninja đầu trọc tới hỏi: “Bee đang làm gì?”

“Dạ…” Anh chàng trọc đầu ngập ngừng: “Đại nhân Bee… đang tổ chức liveshow ca nhạc ạ…”

Killer Bee — Jinchuriki Bát Vĩ, em kết nghĩa của Raikage, cũng là một tay cơ bắp nhưng sở thích lại là: Hát, nhảy, rap và… tổ chức liveshow.

Cả căn phòng ai nấy đều lộ vẻ bất lực. Vị kia mạnh thì mạnh thật, nhưng cái gu nghệ thuật thì đúng là “độc lạ Bình Dương”.

“Cái thằng dốt nát này…” Raikage siết chặt nắm đấm, nhảy phắt qua cái cửa sổ vừa vỡ.

Năm phút sau, Killer Bee bị Raikage xách cổ lôi về ném xuống sàn, trên mặt còn in nguyên dấu nắm đấm. Bee bật dậy như lò xo, bắt đầu múa may theo nhịp điệu:

“Đại ca làm việc, thô bạo quá nha ~

Chẳng có chút nào, nghệ thuật đâu nha ~

Có chuyện gì thì, nói lẹ đi nha! Right now!”

Raikage đỡ trán: “Mabui, cô giải thích cho nó đi.”

Sau khi nghe Mabui giải thích, Bee chìm vào im lặng để trao đổi với Bát Vĩ Gyuki. Đáng tiếc là chính Cửu Vĩ còn chẳng ngờ mình bị chia làm đôi, huống chi là Bát Vĩ. Hơn nữa, cái lịch sử đen tối bị xích lại rồi bị Rasen Shuriken “vả” vào mặt thì đời nào Cửu Vĩ thèm kể cho anh em.

“Bọn ta cũng chẳng, biết gì luôn nha ~

“Họp hành chi bằng, nhảy múa cùng ta ~

Đại ca nhìn xem… á á đau nha ~”

Bee bị Raikage đá văng ra khỏi văn phòng. Vừa bò dậy, cậu ta còn chẳng kịp phủi bụi đã vội móc sổ tay ra ghi chép lại mấy câu rap vừa nảy ra trong đầu khi đang… bay trên không.

“Konoyaro, Bakayaro…” Bee nghêu ngao đi xa dần.

Ở một nơi khác, Obito nghe báo cáo từ Zetsu cũng lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ Nhân trụ lực Cửu Vĩ là người phụ nữ đó (Kushina). Với sức sống của tộc Uzumaki, cô ta không chết sau khi bị rút Vĩ Thú thì hắn hiểu được. Nhưng tại sao giờ lại lòi ra hai đứa? Cửu Vĩ đâu phải con chó phân tách của Pain mà chặt một đầu mọc hai đầu?

“Zetsu, kế hoạch của tổ chức Akatsuki chuẩn bị đến đâu rồi?”

Hắc Zetsu đáp: “Với tiến độ này, chắc phải hai năm nữa.”

Obito khó chịu: “Quá chậm.”

“Dù gấp gáp cũng phải hơn một năm nữa, vì ngân sách không khả quan, nhân thủ phù hợp cũng khó tìm. Nếu thúc ép quá, chúng sẽ nghi ngờ đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 158"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly