Chương 156

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 156
Prev
Next

Chương 156: Bậc thầy lười biếng

Xử lý ở đây không có nghĩa là trực tiếp “tiễn khách lên đường”. Bây giờ không phải thời chiến, nếu không lỡ tay đánh chết người tại chỗ thì vẫn phải hỏi qua ý kiến của bên thuê nhiệm vụ — chính là làng Tinh.

Natsuhi sau khi công khai tội ác của Akahoshi đã thuận lợi trở thành thủ lĩnh mới. Uy tín của bà thực chất còn cao hơn lão Akahoshi nhiều. Khác với một Akahoshi cuồng vọng đến mất não, Natsuhi rất lý trí. Bà biết làng Tinh không thể đắc tội với một trong Ngũ Đại Nhẫn Thôn như làng Mây, nên cuối cùng quyết định thả bốn Ninja kia đi. Dù sao, “xử” Jinchuriki của nhà người ta đồng nghĩa với việc tuyên chiến chính thức.

Tuy nhiên, trước khi thả người, Natsuhi đã tập hợp các thành viên chủ chốt của làng lại và tuyên bố trước mặt bốn kẻ làng Mây:

“Đệ Tam Tinh Ảnh từ lâu đã cấm tu luyện với ‘Tinh’ vì nó hủy hoại cơ thể, nhưng Akahoshi vì dã tâm mà khơi gợi lại. Hôm nay, tôi sẽ hoàn toàn phá hủy viên ‘Tinh’ này. Từ nay về sau, làng ta không xưng danh Tinh Ảnh nữa, mà sẽ thực tế phát triển, cho đến ngày chúng ta đủ tư cách sánh vai với các cường quốc!”

Nói đoạn, Natsuhi vận Chakra bóp nát viên “Tinh” thành bột mịn rồi tung thẳng vào mặt bốn người làng Mây: “Đây là thứ các người muốn! Cứ việc mang về đi!”

“Cái con mụ này!” Karui dù đang bị trói nghiến vẫn lồng lộn định xông lên đánh người.

Naruto thấy thế liền xúi Hinata lên “điểm huyệt” cả lũ, lý do là để đề phòng lúc cởi trói chúng nó quay lại cắn càn. Hinata hiểu ý Naruto muốn tìm cớ cho mình và cô Kushina xả giận, nên dù không mang thù nhưng xuống tay thì chẳng nhẹ chút nào.

Sau khi mọi chuyện ổn định, Natsuhi dẫn theo đám trẻ trong làng cùng nhóm Naruto về Konoha để chữa trị. Trên đường đi, đám trẻ chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng này cứ ríu rít như chim sẻ, hưng phấn chẳng kém gì Kiba lúc dắt Akamaru đi dạo.

Nhưng chẳng bao lâu, chúng bắt đầu “sốc văn hóa”. Đám thiếu niên làng Lá trạc tuổi chúng, dù đang đi bộ cũng tranh thủ đọc sách hoặc luyện kiểm soát Chakra, ngay cả lúc nghỉ giải lao cũng không ngơi nghỉ.

Đám trẻ làng Tinh chấn động: Đây chính là Ninja của Ngũ Đại Nhẫn Thôn sao? So với sự nỗ lực này, việc dựa dẫm vào ngoại vật như viên “Tinh” để thăng tiến cấp tốc quả thực quá ngây thơ và đáng xấu hổ. Cả đám hạ quyết tâm sau khi khỏi bệnh phải tự lực cánh sinh tu hành.

Thực tế thì… đám nhóc làng Lá chẳng qua là bị thực lực của Naruto kích thích quá độ, cảm thấy nếu không cày cuốc thì sẽ bị cậu bỏ xa tít tắp. Còn Naruto thấy không khí học tập hăng say quá, mình mà không “giả vờ” chăm chỉ thì lạc quẻ, thế là cũng gia nhập luôn. Kết quả tạo thành một vòng lặp: Người mạnh hơn mình còn nỗ lực, mình không liều mạng sao được!

Nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp. Dù người thuê ban đầu đã “đăng xuất”, nhưng làng Tinh vẫn gửi lời khen ngợi nồng nhiệt. Đơn giản vì nếu không có Ninja làng Lá, họ chẳng thể nào đối phó nổi với âm mưu của Akahoshi hay sức mạnh của Nhị Vĩ.

Sau đó, đội 7 được nghỉ vài ngày. Naruto lại bắt đầu cuộc sống “tu tiên” (luyện Tiên thuật) đầy khổ ải nhưng cũng lắm niềm vui. Ngồi xếp bằng trên đỉnh cột đá, Naruto cố gắng làm theo lời đại lão gia Fukasaku: thả lỏng não bộ, hòa mình vào thiên nhiên.

Nghe tiếng ếch kêu, chim hót, lòng Naruto dần tĩnh lặng, quên sạch trời đất, quên luôn mình là ai, cho đến khi…

“Hình như còn ba đứa báo đời ở nhà đang đợi mình mang cơm về!”

Naruto giật mình thon thót, mất thăng bằng ngã lộn cổ xuống dưới. Lần này cậu không dùng Phi Lôi Thần, để mặc cho cụ Fukasaku dùng lưỡi quấn lấy cứu mạng.

“Nghỉ một chút đi Naruto, dạo này con tiến bộ nhiều rồi.” Cụ Fukasaku ôn tồn.

Naruto gật đầu, tìm đến một chiếc lá khổng lồ trong rừng Diệu Mộc Sơn, nằm khểnh lên đó. Chiếc lá lay động êm ái còn hơn ghế bập bênh, Naruto gối đầu nhìn trời, suy nghĩ mông lung về kiếp trước và kiếp này. Cậu đã ở đây 13 năm, có gia đình, có bạn bè, có cả “nóc nhà” xinh xắn, chỉ mỗi việc tu tiên là hơi chậm vì cái đầu hay nghĩ chuyện tào lao. Cậu thiếp đi trong nhịp đưa của phiến lá.

Trong không gian phong ấn, Cửu Vĩ nhìn cái mặt đang ngủ mà vẫn cau có của Naruto, khẩy một lọn Chakra Tiên thuật lên xem xét: “Cái thứ này khó đến thế sao?”

Kỳ nghỉ kết thúc, đội 7 lại tập hợp để nhận nhiệm vụ mới.

“Sakura-ca, sao nhìn chị như xác không hồn thế kia?” Naruto nhìn Sakura phờ phạc, thắc mắc: “Mấy ngày nay được nghỉ mà?”

Sakura vò đầu bứt tai, gầm gừ: “Nghỉ cái gì mà nghỉ! Các người được nghỉ chứ tôi phải ở lỳ trong bệnh viện hỗ trợ đấy!”

Naruto nghĩ cũng đúng, đám bệnh nhân làng Tinh kéo đến đông thế cơ mà: “Chắc chị Tsunade muốn chị tích lũy kinh nghiệm thôi.”

Sakura thở dài thườn thượt: “Ban đầu tôi cũng tưởng thế. Ai dè sư phụ dạy tôi đúng một tiếng đồng hồ rồi đẩy sạch bệnh nhân cho tôi, bảo là ‘việc làng đại sự’ đang chờ xử lý, xong quay lưng đi thẳng.”

Naruto gật đầu: “Thì chức Hokage bận thật mà…” Nhưng cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Quả nhiên, Sakura tiếp lời: “Nhưng mà tối qua chị Shizune tìm tôi mới biết, sư phụ đẩy hết giấy tờ cho chị ấy, lấy cớ là sang bệnh viện giúp tôi, rồi ‘biến hình’ mất hút!”

“Vãi…” Naruto cạn lời: “Đúng là bậc thầy ‘lặn ngụp’ lừa tình sếp lẫn lính mà.”

“Cuối cùng tôi với chị Shizune tìm thấy sư phụ ở quán rượu cùng với Tiền bối Jiraiya. Cả hai uống say bí tỉ. Nghe đâu ông chú Jiraiya cũng đẩy hết việc cho người khác, bảo là có ‘bí mật quốc gia’ cần thảo luận với Hokage!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 156"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly