Chương 155
Chương 155: Hà tất phải tự làm tổn thương mình?
Mở bản đồ cảm quan lên, Naruto nhận thấy con Nhị Vĩ trước mặt đã yếu đi vài phần, thế là cậu quyết định: thừa nước đục thả câu, thừa lúc nó bệnh mà lấy mạng nó luôn.
Kinh nghiệm xem phim và cày game nhiều năm bảo cho Naruto biết, càng đang “thuận gió” (thắng thế) thì càng không được lãng phí thời gian, đánh nhau là phải dứt điểm một hơi cho đối thủ sập nguồn luôn.
Thế là Naruto chẳng thèm cho Yugito lấy một giây để hồi sức, cậu điều khiển “Cao-tầng” vồ tới, bồi thêm hai cú “Hồ quyền” vào mặt, rồi vẫy chín cái đuôi xoay tròn như quạt máy, luân phiên nện xuống đầu con mèo xanh.
Nhìn đôi mắt nhỏ đang sưng vù, ngơ ngác của Nhị Vĩ, Naruto cảm thán: “Đuôi nhiều đúng là muốn làm gì thì làm mà.”
“Câu này lão phu thích nghe đấy.” Cửu Vĩ vốn luôn tôn thờ chân lý “càng nhiều đuôi càng mạnh”, dăm ba cái loại Nhất Vĩ, Nhị Vĩ trong mắt nó đều là tôm tép hết.
Được khen thì dĩ nhiên là thích rồi, Naruto chẳng buồn đôi co với con cáo già nữa. Cậu dùng đuôi quấn chặt tứ chi Nhị Vĩ, móng vuốt bóp chặt miệng nó, một tay ngưng tụ viên Vĩ Thú Ngọc mini rồi hét lớn:
“Nii Yugito! Matatabi! Cho một lời khẳng định đi, có đầu hàng không thì bảo!”
Yugito và Nhị Vĩ lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà ngạc nhiên vụ “Nhân trụ lực Cửu Vĩ có tới hai linh hồn”, họ chỉ thấy thằng nhóc này quá vô sỉ. Ngươi bóp mồm người ta thế này thì trả lời bằng niềm tin à?
Và rồi, trước ánh mắt đầy phẫn nộ, viên Vĩ Thú Ngọc mini đã “vả” thẳng vào mặt mèo, trong khi Naruto nhanh tay điều khiển Cửu Vĩ nhảy lùi ra sau né chấn động.
“BÙM!”
Sau vụ nổ, Yugito bất tỉnh nhân sự, trạng thái Vĩ Thú hóa dần tan biến. Ba thanh niên làng Mây xấu số mất đi bảo hộ cũng bị sóng xung kích thổi bay, đập thẳng vào thân cây hộc máu rồi ngã lăn ra đất.
Naruto nảy ra ý tưởng táo bạo, cậu giải trừ Vĩ Thú hóa, dùng Kim Cương Phong Tỏa quấn lấy một lọn Chakra đuôi mèo chưa kịp tan hết. Sau đó, cậu móc cuộn giấy ra, múa bút vẽ thuật thức thần tốc, phong ấn luôn cái đuôi màu xanh đó lại.
Chakra Vĩ Thú là nguyên liệu hiếm, cứ thu thập một ít, biết đâu sau này lại dùng tới.
Thu dọn xong xuôi, Naruto tiến về phía Yugito định vác cô nàng về. Bỗng nhiên, hai tia chớp lóe lên, Omoi và Karui lao tới:
“Vân Lưu: Hà Trảm!”
“Vân Lưu: Tiền Trảm!”
Hai người từ hai hướng khác nhau chém về phía Naruto. Hóa ra nãy giờ họ giả vờ ngất để chờ lúc Naruto lơ là sẽ phản kích. Thấy Naruto định động vào chị đại Yugito, cả hai liều mạng tấn công.
Tiếc là họ đã đụng nhầm đối thủ có “tốc biến”. Dù tốc độ của họ khá nhanh nhưng vẫn chưa bằng cú đâm ngàn cân của Sasuke khi dùng Chidori. Naruto thừa thời gian phản ứng, dùng Phi Lôi Thần biến mất tại chỗ.
Nhìn hai kẻ đầy bụi đất, khóe miệng còn dính máu, Naruto mỉm cười. Cậu khá tán thưởng tinh thần bảo vệ đồng đội của họ, nhưng hiện tại đôi bên là kẻ thù:
“Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!”
Naruto đã ngứa mắt hai đứa này từ lâu. Trong nguyên tác, chính hai đứa này tưởng Killer B bị Sasuke bắt đi nên đã đến tìm Naruto rồi vênh mặt hất hàm sai khiến. Lúc đó Naruto vì giữ thể diện cho Sasuke mà cam chịu để Karui đấm cho mặt mũi biến dạng.
Lúc xem phim cậu đã tức lộn ruột: Đường đường là anh hùng làng Lá, vừa đấm bay Pain xong mà lại để người làng khác tẩn ngay tại sân nhà? Giờ có cớ rồi, phải đập tụi này một trận cho bõ ghét.
50 phân thân bao vây chặt chẽ, Naruto phất tay: “Tẩn chúng nó cho tôi!”
Đám phân thân xông vào đấm đá túi bụi. Bình thường thì Omoi và Karui còn có cửa bật lại, nhưng giờ họ đã trọng thương, đứng lên còn khó nói gì đến đánh trả. Chẳng mấy chốc, cả hai bị đè xuống đất chịu một trận đòn nhừ tử đến mức mẹ nhận không ra mới thôi.
Dĩ nhiên Naruto không quên cử phân thân qua kiểm tra Samui. Cô nàng này thì hơi đen, lúc nãy bị bắn bay đầu đập vào cây nên ngất thật. Coi như thoát được một trận đòn, cũng gọi là may mắn.
Trận chiến kết thúc, Kushina dẫn những người còn lại đuổi tới. Sau khi xác nhận Nhị Vĩ đã “sập nguồn”, bà mới giải trừ Vĩ Thú hóa, thả mọi người xuống đất.
Nhìn mẹ mình dùng Vĩ Thú làm phương tiện giao thông công cộng, Naruto chẳng biết nói gì hơn, chỉ hy vọng con cáo già bên trong không dỗi.
“Naruto, làm tốt lắm!” Kushina vỗ một phát trời giáng vào lưng con trai khiến cậu chúi về phía trước.
“Nhẹ tay thôi mẹ ơi…” Naruto than vãn, rồi cười hì hì: “Nhưng mà công nhận nãy đấm sướng tay thật.”
Kakashi nhìn Naruto, lòng bồi hồi: Con trai của thầy Minato đã trưởng thành đến mức này rồi sao. Obito, nếu cậu thấy cảnh này chắc cũng vui lắm…
Hinata thấy Naruto bình an vô sự thì thở phào. Dù biết Naruto mạnh, cô vẫn không khỏi lo lắng. Naruto-kun giỏi quá, mình cũng phải cố gắng hơn. Mà sao dạo này mắt mình cứ ngứa ngứa, chắc là do tập quá sức chăng?
Sasuke siết chặt thanh kiếm sau lưng. Naruto đã đủ sức hạ gục cả Vĩ Thú, liệu chiêu bài cuối cùng của mình có ích gì không? Cậu thầm nghĩ nếu có đôi mắt giống anh Shisui thì may ra còn có hy vọng, nhưng cái đó ngay cả anh trai cậu cũng chưa tìm ra manh mối.
Sakura thì bình thản hơn cả, cô đã quá quen với việc Naruto là “quái vật” rồi. Thậm chí cô còn đủ tâm trí để ghé tai Naruto trêu chọc:
“Này Naruto, sao cái anh Ninja kia với chị tóc đỏ kia bị cậu đấm sưng vù mặt mũi, mà hai chị đẹp kia lại chỉ bị ngất thôi thế?”
Sakura nhỏ giọng: “Đừng bảo là thấy người ta xinh đẹp, dáng chuẩn nên không nỡ ra tay nhé?”
Naruto thở dài, nhìn Sakura đầy cảm thông: “Sakura-ca à, chị cà khịa em thì thôi đi, hà tất phải dùng đề tài ‘vóc dáng’ để tự làm tổn thương chính mình như vậy?”
Sakura ngẩn người. Cô nhìn Samui “tâm hồn” đồ sộ, rồi nhìn lại bộ ngực “bức tường trường tồn” của mình, mặt đỏ bừng vì tức, mũi phun khói trắng: “UZUMAKI NARUTO!!!”
Naruto vắt chân lên cổ chạy ra nấp sau lưng Hinata, ló đầu ra: “Ơ, chính chị nhắc tới trước mà, sao lại trách em!”
“Ra đây ngay cho bà!” Sakura định vòng qua bắt, nhưng Naruto cứ lấy Hinata làm bia đỡ đạn, chơi trò đại bàng bắt gà con.
Hinata chỉ biết cười khổ khuyên can: “Sakura ơi, Naruto-kun không cố ý đâu…”
“Hinata, cậu đừng có bênh nó!”
Cả đám bật cười ha hả, không khí căng thẳng ban nãy tan biến sạch sành sanh.
Sau một hồi náo loạn, đám phân thân lôi bốn người làng Mây lại một chỗ rồi tự tan biến. Naruto quay sang hỏi mọi người:
“Giờ xử lý đám này sao đây ạ?”
Comments for chapter "Chương 155"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com