Chương 154
Chương 154: Miệng pháo
Nhị Vĩ gầm lên một tiếng, lao điên cuồng về phía nhóm Konoha. Dưới chân nó, mặt hồ tạm thời bị khuấy động dữ dội, sóng đánh cuồn cuộn khiến mọi người đứng không vững trên mặt nước.
Đối mặt với cú tông trực diện của Nhị Vĩ, ngoại trừ Kushina, Kakashi và Naruto, những người còn lại đều biến sắc. Một con voi lồng lên đã đủ làm người thường khiếp vía, huống chi đây là Vĩ Thú khổng lồ gấp hàng chục lần voi!
Lúc này họ mới thực sự thấu hiểu cảm giác của dân làng trong vụ “Cửu Vĩ loạn lạc” năm xưa, và nhận ra đôi vợ chồng Đệ Tứ — những người phong ấn được thực thể này — rốt cuộc mạnh đến nhường nào.
Kushina phất tay, luồng Chakra màu kim hồng rực rỡ tỏa ra: “Đừng hoảng, có ta ở đây!”
Chưa đợi Nhị Vĩ áp sát, Kushina đã hoàn thành biến thân. Chakra kim hồng ngưng tụ thành một con hồ ly khổng lồ, chín cái đuôi múa lượn sau lưng đầy uy phong.
Khác với các Nhân trụ lực khác thường biến thành hình dáng thật của Vĩ Thú, Kushina lại đứng bên trong lớp bảo hộ Chakra ở phần đầu, tương tự như cách vận hành Susanoo. Những người còn lại cũng được Chakra bao bọc, bảo vệ an toàn trên lưng hồ ly.
Vĩ Thú hình cao tới — Cơ số 9, xuất kích!
Mọi người chưa kịp kinh ngạc với trải nghiệm mới lạ này thì hai con đại quái thú đã đâm sầm vào nhau. Một lực lượng kinh hồn bạt vía bùng nổ, mặt nước lấy hai con thú làm trung tâm chấn động dữ dội ra bốn phía.
Ở tư thế bốn chân chạm đất, Cửu Vĩ vẫn cao hơn Nhị Vĩ một đoạn. Trong cuộc va chạm, Nhị Vĩ vốn nhỏ con hơn rõ ràng rơi vào thế hạ phong, dù ra tay trước nhưng vẫn bị đánh dội lại.
Bên trong lớp bảo hộ của Cửu Vĩ, nhóm Konoha không cảm thấy rung chấn gì đáng kể, nhưng ba thanh niên làng Mây cưỡi trên lưng Nhị Vĩ thì suýt nữa bị hất văng ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu.
Yugito cũng không ngờ tới việc Nhân trụ lực Cửu Vĩ của Konoha lại có thể hoàn toàn Vĩ Thú hóa theo dạng này. Trước đây, chưa từng có ai thấy hình thái này của Cửu Vĩ. Ngay cả Matatabi (Nhị Vĩ) cũng kinh ngạc, vì theo tính cách của “con cáo đó”, dù bị phong ấn hay tước đoạt sức mạnh thì nó cũng không bao giờ thỏa hiệp với con người.
Thế là Nhị Vĩ bí mật “nối máy” cho Cửu Vĩ: “Kurama, rốt cuộc anh cũng tìm được người khiến mình cam tâm tình nguyện rồi sao?”
Cửu Vĩ lúc này chẳng rảnh để kể lể tâm sự: “Bớt nói nhảm đi, đánh xong rồi tính!”
Nhị Vĩ vốn không hiếu chiến bằng: “Tôi chẳng thích đánh nhau với anh tí nào, nhất là cảm giác bị ăn đòn.”
“Thế thì không đến lượt cô quyết định đâu!” Cửu Vĩ ngắt kết nối.
Bên ngoài, sau một hồi giằng co, Cửu Vĩ tung một cú tát trời giáng vào mặt Nhị Vĩ, hất văng con mèo xanh đi xa hàng trăm mét, san phẳng cả một cánh rừng. Ba người trên lưng nó bị quăng ra ngoài, may nhờ cái đuôi xanh khổng lồ kịp quấn lấy, nếu không đã nát thây. Dù vậy, họ cũng bị chấn động đến mức muốn hộc máu.
“Chưa xong đâu!” Kushina kết ấn, miệng Cửu Vĩ há rộng. Chakra âm dương nhanh chóng tụ hội theo tỷ lệ 2:8, nén thành một viên Vĩ Thú Ngọc màu tím đen sẫm đặc, chuẩn bị khai hỏa.
Nhị Vĩ lăn một vòng rồi bật dậy, cũng há miệng ngưng tụ một viên Vĩ Thú Ngọc có kích thước tương đương.
Hai viên Vĩ Thú Ngọc to như đầu tượng Hokage va chạm ngay trên không trung, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Ánh bạch quang chói lòa khiến mọi người không thể mở mắt. Sức nóng khủng khiếp bốc hơi sạch sành sanh cái hồ nhân tạo mà Naruto vừa tạo ra, luồng xung kích còn “cạo trọc” cả cánh rừng trong bán kính một cây số.
“Đây là… sức mạnh thần thánh phương nào thế này!” Kakashi thốt ra tiếng lòng của đám học trò.
Khi ánh sáng tan đi và gió lốc dừng lại, mọi người nhìn sang đối diện thì phát hiện Nhị Vĩ đã biến mất.
Matatabi đã nói thẳng với Yugito rằng: luận về sức mạnh, Cửu Vĩ ở trên tầm cô hoàn toàn. Với thực lực của Nhân trụ lực phía Konoha, họ không có cửa thắng, tốt nhất là “chuồn” lẹ.
Yugito không phải hạng hữu dũng vô mưu như Raikage. Quân số mình ít, đồng đội thì thương tích đầy mình, bản thân lại bị áp chế hoàn toàn, không chạy bây giờ thì đợi bị bắt sống à? Thế là ngay khi cường quang che mắt đối thủ, cô duy trì trạng thái Vĩ Thú hóa, cắp theo đồng đội bỏ chạy thục mạng.
Là Ninja, “đánh không lại thì chạy” là chuyện thường tình, huống chi nhiệm vụ này thất bại cũng chẳng gây tổn thất mang tính sống còn cho làng.
Vừa cảm thấy đã cắt đuôi được Cửu Vĩ, Yugito định thở phào thì bỗng thấy một con hồ ly vàng khổng lồ quen mắt đã đứng lù lù chặn đường phía trước.
Nhị Vĩ phanh gấp cháy đường.
Sao cái con đó lại chạy nhanh hơn mình được? Lẽ nào… Yugito sực nhớ ra, thằng nhóc tóc vàng chơi Thủy độn lúc nãy là con trai Đệ Tứ Hokage. Nghe đồn nó kế thừa “Phi Lôi Thần Thuật”, được mệnh danh là Tia chớp vàng đời thứ hai. Hóa ra tin tình báo là thật, nó đã mang theo Nhân trụ lực “bay” đến đây chặn đầu từ bao giờ.
“Thế này thì… tệ thật rồi!” Nhìn con hồ ly trước mặt đang phồng má chuẩn bị há miệng, chuông cảnh báo trong lòng Yugito reo vang liên hồi.
Nhưng có một điều cô đoán sai: con hồ ly chặn đường này không phải là Kushina, mà là Naruto.
Naruto đã thèm lái “Cao-tầng” (Gundam/Vĩ Thú hóa) từ lâu, khó khăn lắm mới có cơ hội nên Kushina cũng chiều ý để cậu luyện tập. Theo lời Cửu Vĩ, lần đầu biến hình này chưa hoàn hảo, chỉ duy trì được khoảng 5 phút, nhưng với Naruto thế là quá đủ để “quậy”.
Cậu dùng một chiêu thức kinh điển: ngưng tụ Vĩ Thú Ngọc, nuốt vào, sau đó phun ra một tia laser khổng lồ. Chiêu này không có tên chính thức, nhưng Naruto nhớ mang máng một cái tên cực kêu: Hư Cẩu Pháo. (Cero Metralleta/Bijuu Beam).
Chiêu này Naruto nhớ nhất là lúc nó thổi bay Orochimaru sau ba tầng cổng Rashomon, hoặc bắn tan xác Suigetsu đang hòa mình vào nước. So với Vĩ Thú Ngọc, chiêu này uy lực kém hơn một chút nhưng tầm phủ rộng và tốc độ bay cực nhanh.
Có điều cảm giác khi dùng chiêu này hơi “eo ôi”. Dù việc nuốt và phun là do Cửu Vĩ làm, nhưng Naruto vẫn thấy lợm giọng, cứ lo sẽ nôn luôn cả bữa sáng ra ngoài.
Tia laser nhắm thẳng vào Nhị Vĩ. Với khoảng cách này, Yugito không thể né, cũng không kịp tụ lực phản đòn, chỉ đành cuộn mình bảo vệ ba đồng đội làng Mây rồi gồng mình hứng trọn.
Nhìn Nhị Vĩ bị nhấn chìm trong luồng sáng nóng rực, Naruto mỉm cười đắc ý: “Đây mới gọi là Miệng Pháo (Vừa là pháo từ miệng, vừa là dùng lời lẽ áp chế) chính hiệu chứ!”
Comments for chapter "Chương 154"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com