Chương 153

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 153
Prev
Next

Chương 153: Mèo méo meo mèo meo?

“Tôi không làm được đâu.” Natsuhi u sầu nói: “Tôi và cha của Subaru đều đã tu luyện quá độ bằng sức mạnh của ‘Tinh’. Cha nó đã qua đời vài năm trước, còn tôi cũng chẳng biết mình sẽ gục xuống lúc nào.”

“Mẹ ơi…” Subaru nắm chặt tay mẹ, xúc động nói: “Chữa được mà! Ngài Tsunade ở làng Lá nhất định có cách cứu mẹ!”

“Đúng thế, sư phụ Tsunade chắc chắn có cách.” Sakura đứng ra bảo đảm. Cô không đành lòng nhìn cảnh hai mẹ con vừa đoàn tụ đã phải sinh ly tử biệt.

Trước sự khẩn cầu của con trai, Natsuhi đành đồng ý theo họ về làng Lá thử vận may.

“Tới rồi, tới rồi!” Giọng Naruto phá tan bầu không khí: “Ảnh phân thân vừa báo tin, cách làng Tinh 5km đã phát hiện tiểu đội làng Mây, tính cả Jinchuriki là tổng cộng bốn người.”

Tên phân thân sau khi cảm nhận được đối phương liền để lại một dấu ấn Phi Lôi Thần rồi “tự sát” luôn, đám phân thân khác cũng lủi thủi tự giải tán.

Kushina đấm mạnh tay vào lòng bàn tay, hăng hái: “Cuối cùng cũng tới!”

“Tiểu đội làng Mây? Chuyện này là sao?” Natsuhi ở ngoài làng quá lâu nên chưa nắm rõ tình hình.

Naruto giải thích: “Họ tới để cướp ‘Tinh’ của làng bà đấy. Nhiệm vụ của tụi tui là bảo vệ thứ đó.”

“Cứ để Subaru giải thích cho bà sau, đánh xong rồi tính tiếp.” Kushina vẫy tay gọi cả đội: “Đi thôi Naruto!”

Hai mẹ con Natsuhi ngơ ngác nhìn nhóm Ninja làng Lá biến mất trong tích tắc. Loại nhẫn thuật này họ chưa từng thấy bao giờ.


Đến vị trí phân thân vừa “hi sinh”, Kushina cảm nhận một chút, đúng là đội bốn người, đang lao tới rất nhanh. Naruto phái thêm bốn phân thân đi vòng sang hai cánh để “cắm mắt” (đặt tọa độ), khóa chặt bốn phương tám hướng không cho địch thoát.

Chẳng mấy chốc, Nii Yugito cùng ba đồng đội đã dừng lại phía đối diện vài chục mét, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Naruto liếc mắt một cái liền nhận ra ngay ba thanh niên đi cùng: Samui, Omoi và Karui.

Nói thế này cho dễ hình dung:

Samui: Chị đại tóc ngắn vàng, da trắng, đặc điểm nổi bật nhất là… “tâm hồn” cực to, có thể ngang ngửa sư phụ Tsunade. Thường xuyên phải xoa vai vì “đồ nặng” quá gây mỏi.

Omoi: Thanh niên da màu tóc trắng, lúc nào cũng ngậm kẹo mút. Sau này trong Đại chiến 4 còn dùng kẹo mút đổi lấy thanh kiếm xịn của Ringo Ameyuri.

Karui: Tóc đỏ, da màu, dáng người “phẳng” như Sakura. Tính tình cực gắt, hình như sau này lấy Choji, chẳng hiểu hai người này yêu nhau kiểu gì.

Cả ba đều là học trò của Killer B (Jinchuriki Bát Vĩ), kiếm thuật cực giỏi. Không biết lần này sao lại đi theo Yugito.


Trong lúc Naruto soi đối phương, Yugito cũng đang đánh giá nhóm làng Lá. Cô nhận ra ngay Kakashi — kẻ nổi tiếng với cả rổ biệt danh. Tiếp đến là Kushina — phu nhân Đệ Tứ, nghe đồn là Jinchuriki Cửu Vĩ. Còn lại năm đứa nhóc… à không, đội hình làng Lá thường là sáu chứ nhỉ? À, té ra có một đứa đứng sau lưng thằng nhóc dắt chó (Shino), tí thì sót. Nhưng nhìn qua toàn Hạ nhẫn, chắc không vấn đề gì.

“Ninja làng Lá, chúng tôi chỉ đi ngang qua làm nhiệm vụ, có thể nhường đường không?” Yugito thử thương lượng. Cô không muốn đánh nhau với Konoha trừ khi bắt buộc.

Kushina cười khẩy, bẻ khớp tay rôm rốp: “Đi ăn cướp thì bảo ăn cướp đi, nhiệm vụ cái nỗi gì.”

Thế là không còn gì để nói. Yugito tính toán: bốn đấu tám, quân số mình thua, nhưng nếu thịt nhanh mấy đứa nhóc kia thì mình lại chiếm ưu thế.

Yugito vừa mở miệng định nói: “Nếu đã vậy…”

Nhưng Naruto chẳng bao giờ để ai nói hết câu. Cậu đã âm thầm kết ấn xong và tặng luôn một món quà gặp mặt:

“Thủy Độn: Đại Bộc Bố Thuật!” (Bản gốc: Bạo Thủy Xung Ba).

Một cột sóng cao hơn 30 mét bốc thẳng lên trời, mang theo uy thế như sóng thần ập xuống đầu bốn người làng Mây. Cây cối ven đường chưa kịp rên rỉ đã bị nhổ tận gốc.

Đánh chết tụi làng Mây cũng không ngờ một thằng “Hạ nhẫn” nhìn thường thường bậc trung lại tung ra được cái chiêu quy mô cỡ này. Cả đám kinh hãi thốt lên:

“Mẹ nó, ngươi gọi cái nùi này là Thủy độn hả?!”

Nhóm Kakashi đã quá quen với việc Naruto không có “võ đức” (chơi xấu), nhưng không ngờ lần này cậu chơi lớn vậy. Cái này còn hoành tráng hơn cả chiêu “Mười con rồng nước” lần trước.

Kiba và Shino nhìn sóng thần cuồn cuộn mà toát mồ hôi hột. Naruto có phải người không vậy? Mà sấn lúc người ta đang nói chuyện để đánh lén thì có hơi… quá đáng không? Riêng Hinata thì mắt lấp lánh: “Naruto-kun càng ngày càng lợi hại!”

Kushina thì đang tự kiểm điểm: Sao mình không nghĩ ra chiêu đánh phủ đầu này nhỉ? Đúng là dùng nắm đấm quen tay quá mà.


Nhóm làng Mây không hề dễ chịu. Thanh niên hay lo xa Omoi bắt đầu lảm nhảm kiểu “văn mẫu”:

“Lẽ ra mình không nên nhận cái nhiệm vụ này, nếu không nhận thì đã không đến làng Tinh, nếu không đến làng Tinh thì không gặp tên quái vật này, nếu không gặp hắn thì mình đã không chết thảm thế này…”

Karui gào lên: “Thay vì lảm nhảm thì nghĩ cách thoát thân đi đồ khốn!”

“Matatabi!” Yugito quát lớn. Chakra lửa xanh bùng nổ, cô hóa thân thành một con mèo khổng lồ hai đuôi ngay trước khi sóng nước ập xuống.

“GÀOOO!”

Con mèo khổng lồ dùng chân trước hất ba đồng đội lên lưng mình. Sóng nước cao 30 mét chỉ vừa chạm đến đùi nó. Ngọn lửa Chakra xanh bao phủ toàn thân nhưng không hề bị nước dập tắt, cũng không làm bỏng ba người ngồi trên lưng.

Khi mặt nước bình lặng lại, mực nước sâu vài mét — vừa vặn để Matatabi “ngâm chân”, đãi ngộ y hệt Shukaku lần trước, dù có lẽ chúng chẳng ưa gì nước.

Nhóm Konoha đứng vững trên mặt nước. Naruto nheo mắt ngắm nhìn “em mèo” xanh da trời cực đẹp này. Là ngươi sao, Siêu cấp Mèo Xanh!

Nhưng mà này… ngươi là mèo, sao tiếng kêu không phải là “mèo méo meo mèo meo” cho nó dễ thương?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 153"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly