Chương 106
Chương 106: Nguyện thiên đường không có “đầu dưa hấu”
“Cậu là… Naruto quân?” Kabuto nhìn bộ dạng vàng kim lấp lánh của Naruto mà suýt chút nữa không nhận ra, dù sao hai người cũng mới chỉ gặp mặt qua loa một lần.
“Là tôi đây.” Naruto tạm thời thu hồi trạng thái Kim Thân, chỉ tay vào tên Âm nhẫn dưới đất nói: “Vì chiến tranh nên có mấy tên địch và gián điệp thừa cơ trà trộn vào thôn, tôi đang đi xích cổ bọn chúng.”
“Hóa ra là vậy, thế tên này giao cho cậu xử lý nhé.” Kabuto tỏ ra rất hiền lành, dễ tính.
Naruto xua tay từ chối: “Thế không ổn đâu, báo cáo một tên gián điệp sau khi xác minh là được thưởng tận 50 vạn đấy.”
“50 vạn?” Đôi mắt Kabuto lóe lên tia sáng trong tích tắc. Tuy Đệ Tứ luôn chiếu cố cô nhi viện, kinh phí không đến mức thắt lưng buộc bụng, nhưng nguyện vọng của Kabuto là giúp mọi đứa trẻ ở đây đều có cuộc sống sung túc. Chỉ dựa vào trợ cấp của thôn thì không đủ, nếu có thể tóm thêm vài tên gián điệp thì…
“Đúng thế, tôi khuyên anh nên tự mình áp giải hắn đến chỗ Đội Cảnh vệ.”
“Đa tạ đã chỉ dẫn, Naruto quân.”
Nhìn bóng lưng Naruto rời đi, Kabuto đã có quyết định. Giờ đây nhìn tên Âm nhẫn nằm dưới đất, anh không còn thấy một kẻ địch, mà thấy cả một bàn tiệc thịnh soạn, thấy quà cáp và nụ cười rạng rỡ của bọn trẻ. Ánh mặt trời phản chiếu lên mặt kính của Kabuto, tỏa ra một luồng sáng… đầy sát khí.
Yakushi Nonou và Yakushi Kabuto — hiện là Viện trưởng và Phó viện trưởng cô nhi viện làng Lá — đều là những thiên tài gián điệp hàng đầu. Khác với Danzo, Minato rất tôn trọng ý nguyện cá nhân, không những ủng hộ họ duy trì cô nhi viện mà còn tận tình giúp đỡ.
Giờ đây khi Kabuto biết “săn gián điệp” có thưởng để làm giàu cho cô nhi viện, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Một thiên tài gián điệp đi làm công tác phản gián, đám rác rưởi lén lút lẻn vào làng Lá định gây chuyện hãy chuẩn bị tinh thần… đi đầu thai là vừa.
…
Chiến trường ngoại ô lúc này, ba con rắn khổng lồ bị ba con cóc bự nện cho ra bã, cuối cùng nổ tung thành làn khói. Ninja làng Lá khí thế ngút trời, Uchiha Fugaku đích thân dẫn đầu Đội Cảnh vệ xung phong, đánh cho ninja làng Cát tan tác. Khi Minato, Kushina và Jiraiya lần lượt chi viện cho ba hướng Đông, Tây, Bắc, thắng bại đã không còn gì phải bàn cãi.
Thế nhưng có một điều ít ai biết, ở phía Nam làng Lá cũng đã nổ ra một trận chiến.
Trước đó, Naruto phái ảnh phân thân đi bốn hướng để giữ liên lạc, nhưng chỉ có ba hướng báo cáo có tập kích. Cậu cứ ngỡ là do “vòng hào quang thần giữ cửa” của hai anh gác cổng Izumo và Kotetsu phát huy tác dụng. Nhưng thực tế, kế hoạch của Orochimaru là đánh cả bốn mặt để phân tán binh lực. Đáng lẽ phải có bốn con đại xà xuất hiện.
Chỉ là đội quân cửa Nam đen đủi gặp phải một chút… “ngoài ý muốn”. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của thanh xuân!
Sáng nay, có một thiếu niên tóc xám (Kimimaro) dẫn đầu ba “đầu dưa hấu” mặc đồ xanh lục đang đi thực hiện nhiệm vụ “thể dục buổi sáng” kết hợp tuần tra. Trong lúc mải mê vẫy vùng nhiệt huyết thanh xuân dưới ánh bình minh, bốn thầy trò vô tình chạy quá phạm vi cảnh giới của làng.
Thế rồi “vô tình” bắt gặp một nhóm ninja làng Cát đang vẽ trận pháp thông linh khổng lồ để gọi đại xà. Kimimaro — người có não duy nhất trong biệt đội dưa hấu — lập tức nhận ra đám này không có ý tốt. Thế là cậu quyết định dẫn dắt ba đồng đội “đầu dưa” phá nát kế hoạch của chúng. Đối đầu với mười mấy tinh nhuệ làng Cát bằng bốn người thì hơi đuối, cho nên:
“Bát Môn Độn Giáp! Môn thứ năm – Đỗ Môn, MỞ!!!” x4
Bốn làn da đỏ rực, luồng Chakra xanh lá bao quanh cơ thể, họ như bốn con mãnh thú xông vào bầy cừu làng Cát. Ba anh em Cam, Văn, Thôi (đội Uchiha) bật Sharingan, dùng thị lực tuyệt đỉnh phối hợp với tốc độ kinh hồn của Bát Môn, phô diễn một lối đánh vừa mạnh mẽ của Guy, vừa linh hoạt của tộc Uchiha. Bình thường trông khờ khạo bao nhiêu, thì trên chiến trường họ ra đòn mượt mà bấy nhiêu, tạo nên một “vũ điệu tử thần” mới cho tộc Uchiha.
Kimimaro lại đi theo phong cách khác. Khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, cậu chàng lên chiến trường là một gã “máu liều nhiều hơn máu não”. Không hoa mỹ, chỉ có nhanh – chuẩn – hiểm. Cậu không có Sharingan, nhưng cậu có bộ xương “kim cương bất hoại”. Cậy vào Thi cốt mạch, cậu cường hóa xương cốt bên trong, cứ thế mà đâm sầm vào địch như một chiếc xe tăng hạng nặng. Không chạy nhanh thì chỉ có chết!
Bốn người này đều có tố chất cơ thể mạnh hơn Rock Lee rất nhiều và thời gian luyện Bát Môn cũng lâu hơn. Họ có thể duy trì Đỗ Môn để đánh xong một trận tập kích nhanh gọn mà không gục ngay như Lee.
Khi quân tiếp viện làng Lá đến nơi, nhìn thấy thảm trạng hiện trường, họ chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho đám ninja làng Cát: “Lên đường thanh thản, nguyện thiên đường không có đầu dưa hấu.”
…
Trong lúc làng Lá đang tất bật dọn dẹp tàn cuộc, tại trụ sở của Shimura Danzo:
“Thưa ngài Danzo, Đệ Tam bị Orochimaru đánh trọng thương nhưng Tsunade đã giữ được mạng cho ông ấy. Orochimaru đã tử trận, toàn bộ tay sai bị bắt, trong đó có cả… Sai.” Yamanaka Fu quỳ một gối báo cáo.
Nghe tin Đệ Tam trọng thương, tay cầm gậy của Danzo hơi nới lỏng, nhưng nghe đoạn sau thì lại siết chặt. Lão trầm mặc một lúc rồi phẩy tay cho Fu lui ra. “Thất bại rồi sao…”
Orochimaru chết với lão chỉ là mất đi một quân cờ, nhưng Sai bị bắt mới là vấn đề. Dù có Thiệt Họa Căn Tuyệt Ấn, nhưng với trình độ phong ấn của vợ chồng Đệ Tứ, khó bảo toàn bí mật sẽ không bị lộ. Lão đang tính toán xem nên dùng độc trùng hay sai người ám sát để diệt khẩu thì cửa phòng đột nhiên bị bật tung.
Mito Kado Homura và Utatane Koharu bước vào với khuôn mặt hầm hầm sát khí.
“Danzo! Ông làm quá lắm rồi!” Homura phẫn nộ quát lớn.
Danzo mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp: “Tôi không hiểu các người đang nói gì.”
“Còn dám chối à!” Homura ném một tập hồ sơ trước mặt Danzo, “Xem cái này đi!”
Đó là bằng chứng Danzo cấu kết với Orochimaru, tiết lộ thông tin kết giới và lực lượng cảnh vệ của làng.
“Thì ra là thế, các người đều biết cả rồi…” Danzo ngẩng đầu, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm hai người bạn già, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo.
Comments for chapter "Chương 106"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com