Chương 105
Chương 105: Ngươi thật là “ngắn”
Orochimaru chết rồi, đến xương cốt cũng mục nát trong bùn đất.
Bùn đất ở đây là thuật Hoàng Tuyền Chi Chiểu của Jiraiya, mục nát là do bị Tsunade đấm, còn chết là vì bị bốn chiến lực đỉnh cao của làng Lá quây đánh. Thật sự là đánh không lại, dù có thêm một xác sống Mizukage Đệ Nhị đi nữa cũng không gánh nổi team.
Thực ra Orochimaru rất muốn chạy, nhưng chạy không thoát.
Chưa nói đến thuật Dịch Chuyển và Phi Lôi Thần của Minato, chỉ riêng Kushina khi bật trạng thái Kim Thân Cửu Vĩ thì tốc độ còn kinh hoàng hơn cả Raikage. Gã muốn giả chết, ẩn nấp hay dùng Thổ Độn cũng vô ích, vì hiện trường có tận hai người dùng Thần Nhạc Tâm Nhãn, một người bật Tiên Nhân Cảm Giác, gã định lừa ai?
Chiêu cuối cùng là chui vào bụng rắn rồi giải trừ thông linh để trốn về Hang Long Địa, chờ Guren (Hồng Liên) triệu hồi về căn cứ. Nhưng vấn đề là… không có cơ hội! Cứ định kết ấn là có một luồng kim quang lao đến cắt đứt, cứ ngã xuống đất là y như rằng có một bà cô bạo lực muốn dùng “tiểu quyền quyền” đấm nát ngực gã.
Trông chờ vào Mizukage Đệ Nhị câu giờ thì đúng là chỉ được “một chút”, vì vật tế quá kém nên sức mạnh bị giảm sút trầm trọng, đến chiêu thương hiệu Chưng Nguy Bạo Uy cũng không dùng nổi, Thủy Độn còn yếu hơn cả Naruto.
Sau khi Orochimaru dùng chiêu Đại Xà Lưu Thế Thân: Ta nôn ra chính ta quá nhiều lần, gã cạn kiệt Chakra và tử trận dưới bộ combo liên hoàn của Jiraiya và Tsunade, để lại một cái xác nát bét và đầy đất “da rắn”.
Trong One Piece, Đại tướng Zef chết rất có mặt mũi: Xích Khuyển ra lệnh, Hoàng Vượn ra tay, Thanh Trĩ đào mộ. Orochimaru còn oai hơn: Minato ra lệnh, Jiraiya đào hố, Tsunade sát nhân, còn Rasa (Đệ Tứ Kazekage) thì… nằm cạnh tuẫn táng luôn cho đủ bộ.
Sử sách Nhẫn giới ghi lại: Ngày 6 tháng 8 năm Konoha thứ 60, tại Hỏa Quốc đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, liên quan đến Tam Nhẫn, Jinchuriki Cửu Vĩ, bốn vị Hokage, một vị Kazekage và một vị Mizukage. Kết quả: Đệ Tam trọng thương, Orochimaru chết thảm, Jiraiya rơi lệ, một đống lâu la nằm không cũng trúng đạn. Vì trận chiến quy mô này chỉ xảy ra trên một cái nóc nhà, nên hậu thế gọi là: Trận chiến trên đỉnh (Marineford phiên bản nóc nhà).
“Ta là tàn dư của thời đại cũ, tân thời đại không có con thuyền nào chở nổi ta. Nhưng nếu đã còn sống trên đời, ta nguyện đem hơi tàn hiến dâng cho Konoha.” — Đó là quyết tâm của Đệ Tam sau khi tỉnh lại.
…
Mọi chuyện sau đó không còn gì bất ngờ. Khi các chiến lực “trên đỉnh” tham chiến ở các khu vực khác, làng Lá quét sạch quân thù như gió cuốn mây tan.
Baki — chiến lực cao nhất của làng Cát, sau khi thấy Kazekage nhà mình hiện hồn dưới dạng xác sống trong kết giới thì hoàn toàn suy sụp ý chí, bị Shisui và Genma tóm sống. Đại thế đã định, giờ chỉ còn việc dọn dẹp tàn quân và tìm những kẻ lén lút xâm nhập.
Guy khoác vai Kakashi, giơ ngón cái tự tin: “Kakashi! Lần này tớ thắng nhé!”
“Hả?” Kakashi gãi gãi mặt nạ với đôi mắt cá chết kinh điển. (Naruto thầm thắc mắc đeo hai lớp mặt nạ thế thì gãi kiểu gì cho đã ngứa).
“Tớ hạ được nhiều hơn cậu một tên, nên tớ thắng!” Guy hăng hái.
“Ồ.” Kakashi tiện chân đá ngất một tên Âm nhẫn đang định bò dậy, “Giờ thì hòa rồi.”
“KHÔNGGGG!!!” Guy ôm đầu gào thét, “Quả không hổ danh là đối thủ truyền kiếp của ta! Nhưng trong thôn chắc chắn vẫn còn địch, thanh xuân của ta sẽ không thua cậu đâu!” Nói đoạn, Guy biến thành tàn ảnh lao đi.
Minato ra lệnh: “Ám Bộ ở lại dọn chiến trường, tiền bối Tsunade đến bệnh viện tọa trấn. Thầy Jiraiya, Kushina và con mỗi người phụ trách một hướng ra ngoại ô! Đội hộ vệ, Kakashi, Asuma và Naruto hỗ trợ rà soát kẻ địch xâm nhập. Tộc trưởng Hiashi cũng nhờ ngài giúp sức.”
“Rõ!”
Naruto giơ tay hỏi: “Có ai muốn đi nhờ xe không?”
Mọi người đồng loạt chọn dịch vụ của cậu. Naruto đặt tên cho dịch vụ này là: Grap Minh (Tích Tích Đánh Minh).
Sau đó, Naruto bắt đầu nhiệm vụ của mình. Để tìm địch, chiêu xịn nhất chính là cảm nhận ác ý của Cửu Vĩ.
“Cáo lớn, cho mượn ‘Acc’ Kim Thân cái nào!”
“Tùy ngươi.” Cửu Vĩ có vẻ hơi “trống rỗng” sau khi nện Shukaku. Nhìn Naruto dùng xích trói Hashirama, nó cười rất khoái chí. Đúng là kiểu “vui thôi đừng vui quá”, giờ nó đang rơi vào trạng thái cô đơn sau cơn phê.
Naruto tự ý mở kho lấy Chakra, giờ Cửu Vĩ gần như không đặt mật khẩu nữa rồi. Chakra vàng rực bao phủ, cậu cảm nhận được vô số điểm ác ý trên bản đồ. Thần Nhạc Tâm Nhãn bật lên, Naruto như có “hack map”, tự động phân chia địch ta thành màu đỏ và xanh lá.
“Hoàn hảo!”
Cậu hào hứng lao về phía chấm đỏ gần nhất, nhưng bỗng nhiên… trạng thái “tiểu kim nhân” biến mất hút.
Naruto: “???”
“Xùy, tiểu tử, ngươi thật là ngắn.” Cửu Vĩ khinh bỉ chế giễu.
Naruto nổi đóa, có câu “đánh người không vạch ngắn”, “Ngươi bảo ai ngắn hả?!”
“Ngươi ngắn chứ ai, ngắn y như lão tác giả ‘Tưởng Cật Băng Bổng’ vậy.” Cửu Vĩ tiếp tục cà khịa.
“Cáo lớn, ta coi ngươi là bạn mà ngươi sỉ nhục ta thế à?” Naruto uất ức, “Ngươi đừng có nằm lỳ ra đấy, phối hợp với ta một chút không phải là lâu hơn sao?”
Cửu Vĩ lười biếng: “Không muốn bị lão phu cười nhạo thì lo mà mạnh lên đi.”
Naruto bắt đầu dùng chiến thuật “thao túng tâm lý”: “Tình hình khẩn cấp lắm rồi, nếu để địch lẻn vào mà nó tiện tay xử luôn ông chủ quán thịt nướng để xóa dấu vết, thì sau này ngươi đừng mong được ăn nướng nữa nhé…”
“Nói nhảm ít thôi, chạm tay (đưa Chakra) đây!” Cửu Vĩ bật dậy ngay lập tức. Làng Lá có thể nổ, nhưng phố ẩm thực và quán thịt nướng thì tuyệt đối phải bình an!
Naruto bật lại “hack map”, lao đến chấm đỏ gần nhất. Tới nơi thấy hơi quen, hóa ra là cô nhi viện làng Lá.
Cậu thấy một tên Âm nhẫn lén lút, định móc Kunai ra chơi chiêu “viên thuốc từ trên trời rơi xuống”, thì bất ngờ bị… cướp mạng.
Kabuto trong bộ đồ đời thường thu hồi dao mổ Chakra, đẩy gọng kính: “Cô nhi viện cũng bị váng lây à, may mà có đội cảnh vệ tuần tra, không thì loạn mất.”
Naruto nhìn chấm Xanh Lá (phe mình) của Kabuto trên bản đồ, nhảy ra chào: “Anh Kabuto, lâu rồi không gặp!”
Comments for chapter "Chương 105"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com