Chương 104

  1. Home
  2. NARUTO: CON TRAI CỦA HOKAGE ĐỆ TỨ LÀNG LÁ
  3. Chương 104
Prev
Next

Chương 104: Tiên pháp – Quang Luân Phong Hoàn Bạo Liệt Tiễn

Orochimaru thong thả bước ra, còn thản nhiên tự vỗ tay khen ngợi. Nhìn bộ dạng này của gã, chắc chắn đây lại là một ảo ảnh.

“Thế mà lại nắm được tình báo về Mizukage Đệ Nhị. Nên biết rằng nhờ chế độ bảo mật nghiêm ngặt của ông ta mà ngay cả ninja làng Sương Mù còn chẳng rõ thông tin về Ảnh nhà mình nữa là.” Orochimaru liếm môi, tiếp tục nói: “Naruto quân, ta thực sự bắt đầu thấy hứng thú với em rồi đấy.”

Ta khinh! Ngươi mà thèm hứng thú với ta à? Ngươi là thèm cái thân xác này thì có! – Naruto thầm mắng.

“Ta thì không ngờ đến việc ngươi lại đi đào mồ cả Mizukage Đệ Nhị đấy.” Naruto thực sự ngạc nhiên. Hiện tại dưới trướng “cô rắn” chưa có tài năng tình báo kiệt xuất như Yakushi Kabuto, việc tìm được mộ của Mizukage Đệ Nhị đã khó chứ đừng nói là đào lên. Không biết là do gã gặp may hay còn chiêu trò gì khác.

“Đến cả điều kiện thi triển Uế Thổ Chuyển Sinh cũng biết sao? Đây dường như không phải thông tin mà một Hạ nhẫn nên biết nhỉ?” Orochimaru càng nhìn Naruto với ánh mắt thèm thuồng hơn.

“Biết thì sao? Ta còn biết cả cách để đạt được trường sinh bất tử đấy, hay là ngươi bắt được ta đi rồi ta kể cho nghe?” Naruto tiếp tục đấu khẩu để câu giờ.

“Thú vị, nhưng loại lời này ta làm sao có thể…” Lời của Orochimaru mới nói được một nửa đã bị cắt ngang.

“Tìm thấy rồi!” Đôi mắt của Minato từ lúc nào đã xuất hiện quầng cam của Tiên nhân, anh giơ cao một bàn tay:

“Tiên Pháp: Quang Luân Phong Hoàn Bạo Liệt Tiễn!”

(Thực chất chính là Rasen Shuriken có thêm Chakra Tiên Thuật).

Vòng xoáy Shuriken xuyên qua ảo ảnh của Orochimaru và Mizukage Đệ Nhị, lao thẳng vào rừng cây. Nó cắt đứt hàng chục cành lá rồi nổ tung ở độ cao cách mặt đất 2 mét, hóa thành vô số lưỡi dao gió li ti.

Con Sò khổng lồ đang ẩn thân cuối cùng cũng lộ diện, lớp vỏ bị đánh vỡ nát rồi tan biến thành làn khói. Cùng lúc đó, các ảo ảnh cũng biến mất sạch sẽ.

Trên thanh Thiết Bảng trong tay Đệ Tam bỗng mọc ra một con mắt lớn, giọng nói đầy nghi hoặc vang lên: “Cái gì… Tiễn cơ?”

Naruto lùi lại hai bước cạnh Đệ Tam, tò mò lấy tay chọc chọc vào cây gậy “biến hóa khôn lường” từng đẩy lùi cả Cửu Vĩ kia: “Là Tiên Pháp: Quang Luân Phong Hoàn Bạo Liệt Tiễn ạ.”

Hầu Vương Enma kinh ngạc: “Nhóc mà cũng nhớ nổi cái tên đó cơ à?”

Naruto gõ gõ vào thân gậy nghe tiếng đanh đanh cực kỳ chắc chắn: “Sao đâu ạ? Cháu thấy bố cháu đặt tên này ngầu mà.”

Đệ Tam vuốt râu cười: “Đúng là cha nào con nấy.”

Oàng! Oàng!

Tiếng nổ và ánh lửa phát ra từ đằng xa. Jiraiya đang giao chiến với Rasa. Vì chiến trường bị bó hẹp trong kết giới, Rasa không thể dùng những đợt sóng cát vàng khổng lồ như lúc đấu với Gaara trên sa mạc, mà phải linh hoạt biến hóa cát vàng trong phạm vi nhỏ để công thủ, trông rất nhạy bén. Ở hướng khác, tiếng gầm của Tsunade và tiếng gỗ gãy vụn liên tục truyền tới, xem chừng trận đấu với cụ nội Hashirama đang cực kỳ kịch liệt.

“Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu, trên chiến trường không được lơ là, Naruto.” Đệ Tam cầm gậy tiến lên.

“Cháu biết mà.” Naruto mở bản đồ mini tìm kiếm vị trí Orochimaru. Trừ mấy chị gái xinh đẹp ra, đứa nào thèm thân xác ta đều phải… Khoan đã, xà thúc giờ cũng đang trong lốt gái xinh mà?

Eo ơi ghê tởm, loại biến thái này tốt nhất là nên cho nổ não.

“Đã đến lúc kết thúc rồi.” Minato bắt đầu hành động. Anh dùng Phi Lôi Thần đưa Kushina áp sát Tobirama, một quả Rasengan giáng thẳng vào đầu vị Hokage Đệ Nhị.

Nếu nói về việc “nổ não”, ninja là chuyên nghiệp; còn nói về việc làm ninja, Minato là bậc thầy.

Chớp thời cơ Tobirama chưa kịp hồi phục, Kushina rút bùa chú dán thẳng lên người ông rồi kết ấn. Những thuật thức màu đen bao phủ lấy cơ thể xác sống, bụi đất rơi lả tả lộ ra cái xác của Zaku bên trong.

“Xem ra không còn cơ hội rồi.” Orochimaru thấy Nhị đại bị giải quyết gọn lẹ, liền hạ lệnh cho Bộ Tứ Âm Thanh: “Giải kết giới, rút lui!”

“Rõ, thưa ngài Orochimaru!”

Kết giới biến mất, nhóm Âm Thanh chuẩn bị tháo chạy.

“Orochimaru, đừng hòng trốn!” Đệ Tam xách gậy đuổi theo.

Orochimaru đột nhiên quay đầu cười thâm độc: “Cắn câu rồi!” Gã đưa tay chỉ ngược lên trên.

Đệ Tam trợn tròn mắt, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Ông cúi xuống thấy một thanh kiếm đã đâm xuyên qua bụng mình.

“Sarutobi!”

“Ông nội Đệ Tam!”

“Ngài Hokage!”

Minato lập tức nặn thêm một quả Rasen Shuriken ném về phía Orochimaru, hét lớn: “Naruto!”

“Con biết rồi!”

Naruto lập tức dùng Phi Lôi Thần đưa Đệ Tam đến bệnh viện, đáp xuống ngay cạnh Sakura: “Sakura ca! Cấp cứu mau!”

“Ngài Đệ Tam!” Sakura đang băng bó cho thương binh, thấy vậy lập tức đỡ lấy ông, tay bốc lên ánh sáng xanh trị liệu: “Chuyện này là sao?”

“Cậu cố gắng cầm cự, tớ quay lại ngay.” Naruto bay ngược về chỗ Tsunade, đúng lúc thấy cô đấm nát nửa thân mình của Hashirama.

Naruto dùng xích trói chặt cái xác đang hồi phục của Hashirama, đặt tay lên vai Tsunade: “Chị Tsunade, đi với em!” Cậu lôi cả hai về phòng bệnh.

“Lão già!” Tsunade nhìn thấy Đệ Tam liền ra lệnh: “Sakura, để chị trị liệu, em nghe chỉ thị của chị, từ từ rút thanh kiếm ra!”

“Rõ!” Sakura nắm chắc chuôi kiếm.

Naruto căng thẳng nhìn hai người phối hợp rút kiếm, vết thương của Đệ Tam dần cầm được máu.

“Sao rồi chị?”

“Không nguy hiểm tính mạng, nhưng phải tĩnh dưỡng dài ngày. Tuổi ông lão cao quá rồi, sau này dễ để lại di chứng.” Tsunade lau mồ hôi, càm ràm: “Thật là, đã bảo ở hậu phương đi còn ham hố thể hiện làm gì.”

Naruto lúc này mới thở phào, quay sang xử lý Hashirama đang bị xích. Cậu vẽ các thuật thức phong ấn lên người ông. Sakura nhận ra gương mặt đó: “Đây là Ngài Đệ Nhất sao?”

“Phong!” Naruto quát lớn. Phong ấn hoàn thành, bụi đất rơi xuống lộ ra xác của Dosu.

“Đây không phải thí sinh làng Âm Thanh sao? Rốt cuộc là thế nào?” Sakura vẫn ngơ ngác.

“Giải thích sau nhé, ông nội nhờ cậu chăm sóc. Naruto, chúng ta đi! Chị không tha cho tên Orochimaru đó đâu!”

Naruto đưa Tsunade quay lại chiến trường.

Lúc này, Bộ Tứ Âm Thanh đã nằm đo đất bất tỉnh, Rasa cũng đã bị phong ấn (vật tế là Kin Tsuchi). Minato, Kushina và Jiraiya đã vây chặt Orochimaru cùng Mizukage Đệ Nhị vào giữa.

Nhìn Tsunade đang bừng bừng sát khí tiến tới, Orochimaru đổ mồ hôi lạnh: “Thế này thì… đúng là tình huống tệ nhất rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 104"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly