Chương 103
Chương 103: Chuyên gia đào vàng
Những thân cây khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, vô số rễ cây uốn lượn, đâm xuyên mái ngói, phá nát nóc nhà. Chúng không chỉ che lấp cái hố lớn mà Tsunade vừa tạo ra, mà còn nhanh chóng lan rộng, vươn cành múa lá, cuốn về phía phe làng Lá như muốn nuốt chửng tất cả.
Dù tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng, nhưng Naruto vẫn không nhịn được mà phun tào: Mấy cái rễ cây này trông cứ như xúc tu ấy nhỉ, dễ làm người ta liên tưởng đến mấy hình ảnh không lành mạnh chút nào…
Minato bằng phản xạ và tốc độ tuyệt vời đã nhanh nhẹn né tránh các đòn tấn công, lao thẳng về phía trước. Tsunade và Kushina thì phong cách đơn giản hơn: né được thì né, không né được thì đấm. Cứ thế thô bạo mà càn quét. Jiraiya cũng dùng Rasengan và Hỏa Độn để xoay xở tiến lên.
Thảm nhất là Đệ Tam. Ở cái tuổi 70, thể lực của ông đã giảm sút nghiêm trọng. Dù kinh nghiệm và kiến thức đầy mình nhưng cả chục năm không thực chiến, chân tay ông đã sớm “rỉ sét”. Có lẽ ông phải cảm ơn mấy trò phá phách hàng ngày của Konohamaru vì đã giúp ông giữ được chút vận động cơ bản. Nhưng cũng chỉ đến thế, sau vài hiệp xoay xở, chân tay ông đã bị rễ cây quấn chặt.
Tobirama nắm lấy thời cơ lao tới kết liễu. Ngay khoảnh khắc sắp trúng đòn, Minato nháy mắt xuất hiện ứng cứu, chặn đứng đòn tấn công của Tobirama. Sau vài chiêu trao đổi, hai người tách ra đối trọng, trên cánh tay của Tobirama đã xuất hiện một dòng chữ: “Nhẫn Ái Chi Kiếm”.
“Thông linh chi thuật: Viên Hầu Vương Enma!”
Không đợi Minato hỗ trợ, Đệ Tam đã triệu hồi ra lão khỉ đeo băng trán làng Lá. Enma vung tay giật đứt đám rễ cây, cằn nhằn: “Trông thảm hại quá đấy Sarutobi! Mà cái gì đây? Hội nghị các Hokage đời trước mở sàn đấu võ đài à?”
Đệ Tam không giải thích nhiều, lúc này ông chỉ muốn “vả” chết Orochimaru: “Đủ rồi Enma, biến thành Thiết Bảng đi!”
Enma biết việc chính quan trọng, bày thế “Kim kê độc lập” rồi Bùm một phát, biến thành một cây gậy dài màu đen, hai đầu bọc vàng, xoay tròn bay vào tay Đệ Tam.
Naruto đứng ngoài kết giới nhìn phiên bản “rừng rậm” thu nhỏ bên trong, thấy lượng Chakra của Sơ đại lúc này chỉ tầm mức “ao hồ” thì mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sự xuất hiện của cậu đã khiến Orochimaru phải tốn thêm một ô cho Rasa (Đệ Tứ Kazekage), dẫn đến việc thuật Uế Thổ Chuyển Sinh chưa được hoàn thiện tối đa.
Mà nghĩ lại, nếu thực sự để gã hoàn thiện thuật này, có khi Sơ đại và Nhị đại sẽ thoát khỏi khống chế, lúc đó Orochimaru chắc chắn đang nằm đo đất rồi. Thế nên áp lực bên trong chắc không quá lớn, cậu thầm tính toán xem lát nữa “cô rắn” định chạy thì mình phải thể hiện sự “hiếu khách” của người làng Lá thế nào để giữ gã lại chơi thêm chút nữa.
Trận chiến bên trong lại tiếp tục, Tobirama nhanh chóng kết ấn:
“Thủy Độn: Thủy Xung Ba!”
Cột nước xoáy quanh người ông phun trào, hóa thành sóng lớn đổ ập về phía Đệ Tam. Kushina thấy chiêu này “quen quen”, cũng kết ấn y hệt rồi tung chiêu đối chọi. Hai luồng sóng đâm sầm vào nhau, nhưng phía Kushina có vẻ “lấn át” hơn một chút. Sóng nước hạ xuống, chảy vào cái hố lớn mà Tsunade đã đục lúc nãy.
Nếu không bị xóa bỏ ý thức, chắc Tobirama cũng phải thốt lên khen ngợi. Nhưng người khổ tâm nhất lúc này chắc chắn là Rasa. Lão vốn không chuẩn bị sẵn Cát Vàng, vừa định đào một ít dưới đất lên dùng thì Hashirama chơi chiêu “trồng rừng cố cát”, khiến độ khó của game tăng vọt.
Lão định tận dụng cái hố sâu để đào vàng từ lòng đất cho dễ, thì Tobirama lại dội thêm một gáo nước lạnh (theo nghĩa đen), gây xói mòn rửa trôi hết công sức. Đây đúng là “hố đồng đội” mà! Đến giờ lão mới chỉ tích được một nắm cát vàng cỡ cái hồ lô của Gaara, cả làng Lá như đang hội đồng lão vậy! Tiếc là lão chỉ là một cái xác không cảm xúc, chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục “đào vàng” chờ thời.
Orochimaru cũng không rảnh rỗi, gã há miệng nôn ra một con rắn, con rắn lại há miệng nôn ra một thanh kiếm — một cảnh tượng kinh điển. Đó chính là thanh Kusanagi, sắc bén đến mức ngay cả “mình đồng da sắt” như Enma cũng phải kiêng dè. Đặc biệt thanh kiếm này còn có thể điều khiển từ xa bằng ngón tay.
Orochimaru cầm kiếm lao vào rừng cây, biến mất một lúc rồi nhắm thẳng Đệ Tam mà đánh. Hai thầy trò lao vào đọ thể thuật kịch liệt. Tuy nhiên, theo cảm quan của Naruto, trong khoảnh khắc Orochimaru ẩn mình trong rừng, bên cạnh gã đã xuất hiện thêm một luồng Chakra lạ, không rõ là phân thân hay thông linh thuật.
Kushina cũng cảm nhận được điều đó, lập tức nhắc nhở đồng đội cảnh giác hướng rừng cây. Trong lúc Jiraiya đang tìm vị trí của Rasa, Tsunade thì đang “so găng” với ông nội mình.
Minato lợi dụng lúc Tobirama và Kushina đang đối thủy, dùng Phi Lôi Thần xuất hiện ngay cạnh Tobirama, tặng lão một quả Rasengan xuyên thủng ngực. Với bản Uế Thổ chưa hoàn thiện này, độ cứng cáp của cơ thể thua xa bản thể chính. Nhưng ngay sau đó, ngực của Tobirama bắt đầu hồi phục nhanh chóng.
Orochimaru còn rảnh rỗi khoe khoang: “Những người được triệu hồi bằng thuật này là bất tử theo đúng nghĩa đen. Dù bị thương nặng đến đâu cũng sẽ phục hồi, và dù có giết ta thì thuật cũng không giải trừ. Các ngươi định làm gì đây?”
Đệ Tam vung gậy quát: “Orochimaru, để con lún sâu đến mức này là lỗi của ta, hôm nay ta sẽ sửa chữa sai lầm đó!”
“Già rồi thì đừng học đòi làm màu với đám trẻ, ngoan ngoãn để ta giết không tốt sao?” Orochimaru né cú vụt của Đệ Tam, trả đòn bằng một nhát kiếm.
Minato nhìn Tobirama đang hồi phục, nói: “Quả nhiên không thể giết trực tiếp, vậy thì phải phong ấn thôi.” Kushina đập hai tay vào nhau cười: “Phong ấn thuật à? Đúng sở trường của em rồi!”
Không ổn. Orochimaru nhận ra cặp vợ chồng này đều là bậc thầy phong ấn. Gã phải tranh thủ lúc đám xác sống còn ở đây để xử lý Đệ Tam rồi chạy, hoặc là chạy luôn.
Minato ném ra một con Kunai nhắm thẳng Orochimaru để giảm áp lực cho Đệ Tam, nhưng Kunai lại xuyên qua người gã một cách quỷ dị. Đệ Tam vung gậy đánh tới cũng chỉ trúng vào không khí. Orochimaru biến mất tăm! Tại chỗ chỉ còn lại thanh Kusanagi.
“Đây là… ảo thuật sao?” Minato nhận ra lớp sương mù nhạt trong không khí.
Từ trong rừng cây bước ra một người đàn ông trung niên có bộ ria mép đặc trưng, giơ tay bắn ra mấy phát Thủy Đạn. Đệ Tam vung gậy xoay tròn cản lại.
Naruto lập tức nhận ra bộ ria mép “thương hiệu” đó, hét lớn nhắc nhở: “Đó là Mizukage Đệ Nhị! Linh thú của lão là một con Sò khổng lồ, có thể dùng ảo thuật ‘Ảo Ảnh Cung Điện’! Chắc chắn Orochimaru đã triệu hồi lão trong lúc trốn vào rừng để cứu bồ đấy!”
Dứt lời, Naruto dùng Phi Lôi Thần xuất hiện ngay cạnh Kushina: “Lốc Xoáy Vân Phi ta hôm nay cũng vào góp vui một tay đây!”
Comments for chapter "Chương 103"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com