Chương 3

  1. Home
  2. LIVESTREAM NHẪN GIỚI: NHẬT KÝ THÔN TÍNH CỦA HOKAGE ĐỆ LỤC
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3: Konoha tương lai chẳng lẽ là bá chủ giới Ninja?

[Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.]

Hình ảnh trên màn hình đột ngột chuyển từ trường quay sang cổng chính của làng Lá. Nhưng cái cổng này trông hoàn toàn khác lạ! Đó là một cánh cổng bằng đá khổng lồ hùng vĩ, dẫn vào con đường rộng thênh thang với những tòa nhà cao tầng san sát hai bên, toát lên vẻ phồn hoa, náo nhiệt và cực kỳ giàu có.

Thảm đỏ được trải dài từ cổng làng, hai bên là đội ngũ ninja hộ tống mặc đồng phục chỉnh tề, đứng nghiêm chỉnh. Phía trước họ còn có một dàn nhạc lễ nghi đang tấu nhạc rộn ràng.

Từng đoàn đại biểu mang băng đeo trán khác nhau, khoác trên mình áo choàng Kage lần lượt tiến vào:

Làng Cát: Phong Kage Đệ Ngũ Gaara.

Làng Mây: Lôi Kage A (Darui).

Làng Sương Mù: Thủy Kage Terumi Mei.

Làng Đá: Thổ Kage Kurotsuchi.

Các vị Kage lần lượt bắt tay thân thiện với Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi đang đợi sẵn, sau đó tất cả cùng đứng lại chụp ảnh lưu niệm trước ống kính máy quay.

“Trời đất ơi, đây thực sự là làng Lá của mình sao?”

“Cái cổng đó, con đường đó… trông còn xa hoa hơn cả phủ Đại danh nữa!”

“Cái quỷ gì thế? Tên đó mà cũng lên làm Phong Kage á?! Tức thật! Thua thầy Kakashi thì thôi đi, đằng này đến cả cái tên đáng ghét đó cũng…”

Naruto gào lên ngay khi thấy gương mặt nổi bật nhất trong đám Kage (ngoài Kakashi ra) — chính là Phong Kage Đệ Ngũ Gaara. Cậu thấy không phục chút nào! Rõ ràng cùng lứa với nhau mà tên kia đã làm Phong Kage, còn cậu thì bao giờ mới chạm tay vào được cái ghế Hokage đây?

“Phong Kage? Gaara á? Thật hay đùa vậy?!” Temari và Kankuro trố mắt kinh ngạc. Việc Gaara làm Kage chẳng khác nào trúng số độc đắc, tỉ lệ là con số không tròn trĩnh.

Gaara hiện tại chỉ nhếch mép khinh bỉ. Với cậu, Phong Kage là cha cậu — cũng là người cậu hận nhất.

“Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm Kage.” Cậu là một vũ khí giết người, là hiện thân của thù hận, làm sao có thể lãnh đạo một ngôi làng?

Thế nhưng ngay sau đó, màn hình bỗng phóng cận cảnh gương mặt các Kage. Trong đó, Phong Kage Đệ Ngũ là hút mắt nhất: mái tóc đỏ ngắn tung bay, trên môi nở nụ cười dịu dàng chuẩn mực — đúng chất một nam thần!

Các nữ ninja có mặt tại hiện trường đồng loạt “đứng hình”, tiếng hít hà vang lên khắp nơi: “Đẹp trai quá!”, “Cười hiền thế!”. Chẳng ai có thể đánh đồng vị Kage ôn nhu đó với cái thằng nhóc đeo hồ lô, mặt mày sát khí đòi giết người đang đứng đây cả.

Gaara 13 tuổi: “…” (Người kia chắc chắn không phải là ta!)

[Senju Hashirama: Ồ, Konoha phát triển tốt quá nhỉ, ta cũng muốn sống ở đó quá!]

[Senju Tobirama: Hatake Kakashi sao? Tên nhóc này làm Hokage khá đấy, quan hệ với các nước có vẻ rất tốt.]

[Raikage A: Đệ ngũ làng Mây là Darui thì không lạ, nhưng sao cái mặt nó cười hì hì trông ghét thế kia!]

Thân là Lôi Kage mà lại cười cầu hòa với Hokage làng Lá như thế? Không chỉ Raikage đời hiện tại nóng mặt mà các ninja làng Lá cũng thấy lạ. Làng Mây và làng Lá vốn là tử thù từ vụ ám sát Đệ Nhị Tobirama, rồi đến vụ bắt cóc trưởng nữ nhà Hyuga dẫn đến cái chết của Hyuga Hizashi. Hận thù chồng chất hận thù, vậy mà trên màn hình, mọi vị Kage đều cười tươi rói như gặp lại bạn thân lâu ngày.

“Chẳng lẽ các Kage đời sau đều diễn kịch giỏi thế sao?” Đệ Tam Sarutobi Hiruzen trầm tư rít điếu thuốc.

Tiếp đó là tin về việc ban hành ‘Cẩm nang Ninja’ và bài phát biểu của Shikamaru. Shikamaru bản nhân nhìn thấy mình đứng trước bàn dân thiên hạ nói về hòa bình, kinh tế, giảm thiểu vũ trang… mà muốn xỉu ngang.

“Phiền chết đi được…”

“Shikamaru, cậu sướng thế còn kêu gì!” Ino vỗ vai trêu chọc, còn Choji thì vừa nhai khoai tây vừa ngưỡng mộ: “Giỏi thật đấy, tớ chả hiểu cậu nói gì nhưng nghe oai cực!”

“Tức quá! Đến cả cái tên lười như Shikamaru cũng oai thế, còn mình đâu? Mình ở đâu rồi?!” Naruto bắt đầu cuống cuồng.

[Onoki: Chuyện xích mích của các làng nhỏ thì liên quan gì đến Konoha?]

[Raikage A: Đúng thế, lo việc nhà mình đi đã, định quản luôn chuyện nhà người khác đấy à? Các ngươi định xưng bá Nhẫn giới chắc?]

Lời nói của Raikage đầy mùi thuốc súng, như muốn ám chỉ làng Lá có dã tâm thôn tính, rất dễ dẫn đến bùng nổ chiến tranh ngay lập tức.

[Terumi Mei: Kakashi Sharingan dùng con mắt đó lâu quá nên bị nhiễm thói ‘thiên hạ độc tôn’ của nhà Uchiha rồi sao?]

[Bà Chiyo: Thằng nhóc nhà Hatake à, làm Hokage mà can thiệp vào nội bộ làng khác là tối kỵ đấy.]

Đệ Tam thấy đau đầu. Các làng khác rõ ràng đang “ghen ăn tức ở” với sự phát triển của Konoha tương lai nên muốn mượn cớ ép ông phải lên tiếng chỉ trích Kakashi ngay bây giờ.

[Senju Hashirama: Thế này không phải rất tốt sao? Mọi người đều trân trọng hòa bình, một tương lai thật tươi đẹp!]

[Senju Tobirama: Kakashi làm rất tốt, giá mà cậu ta sinh ở thời của ta thì hay biết mấy.]

[Hatake Kakashi: Không đâu ạ, chưa chắc là công của con đâu, còn có Đệ Ngũ nữa mà. Vả lại hiện tại con cũng chẳng có ý định làm Hokage gì cả.]

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly