Chương 2

  1. Home
  2. LIVESTREAM NHẪN GIỚI: NHẬT KÝ THÔN TÍNH CỦA HOKAGE ĐỆ LỤC
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2: Madara: Đã năm Konoha 79 rồi mà chưa gom đủ Vĩ thú, bao giờ ta mới được hồi sinh?

[Phát thanh viên nữ: Đúng vậy, ngày hôm nay mang một ý nghĩa kỷ niệm vô cùng đặc biệt.]

[Phát thanh viên nam: Đó chính là tròn kỷ niệm 10 năm ngày Ngài Đệ Lục Hatake Kakashi chính thức tại vị. Trước khi bắt đầu bản tin, chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc chân thành và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Ngài Đệ Lục vì những cống hiến miệt mài của ngài.]

“Cái gì?! Thầy Kakashi là Hokage Đệ Lục á?!”

Trong khi các ninja khác còn đang ngơ ngác, đám nhóc vừa thi xong nghe thấy tin này liền “nổ tung” tại chỗ.

“Vô lý! Chẳng lẽ mình thua rồi sao?” Naruto xụ mặt, mấy lằn râu mèo trên má rũ rượi đầy thất vọng: “Với lại, sao có thể là thầy Kakashi được chứ?!”

Đúng vậy, làm sao cái ông thầy Jonin tác phong lề mề, không đáng tin đó lại làm Hokage được? Làng Lá hết người rồi à? Đến cả Sasuke cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt.

“Ha ha ha, Naruto à, Kakashi thực sự rất xuất sắc đấy.”

“Không chỉ có tài năng nhẫn thuật thiên bẩm, cậu ấy còn là một người kế thừa Ý chí Lửa tuyệt vời.”

Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen mỉm cười xoa đầu Naruto. Với ông, việc Kakashi lên làm Hokage là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được.

“Naruto, cháu phải cố gắng lên, biết đâu cháu lại là Đệ Thất thì sao?” Đệ Tam thấy cậu nhóc buồn thiu nên đành buông lời an ủi, ai ngờ ông lại vô tình trở thành “nhà tiên tri”.

[Namikaze Minato: Đệ Lục à? Khá lắm Kakashi, không hổ là học trò của ta! Ta xin mạn phép đặt tên cho cái nhẫn thuật trình chiếu tương lai này là: Loa Toàn Quang Ảnh Siêu Cấp Tương Lai Hokage Thời Không Đại Triển Hiện Chi Thuật!]

[Senju Hashirama: Ôi, cái tên nghe kêu đấy chứ!]

[Senju Tobirama: Im đi đại ca, anh không nói không ai bảo anh câm đâu.]

[Senju Hashirama: Hu hu, Tobirama cho anh chút mặt mũi đi chứ, bao nhiêu người đang nhìn kìa.]

[Senju Tobirama: Hừ.]

[Senju Hashirama: Mà này, Konoha truyền tới đời Đệ Lục rồi cơ à? Xem ra làng mình vẫn yên bình chán nhỉ.]

[Lưỡng Thiên Xứng Onoki: Hừ, Đại chiến Ninja đánh hết năm này qua năm khác, gọi là “tạm thời” yên bình thì đúng hơn.]

[Raikage A: Tự dưng lại chiếu video về Đệ Lục làng Lá? Đây là âm mưu của các ngươi đúng không? Định phát động Đại chiến Ninja lần thứ 4 trước hả?]

Mọi người nãy giờ cứ ngỡ “Thần Nhẫn” Hashirama phải oai phong lắm, ai dè ngoài đời lại là một ông chú “tấu hài” như vậy. Hình tượng sụp đổ hoàn toàn!

[Sarutobi Hiruzen: Raikage, đừng nói bừa, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Người ta nói rõ là năm Konoha 79, mà giờ mới là năm 64, Đệ Ngũ còn chưa lộ diện nói gì đến Đệ Lục.]

[Senju Tobirama: Thế Đệ Tứ đâu?]

[Namikaze Minato: Dạ, Đệ Tứ là con ạ ha ha… mà ngại quá, con chết cũng nhiều năm rồi.]

[Senju Tobirama: … Thế nên bây giờ thằng Khỉ (Sarutobi) vẫn đang cầm quyền à? Sao chưa chọn Đệ Ngũ?]

[Sarutobi Hiruzen: Thưa thầy, con cũng muốn tìm người kế vị lắm chứ, nhưng hai đứa con nhắm tới là Tsunade và Jiraiya thì chẳng đứa nào mặn mà, nên con đành vác cái thân già này “ăn vạ” ở ghế Hokage tiếp vậy.]

[Jiraiya: Con đang bận đi thực tế tìm cảm hứng sáng tác mà ha ha ha!]

[Tsunade: Hokage có cái gì hay đâu, đứa ngốc mới thèm làm. Mà khoan, ông nội, ông hai? Hai người chết rồi mà? Sao vẫn “chat” được thế này?]

“Cái gì? Có người không thèm làm Hokage á?! Hai cái người này quá đáng thật đấy!” Naruto gào lên. Ước mơ cả đời của cậu lại bị người ta hắt hủi như rác.

“Đồ ngốc, cậu có biết họ là ai không?” Sasuke lại bắt đầu bài ca khinh bỉ bạn mình. “Danh hiệu Tam Nin Huyền Thoại mà cậu không biết à? Sách lịch sử ghi rành rành ra đấy. Nếu chọn Đệ Ngũ, chắc chắn là một trong hai người họ.”

“Nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong thật, cái lão Jonin lười nhác như Kakashi mà cũng lên được Hokage.” Sasuke không quên bồi thêm một câu cà khịa thầy mình.

Kakashi: “Này này, thầy nghe hết đấy nhé, đừng có thản nhiên chê bai thầy mình như thế chứ.”

Sakura: “Thì thầy cũng phải làm sao cho người ta tin tưởng được chút đi!”

Màn hình chính tiếp tục chuyển động:

[Phát thanh viên nữ: Tin chính hôm nay: Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi nồng nhiệt chào đón các Kage của bốn đại làng ninja đến thăm Konoha.]

[Phát thanh viên nam: Ngũ Kage sẽ tiến hành cuộc hội đàm lần thứ hai kể từ sau Đại chiến Ninja lần thứ 4.]

[Phát thanh viên nữ: Ngài Đệ Lục vừa ban hành cuốn ‘Cẩm nang tu dưỡng Ninja’ phiên bản mới.]

[Phát thanh viên nam: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Umino Iruka đã chính thức đưa nội dung này vào kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc tại Học viện Ninja.]

[Phát thanh viên nữ: Trợ lý Hokage kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nara Shikamaru vừa đưa ra tuyên bố, kêu gọi các làng ninja nhỏ giảm thiểu xung đột vũ trang.]

“???”

“Cái quỷ gì thế này?!”

“Đệ Lục làm cái gì cơ? Nara Shikamaru là đứa nào? Còn Umino Iruka là ai?”

“Hội đàm Ngũ Kage? Đại chiến Ninja lần thứ 4?”

“Bộ Ngoại giao là cái giống gì? Mấy làng nhỏ đánh nhau thì liên quan gì đến làng mình?”

Cả dân thường lẫn ninja đều bàn tán xôn xao. Lượng thông tin này quá lớn, họ không thể tiêu hóa nổi. Trong khi đó, ba nhân vật chính được nhắc tên thì… đơ toàn tập:

Hatake Kakashi: Tương lai là Hokage, hiện tại là “idol” bất đắc dĩ.

Nara Shikamaru: Một cậu nhóc Genin lười biếng, sợ phiền phức.

Umino Iruka: Một thầy giáo bình thường như bao người…

“Aizz, phiền phức quá.” Shikamaru chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. “Mọi người đi mà nhìn thầy Kakashi ấy, tôi chẳng đời nào đi làm cái chân Trợ lý với Bộ trưởng mệt xác đó đâu!”

“Chà, tương lai Konoha có vẻ phát triển tốt đấy nhỉ.” Kakashi nheo mắt cười, giấu đi sự ngỡ ngàng. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có tương lai, càng chưa từng mơ tới cái ghế Hokage đó.

Còn Iruka, sau phút ngỡ ngàng là cảm giác lâng lâng tự hào. Tên anh được nhắc cạnh Hokage, lại còn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục! Anh cảm động đến mức nước mắt chảy ròng ròng: “Ngài Đệ Tam, cha mẹ ơi, con làm được rồi!”

[Senju Tobirama: Ta nghiên cứu xong rồi. Đây là video được truyền về từ một mốc thời gian trong tương lai — năm Konoha 79. Dù là người sống hay linh hồn dưới cõi âm đều có thể thấy được.]

[Senju Tobirama: Có vẻ là do một loại nhẫn thuật Thời – Không đặc biệt gây ra.]

[Senju Hashirama: Không hổ danh là Tobirama, giỏi quá đi mất!]

[Uchiha Madara: Hừ, để ta xem cái tương lai này ra làm sao.]

Năm Konoha 79 à? Thằng nhóc Obito làm ăn kiểu gì mà đến lúc đó vẫn chưa gom đủ Vĩ thú hả? Mười mấy năm trời mà hiệu suất kém thế, biết thế ngày xưa không chọn cái đứa “khuyết tật não” đó cho xong. Cả tên Hắc Tuyệt lẫn Nagato nữa, đứa nào đứa nấy đều chẳng đáng tin gì cả!

Cứ cái đà này, thì đến kiếp nào lão già này mới được hồi sinh đây?!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly