Chương 4
Chương 4: Cuộc đại cải tổ của giới Ninja, các Kage bắt đầu “ngồi trên đống lửa”!
Sự xuất hiện của Đệ Nhất và Đệ Nhị trên khung bình luận đã phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Đệ Tam Sarutobi Hiruzen cũng nhờ đó mà thở phào nhẹ nhõm.
Màn hình phát sóng được khoảng 30 phút thì vụt tắt, có vẻ bản tin đã kết thúc. Luồng dao động thời không cũng biến mất ngay sau đó, nhưng những dư chấn mà nó để lại trong thế giới này thì chỉ mới bắt đầu lan tỏa.
Lão cáo già Shimura Danzo vốn có bản tính đa nghi, luôn nấp mình trong bóng tối chờ thời chứ ít khi lộ diện ngay từ đầu, nên lão đã lỡ mất cơ hội xem trực tiếp. Ngay khi nghe tin Hatake Kakashi sẽ trở thành Hokage Đệ Lục, lão tức giận đập nát chén trà, lao thẳng vào văn phòng Hokage để thực hiện một màn đối thoại “kinh điển” với Sarutobi Hiruzen.
“Hiruzen! Cái trò này chắc chắn là do thằng nhóc Kakashi bày ra!”
“Nó muốn leo lên ghế Hokage đến điên rồi! Dám dùng thủ đoạn lòng muông dạ thú này để tạo dư luận, phải lập tức tống giam nó lại!”
Nực cười! Trong mắt Danzo, cái ghế Hokage phải là của lão. Hatake Kakashi là cái thá gì mà đòi chen chân vào? Kể cả nếu Đệ Ngũ là lão, còn Kakashi là Đệ Lục đi chăng nữa, lão cũng không đời nào cho phép thằng nhóc đó lên ngôi sớm như vậy. Lão còn định ngồi ghế đó thêm vài chục năm nữa kia mà!
“Danzo, ông quá nóng nảy rồi. Kakashi làm gì có khả năng điều khiển nhẫn thuật thời không cao siêu thế này. Vả lại, tôi thấy cậu ấy làm Hokage cũng rất tốt.”
Đệ Tam chậm rãi đáp lời. Nhìn bộ mặt vặn vẹo của Danzo, ông bồi thêm một câu: “Cả Ngài Đệ Nhất và Đệ Nhị đều nghĩ như vậy.”
Ánh mắt Danzo càng thêm u ám: “Ai mà biết được hai kẻ trên màn hình đó có phải Đệ Nhất và Đệ Nhị thật hay không? Trên đời này làm gì có nhẫn thuật nào cho phép người sống và người chết đối thoại trên quy mô lớn như thế?”
Sarutobi Hiruzen vẫn giữ thái độ dửng dưng: “Chuyện đó khó nói lắm, thế giới này còn nhiều điều chúng ta chưa biết hết được.”
“Hừ! Hiruzen, chính sự nhu nhược của ông sẽ gây ra họa lớn!”
“Danzo! Ta mới là Hokage!”
“Ông sẽ phải hối hận!”
Cả hai tan hàng trong không vui. Ngay sau đó, Danzo ngầm phái ninja đội Root đi giám sát Kakashi 24/7. Lão quyết tìm cho ra điểm yếu của anh, nếu không thể loại bỏ Kakashi thì cũng phải tìm cách nắm thóp anh trong tay.
Vì sự cố màn hình, vòng thi thứ hai của kỳ thi Chunin bị dời lại sang tuần sau. Ngày hôm sau, khi màn hình vừa biến mất, Sasuke và Naruto đã lập tức tìm đến Kakashi.
“Hai đứa muốn học cách gửi tin nhắn lên màn hình à?”
Kakashi một tay cầm cuốn Thiên Đường Tung Tăng, mắt lười biếng liếc nhìn hai cậu học trò.
“Là Sasuke muốn học thôi, em sao cũng được ạ.” Naruto gãi gãi mấy lằn râu trên má. Dù sao Sasuke cũng có người cần liên lạc, còn cậu thì chẳng quen ai ở “phía bên kia” cả.
“Đồ đại ngốc, là vì cậu học không nổi thì có.”
Một câu mỉa mai của Sasuke đã thổi bay sự lạc quan của Naruto, thay vào đó là ý chí chiến đấu ngùn ngụt: “Cậu nói gì hả?! Bổn thiếu gia đây chắc chắn học nhanh hơn cậu nhé! Thầy Kakashi, mau dạy em đi!”
Cậu nhóc ra sức kéo vạt áo Kakashi, ánh mắt đầy khẩn thiết. Kakashi bất đắc dĩ gỡ tay cậu ra: “Rồi rồi, đừng có kéo rách áo thầy chứ. Thầy dạy là được chứ gì, nhưng phải đợi màn hình hiện ra đã. Biết đâu nó không xuất hiện nữa thì sao.”
Vừa dứt lời, luồng Chakra mạnh mẽ y hệt hôm qua lại bùng phát. Đúng là “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.
“Nó tới rồi!”
Số lượng ninja tụ tập trước vách đá Hokage hôm nay đông gấp hai ba lần hôm qua.
[Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với Bản Tin Thời Sự Konoha. Tôi là Inoue Tarou, và đồng hành cùng tôi vẫn là Kotano Ai.]
Vẫn là hai phát thanh viên đó.
[Senju Hashirama: Tới rồi, tới rồi! Ta cứ tưởng hôm nay hết rồi chứ.]
[Uchiha Madara: Hừ, hy vọng hôm nay sẽ có cái gì đó thực tế một chút, đừng có sáo rỗng như hôm qua.]
[Người chủ trì: Như quý vị đã biết, Hội đàm Ngũ Kage diễn ra từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay đã kết thúc tốt đẹp.]
[Phát thanh viên nam: Tuy không thể phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, nhưng phóng viên của chúng tôi đã sớm nắm bắt được những nghị quyết quan trọng nhất của hội nghị lần này.]
[Phát thanh viên nữ: Trọng tâm của cuộc hội đàm là ‘Chiến dịch tự kiểm điểm’ trong nội bộ giới Ninja sau Đại chiến lần thứ 4.]
[Phát thanh viên nam: Tự kiểm điểm ở đây chính là tự soi xét và tỉnh ngộ về những hành vi của chính mình.]
[Phát thanh viên nữ: Ngũ Đại Cường Quốc đã đạt được đồng thuận cao trong việc công khai những góc khuất đen tối trong quá khứ của các làng. Những thông tin này sẽ được đưa vào sách giáo khoa lịch sử để răn đe hậu thế không giẫm lên vết xe đổ.]
[Phát thanh viên nam: Đây là quyết tâm chung của các Kage nhằm xóa bỏ những mảng tối trong nghề nghiệp Ninja. Bởi lẽ ai cũng biết, Đại chiến Ninja lần thứ 4 nổ ra phần lớn là do những ung nhọt và sự tàn khốc của hệ thống Ninja cũ gây nên.]
“Không! Chúng tôi không hề biết!”
“Nói rõ xem Đại chiến lần 4 nổ ra vì cái gì đi chứ!”
Các ninja đang xem video muốn phát điên vì sốt ruột. Cái cụm từ “Đại chiến Ninja lần thứ 4” cứ lặp đi lặp lại nhưng tuyệt nhiên không ai biết thời gian cụ thể, nguyên nhân hay kết cục ra sao.
“Tự kiểm điểm cái quái gì! Chắc chắn là cái ý tưởng hão huyền của thằng nhóc Kakashi làng Lá rồi.” Onoki đập bàn quát lớn, sắc mặt khó coi vô cùng.
Cái gọi là “tự kiểm điểm” này nghe chẳng tốt lành gì đối với các Kage và các bô lão. Trong đời họ, ai mà chẳng từng hạ những mệnh lệnh bẩn thỉu? Nào là diệt tộc, nào là ám sát, nào là những kỳ thi Chunin đẫm máu… Nếu tất cả bị phơi bày ra ánh sáng, thì cái mặt già này còn biết giấu vào đâu?
Lúc này, từ người sống đến người chết, các vị Kage đều đang vắt óc tìm cách chặn cái màn hình này lại. Đệ Tam Sarutobi Hiruzen run rẩy rít thuốc liên tục, ánh mắt liếc nhìn Sasuke và Hyuga Neji đầy vẻ bất an.
[Phát thanh viên nữ: Đối mặt với bóng tối quá khứ là cách để chúng ta không phạm sai lầm ở hiện tại, đồng thời giúp những ninja từng chịu áp bức có thể buông bỏ thù hận và chấp niệm.]
[Phát thanh viên nam: Ngài Đệ Lục Hatake Kakashi đã phát biểu khi đề xuất nghị quyết này rằng: “Những gì đã mất thì không thể lấy lại được. Việc chúng ta cần làm bây giờ là bước ra khỏi quá khứ, sống trọn vẹn cho hiện tại và tích cực hướng tới tương lai”.]
[Senju Hashirama: Sống cho hiện tại, hướng tới tương lai… Ôi, nói hay quá! Kakashi giỏi thật đấy!]
[Senju Tobirama: Can đảm lắm, ý tưởng cũng rất tốt. Nhưng nếu công khai toàn bộ, giới Ninja sẽ đại loạn, thậm chí làm lung lay tận gốc rễ của hệ thống Ninja.] (Tobirama, người sáng lập đội Anbu, hiểu rõ hơn ai hết những góc khuất này).
[Uchiha Izuna: Tobirama, không lẽ ông sợ bị người ta “bóc phốt” những chuyện xấu hổ ngày xưa à?]
[Uchiha Madara: Cái màn hình này bắt đầu thú vị rồi đấy. Hatake Kakashi sao? Khá khen cho kẻ dám nhìn thấu cái Nhẫn giới giả dối này. Ta bắt đầu mong chờ những gì sắp diễn ra rồi đây.]
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com