Chương 9

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 9
Prev
Next

 

Chương 9: Những quân cờ vào vị trí

“Ngài Reborn!”

Tại tổng bộ Vongola, Basil vừa nhận được mật báo về hành động sắp tới của nhóm Sawada Tsunayoshi. Cậu lật xem vài dòng rồi biến sắc, hốt hoảng nhìn về phía vị sát thủ đệ nhất thế giới đang bình thản xem công văn: “Chúng ta thực sự mặc kệ ngài Đệ Thập sao?! Ngài ấy định làm chuyện đó thật ạ!”

Người đàn ông tóc đen lạnh lùng liếc Basil một cái, hừ lạnh rồi quay lại với xấp giấy tờ: “Cứ kệ tên Tsuna ngốc đó đi, nó tự biết chừng mực.”

“Nhưng mà…!” Basil chưa kịp dứt lời đã thấy Fuuta đi ngang qua ra hiệu bằng ánh mắt. Cậu lập tức ngậm miệng ngồi xuống, khẽ tặc lưỡi: “Chậc…”

“Chơi cho vui vào, nếu cuối cùng giải quyết không xong thì cứ chuẩn bị tinh thần đi du lịch sông Sanzu luôn đi, Tsuna ngốc.” Reborn nhấp một ngụm cà phê do Fuuta mang tới, lẩm bẩm vài câu rồi lại tập trung cao độ vào đống văn kiện.

Tsuna-ni, anh tự cầu phúc cho mình đi, ngài Reborn thực sự giận rồi đấy… Fuuta thầm thở dài trong lòng, ôm đống văn kiện đã phê duyệt bước ra khỏi văn phòng Cố vấn cấp cao.

Edogawa Conan đôi khi thực sự đau đầu vì cặp phụ huynh không mấy đáng tin của mình, ví dụ như lúc này…

Sau khi giải quyết bữa tối tại nhà Cielo, cậu bị ấn ngồi vào lòng Chrome – cô gái trông có vẻ mềm yếu đang ngồi trên ghế sofa đơn. Cảm giác lúc này của cậu là vô cùng tuyệt vọng.

Haibara Ai ngồi rất tự nhiên ở phía bên kia sofa, ngăn cách giữa cô và cậu là Cielo. Anh ta đang nói gì đó với cô ấy, hai người suýt chút nữa thì cụm đầu vào nhau. Conan há miệng định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này, nhưng rồi lại bất lực ngậm miệng, cam chịu ngồi im như một con gấu bông mô phỏng cỡ lớn.

Khi Conan đang gà gật sắp ngủ, hai người kia có vẻ đã đạt được thỏa thuận và cuối cùng cũng nhớ ra sự hiện diện của cậu.

“Conan này.” Sawada Tsunayoshi cười tủm tỉm nhìn cậu, ra hiệu cho Chrome thả cậu ra. “Vì tình hình gần đây khá đặc biệt, anh không yên tâm để Ai-chan một mình, nên anh sẽ trực tiếp đưa đón con bé đi học. Bố em cũng nhắn là muốn em dọn đến đây ở cùng Ai-chan luôn.”

Thực tế, lời ủy thác của Kudo Yusaku mà Reborn nói lần trước không phải là nhờ Tsunayoshi chăm sóc Conan. Ông ấy hy vọng mượn tay Giáo phụ để giải quyết tận gốc Tổ chức Áo đen, giúp con trai mình có thể trở lại làm Kudo Shinichi và sống dưới ánh mặt trời.

Nhưng biết nói sao đây, có lẽ vì ở gần Reborn quá lâu nên Tsunayoshi đã âm thầm “hắc hóa” thành một chú thỏ đen mưu mô. Một khi anh đã muốn chơi đùa, không ai có thể ngăn cản.

Bố cậu đã dặn cứ nghe theo sự sắp xếp của Cielo, đừng nghĩ ngợi nhiều. Vì thế, dù còn chút do dự, Conan cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

“Ngày mai là thứ Bảy, anh định đưa Ai-chan ra ngoài một chuyến, em cũng đi cùng nhé.” Đôi mắt Tsunayoshi lấp lánh vẻ háo hức. Anh sắp không nhịn được việc “làm loạn” một trận rồi. “Ngày mai Chrome cũng đi nhé. Bận rộn lâu như vậy, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.”

“A… vâng!” Chrome đỏ mặt gật đầu nghiêm túc. “Sáng mai em sẽ chuẩn bị bữa sáng, mọi người nhớ xuống ăn đúng giờ nhé.”

“Được rồi, phòng của hai đứa ở trên lầu, mau hoàn thành bài tập rồi đánh răng đi ngủ sớm đi.” Tsunayoshi xua hai đứa trẻ lên lầu như xua thú cưng, còn mình vẫn ngồi lại trên sofa.

“Boss.” Chrome rót thêm trà cho anh, nhỏ giọng báo cáo công việc: “Những người đó đều đã an toàn. Kẻ tên Gin cũng đã được xử lý xong. Ngài Mukuro truyền tin rằng phía Jonaldo cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, mọi thứ đều sẵn sàng.”

“Ừm.” Tsunayoshi thu lại nụ cười ôn hòa, đưa tay vuốt ve chú sư tử nhỏ Natsu đang dụi đầu làm nũng. “Cứ theo kế hoạch mà làm. Ngày mai mang hai đứa trẻ kia đi cùng. Bảo Mukuro gửi tin cho Jonaldo: Mang theo Mori Ran.”

“Rõ, thưa Boss.” Chrome bưng ấm trà đứng dậy đi vào bếp. Tsunayoshi ôm Natsu dựa lưng vào sofa: “Đã đến lúc chuẩn bị rồi.”

Mori Ran tan học về nhà không thấy Conan đâu. Khi cô gọi điện, cậu nói rằng gần đây sẽ ở tạm nhà bạn của bố cùng với Haibara Ai, bảo cô đừng lo lắng.

Dù nghe vậy nhưng cô vẫn không khỏi bồn chồn. Đứa trẻ đó luôn tỏ ra bình thường trước mặt cô, nhưng cô nhận ra Conan thông tuệ hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Hơn nữa, những thói quen và cử chỉ nhỏ của cậu đều giống hệt Kudo Shinichi.

Gần đây cô luôn có một linh cảm kỳ lạ đè nặng trong lòng, khiến cô bồn chồn không yên nhưng lại chẳng dám suy nghĩ sâu thêm. Cô cố đánh lạc hướng bản thân, tự nhủ đừng so sánh những điểm tương đồng giữa Conan và Shinichi nữa. Nhưng cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ, chiếm trọn tâm trí cô.

Hôm nay khi nghe Conan nói dọn đi chỗ khác ở, cô thực sự đã thở phào một chút. Vì trong thâm tâm cô đã có câu trả lời, hiện tại cô chưa thể đối mặt với cậu bằng tâm thái bình thường.

Cho dù không biết tại sao Shinichi lại thu nhỏ, hay anh đang làm gì, nếu anh không nói, cô cũng sẽ không vạch trần. Cô sẽ giả vờ như không biết gì, chỉ hy vọng anh không đơn thương độc mã dấn thân vào nguy hiểm.

Và dĩ nhiên, nếu một ngày nào đó anh có thể trở lại là Kudo Shinichi, đứng trước mặt mọi người và cười nói: “Tớ đã về rồi đây”, thì đó là điều tuyệt vời nhất.

Ran dọn dẹp bàn làm việc mà ông Kogoro bày bừa, xếp gọn những đồ dùng trước đây của Conan rồi trở về phòng mình.

“Ran này!” Suzuki Sonoko đột nhiên gọi tới. “Thầy Jonal vừa thông báo ngày mai cả lớp đi dã ngoại ở công viên Shinrin đấy. Nghe nói lớp trưởng và các bạn định dạy mọi người làm hoa cỏ khô nghệ thuật. Cậu đi chứ?”

“A… đột ngột vậy sao?” Ran khựng lại khi đang mở sách giáo khoa. Cô chần chừ: “Ngày mai tớ cũng không có việc gì. Conan không ở nhà, bố tớ thì chẳng biết đang bận vụ gì, chắc là tớ đi được…”

“Vậy quyết định thế nhé, sáng mai gặp nhau ở cổng công viên Shinrin!” Sonoko reo lên đầy phấn khích rồi cúp máy.

Jonal chính là tên giả của Jonaldo khi ở trường Teitan. Hắn theo chân Rainer làm việc trong viện nghiên cứu của Tổ chức Áo đen, thâm nhập vào trường học để tìm kiếm đối tượng thí nghiệm cho dự án “Đầu Đàn” của bọn chúng.

Jonaldo từ lâu đã nhắm tới Mori Ran nhưng chưa tìm được cơ hội, một phần vì “con cừu” Fujiwara Kawa vẫn đang dùng tốt. Nhưng chiều nay, Fujiwara đã không chịu đựng được loại thuốc mới nhất. Rainer lập tức ra lệnh cho hắn phải mang Mori Ran tới viện nghiên cứu ngay ngày mai. APTX-4869 bản hoàn chỉnh đã xong, dự án của bọn chúng chỉ còn thiếu một vật thí nghiệm hoàn hảo nhất.

Jonaldo không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn mượn danh nghĩa giáo viên sinh học để lừa Ran tới công viên. Thắng lợi dường như đã nằm trong tầm tay hắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly