Chương 10
Chương 10: Quân cờ và Kịch bản
“Này Cielo.” Haibara Ai – người bị đánh thức từ sáng sớm nên vẫn còn vương chút khó chịu – đang ngồi bên bàn ăn sáng. “Anh nói là hôm nay chúng ta đi công viên Shinrin sao?”
Sawada Tsunayoshi không nói gì, chỉ cười tủm tỉm đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ bí mật, ý muốn nói việc đi đến đó chắc chắn nằm trong toan tính của anh.
Bữa sáng do Chrome chuẩn bị. Cô vốn rất thích các món ăn Nhật Bản truyền thống, nên sáng sớm đã kỳ công làm món trứng cuộn Tamagoyaki với nguyên liệu vô cùng phong phú. Vì thế, dù có đang ôm một bụng bực bội vì bị gọi dậy sớm, những người còn lại vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sạch sẽ bữa sáng của mình.
Cậu nhóc Conan cũng vậy. Cậu ngái ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt, cứ thế lờ đờ từ trên lầu “trôi” xuống ghế, ăn sáng trong trạng thái như một hồn ma đang du đãng.
Ồ, hương vị cũng ra phết đấy chứ.
Sau bữa sáng, cả nhóm thu dọn đồ đạc rồi xuất phát. Không hề thông báo cho phân bộ Nhật Bản phái xe tới, Tsunayoshi tự mình lái một chiếc sedan chưa từng sử dụng ra khỏi gara. Anh cầm lái, Chrome ngồi ghế phụ, còn hai người bạn nhỏ ngồi hàng ghế sau. Họ ghé qua khu phố thương mại trước khi thẳng tiến đến công viên Shinrin.
“Tớ nói này, mua mấy thứ này để làm gì vậy?” Conan vừa đẩy xe mua sắm vừa bám đuôi Haibara, nhìn cô đối chiếu danh sách của Tsunayoshi để nhặt từng món đồ một. “Cielo định làm hoa khô nghệ thuật à?”
“Chắc thế.” Haibara tập trung kiểm tra hàng hóa trên kệ xem có khớp với danh sách hay không, trả lời Conan bằng vẻ mặt không mấy quan tâm: “Mau giúp tớ tìm đồ đi, đừng có càm ràm nữa.”
“Biết rồi, biết rồi.” Conan thở dài, đôi mắt cá chết lộ rõ vẻ bất lực.
Trong khi hai đứa trẻ len lỏi giữa các gian hàng để mua sắm, hai người lớn lại đang bận rộn với chuyện khác.
“Mukuro, tôi biết anh đang ở đây.” Dựa lưng vào bức tường khuất trong bãi đỗ xe không người qua lại, Tsunayoshi đột ngột gọi tên Rokudo Mukuro. “Bên phía Mori Ran đã sắp xếp xong chưa?”
Bãi đỗ xe im lìm, không có tiếng trả lời. Thế nhưng anh vẫn gật đầu hài lòng rồi thong thả ngồi lại vào xe. Chrome vẫn ngồi im bên ghế phụ, dán mắt vào chiếc máy tính bảng. Đó là thiết bị đã được Spanner và Giannini cải tiến, yêu cầu phải có Ngọn lửa đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu mới có thể vận hành.
Trên màn hình, một điểm sáng nhỏ liên tục nhấp nháy trên bản đồ, đang dần tiếp cận mục tiêu đã đánh dấu.
“Boss, Jonaldo sắp tới điểm hẹn rồi.” Chrome nhìn sang Tsunayoshi. “Chúng ta qua đó ngay bây giờ chứ?”
“Chờ Shiho và Shinichi quay lại đã.” Tsunayoshi nhận lấy máy tính bảng xem qua rồi đưa lại cho Chrome. “Mắt đừng rời khỏi hắn, không được để hắn làm hỏng trò chơi của tôi.”
Mori Ran đang đứng đợi Suzuki Sonoko ở cổng công viên Shinrin. Cô vừa chạm mặt thầy Jonal, thầy nói rằng ngoại trừ cô và Sonoko thì mọi người đã đến đông đủ và đang đợi ở một nơi nào đó trong công viên.
Biết mình đến muộn, lại nghe thầy Jonal báo rằng Sonoko gặp tắc đường nên sẽ tới sau, Ran nghe theo gợi ý của thầy, gửi tin nhắn cho bạn mình rồi cùng thầy tiến vào công viên để hội quân với lớp.
Trên đường đi, Jonaldo liên tục tìm đề tài để trò chuyện với Ran. Với người không biết danh tính thật của hắn, họ sẽ nghĩ đây là một người thầy muốn quan tâm học sinh, nhưng nếu biết thân phận thật, họ sẽ hiểu đó là đòn tâm lý để khiến con mồi lơ là cảnh giác.
“A, em thấy rồi, họ ở đằng kia!” Ran reo lên khi thấy các bạn học đang đùa nghịch quanh một băng ghế dài. “Thầy Jonal, chúng ta mau qua đó thôi.”
Thực tế, Jonaldo định làm xao nhãng Ran để lừa cô đi chệch hướng sang lối khác. Nhưng hắn không ngờ khả năng quan sát của cô gái này vượt xa học sinh bình thường, khiến kế hoạch ban đầu của hắn đổ bể.
Jonaldo dẫn nhóm hơn hai mươi học sinh đi sâu vào công viên Shinrin. Hắn hành xử như một giáo viên sinh học mẫu mực, hướng dẫn họ nhận biết các loại thực vật và giải đáp thắc mắc về cách làm hoa khô.
Đúng lúc này, sự xuất hiện của nhóm bốn người Tsunayoshi và Haibara là điều Ran hoàn toàn không ngờ tới. Và cả Conan cũng vậy.
“Cielo, anh cố ý đúng không…” Haibara lùi lại nửa bước, kéo tay áo Tsunayoshi để anh ngồi xuống. “Để hai người họ ‘tình cờ’ gặp nhau lúc này, rốt cuộc anh đang mưu tính chuyện gì?”
“Yên tâm đi mà, lời ủy thác của Kudo Yusaku là có thật, anh sẽ không làm trò gì kỳ quặc đến mức không dọn dẹp được hậu quả đâu.” Không hiểu sao Haibara cảm nhận được tâm trạng của Tsunayoshi đang rất tốt, nụ cười trên môi anh trông cực kỳ vô hại.
“Để hai người họ gặp nhau lúc này là để thúc đẩy cốt truyện phát triển thôi.” Tsunayoshi bổ sung thêm: “Nếu cốt truyện không diễn tiến tiếp thì trò chơi của anh cũng không thể tiếp tục được.”
Anh nói về mọi chuyện như thể đang chơi một trò chơi thực thụ. Nhưng hai cô gái bên cạnh đều hiểu rõ rằng, với người đàn ông này, “trò chơi” không bao giờ là chuyện đơn giản.
Ở phía bên kia, Ran kéo Conan ra một góc để dặn dò. Cô nhíu mày, nhìn cậu với vẻ không yên tâm chút nào.
“Em biết rồi, chị Ran.” Nghe Ran dặn phải chú ý an toàn, không được nghịch ngợm, phải ăn ngủ đầy đủ và làm bài tập đúng hạn kẻo người khác lo lắng, Conan chỉ biết gượng gạo gật đầu: “Chị Ran cũng vậy nhé, nhớ chăm sóc bản thân và bác Mori thật tốt đấy!”
Sau khi cả hai hứa hẹn đủ điều với đối phương, họ quay lại chỗ nhóm.
“Anh Cielo, phiền anh chăm sóc Conan giúp em nhé.” Ran chưa từng gặp Tsunayoshi và Chrome, nhưng nghe Conan giới thiệu họ là người quen của Haibara nên cô cũng yên tâm phần nào. “Thầy và các bạn đang đợi bên kia, em không làm phiền nữa, hẹn gặp lại mọi người sau.”
“Được chứ, đi thong thả nhé cô Mori.” Tsunayoshi cười tươi rói. “Chúc em chơi vui vẻ!”
Sau khi Ran rời đi, hình bóng của Chrome – người đứng hơi lùi lại sau lưng Tsunayoshi – bỗng nhòe đi trong thoáng chốc. Không ai nhận ra sự bất thường này. Tsunayoshi vẫn thản nhiên dắt hai đứa trẻ đi về phía ngược lại: “Được rồi, chúng ta sang bên kia xem thử đi.”
Mọi thứ đang diễn ra âm thầm theo đúng kế hoạch của Sawada Tsunayoshi. Vở kịch sắp bước vào hồi cao trào nhất.
Comments for chapter "Chương 10"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com